[H20] - Hái Hoa :D

nó ko trả lời vì biết có nói với fox thì cũng chẳng đc j` khác j` nói với đầu gối đâu :))
 
gà là mìn à :| người ta gọi mìn là chik :| ủa , ko phải thì gà là ai thế 8-}
 
Báo Cây bút toè xin có bài tường thuật ngắn câu chuyện thú vị đêm Trung thu :p

Mở đầu bữa tiệc liên hoan >:-D<
dsc01445wd5.jpg


Lời thách đấu >:)
f7913e.jpg


Kết quả :(
dsc01459ko9.jpg


Mười năm tập ăn bưởi, chưa chắc còn danh nổi tợ phao... :-s
dsc01463ao1.jpg


Sau nhiều trăn trở, Dương đã tìm ra chân lý vì sao mình thua :)
DSC04567.jpg


Rất tiếc, có người đã nghe trộm :-$
DSC04568.jpg


Sau đó là 1 cuộc ẩu đả giữa nhân vật chính và người nghe trộm. Thông tin về trận đấu đó sẽ đc chúng tôi thông báo trong bản tin lần sau.

Chào thân ái và quyết thắng ;)
 
tớ thì rất khốn khổ...8-}

làm một tập ảnh thành một chuỗi như Linh để gửi tặng anh tớ nhân ngày tìm đc việc làm...:)>- :x :)) thế nhưng.... ....... ...:-S cái dial-up nó ko cho tớ gửi cho anh tớ...:((
 
yeah...:D gửi đc rồi...:x

----------

bạn thông cảm...:D tớ ngại lắm...:"> toàn những ảnh hết sức là "ngộ nghĩnh"...:)) tớ cho bạn xem mà chẳng may ai xem đc nữa, lan truyền ra ngoài...:-? chắc tớ ko dám nhìn mặt mọi người...:| cám ơn bạn...:D
 
văn tế nghĩa sĩ thi ăn bưởi 8-}
nói ko phải nhìn mấy cái ảnh này Hoàng xấu thế :D mất mặt thật :">
 
Trần Huyền Trang đã viết:
yeah...:D gửi đc rồi...:x

----------

bạn thông cảm...:D tớ ngại lắm...:"> toàn những ảnh hết sức là "ngộ nghĩnh"...:)) tớ cho bạn xem mà chẳng may ai xem đc nữa, lan truyền ra ngoài...:-? chắc tớ ko dám nhìn mặt mọi người...:| cám ơn bạn...:D

bạn zi cho tớ xem với :|
 
hay hay hay
lam tap 2 di link
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ảnh chụp trộm hay sao mà rung thế hả Linh ! Nhưng dù sao phần hay nhất lại là thơ của bạn Linh !
 
Chả thấy nhân vật chính vào comment gì cả =.='
Tớ ko dám làm tiếp đâu =;
:(

Hôm nay chẳng biết nói gì để cảm ơn Hữu Hoàng nữa >:-D<
 
Nguyễn Mai Hà Linh đã viết:
Báo Cây bút toè xin có bài tường thuật ngắn câu chuyện thú vị đêm Trung thu :p

Mở đầu bữa tiệc liên hoan >:-D<
dsc01445wd5.jpg


Lời thách đấu >:)
f7913e.jpg


Kết quả :(
dsc01459ko9.jpg


Mười năm tập ăn bưởi, chưa chắc còn danh nổi tợ phao... :-s
dsc01463ao1.jpg


Sau nhiều trăn trở, Dương đã tìm ra chân lý vì sao mình thua :)
DSC04567.jpg


Rất tiếc, có người đã nghe trộm :-$
DSC04568.jpg


Sau đó là 1 cuộc ẩu đả giữa nhân vật chính và người nghe trộm. Thông tin về trận đấu đó sẽ đc chúng tôi thông báo trong bản tin lần sau.

Chào thân ái và quyết thắng ;)

ảnh ko phải rung đâu
mà thủ pháp phi phàm quá
dù chụp được ảnh tĩnh cũng như là muôn ngàn ảnh :>

bạn có hết ảnh rồi
à
chia đi ;;)
 
Đào Đức Linh đã viết:
cái ảnh này phải thêm dòng quote của Minh Tuấn nữa...
bụm miệng cười "...*tự điền*..."....
:)) Ngồi nghĩ mãi ko biết cho nó nói cái gì
ông lại bảo tự điền 8-} :|

-----------------
ah mà quên hôm nay rất buồn cười, bố tớ nhìn đống bưởi xếp ở nhà có quả to quả nhỏ, bố chỉ: Sao Mộc này, Sao hoả, sao kim, trái đất :)) =)) Ôi vô đối :)) ko hiểu sao bây h bố lại nhí thế 8-} :-B
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đào Đức Linh đã viết:
cái ảnh này phải thêm dòng quote của Minh Tuấn nữa...
bụm miệng cười "...*tự điền*..."....
*tự điền*
công nhận công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa vn khủng thật :))
 
Back
Bên trên