[H20] - Hái Hoa :D

xin thông báo cho các bạn là truyện thực ra gồm 4 chương đã viết xong nhưng ko thể post lên blog vì người phụ trách là hoàng bựa trụ trì thấy chương 1 ngắn hơn các chương khác nên ko chịu, cho là mình bựa nhất thì phải được viết dài nhất, ghen tị đến mức ko chịu post lên nên phải chờ tớ viết thêm cho chương 1 dài ra rồi mới hoàn chỉnh và đưa lên blog được.
 
Mặc dù ko đc xem nhưng nghe kể Dũng bạch tuộc lớp mình vl lắm :(
AMS vô địch rồi:D
 
Bóng đá lớp mình ghê nhỉ :D 3 tuyển trường B-) thế còn đội bóng rổ thế nào ;;)
 
bạn nào cho mình biết số điện thoại bạn minh vương ko
cảm ơn trước
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm thứ 2 bọn em vừa đi Tam Đảo về, phong độ hơi sa sút (do đá bóng nhìu quá) :D
 
11Lý2
Chả biết tỷ số bao nhiêu chỉ biết là mình kém 3 điểm:D
Thế là cũng tạm được rồi
 
thế là cuộc đời xô đẩy làm T2 gặp H2 trong một tình thế không hay rồi......
 
ông này cứ nói đi nói lại là chúng ta gặp nhàu
ừ Hóa 2 và Toán 2 2 lớp chúng ta lại gặp nhau như chúng ta vẫn thường gặp nhau vậy
đó là điều đúng
chẳng thể sai
:D
 
Tiên sư thằng Dũng, topic con gái thích gì thì ông chăm pốt bài thế :)) topic lớp mình thì chả thấy pốt =))
 
Back
Bên trên