nhưng chỉ là về các vấn đề chính trị , kinh tế , về phương pháp học tập , cải tổ giáo dục ... , nhưng cái gì đã liên quan đến thuần phong mỹ tục , đến văn hóa và các giá trị đạo đức truyền thống 4000 năm văn hiến , thì em , với tư cách là một người yêu nước , phải cố gắng gìn giữ , để làm gương cho các thế hệ mai sau
Anh Bách ,lâu lâu đi lung tung lại thấy a lân la 1 vài nơi và có 1 số cuộc tranh luận

. E chỉ góp í là nói với thiên hạ thì nên lựa lời 1 chút chứ mấy chữ " ô nhục .." chỉ nên dùng để nói với bọn Đảng thui

( bọn Đảng chả có rì là ko bit nhau mới nói thế được hiểu ko??

). Thêm nữa là mấy cái chính trị , văn hóa a nói với bọn gái Anh 1 chúng e thui

. Hình như hồi trên đường đi về hôm sn Nhun thú e đã góp í cho a 1 lần rùi mà ( cái vụ trên HAO về lịch sử rì đó í

)---> câu cuối cùng là những í kiến của a thực sự khó phù hợp với í kiến chung của mọi người bi h . KHi bàn luận với bọn Đảng thì chúng nó và e còn dễ nói và phân tik cho a hiểu chứ ra cộng đồng thì a thấy đó, như hiện tại nè --> stop đi nhá

. Mà vấn đề này thằng Bờm có lần làm hẳn 1 buổi dicussion trên lớp rùi cơ mà nhỉ , vẫn chưa thống nhất được ah
Í kiến riêng : E thấy quyển sách này khá hay , bàn về vấn đề này cũng ko có rì sai trái mà nên bàn.Chuyện Premarital sex cũng ko có rì lắm , nếu nghĩ 1 cách đơn giản thì đó là do tự nguyện của 2 người iu nhau ( đang nói về chuyện ko cưỡng ép ). Theo 1 câu nói của 1 đứa e nghe được :" tình yêu là 1 cách nói văn hoa của tình dục"--> có vẻ hơi thô nhưng cũng đúng thật

. Nếu đã là tự nguyện sau này dù có chia tay thì cả 2 chẳng nuối tiếc lắm vì hành động đã làm . Còn chuyện nên hay ko nên thì tùy quan điểm của từng người thui , nếu coi nhẹ chuyện tình dục thì có pre-sex cũng ko sao , còn những người đã thấy nó nặng nề thì đã ko có chuyện rì xảy ra rùi
Trường hợp bị cưỡng ép , nói đúng hơn là dù 1 bên ko đồng í bên kia cứ lấn tới và cuối cùng bên ko đồng í cũng chấp nhận dần dần --> cái này thì phụ thuộc bản lĩnh của mỗi người rùi , có nói thêm rì cũng khó
E xin hết
