Gửi một người quen

Thế có nghĩa là mình thik ai thì viết lên đây cho mọi ng` xâu xé a'[-x
 
No no , viết thành lá thư như bài mở đầu topic này đó , không nói cụ thể , cho cả lũ nhảy vào suy đoán => Câu câu câu .
 
Gì đấy , không cần phải đẩy nhau vào thế bí nhé , đấy là ý tưởng còn phần thực hiện thì phải từ từ , cái khoản viết thư tình này em chưa thử bao giờ , có bác nào đã có kinh nghiệm thì mời vào giải quyết .
 
Bạn DUy kêu gọi mọi ng` kìa vào ủng hộ bạn í đi để iem còn có chỗ câu nữa các bác ui:D
 
Mệt mấy người was, câu hoài. Thôi nói thế này cho gọn nhé:
Tớ thích Quân, nhưng người tớ nghĩ tới khi viết lá thư này là bạn Phong. Được chưa! Ngồi trên mạng chả biết làm gì viết lên tí chơi, ai dè các bác mệck quá!
 
Hừm .........
chẳng hiểu bạn Ngọc có ý gì cả: trong bài thì nói thích bạn Quân. thế mà ở phần sign lại viết tên người khác được ngay rồi!!!!!Bái phục
 
Thế còn vụ ghi lên trên bảng thích thằng Hưng lông lớp trưởng thì sao ,chịu mày thật đấy , con cháu gái hỏng quá .
 
Vụ đó ông đi mà hỏi thằng cháu rể của ông! Mà chung quy lại chỉ tại ông Nguyễn Trãi. ông ý viết là "vốn xưng văn hiến đã lâu". Cháu không biết, cháu đọc là "vốn xưng nền văn hiến đã lâu". Cháu rể của ông các cược với cháu xem có từ "nền" hay không. Cuối cùng thì nó thắng. Nó bắt cháu viết lên bảng câu đó!
 
Cháu rể ku Duy là ai thế ???
Số nó chăc khổ lắm
 
Hồ Bích Ngọc đã viết:
ờ, số nó khổ như số bạn Quân ý..... Đúng không nào?
Ông ơi.....
Thế thì số nó sướng quá đi cơ chứ
Khổ cái nỗ gì hả bạn Ngọc ???????
 
Cháu rể ku Duy là ai thế ???
Số nó chăc khổ lắm
ờ, số nó khổ như số bạn Quân ý..... Đúng không nào?
Thế thì số nó sướng quá đi cơ chứ
Khổ cái nỗ gì hả bạn Ngọc ???????
Thế có nghĩa là j` hả Quân,mâu thuẫn wa'.
Ý mày là làm chồgn bạn Ngọc thì sướng hay số mày sướng hả Quân??????/
 
bẹn Ngọc keu là thik bẹn Quân , sau đó bẹn Quân cũng bảo là thik bẹn Ngọc ----> Tóm lại 2 người thik nhau .(xời , kết luận được 1 câu quá là hay :D)
 
bẹn Ngọc keu là thik bẹn Quân , sau đó bẹn Quân cũng bảo là thik bẹn Ngọc ----> Tóm lại 2 người thik nhau .(xời , kết luận được 1 câu quá là hay )

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
 
chảy vãi lều!
Đã đến thế này rồi mà cứ phải " ko phải " để BN phải giải thích đi giải thích lại, đau cả đầu!!!!
hehehe uah hay chuyển hướng Topic đê?
Uay thú vị =D>
 
:> Chào bạn,
Chúng ta quen nhau mới được có * ngày * tháng và 0 năm bạn nhỉ(cái này nó nhớ còn tao ko nhớ). Trong vài tháng đó, hầu như ngày nào tôi và bạn cũng không gặp nhau :)) . Ban đầu chỉ là những người xa lạ, sau dần quen hơn. Tôi thấy bạn hay cười, nụ cười không vương chút buồn, nụ cười của niềm vui, của niềm tin chiến thắng. Tôi thích bạn cười lắm, bạn hãy cứ cười như thế, bạn nhé...
Tôi hay chú ý đến bạn,tại sao vậy?. Bạn đặc biệt hơn rất nhiều so với những người khác trong trường. Có phải vì bạn xinh đẹp?Tất nhiên rùi, trong con mắt của tôi,còn ai có thể đẹp hơn bạn. Hay bạn học giỏi?Lại càng đúng , bạn học hơn tiu nhiều(tất nhiên về mặt điểm số thôi chứ bạn thông minh thế quái nào bằng tôi :)) Đợi hk II tao học giỏi hơn cho mày biết tay )
Nhưng bạn à, bạn là chính bạn. Và tôi thích bạn, bạn của tôi....

----
gửi một người học trường Hà Nội-Ams



Đố chúng mày biết là ai nào??
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Minh Quân đã viết:
:> Chào bạn,
Chúng ta quen nhau mới được có * ngày * tháng và 0 năm bạn nhỉ(cái này nó nhớ còn tao ko nhớ). Trong vài tháng đó, hầu như ngày nào tôi và bạn cũng không gặp nhau :)) . Ban đầu chỉ là những người xa lạ, sau dần quen hơn. Tôi thấy bạn hay cười, nụ cười không vương chút buồn, nụ cười của niềm vui, của niềm tin chiến thắng. Tôi thích bạn cười lắm, bạn hãy cứ cười như thế, bạn nhé...
Tôi hay chú ý đến bạn,tại sao vậy?. Bạn đặc biệt hơn rất nhiều so với những người khác trong trường. Có phải vì bạn xinh đẹp?Tất nhiên rùi, trong con mắt của tôi,còn ai có thể đẹp hơn bạn. Hay bạn học giỏi?Lại càng đúng , bạn học hơn tiu nhiều(tất nhiên về mặt điểm số thôi chứ bạn thông minh thế quái nào bằng tôi :)) Đợi hk II tao học giỏi hơn cho mày biết tay )
Nhưng bạn à, bạn là chính bạn. Và tôi thích bạn, bạn của tôi....

----
gửi một người học trường Hà Nội-Ams



Đố chúng mày biết là ai nào??
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
ặc ặc oài bó tay :D :D lại 1 vụ cá cược nữa nào!!!! hihihi cái topic này thế mà lại hay nhỉ???
 
Back
Bên trên