Giao lưu với thí sinh N.Hòa Bình, N.Hoài Anh, P.Văn Hưng, V.Việt Anh, P.Anh Tuấn

8-} 8-} 8-}

khổ thân mày quá HA ạ =D> , heheh , đề nghị cả nhà kô tập trung làm rối loạn đầu óc của gà nòi 01-04 nhé

tao phải làm pause cho mày nếu kô mày lại loạn óc mất HA [-x , có lên anh em 01-04 luôn ở bên mày ( hi vọng là đúng vậy ;;) )

to anh Tuấn , anh Việt Anh : chào 2 đại ca , đã muốn chào tư lầu nhưng kô dám làm cản trở các anh hehe , có gì em đã mess rồi đấy :)>-
 
Phạm Quốc Anh đã viết:
Alo, BTC có thể chuyển iem sang bên này để giao lưu không, tham gia cùng anh em cho xôm, đặc biệt song hành cùng thằng em PVH......vào đúng cái bảng toàn các pác già, không xôm, không thích lắm....thanks :D........Đỡ mất công vào 2 topic, vào đây vừa lăng xê bản thân, vừa làm tròn trách nhiệm bầu ;;)


khổ thân mày :)) , thôi mặc dù mày vào đây thì lần sau tao biết lấy danh nghĩa bấu sô thế nào đây :-$ ... ;;) , nhưng vì gà nòi nhà ta ( HA HA HA :)>- ) anh em đành phải cố gắng vậy
 
Nguyen Hoai Nghia đã viết:
Cho mình hỏi 1 câu: Các bạn có tin rằng sẽ có ngày chúng ta đi dự đám cưới của 2 thành viên trong HAO?

Chúc các thí sinh sức khỏe - sáng sủa!

:)) , rất có thể là sau Mr HAO này thì sẽ có thêm vô số các đám cưới của các thành viên HAO :)>- , có thể em sẽ kô đc các Mr khác mời đi dự :-? nhưng mà có khi đám cưới của em , em sẽ mời hết tất cả anh em Mr HAO 2006 đấy :)>- ( hi vọng là thế :)) )
 
Đám cưới toàn HAO là rất có thể chứ ạ:p. TRên này nhiều trai tài gái sắc,
mọi người giao lưu nhiệt tình thoải mái nên tình cảm có sinh sôi nảy nở cũng dễ hiểu thôi :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Vĩnh Nam đã viết:
câu này hỏi cả 3 anh: nói chung khi kết hôn, vợ hay than phiền là suốt ngày bù khú với bạn bè, đến khi anh lo cho vợ thì mẹ anh lại bảo chỉ suốt ngày bạn và vợ, đến khi anh lo cho vợ và mẹ thì bạn bè lại bảo là suốt ngày chỉ biết đến mẹ và vợ, đảm bảo được 3 điều đấy thì giám đốc cơ quan lại cho là anh quá quan tâm đến cuộc sống riêng và quên công việc
vậy làm thế nào để đảm bảo chất lượng công việc, vẫn đi chơi với bạn bè mà vợ thoải mái, biết cách làm hài lòng mẹ dù ít khi đến thăm

Có 5 anh đấy em ơi :D, ai trả lời ai đừng đây :D
Câu hỏi của em chung chung quá :D

Trong những người này thì điều đầu tiên nên lưu ý đó là cần phải chiều phụ nữ trước tiên :)) với phụ nữ thì có bao giờ là đủ đâu :(.
Với ny thì anh luôn mong ny mình khá cởi mở và quen biết rộng để khi nào đi chơi với bạn bè thì có thể vác theo. Tất nhiên là ko phải mọi lúc mọi nơi nhưng càng nhiều càng tốt. Cũng may là mặt mình cũng dầy,(dám đi thi Mr. HAO thì mặt phải dầy rồi :))), nên khi ny mình đi chơi với hội nào ko quen mình vẫn đi được (tất nhiên là vì ny anh muốn chứ ko phải vì anh đòi đi theo quản lý :))). Hơn nữa cũng phải biết và yêu thích thể thao chút xíu để đừng có tức khi anh chơi thể thao quá nhiều :)).
Với mẹ thì phải cố quan tâm càng nhiều càng tốt thôi, bởi vì sẽ chả bao giờ là đủ cả :D. Bỏ ra vài phút mỗi ngày gọi điện hỏi thăm kể chuyện hoặc phóng qua thăm. Đừng có bao giờ quên ngày tháng quan trọng nào đó hay món gì mẹ thích...Mẹ vẫn còn phàn nàn là vẫn còn quan tâm và yêu quí thằng con trai nên chả có gì phải lo cả :D. Đựoc cái mẹ anh cũng quen rồi :D,
Với bạn bè thì một phần cách giải quyết đã được nói ở trên rồi :D ny quen biết phần lớn bạn của mình thì một công đôi việc :D, chả ai phàn nàn cả :D. Rồi lâu lâu gọi điện hay mail hỏi thăm nói chuyện là đủ thôi:D. Vả lại, những đứa bạn thân nhất của anh đều đa đã có hoặc đang có ny nên dù có đôi khi có phàn nàn nhưng cũng chả ai đòi hỏi quá đáng cả. Ai cũng phải có cuộc sống riêng mà :D.
Còn boss hả :|, Việc cơ quan là việc cơ quan, anh ko hiểu sao lại liên quan đến tg giải lao giải trí được :D. Cố làm cho tốt việc được giao thì sếp ko thể phàn nàn gì được cả. Còn ngoài giờ làm việc, anh ko nghĩ sếp lại có quyền đỏi hỏi hay phàn nàn vì mình ko quan tâm đến công việc???
Trả lời là thế nhưng cái câu này cũng khó quá, làm sao mà vẹn toàn hết được hả em :D. Và mẹ và ny/vợ cũng sẽ chả bao giờ hài lòng hết cả đâu :D.
Nhưng anh vẫn thích được nghe phàn nàn, chứ đến lúc chả ai thèm care xem mình có quan tâm đến họ ko nữa thì mới mệt :D
Trả lời dài quá, chả biết trên mình viết gì nữa, đi ngủ thôi |-)
 
oài đấy bên này xôm thế này, bên kia buồn thiu, hiu quạnh, không có hứng mà bon chen :))......

@ Thục : Câu hỏi của mày bị đưa vào dĩ vãng rồi vì đêk cai quan tâm cả :))....xóa đi ngay, không con....... nó lên nó nhìn thấy là phiền bị giờ :p...em nó ngượng chết......thế BTC có chịu chuyển iem sang bên này không nào ???
 
A anh Hoài Anh :D đi thi cho vui, giao lưu là chính có gì mà mặt dày đâu :))
hỏi anh một câu dễ cho anh tỏa sáng này ;;)
Theo anh thế nào là người đàn ông men lì??? Anh tự đánh giá thì anh nghĩ anh có men lì ko??(manly)
:D
Chúc anh Hoài Anh trả lời càng ngày càng hay :D Hội Vượt Biên sẽ ủng hộ anh :)) Tiến lên :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phạm Anh Tuấn đã viết:
Trả lời chị Nga ạ :p :

Với em thì việc đấy khá là khó khăn chị ạ :(. Để biết được bạn gái mình yêu mình vì cái gì thì em sẽ dựa vào những cảm nhận của mình về tình cảm của người ta từ lúc còn là bạn bè, trong giai đoạn " tìm hiểu" và ngay cả lúc đã yêu nhau rồi nữa:p. Qua những lần trò chuyện, đi chơi hay những lúc người ta thể hiện tình cảm với em thì em nghĩ em có thể cảm nhận được ít nhiều, cộng thêm một vài "biện pháp nghiệp vụ" như em sẽ chú ý đến "hành vi" của người ta trong một đám đông có nhiều con trai hoặc là thu thập "thông tin tình báo" từ những nguồn khác :p. Em mới có người yêu một lần cho nên những việc như thế này em không có kinh nghiệm nhiều lắm ạ, đối với em thì cách tốt nhất vẫn là dựa vào những cảm nhận của chính bản thân em chị ạ.


"Chị e là trong 10 cô thì dễ đến 9.5 cô là yêu Tuấn vì đẹp trai ": nếu thật là thế này thì hơi buồn chị ạ :(. Em nghĩ là nếu tình yêu chỉ dừng lại ở "nhan sắc" thì chắc là khó bền vì núi này cao còn có núi khác cao hơn :p; em cũng không muôn người khác yêu em chỉ vì cái vẻ bên ngoài chị ạ:D và nếu em cảm nhận được người kia yêu em chỉ vì thế thì chắc chắn 2 người sẽ không thể đi xa hơn được nữa. Và em tự tin là em "not just a dress and a voice" chị ạ :p .

Hôm nào có dịp gặp lại phải nói chuyện với chị Nga dài dài mới được :)) :x

Cho em hỏi anh Tuấn 1 câu ạ :D Liệu cảm nhận của bản thân anh có bao giờ sai lệch đến mức mà làm cho anh tưởng bở là có người rất thích anh ko ạ, kiểu như anh đề cao bản thân quá ??? :)) Gossip đôi khi cũng ko phải là ko đúng, ko có lửa làm sao có khói :))
 
@ Hiền: cái gì cũng có thể sai lệch chứ:p, chuyện anh tưởng bở là có người khác thích mình cũng có từng xảy ra, chỉ là một ý nghĩ thoáng quá thôi :D, đúng hay không thì anh không biết vì anh không bao giờ hỏi và nếu anh không thích người đấy thì anh sẽ càng không bao giờ hỏi và sẽ luôn chỉ dừng lại ở mức bạn bè:p.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
PS: Sao mỗi anh Tuấn được hỏi về bóng đá :|?

vì nghe thiên hạ đồn đại anh Hoài Anh là fan Arsenal :> b-( >:)
còn anh Hưng là fan Chelsea =; [-x
anh VVA với bạn Bình thì ko rõ thế nào
mỗi anh Tuấn :x
ManU no1 anh nhỉ ;)

câu hỏi chung :

với anh/ bạn ai là người quan trọng nhất
Nếu giả sử người quan trọng nhất của anh/ bạn bị đau - tổn thương mà anh/ bạn không thể làm j`cho người đó ngoài việc đứng nhìn .... chuyện này sẽ đc giải quyết thế nào ah ?
 
Có 5 anh đấy em ơi , ai trả lời ai đừng đây
Câu hỏi của em chung chung quá

Trong những người này thì điều đầu tiên nên lưu ý đó là cần phải chiều phụ nữ trước tiên với phụ nữ thì có bao giờ là đủ đâu .
Với ny thì anh luôn mong ny mình khá cởi mở và quen biết rộng để khi nào đi chơi với bạn bè thì có thể vác theo. Tất nhiên là ko phải mọi lúc mọi nơi nhưng càng nhiều càng tốt. Cũng may là mặt mình cũng dầy,(dám đi thi Mr. HAO thì mặt phải dầy rồi ), nên khi ny mình đi chơi với hội nào ko quen mình vẫn đi được (tất nhiên là vì ny anh muốn chứ ko phải vì anh đòi đi theo quản lý ). Hơn nữa cũng phải biết và yêu thích thể thao chút xíu để đừng có tức khi anh chơi thể thao quá nhiều .
Với mẹ thì phải cố quan tâm càng nhiều càng tốt thôi, bởi vì sẽ chả bao giờ là đủ cả . Bỏ ra vài phút mỗi ngày gọi điện hỏi thăm kể chuyện hoặc phóng qua thăm. Đừng có bao giờ quên ngày tháng quan trọng nào đó hay món gì mẹ thích...Mẹ vẫn còn phàn nàn là vẫn còn quan tâm và yêu quí thằng con trai nên chả có gì phải lo cả . Đựoc cái mẹ anh cũng quen rồi ,
Với bạn bè thì một phần cách giải quyết đã được nói ở trên rồi ny quen biết phần lớn bạn của mình thì một công đôi việc , chả ai phàn nàn cả . Rồi lâu lâu gọi điện hay mail hỏi thăm nói chuyện là đủ thôi. Vả lại, những đứa bạn thân nhất của anh đều đa đã có hoặc đang có ny nên dù có đôi khi có phàn nàn nhưng cũng chả ai đòi hỏi quá đáng cả. Ai cũng phải có cuộc sống riêng mà .
Còn boss hả , Việc cơ quan là việc cơ quan, anh ko hiểu sao lại liên quan đến tg giải lao giải trí được . Cố làm cho tốt việc được giao thì sếp ko thể phàn nàn gì được cả. Còn ngoài giờ làm việc, anh ko nghĩ sếp lại có quyền đỏi hỏi hay phàn nàn vì mình ko quan tâm đến công việc???
Trả lời là thế nhưng cái câu này cũng khó quá, làm sao mà vẹn toàn hết được hả em . Và mẹ và ny/vợ cũng sẽ chả bao giờ hài lòng hết cả đâu .
Nhưng anh vẫn thích được nghe phàn nàn, chứ đến lúc chả ai thèm care xem mình có quan tâm đến họ ko nữa thì mới mệt
Trả lời dài quá, chả biết trên mình viết gì nữa, đi ngủ thôi
thế này excellent lắm rồi anh ah, em chả có gì phải bàn cãi thêm
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dạo này bận quá nhưng vẫn đú giao lưu :p
Chị Yến đã viết:
Mọi người nghĩ thế nào về một người con gái cá tính, xinh, bếp núc nội trợ khá, quan tâm đến mọi người, học giỏi, chiều người yêu, nói chung là khá hoàn hảo. Điểm ko hoàn hảo duy nhất (giả định thế) là cô ấy quá giỏi nên đặt mục tiêu rất cao, và rất độc lập đôi khi hơi quá.
:p Thực ra nghe chị nói về người này em cứ thấy quen quen chỉ có điều người này nội trợ dưới mức trung bình(Em Bí mật nhé ;;) Anh nào có nhu cầu liên hệ em :)) ) :-? Thế nên là ... Em thấy là tốt, rất tốt, nhất là khi mình là người có thể đủ sức giúp họ ko còn "độc lập nhưng đôi khi hơi quá nữa" ;)
Chị Yến đã viết:
Vừa rồi em thi đại học thế nào? Dự định của em trong tương lai là gì?
Em chưa thi chị ạ :p :-?
Mục tiêu của em, tất nhiên là vào đại học trước đã :D Rồi cố gắng đi Nhật :x Nếu có thể ;) (Để học thôi, ko vì lý do nào khác :) ) ... Xa hơn là ;;) Mong muốn sau này có con gái để cho nó ăn diện :))
Em Phương đã viết:
anh nghĩ tiền bạc và tình cảm thứ nào quan trọng hơn, suy nghĩ này có anh có thay đổi theo thời gian không? ( và tại thời điểm này anh thấy thứ nào quan trọng hơn
Anh thấy tình cảm quan trọng hơn :) Vì có tình cảm dễ kiếm tiền lắm :p (Hưng phấn ==> Dễ làm việc, not Đào mỏ :p
Anh nghĩ thế lâu rồi và anh ko nghĩ là suy nghĩ này sẽ thay đổi :)
Chú NGhĩa rùa :P đã viết:
Các bạn có tin rằng sẽ có ngày chúng ta đi dự đám cưới của 2 thành viên trong HAO?
:) Em chỉ mong có thế :))
anh VVA với bạn Bình thì ko rõ thế nào
:p Ấy ko hỏi tớ cũng trả lời vì tớ thik REal :p
 
Mày đi Nhật thì nhớ liên hệ tao đc miễn phí tiền ở đấy ;;)
 
Phùng Văn Hưng đã viết:
8-} 8-} 8-}

to anh Tuấn , anh Việt Anh : chào 2 đại ca , đã muốn chào tư lầu nhưng kô dám làm cản trở các anh hehe , có gì em đã mess rồi đấy :)>-

Mãi mới gặp được chú Hưng. Vẫn nhớ 1 hôm anh đang lóng ngóng ở nhà chú Toản bạn anh thì thấy mấy chú học ở viện "GOAT". Nhìn rõ vui!!! Nào anh em minh bắt tay nhau cái sau nhiều thắng năm xa cách
 
Phan Thanh Hoa đã viết:
vì nghe thiên hạ đồn đại anh Hoài Anh là fan Arsenal :> b-( >:)
còn anh Hưng là fan Chelsea =; [-x
anh VVA với bạn Bình thì ko rõ thế nào
mỗi anh Tuấn :x
ManU no1 anh nhỉ ;)

câu hỏi chung :

với anh/ bạn ai là người quan trọng nhất
Nếu giả sử người quan trọng nhất của anh/ bạn bị đau - tổn thương mà anh/ bạn không thể làm j`cho người đó ngoài việc đứng nhìn .... chuyện này sẽ đc giải quyết thế nào ah ?


Anh là điên vì Juventus từ khi anh còn học lớp 2. Rồi nhớ có một lần Juventus sang Việt Nam giao hữu có cả Viali hói nữa chứ.

Trả lời câu hỏi của em:
Nếu việc đấy rơi vào những thứ anh không biết chẳng hạn như khúc mắc trong công việc của ng` ta mà anh ko thể hiểu được.
Chỉ có cách duy nhất là hãy bước bên cạnh và nói rằng:"Ê bồ, đi làm quả tennis cho tinh thần phấn khởi đi"--> đi về đời tinh thần sung mãn có đủ đầu óc để giải quyết ngay. Chẳng có thể gì hơn được khi đầu óc tỉnh táo.
 
Nguyễn Vĩnh Nam đã viết:
hehe, cái này tự nhiên làm em liên tưởng đến câu trả lời của hoa hậu canada - hoa hậu hoàn vũ 2005
cuộc đời giống như một li nước, có nửa phần đầy và nửa phần vơi, điều quan trọng nhất với mỗi người là phải luôn sống mà nhìn nhận là cốc vẫn đang đầy nước
nghiên cứu tâm lí cho thấy rằng, đàn ông thường chọn phụ nữ trái ngược tính cách của mình (đôi khi hơi tiêu cực), thế mẫu phụ nữ anh chọn phải chăng là sống chấp nhận đến đôi khi hơi tự ti --->giống kiểu hoa hậu ca na da
-------------


hehe nếu mà người yêu anh là Hoa Hậu Canada thì cũng tốt đấy ;;) , nhưng nói chung anh kô tin lắm vào nghiên cứu tâm lý [-x ...... mặc dù nó đúng cho số đông , anh kô có mẫu người lí tưởng cho mình , chuyện tình cảm thì để nó tự nhiên thôi ... ( nhưng mà hi vọng là đúng để có ng yêu là hoa hậu heheh ;) )
 
Vũ Thu Phương đã viết:
Hỏi tất cả các anh câu này dễ nhắm nè, không bít đã ai hỏi chưa: :D anh nghĩ tiền bạc và tình cảm thứ nào quan trọng hơn, suy nghĩ này có anh có thay đổi theo thời gian không? ( và tại thời điểm này anh thấy thứ nào quan trọng hơn:D)
:D:D:D



với anh thì tình cảm và tiền bạc chưa bao h phải so sánh cả ...

hehe nhưng mà ngày xưa đúng là anh rât coi trọng tiền bạc , nói chung phải học thật giỏi kiếm thật nhiều tiền hehe , vì tiền bạc là công cụ để mình có thể sống thoải mai thôi ....

h thì có lẽ thực sự thấy tình cảm quan trọng nhất , nhưng mà vẫn phải kiếm nhiều tiền , để có thể về VN chơi với bố mẹ và ông bà , có lẽ anh vẫn là sướng chán khi đi du học so với các cụ ngãy xưa , nhưng mà vẫn thấy khổ lắm :| ......... heheh nhưng càng thấy khổ bao nhiêu thì càng quí trọng đồng tiền của bố mẹ , và tình cảm của gia đình , vì thế HA ạ. tao khác mày , tao sẽ vẫn để con tao chịu khổ mặc dù có khi tao cũng nhiều tiền đấy , để nó còn yêu bố mẹ nó chứ , nếu kô lại giống tao ngãy xưa ah :))
 
Phan Thanh Hoa đã viết:
câu hỏi chung :

với anh/ bạn ai là người quan trọng nhất
Nếu giả sử người quan trọng nhất của anh/ bạn bị đau - tổn thương mà anh/ bạn không thể làm j`cho người đó ngoài việc đứng nhìn .... chuyện này sẽ đc giải quyết thế nào ah ?


Anh thì chắc khó có thể nói được ai quan trọng nhất:p, "gia đình" nói chung ( ông bà, bố mẹ, vợ con...:x) tất nhiên là super Vip rồi :p, nhưng bạn bè thân thiết cũng là một phần không thể thiếu được. Còn nếu như những người "quan trọng" của mình bị tổn thương, vì một vài lí do gì đấy mình không làm gì để giúp người thì có lẽ không nên cố phải làm một cái gì đấy. Việc tốt nhất là hay thể hiện để người đó biết là thông cảm và chân thành muốn chia sẻ với người đó, cho người ta thấy rằng người ta luôn có mình ở bên cạnh và " if you wanna cry, cry on my shoulder", nhiều khi như thế là đủ :p
 
=D> =D>

Anh Tuấn nói rất hay , rất đúng y em , heheh h đang bận thi kô nến nói dài dòng đc , may mà đã có các anh em khác đỡ hộ ( đỡ mất công đánh , mặc dù đã định vào bon chen nhưng anh Tuấn nhanh tay hơn ;;) )
 
Back
Bên trên