girl VĂN đâu rùi nào????

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
này bọn mày cứ định nói qua nói lại thía này mãi à!!!có chiến gì thì chiến nhanh lên!!!!mày nói như thế thì chúng ta biết chứ "chiến hữu " đâu có biết!!!!
Sau đây là dánh sách những nhân văn đã có mặt trên hao
1)Lê thị thu Phương
2)Hồ lê vi ngân
3)Dương thị minh thu
4)Nguyễn Minh ngọc
5)Vũ Minh tân
6)Trần Hoàng ngân
chà chà!!!đã có 6 nhân rùi cơ đấy!xom xụ vật :)) =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Minh Tân đã viết:
Hoàng Ngân ơi, post bài gì mà tiết kiệm thế? Đã nói là bạn nào lên box lớp mình cứ học tập ta mà lại. (Chuyện, thành viên lớp Văn tích cực nhất rùi đó)
Ngân có thấy anh Long nhà ta "đẹp giai" không? Vừa nhìn đã biết là không phải "con nhà nghèo" rùi (từ thuở bé tới giờ chưa thấy đứa nào nhà nghèo mà xinh thế cả).
Với lại ta tức lắm cơ Ngân ạ, mãi mà chả thấy cái thằng đó nó reply lại gì cả. Không khéo "meo" ta gửi lại có vấn đề. À, còn một lí do nữa: thằng đó nó đọc bài của ta không khéo sợ quá chạy mất dép rồi :>
To Biên: tui tưởng you hiền lắm chứ, ai dè...
Thôi, lần sau chả dại mà dây vào. (Người ta nói câu nào mình cứ bật lại tanh tách là không được "phiếu bé ngoan" đâu 0:) )

Tui hiền quá ấy chứ
Tui mà ko hiền thì ko bít còn ai hiền nữa ko??
Tiện thể nói luôn sáng nay lên mạng tí rồi out ngay nên ko nhận đc tin nhắn của you
 
Hix, sao chẳng thấy đứa nào post bài vậy? Có biết là box lớp mình bị tụt xuống trang 2 rùi không? Có mỗi tao đây là nhân chăm chỉ b-) Làm gì thì làm, tao cũng phải post lên box lớp mình đã
To Quân (hình như thế): Mai Hương với Linh không có nick trong danh sách lớp (có vẻ như hai đứa nó không xài), vì thế nên tui không có gửi cho you được. Sorry nhé!
 
Vi Ngân ơi,thế mày có biết làm thế nào để cho cái lão đó biết không? Tao thì chịu, chẳng biết lão ấy chui từ đâu ra thì làm sao mà mời lão ấy vào box lớp mình được. Mày không nhìn thấy cái bộ dạng của lão cái hôm đầu tiên tao gặp lão thì thôi: cái má chảy xuống những mỡ (lợn) phính ra, phập phồng để nhường chỗ cho miếng Sachi từ từ bay vô miệng, rồi sau đó lão lại phập phồng cái má của lão để miếng Sachi đó có thể từ từ trôi xuống bao tử (ối mẹ ơi, chẳng muốn tả nữa). Không hiểu tại sao người béo lại cứ thích ăn khoai tây thế nhẩy?
À, lúc nào online thì mày sửa lại cái tên của Hoàng Ngân đi, mày đã đánh thiếu lại còn đánh tắt nữa: Trần Hoàng Ngân đó.
 
Bạn nào làm ơn cho hỏi cái nhẩy? Cái list các box trong 04-07 chỉ xếp theo bài gửi cho box nào gần nhất thì được đưa lên đầu thôi hà? Thế tại sao mình gửi hai bài rùi mà nó vẫn ghi last post là Hôm qua bởi Ngô Duy Biên vậy? Bất công quá!
 
khiếp!!!!bái chil làm sư phụ đấy chị Tân ạ!!!!!!!!!!chị câu bài tài thật đấy!!!!câu đâu đâu ý nhưng mà vẫn dài, xứng mặt con gái lớp văn :))
Mày bảo bọn tao lười post bài á!!!jo dám đâu, ngày nào àm tao chả online chả vào cái topic này, chỉ có điều chả có gif để post thui :((
Hày là chúng ta quay sang vấn đề học tập cho nó hoành tránh!!!!xong rùi cả bọn ôm nhau đi tử tử vì sầu đời cho nó zui :-$ =D> :))
 
Ngân ơi! Thannks mày nhìu vì đã có lời ngợi khen (tao thấy mày khen đúng lắm, chẳng có gì quá lời đâu :) )
Tao cũng thấy cái ý tưởng của mày hay đấy, vì như thế sẽ có nhiều bài gửi lên box lớp mình hơn nhưng mà tao sợ có bạn nào vào thấy toàn chuyện học hành thì sợ chạy mất dép thôi.
Thế nhá, lại thêm được một bài nữa rùi!
 
Cái này iem xin được trịnh trọng gửi đến toàn bộ các quý vị đã đang và sẽ bõ chút thời gian vàng bạc quý báu vào trong box của lớp em (thế cho nó hoành tráng)!
Đầu thư, iem xin được gửi đến những lời cảm ơn chân thành nhất đối với những ai đã giúp box lớp iem đông vui và phát triển như ngày hôm nay.
Tiếp theo, với danh nghĩa là người post bài tích cực với mật độ dày đặc 7 bài/ngày, iem mong mọi người (là các quý vị iem đã nêu trên) thực hiện một số quyền lợi và nghĩa vụ sau đây:
1. Do box lớp Văn này là đại diện cho cả lớp Văn. Và cả lớp Văn năm nay thì lại toàn con gái, cho nên xin các quý vị khách quý và khách mời (hình như chẳng có khác mời thì phải) dùng những ngôn từ cho nó hoa mĩ và văn vẻ một tí, không dùng những từ ngữ có ý nghĩa xấu (nhưng hoàn toàn có thể dùng cả câu với ý nghĩa không tốt đẹp_ẩn dụ)
2. Ngoài những bạn thuộc 35 văn-girl, những bạn còn lại làm ơn cho biết rõ lai lịch và nguồn gốc xuất xứ một tí cho nó dễ hiểu và dễ làm quen :)
3. Các bạn trong box này "đã lên thì lên cho trót"-lên nhìu nhìu vào nhá!
Mà "đã gửi thì gửi cho nhiều". Bạn nào không biết gửi cái gi thì cứ học một buổi do tớ trực tiếp giảng dạy là OK liền.
4. Lớp Văn đặc biệt chào mừng các bạn đến từ khối tự nhiên để có thể "nhờ vả" một tí. Hơn nữa, welcome boys nhá!
5. Để cho nó công bằng, bọn tớ sẵn sàng giúp đỡ các bạn về cái môn "thường bị điểm thấp nhất khi thi cử"_quyền lợi sát sườn nhỉ?
Thế thôi, kính chúc mọi người "an khang thịnh vượng"
To 10 Văn: bạn nào online làm ơn cho xin cái sơ yếu lí lịch đi! Thế cho nó mấu!
 
Cái này gửi cho bạn Biên thui nhá:
Thế nhà you cụ tỉ (cần miêu tả cụ thể và tỉ mỉ) là nó ở đâu vậy? Tui không hiểu. Hàng xóm gì mà kín tiếng thế 0:)
Với lại cho hỏi thêm sao you hay lên box lớp tui thế? Câu bài hay là cảm bạn nào lớp tui rùi? Nếu "cảm" bạn nào thì cứ nhờ tui một tiếng, tui sẽ giúp cho ;)
Ah, you sẽ là người mở màn cho cái nguồn gốc xuất xứ và sơ yếu lí lịch nhé!
(Người lạ thì cho đi trước-ưu tiên rùi đấy)
 
hóa ra em Tân học 10V, bây giờ mới biết ^^
gọi mình vào đây làm cái gi` thía :D
đừng nói là để đấu khẩu tiếp nhé, sợ lắm ^^
 
TÂN ơi! anh LONG đã xuất hiện dùi nè!!! MÀy có điều j` muốn nói nói luôn đê! để tao xem trình độ giải quyết bức xúc của mày ntn????
 
Vũ Minh Tân đã viết:
Cái này gửi cho bạn Biên thui nhá:
Thế nhà you cụ tỉ (cần miêu tả cụ thể và tỉ mỉ) là nó ở đâu vậy? Tui không hiểu. Hàng xóm gì mà kín tiếng thế 0:)
Với lại cho hỏi thêm sao you hay lên box lớp tui thế? Câu bài hay là cảm bạn nào lớp tui rùi? Nếu "cảm" bạn nào thì cứ nhờ tui một tiếng, tui sẽ giúp cho ;)
Ah, you sẽ là người mở màn cho cái nguồn gốc xuất xứ và sơ yếu lí lịch nhé!
(Người lạ thì cho đi trước-ưu tiên rùi đấy)

Nói cụ tỉ nhà tui nhé: Số nhà 36, ngách 178/1 (cái ngõ bên cạnh nhà you), ngõ 178, phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Nước Việt Nam.
Còn tui vẫn hay ra ngoài đường chơi lắm đó, kín tiếng đâu mà kín tiếng, tui thấy you ko ló mặt r ngoài thì đúng hơn.
CÒn chuyện tui hay vào box lớp Văn thì ko phải "cảm" bạn nào cả vì box lớp nào tui chả vào nói vài câu mở rộng quan hệ :)) :)) :))
Còn cái câu
Ah, you sẽ là người mở màn cho cái nguồn gốc xuất xứ và sơ yếu lí lịch nhé!
thì nói rõ ra chút xem phải nói những cái gì.
 
Tân ơi, anh Long đến rồi kìa, thế là anh ý cũng biết ở đây có một đứa suốt ngày nhắc đến anh ý như mày rồi đấy :)) :))

Kìa, có gì thì giãi bày luôn đi, kể cho anh ấy biết là anh ý may mắn như thế nào vì mày ấn nhầm phím tab và backspace trong tin nhắn riêng mày gửi cho anh ấy đi :)) :))

Chúc dzui dzẻ :D Có gì cần thì bọn tao vào góp chuyện cho vui :D
 
Tân ơi, dù tao đã cố gắng hết sức nhưng tao vẫn ko thể gửi được với mật độ dù chỉ 5 bài/ngày :((

Đừng giận tao, chỉ vì tao ko có năng khiếu câu bài thôi mà :(

Viết thế này là khá lắm rồi đấy, còn hơn cái Hoàng Ngân, gửi bài lấy lệ là seo ??? X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thu ơi, chán mày quá đi, sao mày đã gửi mà không gửi luôn cho trót hả? Hôm nay 9 rưỡi tao mới online, nhưng chắc chắn vẫn không kém mọi ngày đâu :)
Hình như là lão ấy chẳng đọc được cái "meo" nào của tao hay sao ấy. Tại vì nếu mà lão ấy đọc thì chắc lão ấy cũng chẳng bình tĩnh được đến như thế.
Ah, đúng rồi, tao sẽ miêu tả lại cái bộ dạng của lão ấy lần đầu tiên tao nhìn thấy lão, chúng mày cho một tràng pháo tay ủng hộ cái nhẩy?
 
Cái má chảy xuống những mỡ (lợn) phính ra, phập phồng để nhường chỗ cho miếng Sachi từ từ bay vô miệng, rồi sau đó lão lại phập phồng cái má của lão để miếng Sachi đó có thể từ từ trôi xuống bao tử. (Đoạn này là tao copy lại cho nó có đầu có đũa). Sau đõ, lão từ từ nhấc cái giò bên trái lên (đúng là cái bên trái mày ạ), nhún một cái. Rồi lại là cái bên trái ấy rướn lên, mời cái bên phải lên theo. Nhưng mà trong quá trình hai giò nhảy tango thì cái má của lão vần tiếp tục phập phồng phập phồng những miếng Sachi.
Thế rùi, sau khi gói Sachi chỉ còn khoảng 20 miếng (ấy là tao đoán thế), lão ấy ra chỗ gốc cây nơi có hai mỹ nhân đang ngồi (mĩ nhân tao dùng với nghĩa tương đối nhé) nhảy qua nhảy lại cho nó "giảm eo", và đương nhiên cái má vẫn tiếp tục phập phồng phập phồng... Cứ như thế cho đến lúc tao nghe lời con Thị Phương lớp mình gào lên: "Anh Long ơi" lúc lão đứng ngay ở bên dưới thì lão mới bắt đầu từ từ ngước cái đôi mắt híp tịp lên. Và mất khoảng 2 phút để "đần lợn" hiểu xem ai gọi mình. Nhưng chúng mày biết đấy, đó là việc ngoài khả năng của lão, vậy nên đôi giò của lão lại Tango lên cái cầu thang.
Đó, thế là hết một lần gặp gỡ :-?
 
Tao mới viết được có 2 bài thôi nhỉ? Đây là bài thứ 3 nhé:
Có đứa nào biết nghị luận xã hội với bình luận xã hội là giống nhau hay khác nhau không? Tao nghĩ là nó giống nhau mày ạ. Có đứa nào biết gì thêm thì nói cho tao với nhé.
To Hlv-Ngân: mày ơi, cái bạn Biên đó là hàng xóm "xịn" mày ạ, bố của xịn luôn (Tao thề là tao dùng với nghĩa rất trung thực của từ ngữ Việt Nam). Nhưng mà tao chẳng có ý gì đâu nhé, tự nhiên có "hàng xóm" thì thấy vui vui thôi.
 
Vũ Minh Tân đã viết:
Cái má chảy xuống những mỡ (lợn) phính ra, phập phồng để nhường chỗ cho miếng Sachi từ từ bay vô miệng, rồi sau đó lão lại phập phồng cái má của lão để miếng Sachi đó có thể từ từ trôi xuống bao tử. (Đoạn này là tao copy lại cho nó có đầu có đũa). Sau đõ, lão từ từ nhấc cái giò bên trái lên (đúng là cái bên trái mày ạ), nhún một cái. Rồi lại là cái bên trái ấy rướn lên, mời cái bên phải lên theo. Nhưng mà trong quá trình hai giò nhảy tango thì cái má của lão vần tiếp tục phập phồng phập phồng những miếng Sachi.
Thế rùi, sau khi gói Sachi chỉ còn khoảng 20 miếng (ấy là tao đoán thế), lão ấy ra chỗ gốc cây nơi có hai mỹ nhân đang ngồi (mĩ nhân tao dùng với nghĩa tương đối nhé) nhảy qua nhảy lại cho nó "giảm eo", và đương nhiên cái má vẫn tiếp tục phập phồng phập phồng... Cứ như thế cho đến lúc tao nghe lời con Thị Phương lớp mình gào lên: "Anh Long ơi" lúc lão đứng ngay ở bên dưới thì lão mới bắt đầu từ từ ngước cái đôi mắt híp tịp lên. Và mất khoảng 2 phút để "đần lợn" hiểu xem ai gọi mình. Nhưng chúng mày biết đấy, đó là việc ngoài khả năng của lão, vậy nên đôi giò của lão lại Tango lên cái cầu thang.
Đó, thế là hết một lần gặp gỡ :-?

hấp dẫn thật
nhưng bổ sung thêm là anh còn hay ăn oishi nữa :))
giờ mới thấy hình ảnh của mình cũng phong phú thật :))
phai gọi chúng nó vào đây đọc thôi
hehe
 
Anh Long ơi! Sao anh không bộc lộ tài phân tích Bình giảng văn học của mình đi. Hôm trước anh phân tích bài của em hay quá xá mà.Thế mà bây giờ lại chẳng tự mình phân tích mình, chán quá
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên