Hành lang lớp Lý (for single and double)

cái "cần phanh" làm xe không dừng lại :D, em Hải Phương không biết thật đấy à :D
 
đáng ra bài này tôi định post trong "tình yêu lớp lý" nhưng đã lỡ mất rồi thì đành thôi vậy, xin phép mọi người cho tôi nói một chút cảm nghĩ của mình về những lúc này khi mà sức ép thi cử đang đè nặng lên vai chúng ta , chỉ còn hơn 2 tuần nữa là thi TN, hơn 1 tháng nữa là thi ĐH, thời gian chúng ta được ở bên nhau chỉ còn hơn 1 tuần. Ngoài những lúc học như điên như rồ ở nhà, chúng tôi vẫn tận dụng những giây phút ở bên nhau, những lúc đến trường, cùng nhau hát, cùng nhau bước đi, cúng nhau liên hoan... đây là lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được cái câu "thời gian như nước qua cầu", ba năm trôi qua cứ như một giấc mộng vậy, vừa mới ngỡ ngàng, lạ lẫm gặp nhau giờ đã sững sốt, kinh ngạc khi nhận ra :" mình sắp phải chia tay nhau thật rồi". Chỉ gần 1 tuần nữa thôi là chúng ta mỗi người một phương trời, người học trường này, người học trường khác, người đi du học, những người bạn đang đứng trước mặt tôi sẽ lùi vào dĩ vãng trở thành những kí ức đẹp của thời học sinh. Liệu còn có bao giờ chúng tôi có thể đứng đây, cùng cười đùa vẻ, hát hò như thế này không? câu hỏi này cứ gợi lên trong tâm trí chúng tôi mà chẳng có ai dám trả lời!, chúng tôi cố kéo giãn khoảng thời gian 1 tuần ấy ra nhưng ngày thứ 7, lễ bế giảng năm học 03-04 đang đến gần :(. Tôi không biết có phải vị thần thời gian đã quá độc ác và tàn nhẫn với chúng tôi hay không. Giá như đó không phải là một tuần mà là 3 tuần hay một tháng thì có phải mọi thứ sẽ tuyệt vời hơn biết bao. Nhưng "giá như" "ước gì" vẫn chỉ là những mong ước nhỏ nhoi, sẽ không bao giờ trở thành hiện thực trong khi hiện thực thì ... thật quá phũ phàng
Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh rằng, chúng tôi hiện nay có 3 box đang hoạt động. Do đặc thù của lớp 12, bận hoc ko có nhiều thời gian quan tâm đến các box do vậy có nhiều người nhận xét các box lớp lý là các box trống rỗng, chẳng có nội dung gì, chỉ là nơi để mọi người câu bài, tán ngẫu. điều này đúng, nhiều lúc chúng tôi cảm thấy như các bõ lớp lý bị "xâm lược", thực sự chúng tôi không muốn điều này xảy ra một chút nào cả. Nếu bạn có quen biết chúng tôi, xin hãy để lại lưu bút, những dòng nhận xét của riêng bạn về lớp chúng tôi, bạn có thể post bài lên bất cứ bõ nào bạn thích, chúng tôi cin trân trọng đón nhận và lưu giữ những ý kiến của bạn về lớp tôi (và cả các bạn lớp lý viết về lớp mình nữa)
 
Back
Bên trên