Trần Huyền Trang
(snowflakes)
New Member
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2
Nhưng h thì khác rùi....(khác từ giữa học kì....:x) iu hoá 2 nhất.... Hồi đầu thấy mọi người chẳng chơi bời gì...--> tưởng vô cảm... Ai dè 2 hôm vừa rồi đã đc chứng kiến... (chơi còn trâu hơn cả mình....8-})--> Hoá 2 chơi cho ra chơi, học cho ra học...:x Hoá 2 là nhất rùi....:x :* :* :x :x
----------
@Hoàng : tình hình là mày đổi tên topix làm tao kiếm mãi ko ra....8-| Mà công nhận nó nhạt lắm...[-x chẳng mang phong cách hoá giè cả...[-x ít ra chuyển thành H2O-Hoá 2 organization còn hơn...
có vẻ dạo này mọi người hay dùng "..." ở cuối câu quá....[-x Bắt chước tớ là ko tốt đâu....[-x b-)
----------
iu người nào đọc hết bài tớ...:x
) tao xem cái The Ring trên HBO ko có phụ đề...--> xem lần đầu ko hiểu giè...xem lần hai vô cảm.....xem lần ba thấy nhạt nhẽo....) Nói chung xem phim ấy ko sợ chút nào....) Mãi về sau đc nghe con bạn kể + giải thix mới thấy run....:-s )Nguyễn Châu Giang đã viết:Cái này hay nhá . Năm ngoái lớp tao cũng vậy...xem The Ring...xem buổi chiều....tắt hết đèn...đóng cửa...Cứ đến đoạn ma là lại rú ầm rồi ... nhau ) pó tay...)Wishing stairs cũng ghê..../ Con ma cứ nhớt nhớt...thấy mà ghê ẹc ẹc...8-} .Sau đó cả bọn lại đi bắn GB hết...vui phết nhưng lần nào đi chơi cũng kết thúc trong quán GB ) pó tay....
ở nhà ngồi học chứ sao...) thằng này nói kì nhờ....b-) (nhưng thật sự ở nhà có học ko thì ko bít... ) Hôm ấy chắc nhờ một tập đoàn hoá 2 gọi điện xin may ra đc... Mà cũng phải tuỳ xem hôm ấy cảm xúc mẹ ra sao...:-? b-)Có phải tệ nạn gì đâu mà ko cho đi chứ...Đằng nào ở nhà cũng làm gì đâu...Tao cứ xin là được đi áh...Để mai tao gọi điện xin cho
giống tao thế... nhất là cái lúc biết con Cụt học kì 2 đc chuyển sang A2 mà thèm...Càng ngày càng yêu lớp mình, vậy mà đầu năm cứ thích sang A2 bởi vì mình đâu có học Hóa... học mỗi Toán còn Lý Hóa hầu như không học gì...Nhưng dần dần cũng quen...và yêu lớp Hóa 2 hơn...đó là suy nghĩ của những ngày đầu năm mới vào lớp mình...Yêu Việt Nam, yêu Hà Nội, yêu quận Ba Đình, Yêu phố Núi Trúc, Yêu Trường Trung học Phổ Thông Chuyên HN-AMsterdam, yêu lớp 10H2...Đó là những suy nghĩ bây h....
Nhưng h thì khác rùi....(khác từ giữa học kì....:x) iu hoá 2 nhất.... Hồi đầu thấy mọi người chẳng chơi bời gì...--> tưởng vô cảm... Ai dè 2 hôm vừa rồi đã đc chứng kiến... (chơi còn trâu hơn cả mình....8-})--> Hoá 2 chơi cho ra chơi, học cho ra học...:x Hoá 2 là nhất rùi....:x :* :* :x :x
tớ là tớ iu ấy lắm...:* :x Hôm nay đến trường, tớ thấy bình thường như bao ngày nhưng đến tôí, lên HAO, đc đọc bài của mọi người mới có cảm giác rạo rực ngày Tết....:x Sang năm mới rùi....iu tất cả mọi người....:x iu lắm ấy...:* :xNăm cũ sắp qua đi,năm mới lại đến sẽ còn rất nhiều cái đen đang chờ đón mình nhưng ko sao chỉ cần trong ta có một trái tim là okie thôi.Bây h có lẽ mình cũng đã ko còn những suy nghĩ quá khắc nghiệt khi nghĩ về trường ams nữa.Cảm ơn mọi người,tất cả members của H2 đã giúp tớ có cái nhìn tốt đẹp hơn về nơi mà tớ đang học,đang tiếp xúc và yêu những con người sẽ gắn bó với tớ trong suốt 3 năm sắp tới hơn.
sao ai cũng đc đi chơi thế nhỉ??? ( Có mỗi tớ phải ở nhà ah?? ( Mà cứ nghĩ đến chiện ngày mai lại gặp Mạnh là cảm giác Tết chẳng còn nữa.... Tối nay chắc vẫn è cổ học.... Nhưng tớ sẽ cố gắng 12h00' lên đây chúc mừng mọi người....:x pà-chi! (may bố tớ đang ở tp HCM...) ko thì chít rùi...)Năm sau chúc lớp mình sẽ càng đoàn kết hơn,vui hơn và mọi người gặp nhiều may mắn. bây h tuy chưa đến năm mới nhưng cứ chúc trước kéo tiws nữa tụt hứng+đi chơi thì toi.
thằng này sinh nhật ngày đẹp nhờ....Lúc nãy gặp Hương với Yến Chi cũng thấy nhắc đến chiện này... Dù ko có nó ở đây....nhưng vẫn chúc mừng sinh nhật nó...:x >- chúc nó sang năm mới hạnh phúc , zui zẻ luôn...ặc ặc...quên mất...
hum ni sinh nhật ông Trần Dũng lớp mình nè...khổ thân ko lên HAO nhiều => ko dc chúc ngoài topic...
thui mọi người vào đây chúc nó 1 cái...
----------
@Hoàng : tình hình là mày đổi tên topix làm tao kiếm mãi ko ra....8-| Mà công nhận nó nhạt lắm...[-x chẳng mang phong cách hoá giè cả...[-x ít ra chuyển thành H2O-Hoá 2 organization còn hơn...
có vẻ dạo này mọi người hay dùng "..." ở cuối câu quá....[-x Bắt chước tớ là ko tốt đâu....[-x b-)
----------
iu người nào đọc hết bài tớ...:x