girl VĂN đâu rùi nào????

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
wait wait
em Ngân cứ bình tĩnh :))

anh thấy có 1 câu không ổn lắm

"anh Long đả động đến lớp văn em trước mà" :))

đề nghị cưng cho dẫn chứng nhé, anh chỉ quoten em Tân dễ thương kia thôi :))

cứ nghĩ cho kĩ nhé cưng, muốn cãi nhau thì anh cũng chiều được thôi nhưng cãi nhau cái gì cho ra cãi thì mới cãi, cãi ko lại người ta lại lôi ra cãi cùn hoặc kéo tập thể ra nói thì ko tốt đâu cưng, người ta nhìn chướng mắt lắm :))

<----- vế này là anh dùng if nhé, còn có hay ko thì các em tự suy xét :))
 
còn chuyện topic có bị khóa hay ko còn tùy vào bọn em định viết cái gì tiếp và anh sẽ trả lời ra sao :))
 
Tớ nhận thấy tình hình đang đi quá xa ngoài mong đợi. Tất cả bắt đầu từ cái vụ trên topic ở 03-06 và kéo nhau sang tận bên này mà "đối thoại". Biết là cũng chẳng có ai hoàn toàn có và cũng hoàn toàn ko có lỗi trong mấy vụ rùm beng này. Con Tân chỉ trót dại mà mời một số "người lớn" vào đây, đâm ra căng thẳng.
Thứ nhất, topic lớp Văn ko phải là chỗ để tùy ý cho những người thích câu bài, có ai nghĩ rằng vào đây, vốn liếng văn chương sẽ dồi dào hơn thì đã nhầm rồi! Nếu thích nói mỉa hay chửi bới gì nhau xin ra chỗ khác mà giải quyết kẻo người đời lại nghĩ lớp này thiện chiến lắm.
Thứ hai, làm thế này tớ thấy tổn hại đến thanh danh lớp mình. Ai đời, topic của một lớp toàn con gái lại thấy suốt ngày đi buôn bán về một anh boy hoàn toàn xa lạ. Đừng có để con trai chúng nó tự coi là very important person. Rồi các anh các chị chẳng bao giờ hạ cố ghé thăm lại nghe đồn lớp Văn này thích con trai lắm. Hãy chứng tỏ cái nữ quyền của lớp này đi, hãy khiến cho người ta tôn trọng. :-?
Thứ ba, chuyện này thật ra không có nội dung, chủ đề cụ thể gì cả. Cái anh Long Sachi gì gì đấy nói thật là ko chửi gì lớp mình. Con Tân cũng ko chửi gì anh ấy mà có lại mang tiếng có quan hệ với lớp 11L2. Chẳng qua nó ấn tượng với cái người hâm mộ tài năng nói mỉa của nó quá mà sung sướng thái quá mà thôi. Giống như người ta bảo là tìm thấy mạch nguồn sáng tác ý mà.
Điều cuối cùng là xin đừng lôi iem vào vụ này. Iem cũng ko hâm mộ cái anh ý như bạn Tân phổ biến đâu. Thật ra thấy bạn Tân bảo thế là Hoàng Ngân này chạnh lòng lắm đấy. To Tân: Tân có biết là Tân nói như thế người ta sẽ nghĩ gì về tớ ko. :(( Không biết đường nào mà lần nữa. Xin đừng lôi danh dự của kẻ tài hèn sức mọn này ra bôi bác nữa. Mà em xin chị đừng ăn nói mạnh mồm nữa khiếp nó vừa thôi. HỎNG THẬT!
À cho tất cả những ai có ý định câu bài ở mảnh đất văn chương này (kể cả trình độ câu bài cao siêu của bạn Tân và anh Long đáng kính): [-x
Thế nhé, ý kiến của tui là như thế. Bạn đọc nào có ý kiến phản hồi xin cứ trực tiếp liên hệ, đừng hành hạ cái topic này nữa, kẻo lớp Văn của tui lại thành cái chợ đầy những thứ hổ lốn không ra gì. Bái bai!
 
Xin lỗi các em là chị chạy lon ton vào đây :D nhưng mà chị tìm mãi ko thấy cái phần Văn 03_06 đâu ! Các em cho chị hỏi có em nào đọc tác phẩm TÚP LỀU CỦA BÁC TOM chưa ??? :x nếu có ai đó đọc rùi mà lại tốt bụng thì tóm tắt hộ chị xem tác phẩm nì nó nói về cái gì nhá :x
Chị vào hỏi thôi mấy bé chắc ko có vấn đề gì chứ :D chị đang đọc tiếng nước ngoài tác phẩm này ặc ặc !Tất nhiên nó ko đc suôn sẻ như TV rùi :D Em nào bít nói hộ chị đc ko :x
Cám ơn các em nhiều nhiều trước :D
 
To Chị MAi trang: truyện đấy em đọc rồi!!!!!!!!!!!và đó là 1 trong 2 truyện em thích nhất!!!!thật sự là hay kinh khủng.Nếu bi h chị muốn em tóm tắt ngay cũng được!vì em đã đọc câuc huyện này trễn 5 lần rùi!!nhưng mà để chính xác câu cú gẫy gọt thì chị chờ em đi đào sách lên!!!sẽ tìm bản tóm tắt cho chị :-$
Nhưng đại loại truyện đó phê phán chế độ nô lệ hà khắc của miền nam nước mỹ thông qua 2 tuyến nhân vật chính:đó là bác Tôm một con người rất tôt bụng thật thà luôn tin vào chúa, và tuyến nhân vật thứ hai là cặp vợ chồng nô lê gôcgio và elida, luôn biết đấu tranh để tìm tự do cho mình ở Canada-một nước ko có chế độ nô lệ tồn tại.Cuối cùng gia đình họ cũng đã có được cuộc sống hạnh phúc trong tự do.
Còn riêng nhân vật bác Tôm , vì rất trung thành vởichu, ko muốn bỏ trốn vì sợ liên lụy dến chủ nên đã chấp nhận theo tên buôn người Halay về miền nam nước mỹ.Ban đầu do bản tính tốt bụng của mình bác đã được vào lam nô lê chi một gia đình tử tế với 1 ông chủ tốt bụng và cô chủ nhỏ Emixinh xắn , vui nhộn và đặc biệu rất biết thương cảm cho những người nô lệ.Nhưng trong một đợt bệnh hiểm nghèo cô bé đã qua đời, vì quá đau buồn vì mất con gái ông chủ Xanh clarow ít lâu sau cũng qua đời.Bác tôm 1 lần nưa sắp được tự do cuối cùng lại tiếp tục bị bán sang đồn điền bông với tênc hủ Lơgi bản tính thô bạo và vô cùng tàn ác.Trước bản tính hồn hậu của người nô lệ già làm hắn nổi cơn điên , luôn tìm cách hủy hạo tầm hồn bác nhưng ko thể.Cuối cùng do ko thể bắt bancs làm điều ác,logi đa hành hạ bác bằng eoi vọt ho đến chết, trước khi người chủ nhỏ Giôc con ông senbi ngày xưa kịp đến giải thoát cho bác ra khỏi kiếp nô lệ...........
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thoai. xin các anh các chị. Chuyện qua thì cứ cho qua đeeeeeeeee!
Mà hôm qua giờ Văn thầy đi họp, P thấy các bạn còn lập FC của anh Q.Long cơ mà. Xời, tưởng ai chứ anh Q.Long này đã biết từ hồi anh ấy còn học lớp 9C cơ, anh Q.Long nhỉ? ( phải gọi Q LONG chi cẩn thận ko thì nhầm với chàng Văn Long iu rấu :x )
 
em đã bảo từ đầu năm roài mà, bây giờ mới có tín hiệu là sao? THế là ko tốt :)
( mà anh là anh Boo đúng ko?
 
ý Quang long lớp ta được các em lớp 10 văn khen nhiều wa ta
lại có cả anh Thái góp vui nữa chứ
câu hỏi của thái hay đấy
tớ giơ cả hai tay tán thành
 
úi sời, lâu lắm tao mới vào đây, ở đây đã từng là địa phận của vợ chồng tao thế mà bi h lằng nhằng quá, tao ngại đến mức chẳng đủ can đảm để đọc lại từ đầu:D
Phưong ơi, long của mày đấy à???:D
 
KHANH ơi! LONG nhà PHƯƠNG đấy, nhìn ổn ko ???????
 
Cứ khen anh Long đi các em !!!
Có ngày chết mà không biết đó, Mấy đứa lớp anh chịu đựng hết rồi :)) :))
 
Vũ Minh Tân đã viết:
Cái này gửi cho bạn Biên thui: chúng mày đừng có mà tò mò) Nếu mà you có mượn sách gì thì cứ hỏi mấy đứa lớp tui đó, xem xem chúng nó có không. Thế lớp you học nghị luận xã hội là kí rì vậy? Nó là bình luận xã hội đúng không?
Vừa rồi tui có gửi mess cho you đó, nhưng chắc là you chỉ biết vào thì vào, ra thì ra thui, không để ý gì cả /:)
Ah, với lại tui không ngờ là nhà you gần nhà tui thế, vậy nên chắc là tui biết mặt you rùi, nhưng tui không biết đó là thằng nào thôi (nói thật là đến bây giờ thì vẫn chịu)
Còn về khoản "nhờ vả hàng xóm làm bài văn hộ" thì tui thấy you tính toán kì quặc quá rùi đó, "hàng xóm" sinh ra là để nhờ vả nhau sao? (Nói thế thui chứ tui tốt bụng lắm, nhờ gì tui cũng làm hộ mà :) )
Chẳng là lớp tui phải làm bài sưu tầm văn, trong đó có 1 phần về nghị luận xã hội thì mượn you xem có ko thui?
Nhưng mai phải nộp rồi nên bây giờ muốn mượn cũng chẳng kịp nữa.
Có hàng xóm ở lớp Văn thì nhờ vả chút thui chứ tui văn kém lắm
Toàn 6 điểm, may mà có mấy điểm tốt vì trong giờ phát biểu nhiều
:)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Thái Anh Dũng đã viết:
Girl Văn có em nào xinh ko?Có thì để anh em 11l2 và 10V kết nghĩa!

eo ui bọn mày hư was các em còn bé con thái thì về nhà đi có vợ rùi mà cứ đi lang thang tìm gái
 
Bây giờ có nhiều anh lớp L2 vào đây nhỉ, vui ghê.
Anh Việt Anh ơi, em đọc ở topic bên kia, anh cũng thích nhạc Hàn hả, đụng hàng rồi. Nhưng em ko thích Min Woo bằng oppa Woo Hyuk. Anh có nghe H.O.T ko thế? :>
 
hỏi VA về cái đấy thì đúng chủ đề rồi :))

sao mấy đứa này biết mình học 9c hồi trước nhỉ :D
hehe, hồi đấy có con MN, đúng là đú đởn thật :))
 
Cám ơn bạn Tân nhiều vì đã làm giúp bài sưu tầm Văn
1 lần nữa xin cám ơn
Thank you very much
 
cám ơn em Ngân vì bài viết nhá :x tuyệt :D Em lúc nào có thời gian viết bản tóm tắt gửi chị nhá :D Nếu em giúp chị lần này :D chị nhất định sẽ đền ơn em xứng đáng :D Này này :D bọn Lí 2 chúng mày cứ lon ton ở đây làm gì !hết thuốc chữa :D
Nếu mà thấy ko tiện tham gia ở đây :D thì chị gửi tin nhắn cho em Ngân nhá :D
 
xin lỗi các em lớp văn 04-07, cho chị bon chen 1 tí nhá :D chị nói với con Mai Trang vài lời thui ^_^
này, tao tìm được chỗ bán quyển "túp lều của bác Tom" cho mày rùi đấy, sách cũ nên giá mềm lắm, mày phát lệnh thì tao mua ngay, nhưng làm sao gửi cho mày trước đợt Christmas này được? với cả tao nghĩ tốt nhất là để tao hỏi mấy đứa bạn tao đọc chuyện này rồi, bảo bọn nó tóm tắt sẵn cho mày, tao type lại rồi gửi cho mày, thế là nhanh nhất đấy. Có được ko? :D :D :D nếu được thì trả lời tao nhanh để tao còn làm nhé, chứ mấy tuần tới thi học kì rồi thì tao chịu.
Xong rồi, cảm ơn các em lớp văn đã cho chị mượn ít đất viết bài nhé. ^_^
 
Hix, mới có một ngày không lên mà đã chẳng thấy đại danh của mình đâu cả rùi.
To anh Long Sachi: Em không định xem xem cái tập thể Lí 2 (và một vài người khác) của anh hùng mạnh như thế nào đâu. Em chỉ muốn "học tập chút kinh nghiệm" xỏ xiên, bới móc của anh mà thôi.
--> Nhận làm đệ tử nhá!
Vì thế, anh làm ơn nói những ai không liên quan đừng có vào làm gì. Mà nếu có vào thì xem thôi, em không nói gì lại những người đó đâu.
Chút nữa thì em quên mất, anh Sachi đừng có câu bài lộ liễu như thế, với lại nói với ai vào đây nói năng hoa mĩ hộ một tí.
Kính mong anh Long Sachi nhận lời hộ để cho em còn được "mát lòng mát dạ".
Cái vụ 03-06 lần trước là của riêng Lớp văn với Sachi thôi nhé! Nhưng mà vì anh Việt Anh rất thích nhạc Hàn nên anh mời anh ấy qua đây cho nó vui. Thế nhé, làm ơn giúp cho, cảm ơn anh nhiều.
Đệ tử đang muốn bật lại sư phụ b-) b-) b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên