[H20] - Hái Hoa :D

Sao lại đằng này ba chấm ;))
4 thì càng tốt
lớp chị thiếu gì nhân tài :">

các bạn nhớ đấu hết mình đấy nhé, tớ là tớ trót khoe khoang lắm rồi đấy :">

ok thế thì các anh chị chọn ra 4 đội đi, hết tiết 3 xuống đá với chúng em
hay là xuống xem chúng em đá vòng bảng nhỉ ;)) ;))
 
theo tin mới nhận thì các hãng thời trang lớn như CK, D&G,... dang chuẩn bị tung ra thị trường một diêu phẩm thời trang mới, dựa trên cảm hứng lấy từ một bộ trang phục truyền thống của 1 dân tộc tại Việt Nam, các bạn xem roài cho ý kiến nha ^^
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

----------

xin giới thiệu siêu mẫu quốc tế:
<<<<<<<<<<<<"Dục A Chứt"-tộc chưởng tộc người Chứt.
 
ê Nam lố, mày vít típ nhanh nhanh hồi 2 truyện đê, tao mún đọc lắm roài!
 
Chương 2: Nhị danh bựa Hoàng Tiến Đạt ma
Luận về võ công thì Hoàng bựa và những đệ tử xứng đáng nhất đẳng còn luận về tà đạo thì trong giang hồ lẫn nội bộ tứ đại danh bựa ko ai qua nổi Hoàng Tiến Đạt ma tức Đạt gay. Võ công cao cường với thân pháp uốn éo như rắn nhưng công phu đắc ý nhất của Đạt gay lại là môn nội công vô cùng tà ác nhưng nỏi tiếng thiên hạ:Gay công. Bản thân tự luyện Gay công, trở thành kẻ âm dương quái khí, Đạt gay vẫn ngang nhiên đi lại trên giang hồ và lập ra Gay bang được xưng tụng là Thiên hạ đệ nhất bang. Đệ tử của Gay bang đều là nhân sĩ võ lâm bất hạnh bị trúng Gay công và Âm dương hòa hợp tán của Đạt gay, trở thành đực cái lẫn lộn như hắn. Phải nhìn qua số bang chúng của Gay bang nhiều như thế nào ta mới thấm nhuần sự tàn bạo của Đạt gay. Tuy vậy vẫn có nhiều người may mắn thoát được công phu hiểm ác này, ngoài 3 huynh đệ trong tứ đại danh bựa có nội công thâm hậu hoặc tính tình bựa đời nên miễn nhiễm với gay công ta còn có thể kể ra những nhân vật như Võ Hoài Nam gỗ, Hoàng Minh Tuấn téc với bựa công trân truyền và Sơn già do tuổi cao sức yếu nên được tha. Tiếc thay trời phụ lòng người, những kẻ thoát khỏi nanh vuốt Gay bang chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi lẽ ngoài những thuộc hạ tay sai thân tín ra,Đạt gay còn có những bang chúng đã nhiễm Gay công đều trở thành quái nhân phụ giúp sư phụ truyền bá thứ võ công tà ác này. Bởi vậy, số người trong Gay bang ngày càng tăng lên nhanh chóng trở thành hiểm họa cho võ lâm, đe dọa đến vị trí độc tôn của Thiếu Lâm bựa. Đêm đêm nhà nào có con trai đang tuổi mới lớn đều đóng kín cửa, ko dám ra ngoài vì sợ nanh vuốt của Gay bang. Nhưng nhà nào xui xẻo có con trai hơn hớn thì bị đích thân bang chủ ra tay, chỉ còn nước dâng con cho cọp dữ. Chỗ hiểm ác của Đạt gay là võ công bình thường cùng lắm chỉ làm tổn hại người ta về mặt thể xác còn Gay công tàn độc thì khiến người ta đánh mất bản ngã, từ từ bị hủy hoại cả thể xác lẫn tin thần.
Gay bang là kẻ thù chung của Võ lâm nhưng ko ai dám đối nghịch vì dưới trướng Đạt gay cao thủ ko ít, nổi bật thì có Phó bang chủ Gay nữ Duy đụ, cánh tay phải và cũng là cặp đôi đắc ý của bang chủ. Thực ra hai người này võ công cũng như...vị trí ai nằm trên ai nằm dưới cũng ko ai rõ. Chỉ biết song "súng" hợp bích của cặp đôi này áp đảo quần hùng từng được đem ra phô diễn trong một trận bóng rổ mà chỉ hai người làm toàn bộ đội đối phương, vốn là toàn con trai, thần hồn điên đảo. nói về cặp đôi này thì khó bút nào tả xiết, chỉ cần thấy điệu bộ công khai quan hệ thách thức dư luận của chúng là đã hiểu chúng ko còn biết sĩ diện là gì, có lẽ do Gay công đã đại thành, ảnh hưởng tới dây thần kinh xấu hổ của chúng gây hậu quả nghiêm trọng như vây.
Ngoài ra, những tay trưởng lão của gay bang cũng đều nổi danh quái tướng, như Trung dị tật dù thiên bẩm kì tài về Hình học nhưng ko chịu tu chí học hành mà đi mát xa tẩm quất trên Tam Đảo, sau này lọt mắt xanh bang chủ được tha nạp về. Ngay cả những bậc có vai vế và gia đình ổn định như Trung Dũng còn bị gã này quyễn rũ, ko khó hiểu tại sao gã được bang chủ sủng ái như vậy.
Nhưng quái nhân đệ nhất trong Gay bang phải kể tới Tùng ới, đại trưởng lão. kẻ này nghe đâu còn gay trước cả bang chủ, chính hắn đã sáng tạo ra Gay công nhưng do sở học có hạn nên ko thể đại thành như Đạt gay. Dù vậy, võ công có thể kém nhưng gã rất biết gỡ gạc lại bằng ngoại hình bên ngoài, lố lăng còn hơn cả bang chủ. Những chiếc áo bó sát khiêu gợi khi đến Tuần Châu tranh bá có lẽ cũng có ý nghĩa công khai thánh thức dư luận như những hành động của cặp Đat-Duy. Do được bang chủ tôn trọng nên Tùng ới ko cần đi bắt con trai nhà lành mà chỉ cần chờ bang chúng bắt về dâng hắn. Việc duy nhất hắn làm là ngồi nhà, may áo để đi khoe cho cả thiên hạ biết ta gay thế nào, cổ súy tinh thần bang chúng trong Gay bang, bởi vậy hắn được cho làm Đại trưởng lão.

Gay bang độc ác vô cùng, võ công kì quái nhưng cũng chỉ là phường tà đạo, núp trong bóng tối. vậy mà giang hồ có một môn phái tà công mà dám công khai bày trò trước thiên hạ, quy tạ nhiều anh tài lố lăng giả danh trí thức. Môn phái đó là gì, vì sao lại có thể ghê gớm như vậy, hồi sau sẽ rõ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
8-}8-}8-} áo đẹp thế còn j` :(:)(:)((

----------

tình hình là tao mới nghĩ ra đoạn tả về A Chứt, Nam xóc, mày có đồng ý để tao viết đoạn con Chứt hem??
 
Hồi thứ 3:
Đời này ai lố bằng ta
Ngó qua ngó lại không ai lố bằng​

Câu ca dao hiện đại đã quá quen thuộc với mọi người, chỉ cần mớm lời 1 cầu là người kia có thể nhả ngọc phun châu mà lấp đầy vế còn lại. Rằng thì là ai cũng biết câu này đấy. Nhưng quan trọng hơn là cái nhân vật được nhắc đến trong câu kia. Ai cũng đọc nhưng có phải ai cũng biết. Một câu chuyện truyền mồm đã đi vào lòng các bệnh nhân tâm thần như để để tưởng nhớ đến một quá khứ hào hùng.
Lật lại lịch sử giai thoại này, vào khoảng những thập niên đầu 9 của thế kỉ trước, trong bối cảnh đất nước đang quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, đất nước trong công cuộc dựng xây và bảo vệ tổ quốc. Năm đầu tiên của giai đoạn này tức là năm 90 một đứa bé trai ra đời và thật lạ lùng là khi ra đời bé không khóc, mà chỉ nhe răng ra cười. Sợ bé không hoạt động phổi các bác sĩ đã tận tâm nện cho bé 1 trận và được bằng những tiếng gào thảm thiết : hizz Xóc lọ Xóc lọ... Cái sự ra đời kì lạ của cậu bé này như báo hiệu sẽ có 1 vết sẹo lớn trong lịch sử của các người anh em không bình thường sau này.
Trần Nam Lố cái tên mà bố cậu nghĩ ra ngay sau khi nhìn thấy bộ mặt của con mình. Ông chỉ biết hô lên: Trời Nam đã có Lố nhân rồi, sau khi hô ông đã ngất lịm đi vì quá kinh sợ. Những người còn trụ vững lại trong cái đêm kinh hoàng ấy vội đến làm giấy khai sinh theo lời của bố cậu bé. Trần Nam Lố (ý nói mong con mình sau này làm một đại Lố nhân).
Quả thật đúng như lời dự đoán của bố, cùng sự bàng hoàng của những người chứng kiến. Lố ta càng lớn càng Lố, từ những ngày chập chững lên ba, biết chơi bóng bay, anh đã thầm mơ với 2 quả bóng bay thổi bằng hơi của những người nghệ nhân thôi bóng anh có thể bay lên thật cao để khoe cái cơ thể của mình. Và dĩ nhiên do tố chất thiên bẩm, càng lớn anh càng lố, lố phá ra ngoài quá tầm thường anh lại nghĩ cách phát vào trong, nhưng có lẽ do luyện tập biến tướng thế nào nó phát quá nhiều ra đằng mồm.
Những tưởng đây sẽ là một vết xấu của mình, nhưng người có tố chất không chịu lùi trước hoàn cảnh, với bộ hàm của mình anh liên tiếp đè bẹp lí lẽ của mọi người và nhanh chóng leo lên vị trí độc Lố cầu bại.
"Lòng người lố 1 đã đành, Lòng anh còn lố hơn bao lòng người", nghĩ mình lố ở 1 tầm cao mới khác xa người thường, không cam chịu cảnh sống tù túc, áp bức trong cái xã hội lúc bấy giờ.
Anh phất cao ngọn cờ "Lố lố nữa lố mãi", lôi kéo một số người cùng loại lố như anh chui vào tận sâu cùng ngõ hẻm nơi những người thường khó mà lọt vào được(đường hẹp lắm ổ gà lại nhiều kim tiêm), dựng hẳn 1 môn phái riêng Toàn Chân Lố, vốn mong ước phổng cập Thần Công đại lố của mình đến từng hộ gia đình thậm chí là đến từng cháu mẫu giáo. Những tưởng sẽ có một ngày Viện Nam sẽ thành Việt Nam Lố, một cường quốc có thể lố ngang được với các nước khác.
Những ngày đầu đi theo anh là đông đảo những con người mê muội như m3Chay, dinhsay, datgay(có đề cập đến ở phần trước) nhưng do đặc thù của phái anh, mà các chân nhân kia người thì bỏ mạng vị bị tự Lố người thì không cưỡng được đã di tản đi các nơi khác.
Trong tiến trình phát triển của lịch sử, Toàn Chân Lố đã không ít lần vinh danh cho đất nước, nhìn bề ngoài có vẻ gây dựng và bảo vệ nhưng thực chất với chính sách Lố về mọi mặt Toàn Chân Lố đã âm thầm đi nhầm con đường phát triển. Đây là một bước tiến dài quan trọng, từ Lố đơn thuần là Lố, giờ đây đã trở thành Lố Lăng thậm chí Lố Lăng Loàn. Đây là một hiệu ứng gây nguy hiểm cho nhân gian.
Với lớp Lố Quang đậm đặc bao phủ xung quanh, người của Toàn Chân Lố (có mỗi 1 người) đi đến đâu Lố đến đấy, Lố quang phổ chiếu tóe loe, người nhiễm phải không tự Lố rồi ăn gạch đá tạ sắt trứng thối của người đi đường mà chết thì cũng không sớm thì muộn Độc Lố phát tác khiến mồm miệng không kiềm chế được chuyển thành dại mà đi ăn chuối xanh trên lóc tủ.
Quả thật là quá thâm độc mượn dao mà giết người. Tuy rằng gần đây Toàn Chân Lố có khuynh chương thanh thế rất nhiều nhưng do chân nhân thì cũng chỉ là người mà là đơn độc nên không ít lần bị bại hoại trước các môn phái khác.
Như trong kì luận kiếm ở Hạ Long vừa rồi, nếu không có rượu thuốc của người chiến hữu m3 năm xưa đưa cho thì anh đã tự Lố bỏ mạng tại doanh trại của bộ quốc phòng
....
 
món lố công phải kiêng tửu sắc =))
dính vào là tẩu hỏa nhập ma, tự lố mà chết =)
 
Hoàng Tiến Đạt Ma, Võ Hoài Nam Gỗ, Hoàng Minh Tuấn Te'c, bựa éo đỡ đc =)) Trần Hoàng Nam So'k Lố :))
 
như zậy là tam đại môn phái đều đã xuất hiện, chỉ còn 1 môn phái nữa, ko bít là phái j` đây.
Phải chăng là Tiêu Dao ngu phái???????????

----------

Hà Linh ơi, tìm thấy rồi ^^
<==
 
=)) tớ đệ tử les bang=)) pó hoàn toàn.
Cấm chê bai gay bang của bạn Đạt nhá, cặp Duy-Đạt là tớ thik lắm đấy :) ... nhở Đạt nhỉ?

Thông báo từ nay tớ tuyên chiến với thằng Fox vì tội cướp gấu bông của tớ :D
 
Này tau là tau ko có biết cái gì đâu nhé :|...

Tau đang đọc bài Lố của ông Trần Nam...

Bỗng thấy màn hình giật giật...

Tắt ngúm...

Auto-restart...

....

Ai giải thích cho cái =.="
 
Back
Bên trên