Hoá 2 - We luv our class most :x

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

Đâu, đến cung VH Hữu nghị đấy chứ....

@ Ngọc : Mai mang tớ Hikaru 6-10 nhé! Thanx :x
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

đã đến h nhấc mông khỏi các ghế...
em đi...mọi người ở lại...
tối về em up ảnh cho...
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

Hehe... Tớ cá là tớ là đứa đầu tiên về nhà...:)

Hôm nay chơi vui thật... :D

Link trưởng đâu poz ảnh đi...

Vì về nhà đầu tiên nên tớ có cơ hội kể lại chuyến đi Vincom của H2's pupils... :D

Hôm nay, 11 đứa đến cung VH ... Tưởng được ở lại ăn nhưng hóa ra ko >>> Vincom thẳng tiến... Tóm lại là chơi Sega ở đấy, ăn uống tí chút và cái chính là chụp cả lố ảnh...:x

Vì vội để là đứa poz bài đầu tiên nên tớ chỉ nghĩ ra đến thế... :D
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

em là người thứ 2
tình hình là 4 đứa lạc đường
ra tận Mai động vãi hàng
tình hình có lẽ các bạn đã an toàn trở về
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

em đáng lẽ là người thứ 2...nhưng khổ nỗi cái bụng nó rèo + cái người nó rú => bi giờ mới onl dc...
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

tình hình là tớ chắc về cuối cùng :(( và cũng là đứa đen đủi nhất :((.Bị bố phát hiện đi chơi nhưng lại nói dối trường tổ chức tiệc đứng:)D).Nguyên nhân bố của điên:có 1 bạn nào đấy chưa về và thế là phụ huynh bạn ý gọi điện cho cô Bính.Cô Bính thấy tớ là đứa ngoan ngoãn hiền lành nhất nên quyết định gọi đến nhà tớ.Và thế là tèn tén ten.....8-}.Bố mẹ tớ phát hiện ra đứa con gái vô cùng quý báu của mình nói dối.Mie,đen như con gì.Ko ngờ cả năm nay đen đến cuối năm cũng ko yên.May là tớ đã thông minh gọi điện đến trình bày với cô Bính và được cô khoan hồng ko truy cứu:).may thế.Bố mẹ nói vài câu,con xin lỗi rối rít là xong.Nhưng lần sau chẳng biết có được đi nữa ko.:((
Tình hình nữa là mai mình thi nấu ăn nhưng thằng M.Hoàng lại ko làm nữa rồi.Toi cơm!
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

Mọi người đi lạc đường thế nào đấy ? :-/ Kể đi...

Mà sao Hoàng ko hướng dẫn bọn nó... Đến Mai Động thì nhất... Chắc là nhầm chiều đúng ko? Thế sao lên xe ko hỏi phụ ? :) Đấy là chưa đi nhầm xe 12 đấy! Ko thì 1 phát đi Văn Điển luôn... :))

Mai nấu ăn làm thế nào đây??? :((

Link trưởng lại mang máy ảnh nhé! Kéo co lớp mình sẽ thắng...:x
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

thì ngồi đợi thấy xe 38 sướng quá nhảy lên (gần cuối bến mới phát hiện), tí thì ko đủ tiền mà có bạn Thư
đi xe ngược lại đến truờng
trang với thư đi bộ
dương gọi bố ra đón
tao đi về

nhóm kiên với ychi khủng hơn đi taxi an toàn chác rồi
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

Nguyễn Hữu Hoàng đã viết:
thì ngồi đợi thấy xe 38 sướng quá nhảy lên (gần cuối bến mới phát hiện), tí thì ko đủ tiền mà có bạn Thư
đi xe ngược lại đến truờng
trang với thư đi bộ
dương gọi bố ra đón
tao đi về

nhóm kiên với ychi khủng hơn đi taxi an toàn chác rồi

Khốn khổ khốn nạn thế cơ ah? 0:) 20k mà ko đủ cho các bạn đi ah? :-/ Xem nào... đi thế thì cũng chỉ mất 18k thôi mà...

Kiên với Yến Chi có đi taxi đâu! ;;) Đùa thế mà cũng tin ah? :D ( lúc đấy tớ có nhìn thấy gì đâu ! :D )
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

tớ đùa làm gì mai hỏi k với yc mà xem
18k sao đủ 4*3*2=24k chứ
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

Uầy, thế hóa ra ấy nhìn thấy... Chứ ko phải là ấy nghe tớ nói ah? :D

4x3x2 = 24 là thế nào. Tớ tưởng ấy có thẻ chứ...:-/
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

Ơ, thì bạn Thư + Dương + Trang là 3 đứa thôi mà...
Thằng Hoàng ko có thẻ ah?
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

thẻ gì ?
2 lần mất
mẹ bảo đi xe đạp cho vui :))
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

lên Mai Động...bó tay...
hum ni trong lớp mình có bãi phân cẩu...
no idea...
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

xuống trang 2 rồi.
hnay nấu ăn vui thế ko biết.càng nhìn các lớp khác càng thấy tủi thân lớp mình.:(( :D nhưng ko sao vui là chính dù gì cũng được dịp để mình làm công việc mà cả đời mình chưa chạm vào bao h.Thik thế ko biết.Nhất món canh chua thịt của tớ nhớ(cho tớ khoe 1 tí :D).
Hóa 2 nhất rồi! :))
 
Re: Phòng Thí Nghiệm Hóa 2

ủa chưa công bố kết quả hả???
ngày mai cả lớp kéo co...
aza aza fighting!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên