[H20] - Hái Hoa :D

tiền thưởng thì chắc là góp tiền lại rùi, ko thì các anh chị cho ý kiến nhé
các anh chị học buổi sáng thì tốt quá, bọn em toàn đá vào giờ 20' và đầu giờ lúc 7h :D
chị Linh rủ thêm càng nhiều càng tốt nhé, sẽ đá đôi, ko biết sẽ tự chọn đôi hay sẽ chia cặp công khai :D, vì em nói thật, nếu tự chọn cặp thì lớp em sẽ ẵm sẵn 1 chức vô địch :D (thách thức lun)
thế chị Linh là chị lúc đó đăng ăn mỳ hay ko ko ăn mỳ ạ, em là người đứng đối diện, ở chỗ cái cột ấy, em thấp lắm :D

:)) em này tinh thế :D
chị ko ăn mỳ :">

cứ chọn cặp thoải mái đi ;;) đá vui vẻ chứ làm gì mà thách thức nhau thế 8->
 
em bon chen tí, có anh chị nào bít đá cầu hay mún tham gia đá cầu với tụi em ko, tụi em sắp tổ chức giải đó,
em thấy năm ngoái lớp anh chị cũng tổ chức thì phải, xuống đá với bọn em đi :D :D :D




cứ chọn cặp thoải mái đi ;;) đá vui vẻ chứ làm gì mà thách thức nhau thế 8->

cho lớp em đá với ạ :"> :x
 
sao anh bít tài thế, có phải là cái anh hay đá với lớp em buổi sáng đó ko
 
kết quả thế nào thì biết ngay lúc đấy rồi còn gì :)

thôi đành vậy, ko sao đâu. cảm ơn các bạn đặc biệt là bạn siêu nhân rất nhiều :x

xin lỗi nhé, nhưng đúng là tớ cũng ko thể đi đc đâu :)

với lại siêu nhân vẫn phải cho tớ ảnh đấy :p
 
Mới đổi ava hình anh Oshino Manabu trong Double score, =)) iu anh ý chết đi đc, trong fim anh ý uke bỏ xừ :)) cute chết đi mất.
Mai đi rồi :)) ôm comp chan cái nào :D
 
có thể nói chuyến đi của chúng ta hôm qua và hôm nay kết thúc tốt đẹp
VUI VÊ - L** ahahahahahhaahahha
 
Võ Lâm Truyền Kì- Tuần Châu tranh bá, Hạ Long bay
Sau nhiều phen trễ hẹn và thay đổi kế hoạch có thể nói là gây shock từ trong hè và một vài đồng chí đã ra đi ko thể tham gia cùng lớp, 5h15 ph sáng ngày thứ 7 thằng Hữu Hoàng hẹn cả lớp ra trường tập trung để 6h đi. Kết quả là 5h30 mọi người đến.:)) và đoàn chiến sĩ ta lên đường ngày hôm đó thẳng tiến từ ngôi trường thân yêu hướng đến khu du lịch Tuần Châu-Hạ Long, một thành phố biển tuyệt đẹp, thích hợp cho những hoạt động vui chơi tắm biến nghỉ mát trong...cái lạnh 17 độ và dịch tả lan tràn trong cái tỉnh miền Trung và miền Bắc.
Đến với Tuần Châu-Hạ Long cả lớp ta được tham gia nhiều hoạt đông vui chơi giải trí bổ ích, theo kế hoạch của ban phụ huynh cũng có mà tự biên tự diễn cũng ko thiếu. Thậm chí vế sau xem ra có phần thú hơn cái vế trước.
Nổi bật trong các hoạt động của lóp là những nhân vật đã thành danh và được bạn bè ghê sợ từ lâu mà kể ra có lẽ ko ai là ko biết. Nhưng giả như thực sự có những bạn ngây thơ trong sáng ít quan tâm đến thế sự, chưa từng nghe đến tiếng tăm những anh tài này thì bài viết chỉ tận tay day tận mặt sau đây có thể khiến các bạn hiểu ra chuyện thâm cung bí sử trong chuyến đi vừa rồi mà có lẽ một số bạn còn chưa được chứng kiến và hiểu rõ. Ngoài ra mong muốn của người viết là kể lại cho những người anh em vì một số lý do đã vắng mặt nên ko thể tận mắt tận tai thưởng thức những câu chuyện chẳng biết nên cười hay nên khóc sau đây. Xin nói trước là bản thân câu chuyện đã gây shock lại qua giọng kể của tại hạ chắc chắn sẽ truyền tải đầy đủ ý vị cho bạn đọc. Mặt ko tốt của điều này là với những người yếu tim hoặc chưa từng nghe truyện thậm chí nghe rồi vẫn hoàn toàn có thể shock mà văng... nên hi vọng các bạn hãy sẵn sàng tinh thần trước khi đọc hồi sau của truyện.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tứ đại danh bựa
1/ Đại danh bựa: Nguyễn Hữu Hoàng:
Được xưng tụng là Đại danh bựa, đứng đầu 4 người. Là kể ghê tởm tột đỉnh, bản tính bẩn bựa nhưng võ công với những chiêu đâm lén, móc lốp và nhiều khi vét máng, thổi kèn thì quán tuyệt thiên hạ."Bựa công" xưng bá giang hồ từ lâu mà vẫn ko ngừng luyện tập tăng cường, khiến ngôi vị độc tôn Võ lâm minh chủ, Thiên hạ đệ nhất bựa đời càng thêm vững chắc. Bựa công của hắn có thể phát tiết qua bàn tay, tỉ như chạm vào máy ảnh của Tâm xôi là nhiễu sóng hỏng luôn. Về sau hắn còn định ra tay với máy ảnh của Sơn già may mà già đề phòng giật lại nếu ko hậu quả thật khôn lường. Nguy hiểm hơn hắn thường giả vờ lân la nói chuyện rồi thừa cơ sò soạng để truyền bựa công vào người khác, khiến người người đều bẩn bựa như hắn. Nói về Hoàng bựa thì ko lời lẽ nào,ko bút nào tả xiết, tựa như Nguyễn Trãi đã phải thốt lên:" Độc ác thay trúc Nam Sơn ko ghi hết tội-Dơ bẩn thay nước Đông Hải khôn rửa sạch mùi!". Nhưng tại sao chỉ mình hắn lại có thể tạo nên thành tích to lớn như vây? Đó còn nhờ một phần bởi thân làm trụ trì Thiếu Lâm bựa, Hoàng bựa có nhiều đệ tử đắc ý được mệnh danh là "Tam giới" gớm 3 đệ tử chuyên lo về 3 ham muốn đồi bại của hắn bao gồm:
Tửu giới: Võ Hoài Nam gỗ. Kẻ này dáng người thư sinh, mặt mũi dễ thương chất phác dễ khiến người ta có cảm tình. Chiếc áo ba lỗ màu hồng khiêu gợi khiến hắn có phen bị 3,4 gã trai đè ra rape ngay trong phóng. Mặc dù vậy, thật ra bựa công "Túy quyền" của sư phụ hắn là đệ tử chân truyền, chỉ có điều khi rượu vào thì công lực mới phát tác. Như trong đêm nhậu hôm qua, khi uống hết chai bia đầu tiên thì hắn ra oai chem gió thật ghê hồn, áp đảo cả sư phụ và mấy vị sư bá sư thúc, làm cho quần hùng phải mở mắt đánh giá lại. Những câu chuyện của siêu nhân Pigcon giờ mới kể, thưở nào bóc bàn viết thư tỏ tình. Mỗi câu nói là mỗi câu chửi, vượt trên Hoàng béo, điệu bộ bựa đời có phần ngang ngửa sư phụ. Tóm lại hắn là linh hồn của đêm nhậu toàn con trai, nhậu giữa nhà nghỉ của quân đội nhân dân VN.:))
Sắc giới: Hoàng Minh Téc biệt danh Sa đì, có lẽ ko cần lời nào để tả về kẻ này chỉ cần xem những DVD truyền tay trong lớp thì quá hiểu vì sao hắn được gọi là Sắc giới. Bựa công của hắn tu luyện đại thành, cải lão hoàn đồng khiến bao người ko thể ngờ hắn là Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ. Trong đó có anh Vĩnh cán bộ trên nhà khách cứ tưởng hắn là em trai thằng nào đi kèm lớp. Có lẽ Tuấn téc nên gửi qua bưu điện cho anh một đĩa DVD làm quà để anh hiểu rõ hơn về mình. Luận về vấn đề này tại hạ cũng có chút hiểu biết nhưng ko dám múa rìu qua mắt thợ, cứ để hai thầy trò Hoàng-Tuấn tự hú hí với nhau vậy. Thân thế của Tuấn téc là một trong những bí ẩn lớn nhất trong giang hồ. Có nhiều nhân sĩ võ lâm nói rằng hắn là kết quả của phép lai xa giữa lừa và ếch ra thằng Tếch. Sau khi sinh ra hắn bị hiện tượng bất thụ, đau khổ vô cùng nên đi tu, nhờ cơ duyên mới gặp được Hoàng trụ trì, được truyền cho phép Cải lão hoàn đồng nhờ đó ko chỉ trẻ lại mà còn có thể thụ tinh nhân tạo trong phòng thí nghiệm. Đội ơn sâu của sư phụ, hắn bỏ công sức ra học nghề burn đĩa DVD, nổi danh giang hồ là Sắc giới đại sư chuyên sưu tầm những tác phẩm trong thiên hạ về dâng sư phụ nên Bựa trụ trì càng tin tưởng và yêu mến giao cho quản lý Toàn "kinh" các, nơi lưu trữ nhiều tranh ảnh, sách báo, văn hóa phẩm đầy tính nghệ thuật của Thiếu Lâm bựa để hai thầy trò trụ trì thi thoảng đến mạn đàm trong những buổi chiều rảnh rỗi. Nói đến Toàn "kinh" các thì phải nhắc đến một tin đồn trong võ lâm đó là trong lần Tuần Châu tranh bá, Bựa trụ trì đã ra lệnh mang những văn thư trong đó theo để "rửa mắt" cho các cao thủ trong giang hồ. Nhưng ko ngờ Võ Hoài Nam Gỗ thi triển công phu Túy quyền quá bá đạo, trấn áp quần hùng khiến những văn thư quý đó ko cần đem ra sử dụng, nếu thật thế thì quả là đáng tiếc, đáng tiếc lắm thay.
Sát giới: Lại Tuấn Hoàng biệt danh Chik. Thô bạo và mặt trơ trán bóng là hai đức tính được chân truyền từ sư phụ, cộng thêm tấm thân hộ pháp với tuyệt kĩ chích thuốc liên tuc ko kịp lên da non khiến khắp người toàn vết SIDA. Thành tích của Chik là âm thầm bẻ gãy cọc mắc màn của giường, phá hỏng chốt cửa phòng và ngược hẳn với vẻ bề ngoài hắn có thể chui vào phòng Phil Vương ko một dấu vết để moi ổ điện lòi cả dây ra mà khổ chủ ko hề hay biết. Dù gì cũng phải công nhận kiểu phá hoại thô bạo này ít nhiều ko ảnh hưởng đến ai(chỉ có nhà nghỉ là thiệt) và kém phần ghê tởm hơn sư phụ và hai vị sư huynh của hắn.
Thiếu Lâm bựa ô uế, ghê tởm như vậy nhưng sao lại có thể đứng đầu võ lâm chính phái, Bựa trụ trì xưng danh Võ Lâm minh chủ? Nguyên do của việc này một phần là nhờ võ công của Thiếu Lâm bựa cao thâm vô cùng, là nơi khai sinh ra võ công mọi nhà. Kể ra có thể thấy ko chỉ tứ đại thần tăng gồm trụ trì và Tam giới đại sư mà còn những kẻ như Phil Vương vốn là một chú tiểu quét lá đa trong chùa nhờ học lóm được Hoắc hoắc đại túc và Hương thủy phóng mà vang danh thiên hạ (muốn biết về người này xin xem hồi sau sẽ rõ). Ngoài ra dưới sự điều hành của Bựa trụ trì Thiếu Lâm đã khống chế toàn thể đời sống tâm sinh lý và tâm linh của dân chúng qua Hội Phật giáo với chiêu bài Phật sống Thích Lân. Tu luyện Vô Phế công,được mệnh danh là người ko phổi, kẻ này có thể diễn thuyết suốt nhiều giờ đồng hồ mà ko mỏi vấn đề là phải nói ở nơi kín gió kẻo ko sẽ bị cuốn theo chiều gió. Uy tín của kẻ này lớn đến mức trong lần Tuần Châu tranh bá, khi Thích Lân định theo đoàn xe lên Hạ Long thì nhiều nhà sư đã ngồi thiền trước xe để phản đối và ngăn cản, có người còn tự thiêu ở Ngã Tư Sở để nêu rõ quyết tâm yêu cầu Thích Lân ở lại chủ trì cuộc đăng đàn của hội. Chỉ có điều ít ai ngờ kẻ này thật ra đã bị Bựa trụ trì lợi dụng từ lâu, qua uy tín của Thích Lân Thiếu Lâm bựa có thể đường hoàng xưng danh chính phái, thống lĩnh giang hồ dù nhiều người đều biết bộ mặt thật của chúng nhưng đành phải khuất phục trước sức mạnh và quyền lực cũng như thủ đoạn của Thiếu Lâm bựa. Hoàng trụ trì có giao thiệp với nhiều tà phái tiểu biểu là Đạt ma bang chủ Gay bang. Kẻ nào dám chống lại hắn sẽ bị bắt dâng cho Đạt ma, trở thành đệ tử Gay bang sống kiếp khổ sở vô cùng.Nhưngtrải qua nhiều thăng trầm ko phải ko có kẻ liều lĩnh đối đầu với Thiếu Lâm bựa. Có thể kể ra nhiều nhân sĩ như Hà ca sĩ, vốn là một cao thủ, đã dại dột lên chùa thách thức Võ Hoài Nam Gỗ. Dù Hà ca sĩ võ công ko tầm thường cộng thêm Túy quyền ko có rượu khác gì đánh trống ko có dùi, nhưng Nam gỗ vẫn bình tĩnh tự tin vì đây là sân nhà của hắn. Hợp lực cùng nhị sư đệ hắn đã đánh lùi được Hồ Hà. Thấy nguy cấp, Hà ca sĩ định bỏ chạy nhưng đã quá muộn, Bựa trụ trì xuất hiện chỉ một chiêu là khống chế được Hà. Sau đó chúng ko hạ thủ mà sa người gọi Đạt bang chủ tới. Đạt ma nghe tin mừng vui khôn xiết, lao ngay đến Thiếu Lâm bựa, đến nơi thấy Hà đang bị 3 sư phụ đệ tử trụ trì khống chế, phấn khích ưỡn cái... lên và hét một tiếng đầy hào sảng:" Chết mày rồi con ơi". Chuyện tiếp theo tác giả có bất hạnh phải chúng kiến nhưng thật ko dám viết ra, ko dám viết ra.Chỉ cần biết số phận của Hà ca sĩ xuống đáy xã hội, nhập bọn cùng Trung dị tật và Ới trưởng lão còn Thiếu Lâm bựa thì từ đó ko kẻ nào dám chống đối, ngang nhiên xưng bá giữa đời.

Thiếu Lâm bựa từ lâu đã nổi danh là thái sơn bắc đẩu trong giang hồ, nhưng địa vị độc tôn đó ko còn chắc chắn bởi sự xuất hiên của nhiều môn phái hiểm ác khác ko hề thua kém. Để biết những môn phái này là gì, gồm những ai xin xem hồi sau sẽ rõ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tứ đại danh bựa
1/ Đại danh bựa: Nguyễn Hữu Hoàng:
Được xưng tụng là Đại danh bựa, đứng đầu 4 người. Là kể ghê tởm tột đỉnh, bản tính bẩn bựa nhưng võ công với những chiêu đâm lén, móc lốp và nhiều khi vét máng, thổi kèn thì quán tuyệt thiên hạ."Bựa công" xưng bá giang hồ từ lâu mà vẫn ko ngừng luyện tập tăng cường, khiến ngôi vị độc tôn Võ lâm minh chủ, Thiên hạ đệ nhất bựa đời càng thêm vững chắc. Bựa công của hắn có thể phát tiết qua bàn tay, tỉ như chạm vào máy ảnh của Tâm xôi là nhiễu sóng hỏng luôn. Về sau hắn còn định ra tay với máy ảnh của Sơn già may mà già đề phòng giật lại nếu ko hậu quả thật khôn lường. Nguy hiểm hơn hắn thường giả vờ lân la nói chuyện rồi thừa cơ sò soạng để truyền bựa công vào người khác, khiến người người đều bẩn bựa như hắn. Nói về Hoàng bựa thì ko lời lẽ nào,ko bút nào tả xiết, tựa như Nguyễn Trãi đã phải thốt lên:" Độc ác thay trúc Nam Sơn ko ghi hết tội-Dơ bẩn thay nước Đông Hải khôn rửa sạch mùi!". Nhưng tại sao chỉ mình hắn lại có thể tạo nên thành tích to lớn như vây? Đó còn nhờ một phần bởi thân làm trụ trì Thiếu Lâm bựa, Hoàng bựa có nhiều đệ tử đắc ý được mệnh danh là "Tam giới" gớm 3 đệ tử chuyên lo về 3 ham muốn đồi bại của hắn bao gồm:
Tửu giới: Võ Hoài Nam gỗ. Kẻ này dáng người thư sinh, mặt mũi dễ thương chất phác dễ khiến người ta có cảm tình. Chiếc áo ba lỗ màu hồng khiêu gợi khiến hắn có phen bị 3,4 gã trai đè ra rape ngay trong phóng. Mặc dù vậy, thật ra bựa công của sư phụ hắn là đệ tử chân truyền, chỉ có điều khi rượu vào thì công lực mới phát tác. Như trong đêm nhậu hôm qua, khi uống hết chai bia đầu tiên thì hắn ra oai chem gió thật ghê hồn, áp đảo cả sư phụ và mấy vị sư bá sư thúc, làm cho quần hùng phải mở mắt đánh giá lại. Những câu chuyện của siêu nhân Pigcon giờ mới kể, thưở nào bóc bàn viết thư tỏ tình. Mỗi câu nói là mỗi câu chửi, vượt trên Hoàng béo, điệu bộ bựa đời có phần ngang ngửa sư phụ. Tóm lại hắn là linh hồn của đêm nhậu toàn con trai, nhậu giữa nhà nghỉ của quân đội nhân dân VN.:))
Sắc giới: Hoàng Minh Téc biệt danh Sa đì, có lẽ ko cần lời nào để tả về kẻ này chỉ cần xem những DVD truyền tay trong lớp thì quá hiểu vì sao hắn được gọi là Sắc giới. Bựa công của hắn tu luyện đại thành, cải lão hoàn đồng khiến bao người ko thể ngờ hắn là Sát thủ có bộ mặt trẻ thơ. Trong đó có anh Vĩnh cán bộ trên nhà khách cứ tưởng hăn là em trai thằng nào đi kèm lớp. Có lẽ Tuấn téc nên gửi qua bưu điện cho anh một đĩa DVD làm quà để anh hiểu rõ hơn về mình. Luận về vấn đề này tại hạ cũng có chút hiểu biết nhưng ko dám múa rìu qua mắt thợ, cứ để hai thầy trò Hoàng-Tuấn tự hú hí với nhau vậy.
Sát giới: Lại Tuấn Hoàng biệt danh Chik. Thô bạo và mặt trơ trán bóng là hai đức tính được chân truyền từ sư phụ, cộng thêm tấm thân hộ pháp với tuyệt kĩ chích thuốc liên tuc ko kịp lên da non khiến khắp người toàn vết SIDA. Thành tích của Chik là âm thầm bẻ gãy cọc mắc màn của giường, phá hỏng chốt cửa phòng và ngược hẳn với vẻ bề ngoài hắn có thể chui vào phòng Phil Vương ko một dấu vết để moi ổ điện lòi cả dây ra mà khổ chủ ko hề hay biết. Dù gì cũng phải công nhận kiểu phá hoại thô bạo này ít nhiều ko ảnh hưởng đến ai(chỉ có nhà nghỉ là thiệt) và kém phần ghê tởm hơn sư phụ và hai vị sư huynh của hắn.
Thiếu Lâm bựa từ lâu đã nổi danh là thái sơn bắc đẩu trong giang hồ, nhưng địa vị độc tôn đó ko còn chắc chắn bởi sự xuất hiên của nhiều môn phái hiểm ác khác ko hề thua kém. Để biết những môn phái này là gì, gồm những ai xin xem hồi sau sẽ rõ.

8-> đầu tiên tao cũng háo hức đọng xem mày phun ra được cái gì
ai ngờ đầu đuôi lộn xộn bạ đâu viết xủa đấy
viết lại đi nhé:-w
 
Văn lố nhưng mà hay:" vê l**"=D>
bao giờ thì đến phái Toàn chân lố đây \:d/
 
vê l nam so'k :)) tao xin thề với cái mà bọn mày gọi là bird đá ở hang sửng sốt là tao chả có cái dvd nào cả :D. nếu có , tao xin chịu mọi hình phạt của lớp :D. mày viết vê l quá:))
 
Back
Bên trên