Hoá 2 - We luv our class most :x

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

quit đê thằng Linh có ai chờ mày đây mà sorry.
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

@ Hương: trời hum đó thằng Kiê đi ra công viên thống nhất tìm xe bus đó chứ đi VKO hùi nào???
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

Ủa,tớ tưởng đang giờ học mà.
SAo mà bạn Linh lại lên HAO post bài thế này.
Lạ quá.
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

ực hặc...kỳ lạ ghê...
rõ ràng lúc đó mình đang lởn vởn trong trường...
chắc lại thằng anh của mình...
thui kệ...

Mà nè cái vụ thằng Kiên...mọi người cứ rùm beng lên thế nhỉ...có gì đâu cơ chứ??? Nó đi chơi w ai thì kệ nó chứ??? Nói như là....
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

sao anh mày tốt thế
cái gì cũng biết
toàn vào nick mày chơi mới lạ chứ
mà cái gì cũng biết
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

để chế độ tự động đăng nhập ở nhà...
may quá lão chưa làm gì...
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

Đào Đức Linh đã viết:
Mà nè cái vụ thằng Kiên...mọi người cứ rùm beng lên thế nhỉ...có gì đâu cơ chứ??? Nó đi chơi w ai thì kệ nó chứ??? Nói như là....
nói như là gì hả Linh, sao mày không nói nốt ra[-x
tao cũng muốn bỏ lắm cơ, nhưng mà 1 bên là bạn bè tao, 1 bên là đứa tao căm thù, dĩ nhiên là tao phải bênh bạn bè tao chứ, mở ngoặc là bạn bè tao không bao gồm cái đứa GF của thằng Kiên, nó ở chiến tuyến bên kia, ok??[-(
@ Mai Linh: may mà ấy nói sớm chứ nếu không tớ đã cho cái NEWS kia đi du lịch rồi đấy, mà thật lòng thì chẳng đứa nào muốn bạn bè mình mất ngủ vài ngày vì 1 ai đấy hơi có vấn đề làm j` ca[-x
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

GF cái quái gì ở đây??? Nói tầm bậy tầm bạ...
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

thế này nhé tình hình là mọi người bỏ cái kiểu nói đến chuyện bạn Kiên ra đây được ko?[-X [-X hnay đến lớp bạn ý lại nhằm đúng tớ mà hỏi.Lúc đấy mình buồn cười quá nên là bạn ý sinh nghi 8-} .Lại được thêm mấy thằng xunh quanh kích vào nữa ko khéo nó lại tưởng tớ khơi mào thật trong khi mình có biết gì đâu cơ chứ.:(( mà Kiên còn mấy cái huy chương vàng taewondo toàn thành nữa chứ :-ss lạy chúa!
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

Đào Đức Linh đã viết:
để chế độ tự động đăng nhập ở nhà...
may quá lão chưa làm gì...
;;) lão ấy làm gì đâu
:)) bao h thích thì lão làm gì chẳng được:))
nhờ;;) ;;)
lão ấy cũng hay:))
thỉnh thoảng khủng hoảng8-| rồi đi bảo ko phải mình:>
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

ừ thì ông anh mày vốn thế
hiểu sao được
kệ ông ấy đi
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

...
thui kệ ổng...
lớp mình định chủ nhật 1/1 đi đâu ko???
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

suốt ngày đi chơi học đê.Nếu đi chơi cho tao đi với.
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

Ko ngờ chuyện thằng Kiên lại lan to như vậy. Có gì đâu, đấy chỉ là thông tin tham khảo thôi mà... :( Làm to làm gì... :(

Nó mà có hỏi thì cứ bảo ko biết. Mà làm gì mà chú bé cáu thế ko biết...

Tết dương lịch cũng đi chơi ah? Có sợ đi chơi nhiều quá, bố mẹ có ý kiến ko nhỉ?

Uh, nhưng mà đi đâu? Công viên Vầng trăng ah? :D
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

Khiếp hôm trước nó mượn điện thoại mình chỉ tình cờ trêu tẹo là gọi cho em "đó" hả (lúc đấy thì nói hẳn tên ra Y.Y ) thế là mặt nó hầm hầm lườm rùi nói: tớ ko thick trêu kiểu ấy đâu nói thật đấy
Ặc lúc nó kinh phải vía T.T mặt nó đầy sát khí hằm hằm ..............ặc....tụi lũi.........mình nói xong quên luôn nó nhắc tớ ko thich trêu kiểu ấy đâu ma choáng kinh bi giờ ko dám đụng đến nữa.............sợ thật

-----------

Tình hình là bi giờ mùng 1 lớp mình có ai đi chơi ko
Tình hình là ai lâng trước tớ chưa bị dính chưởng mà lại còn được hỏi là đi chơi có vui ko ..........ặc
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

tình hình là mọi người ko nói chuyện đồng chí bí thở lớp mình ở đây nữa, vì 1 vài lý do:
1. khổ chủ không có ở đâu, nói cho ma nó nghe à???
2. chuyện của nó chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới ngoài chuyện có thêm 1 cơn bão tinh thần trong người đồng chí ấy thôi
3. mọi người cứ lo chuyện của mình đi, mặc kệ nó, lo làm gì, thế người ta gọi là hay chuyện đấy
4. lý do cuối cùng là chẳng thấy ai còn hứng thú với vụ này nữa khi mà thằng Linh trưởng thì cứ bênh chằm chặp, còn khổ chủ thì nổi điên, 1 vài nhân tố khác thì có vẻ chẳng muốn nói đến chuyện đó, như bà Dương chẳng hạn, thế mà mọi người vẫn câu thêm được 1 vài bài dù chẳng ai muốn nói. la thế nhỉ??
vì vậy mà mọi người bỏ qua đi, không nói đến nữa, còn nhiều chuyện hơn để bàn cơ mà :D
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

nghỉ....ko đi chơi...
ở nhà gọt cây sồi cho sướng...
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

các bác không thix đi chơi ah`:-/ :-/ :-/
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên