Hành lang lớp Lý (for single and double)

Còn hơn anh ninh không có trí tưởng bở nổi cơ! Con người chai sạn! Khô cằn!
 
Đừng ảo tưởng về mình rồi hối không kịp anh ninh ạ! Em khuyên chân thành!
 
Trời ạ.Chẳng biết ai ảo tưởng về mình Haha.Anh cũng khuyên em hiền lanh 1 chút kẻo sau nay khó "chống lầy"
 
Hoàng Trọng Ninh đã viết:
Trời ạ.Chẳng biết ai ảo tưởng về mình Haha.Anh cũng khuyên em hiền lanh 1 chút kẻo sau nay khó "chống lầy"
cái này nghe hơi khó :DMaf ai bảo anh ko hiienf lành là ko lấy chồng được, chị LÝ nhỉ
Này anh Ninh bảo chị Lý đen à, sao lại chê bai ng` khác thế, ko tốt:nono:
(chị Lý ơi xem sign của em đi:p)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tuyền ơi! Chị cố xem nhưng mà không nhìn ra cái sign của em đâu! Em đỏi font chữ đi!
to anh Ninh: Anh không cần lo cho em chuyện chồng con. anh lo cho cái thân anh còn chưa xong cơ mà!
 
Có em mê tao đấy chứ nhưng vừa được biết là em ý ko mê nữa
 
Các bạn ơi !!!!
Hic hic
Trong thời điểm mà chúng ta đang đứng trước kẻ địch hùng mạnh thì phải đoàn kết chứ
Sao lại đả kích nhau như vậy :eek:
Nếu nội bộ ko tốt thì làm sao chống lại thế lực bên ngoài đây :(:)(( :((
 
Kệ chứ cãi nhau ở box khác thì cứ việc cãi nhau còn ở đây là "vùng trời bình yên" bàn chuyện yêu đương thì cứ việc bạn, no vấn đề
 
Cậu có hiểu câu nước mất thì nhà tan ko hả????
Cậu có biết rằng bao trang nam nhi đã gác lại tình yêu lứa đôi để ra đi vì một sự nghiệp ko ????
Tình yêu sao thể tồn tại trong hoàn cảnh như vậy :((

Trời ạ, mình sến qua cỡ :D
Nhưng ko sao, hôm nay đang vui mừ :)) :))
 
Chả biết, "đất lành chim đậu" cái nhau chán cũng phải có chỗ nghỉ ngơi chứ
Gà ơi em lần trước ăn mì cũng.... rồi à, tội nghiệp :))
 
Hơ em bảo là cái sign chữ trắng cơ:p
Anh Chử có vẻ thích đánh nhau nhỉ->khùng:))
Khổ thân con gà gà quá cơ:))
 
Con mèo đen kia!!!!!
Ngậm miệng lại
Anh đây ko thèm chấp trẻ con đâu
Ko có rảnh để cãi nhau với mấy con mèo hâm muốn chết đâu
Thích chết thì ra cầu Chương Dương đi đừng đứng đây ăn nói vớ vẩn :D
Mà ra cầu mần gì cho xa==> Muốn chết anh chỉ cho cách khác hay hơn:
Bây giờ em ra ngân hàng mua bảo hiểm nhân thọ (Cho anh quyền được hưởng tiền :D)
Rồi thì ra ngay ngoài cửa ngân hàng đâm đầu vào ô tô chết luôn cho rảnh :))
Lúc đấy anh sẽ đến đưa tang cho :)) :))
Xuông dưới đấy thiếu tiền thì anh đốt cho một ít mà chi dùng (tiền được hưởng bảo hiểm anh sẽ trích ra một phần==> sướng nhé :)) :)) )
 
Em Lý muốn đọc chữ ký của em Tuyền thì bôi đen vào chỗ "khả nghi" là sẽ đọc được .
 
Ủng hộ hay không thì còn phải xem xét đã
Em Tuyền với Chử có vẻ không hợp cạ nhau nhỉ
 
Ê hôm nay trông dễ thế tao nối mạng với bọn ngồi cạnh làm bài ngon ơ
 
Hic, trong các bài Lý là tao làm ngu nhất thứ 7 này lại được nghe chửi rồi :( :( :(
 
Back
Bên trên