girl VĂN đâu rùi nào????

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
ối trời ơi!!!!!!!!!!!!em bái phục!!!!!!!!!!chị Tân nhà mình đúng alf con kiến không chỉ cần cù chăm chỉ trong hcoj tập lao động mà còn là 1 cây bút tích cực nữa!!!!!!!!!!!!!!
Thui cái vụ cãi nhau đó thì tao thấy hai bên đều có những lỗi riêng!!!!!!!!!!!!khai quật lại làm gì cho mệt xác ra!!!!!!!!!bi h lỗi lớn nhất là của thằng cha ly 2 lý 3 gì mày bảo ý Tân ạ!!!!!!!!!!!!!4 lạng! rõ là buôn dưa lê câu bài chuyện từ cái thời cổ lai hy rồi àm vẫn còn đem lại ra thớt!!!!!!!!!!!!
Nhừn mà thôi tập hai!!!kẹ nó quan tâm làm gì cho nó già người!!!!!!!!!!!!!
ĐỜI CÒN DÀI CÒN LẮM ĐIỀU KHỐN NẠN :))
Quay về các thành viên trong lớp văn chó nó hoành tráng nào =D>
 
Lúc này xem topic danh sách 04-07 thấy bạn Vũ Minh Tân lớp Văn ở ngõ 198 thái hà (Gần Kinh đô)
Hình như gần nhà tui mà chưa thấy mặt bao giờ
Có khi lại là hàng xóm cũng nên
 
Ngân ơi, tao chán mày quá đi. Mày cứ làm như là tao làm thế là cho một mình tao ấy không bằng. Mày không "hiến kế" thì thôi, đừng có làm mất tinh thần tao thế chứ
Mà mày nhìn thấy cái bố Dương Quang Long đấy chưa? Tao mới nghe Hoàng Ngân lớp mình nói thui. Nhưng mà nhỡ hôm nay lão ấy "chếk meo" thì coi như tao xong rồi. Vì thế nên bây giờ mày có biết tao phải làm thế nào không hả? Chẳng biết lo nghĩ cho bạn bè gì cả.
Chiến đấu hết mình vì 10 Văn!!!!!
 
oài! con TÂN kia, sao mày dám nói tao là thiểu năng tuần hoàn não chứ???? quá đáng wa!!
to NGÂN: tao đồng ý quan điểm của mày, chuyện cãi nhau là do lỗi ở 2 phía, tranh chấp làm gì càng lắm chuyện thôi, miễn là girl VAN ko như thế , chứ còn người # nghĩ gì ko quan trọng( đấy là những người thừa hơi, ko chấp nhất là những lời nhận xét đó nói khi đang bực tức thì để ý làm gì?)OK!!!
to TÂN: riêng lão 11l2 thì phải giải quyết, chuyện tranh chấp là của con gái giữa 2 lớp lão y biết gì mà nói lung tung
 
Hơ, mình có hàng xóm trên này à? Vui quá nhẩy?
Sorry bạn gì gì đó, đang bực mình vì con Vi Ngân nên hổng có thấy mình có "hàng xóm mới". Nhưng mà bạn gì ơi, cho tớ hỏi nhà có ở cùng ngõ với nhà tớ không? Nếu mà ở cùng ngõ thì chắc tớ chẳng biết đâu (thế nó mới đau chứ-chả bao giờ biết hàng xóm láng giềng của mình là cái bà nào cả). Cho nên cho tớ sorry lần nữa vì chắc tớ cũng chẳng biết mặt you trông như thế nào đâu (trừ khi you đã từng làm bảo vệ/trông xe cho Kinh Đô hoặc siêu thị Thái Hà ;) ) Rùi, dù sao cũng cảm ơn nhìu vì có một bạn "hàng xóm không biết mặt" mới.
Nhân tiện câu bài với lôi box lớp mình lên.
Yêu 10 Văn nhìu!!!!!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trùi ui, Ngọc ơi, mày đúng là bạn tốt ba đời của tao! Tao ủng hộ tinh thần trong Hội nghị Diên Hồng của mày. Không thể để lão coi con gái lớp Văn kém cỏi như thế được. Tao nhất định phải quyết chiến đến cùng với lão. Bây giờ tao cóc sợ lão nữa rùi. Giặc Mông Nguyên còn chẳng sợ, sợ gì cái thằng cha Lí 2 nhẩy?
Iem đây quyết lấy lại tiếng tăm cho dân Văn mình.
 
ừa!!!!!!!!!!!khổ lém cơ!chiến thì chiến!!!thế bọn mày định chiến thế nào đây!!!đem aĩt ra tạt hủy dung nhan vốn rât chi "đẹp trai" của anh ý hay làm bất cứ cách gì khác để anh ý thân bại danh liệt :)) Nói chung bọn mày muốn làm gì thì làm!!!!!!!!!!!tao khô làm công tôn sách hay gia cát lượng được thfi tao cũng xin làm chân lon ton cho bọn mày :-$
 
Vũ Minh Tân đã viết:
Hơ, mình có hàng xóm trên này à? Vui quá nhẩy?
Sorry bạn gì gì đó, đang bực mình vì con Vi Ngân nên hổng có thấy mình có "hàng xóm mới". Nhưng mà bạn gì ơi, cho tớ hỏi nhà có ở cùng ngõ với nhà tớ không? Nếu mà ở cùng ngõ thì chắc tớ chẳng biết đâu (thế nó mới đau chứ-chả bao giờ biết hàng xóm láng giềng của mình là cái bà nào cả). Cho nên cho tớ sorry lần nữa vì chắc tớ cũng chẳng biết mặt you trông như thế nào đâu (trừ khi you đã từng làm bảo vệ/trông xe cho Kinh Đô hoặc siêu thị Thái Hà ;) ) Rùi, dù sao cũng cảm ơn nhìu vì có một bạn "hàng xóm không biết mặt" mới.
Nhân tiện câu bài với lôi box lớp mình lên.
Yêu 10 Văn nhìu!!!!!!!

thấy bạn Tân nói là nhà ở chỗ Thái hà nên mới hỏi thôi
Nhà tui cũng ở thái hà mà
có phải nhà ấy ở cái ngõ bên cạnh kinh đô ko?
nhà tui ko ở ngõ ấy mà ở ngõ bên cạnh cái ngõ ấy (cách 10m) :)) :))
Mà thực ra tui có biết mặt you như thế nào đâu
 
Hơ, hóa ra mình lại là đứa nhận nhầm, thui vậy.
Nhưng có gì hay hay gửi lại message cho tui nhé.
Girl này yêu 10 Văn lắm!
 
hình như gần nhà tui có 1 bạn nữ học trường Ams
ko bít có phải bạn Tân ko nhỉ
nhà 63 ngõ 198 Thái Hà
 
Ngô Duy Biên đã viết:
hình như gần nhà tui có 1 bạn nữ học trường Ams
ko bít có phải bạn Tân ko nhỉ
nhà 63 ngõ 198 Thái Hà
8-} , trùi , soi gái kinh quá , còm nhớ cả số nhà như in nữa . Mọi người cẩn thận .
 
Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
ko ai trả lời vụ nhờ vả làm bài ------> cú =;
ối trời !!!!!!!!!!!!cho cả 1 đông tư liệu về văn tế lại còn lắm chuyện!!!!!!!!!!!này nhớ giữ cho cẩn thận!!!toàn tài liệu độc cả đấy :))
 
Vũ Minh Tân đã viết:
Trùi ui, Ngọc ơi, mày đúng là bạn tốt ba đời của tao! Tao ủng hộ tinh thần trong Hội nghị Diên Hồng của mày. Không thể để lão coi con gái lớp Văn kém cỏi như thế được. Tao nhất định phải quyết chiến đến cùng với lão. Bây giờ tao cóc sợ lão nữa rùi. Giặc Mông Nguyên còn chẳng sợ, sợ gì cái thằng cha Lí 2 nhẩy?
Iem đây quyết lấy lại tiếng tăm cho dân Văn mình.

Tân ơi, cái lão đấy học lí 2 hả mày :)) thế mà tao ko để ý đấy. Nhưng dù sao tao cũng rất khâm phục lão ý vì có thể viết một bài dài để phân tích bài của mày. Sự thật là (xin lỗi) bài của mày hơi ...khó hiểu :-s ---> cái lão đó hẳn phải bỏ rất nhiều công sức để đọc đi đọc lại sao cho hiểu cái bài của mày nó nói gì :)) Nhưng ko sao mày ạ, đôi khi cái gì khó hiểu lại là cái có giá trị đấy (vd: tranh trừu tượng :)) )
Sau vụ rắc rối đó tao mới thấy tao yêu cái lớp Văn của mình vô cùng. Cụ thể là tao thấy rất "nóng gáy" khi trong 1 vụ mâu thuẫn cá nhận mà mấy ông bà trên đó dám vơ đũa cả nắm, nói lớp mình thế nọ thế kia ---> cú :eek: Nghĩ lại giờ vẫn tức X( Mấy ông bà đó chửi mình tao thì còn được, đằng này, động đến cả lớp mình là ko chấp nhận được rồi :madflame: Tao rút lui sớm cũng là vì ko muốn mấy ông bà đó tiếp tục nói lớp mình thế nọ thế kia thôi :biggrin: Mà sao nhân vật chính đã rút cả rồi, lại có bao nhiêu là nhân vật phụ nhảy lên câu bài thế nhỉ, giờ thì cái topic đó chuyển đề tài rồi :)) Đúng là 4rum trường mình mới có kiểu đó :D
Tao cũng chẳng thích lên HAO lắm đâu, nhưng tao vẫn phải lên vì lớp văn mình trên này càng ngày càng đông :x ---> ko lẽ tao ko tham gia :D Hơn nữa, HAO có một ưu điểm "vượt trội" là cho để ava to (150x200) ---> tao thích nhất cái này thôi :)) Mỗi lần lên lại được ngắm cái ava "dễ xương" của mình :))
 
về văn tế, tôi mượn hộ ông anh, ông dương + ấy, biết ko, rất cảm ơn bà :) về vụ này :)
caí tôi cú là cái vụ ca dao cho tôi cơ, :(( điểm 1 tiết chứ chả chơi :(:)(:)((
 
Vũ Thiều Hoa đã viết:
Ngô Duy Biên đã viết:
hình như gần nhà tui có 1 bạn nữ học trường Ams
ko bít có phải bạn Tân ko nhỉ
nhà 63 ngõ 198 Thái Hà
8-} , trùi , soi gái kinh quá , còm nhớ cả số nhà như in nữa . Mọi người cẩn thận .
Đơn giản là nhà số 63 đó chạy ra cửa ngó cái là thấy.
nhưng ko rõ nhà đó có phải nhà bạn Tân ko??
 
Có ai biết nick bạn Nguyễn Mai Hương là gì ko? cho tớ biết với.
Cả bạn Nguyễn Thị Thùy Linh nữa. Xin cảm ơn và có thể sẽ hậu tạ
 
Thu ơi, sao mày lên box khác thì được mà mãi ây giờ mới chịu ló mặt lên box lớp mình hửa? Mày là đứa lên net vô tâm nhất trên đời rùi đấy con. Nhưng mà thôi, đằng nào mày cũng lên rồi, thế là tốt lắm đó. Mày cố một ngày gửi độ 4 hoặc 5 bài gì gì đó nhé. Mày cứ nhìn "gương sáng" của tao đây này.
Tí nữa thì tao quên! Mày ơi, thằng cha Lí 2 đấy hình như nó vẫn chưa đọc được "meo" của tao đâu mày ạ. Khổ thân tao, đúng là "phí phạm của giời". Tao mất bao nhiêu công mới sáng tạo ra được một bài đá đểu hay thế thì lão ấy lại chẳng đọc. (Chắc trời không muốn mình làm điều ác, amen). Hình như lão ấy toàn muốn chống đối tao thì phải. Tao không mong lão ấy đọc bài của tao thì lão ấy lại còn rôi hơi ngồi phân tích. Tao gửi meo cho riêng lão thì lão lại chẳng buồn đọc. Mà tao cứ nói thật, con trai mà nhiều chuyện thế thì quá nửa là đàn bà rồi.
Gửi nhiều cho nó có cái khí thế của lớp Văn!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn nào tốt bụng làm ơn cho hỏi thế làm sao để cái box lớp mình nó lên ở ngay đầu trang nhất vậy? Nó xếp thế quái nào mà mỗi lần vào tui cứ phải dò dẫm hoài, mãi mới thấy, nhanh không dám lướt không có nó "vèo" qua mất. Làm thế nào cho nó lên thì chỉ cho tui với nhé, về khoản mạng này, xin thề là em "mù chữ giống người dân tộc".
Hello 10 Văn!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên