Du hoc Singapore

Actually, anh có 2 impressions k tốt cho lắm khi sang đây:
1.Singlish: có thể lấy 1 số ví dụ như sau : he/she don't ; thank you very big; 123 -> oăn tu tơruy, ....etc.
2.học muộn so với bạn bè ở nhà: khóa 0306 năm nay 18 tuổi đã đi Mỹ, trong khi bác Tùng nhà ta đã 20 mà vẫn đang Alevel; hoặc một số đứa ở nhà đang aim UK for Alevel thì các anh ở đây vẫn còn đang chật vật với O level.

còn công bằng mà nói, đi học ở SIng thì có vô số advantages :rẻ, gần, an toàn, cái bằng trông cũng thík mắt
 
Nguyễn Thụy Cường đã viết:
Mk, tưởng thằng Hiếu còn đang mơ mộng đến giải quốc gia cơ mà??
Vì động lực j` mà mày chuyển mục tiêu sang đi du học nhanh thế??
Nhiều lắm mày ạ! Có lẽ cũng may mà tao quen 1 vài anh chị! được cùng trò chuyện và hiểu ra mình không nên đâm đầu vào quốc gia rồi oánh nhau với ông bà già đòi vi tính rồi tiếp theo là mạng. Vào mạng nhiều lại quen nhiều rồi đi học thầy Nghiêm>> thích( khoảng học kì 2 lớp 10)+ chán cảnh cầm máy tính bấm bấm. thế là tao ngay lập tức chưa bảo pâp và mama xin bà Hà cho bùng DT. Lúc xin cũng không được nhưng sau tao cứ tự động bỏ rồi không học hóa sâu nữa nên bà cũng không nói gì! Bây giờ bọn DT cứ ghen tị là tao xin sớm nên được bỏ chứ bây giờ phải đệ đơn lên ban giám hiệu mới được bỏ:)) . Thực ra bây giờ tao cũng hơi hối hận vì đã bỏ sớm bây giờ vào năm hóa của tao không thể đọ lại được>> low chem ranking>> ảnh hưởng apply.:((
Tao cũng không có ý đi sing chút nào. Khi mày về mày mới khuyến khích và tao cũng thích sự chắc chắn nên cũng mới thấy nên và cũng để chạy khỏi cái máy tính nhưng không ngờ thằng Tô lại post bài thế kia thì đúng là thất vọng tràn trề! Tao tưởng sing edu thực tế lắm, critical thinking lắm không ngờ lại là Ams' thì thất vọng quá!:eek: :-s :(( :-?
@ Tô: mày post bài đau xót quá:(( dù sao cũng thanks nhiều!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Trung Hiếu đã viết:
Tao tưởng sing edu thực tế lắm, critical thinking lắm không ngờ lại là Ams' thì thất vọng quá!:eek: :-s :(( :-?
ai bảo mày là Sing giống ams? đánh chết đứa nào dám nói thế.
Học ở sing có những cái hay riêng của nó. k thể chỉ dựa vào quan điểm của thằng NAm mà dám khẳng định sing edu là quite boỉng được.
Thằng Hiếu mày ảo tưởng hơi nhiều đấy[-x [-x
 
ùah đúng đúng. sing thỉnh thoảng cũng có lúc fun lắm :)) hum nay chẳng hạn, có asean dance =)) Vui khủng khiếp, thác loạn khủng khiếp. Các em em nào cũng mặc váy dạ hội ngắn vãi, hở lưng, 2 dây :x hot+sexy :x Look extremely beautiful :x. Màn đầu slow dance cứ gọi là...Làm quen, tặng hoa hồng mời nhảy ;;) rồi cầm tay, ôm eo các em, xong kéo dần vào...Đến sát thì thôi;;):)) Mà toàn con xinh :x khủng lắm:)) Đến màn sau fast dance thì thôi rồi :)) cứ thế shake shake shake. tao còn cởi hẳn áo khoác ra tung + quay cho nó hot <đỡ hot> cái áo sơ mi bên trong thì cởi đến 3 cúc phía trên :)) Ca ra vát <của những đứa khác> thì bị tháo ra quay loạn lên giời> Âm thanh thì cuồng loạn, ánh sáng thì mờ ảo ;;) Cả dancefloor cứ gọi là điên cuồng trong cơn phấn khích đến tột độ ;;) Các bé với các anh nhảy đôi chả kém j` video clip của pussy cat dolls cả :x vãi lắm, hốt lắm :)) các em ngoáy cứ gọi là...chỉ thiếu mỗi thuốc lắc với màn múa cột nữa là cấm U18 được rồi :))
Ngoài lề tí: slow dance mình nhảy với 1 con singrean xinh khủng khiếp chưa được 5 phút thì nó có điện thoại làm mình đêk nhảy cùng với nó được nữa, đêk xin được number :(. Một con sing khác nhảy đến tận 10 phút thì hỏi xin number nó đêk cho :((. Nhưng đến 1 em tàu :x Xinh như thiên thần :x anh đã thành công :)) Nhưng hỏi em chụp ảnh cùng em đêk cho :)) mk :)) Đến bi h đang sms thì đêk thấy reply. chả hiểu có phải fake number ko :((

Hum nay Phong anh chứng tỏ bản lĩnh best senior 4eva :x Chi tiền rất hào phóng mua cả chục bông hoa hồng cho các đàn em đi đong gái :)) Mình lấy 3 bông tặng được 3 con kể trên và kết quả thu về đến h này vẫn là zero :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thằng Nam kia, sang đây học hay là sang đây thác loạn?[-x
không được noi gương xấu cho các junior, bọn nó đang chán Sing, mày lại đá đểu thế này, năm sau bọn nó lại sang ầm ầm, mất hết cả quality of scholars [-x
 
18$ , minh cu ở nhà ngủ cho sướng :)) < khổ phút cuối cũng bon chen định đi nhg hết vé :)) >
tóm lại là mọi thứ đều có 2 mặt của nó . . . ko nên quá critical quá về bad side của nó , có thể mỹ tốt hơn sing về 1 số khía cạnh , nhưng ko phải vì thế mà sing ko có điểm hay của nó . có 1 câu quote cũng hay hay
If you cant have the best of everything, make the best out of everything you have.
@ a tùng : câu anh quote/viết hay thế
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chẳng hiểu sao bài post của thằng Nam chẳng thú vị gì cả, chỉ thấy thú tính thôi! :)) Ở nhà xem nhiều đau mắt rồi sợ sang đó tao từ viễn thành cận thì chết!:))
Tao thấy mày cũng lạ thật cường ạ! phải hiểu về nơi mình đến đã rồi dám đặt chân chứ.Có phải vì thay đổi cái đầu như mày nói đâu. Cái đầu thì ở đâu cũng thay đổi được. Tao cần thời gian để làm những việc khác. Nhưng sing edu mà cũng nặng nền những thứ mà sao này chẳng cần thì tao thấy nó cũng không khác mấy Ams( về mặt này).

----------

mà con Mai sang nhanh! để chồng em thác loạn thế kia ah? thôi hay theo anh đi :)):)):))
 
đại khái là cái j cũng có tốt và xấu
thik nghi là tồn tại
bài của anh Nam thú quá :)) các em bé đọc ko đỡ đc :))
mà học nặng thì nặng chứ sao
tất cả cùng nặng chứ bọn nó có nhẹ đâu mà sợ :))
chê thì chê cái bọn bộ gd của Sing ngu như con bò tót [-x
bộ gd vn cũng ko hơn j đâu :-?
 
Sao chẳng thấy khen Sing edu mà toàn thấy khen mấy cái kiểu sống như thế ( mà thực ra mấy cái kiểu đấy ghê chết đi được, dùng từ thác loạn có vẻ cũng hợp, nghe mà rợn tóc gáy ). Thế du học Sing còn chuyện j vui ko? Kể nốt cho em cái, đỡ thất vọng về cái bài Nam ka ka post lần trước
 
vừa ngu vừa trâu em ạ! trâu như bò tót :))
bộ VN thì đúng là đại ngu rồi không chấp làm gi.
 
Nguyễn Trung Hiếu đã viết:
vừa ngu vừa trâu em ạ! trâu như bò tót :))
bộ VN thì đúng là đại ngu rồi không chấp làm gi.
ơ thế hóa ra bò với trâu là một ạ?:-/
Tiện thể đây, em cũng sắp phải viết một bài về nền giáo dục Việt Nam, các anh chị cho xin ý kiến luôn, có kèm so sánh với Sing cũng được:)>- Em cảm ơn trước:x
 
Nguyễn Trung Hiếu đã viết:
Tao thấy mày cũng lạ thật cường ạ! phải hiểu về nơi mình đến đã rồi dám đặt chân chứ.Có phải vì thay đổi cái đầu như mày nói đâu. Cái đầu thì ở đâu cũng thay đổi được. Tao cần thời gian để làm những việc khác. Nhưng sing edu mà cũng nặng nền những thứ mà sao này chẳng cần thì tao thấy nó cũng không khác mấy Ams( về mặt này).

Tao nói thế mà mày k hiểu ah?nặng là nặng hơn so với Uk, us còn so với VN thì đã là nhẹ hơn rất nhiều rồi. mày mơ tưởng hão huyền quá, mày nghĩ ở đâu cũng là Ú đến khi phân tik thấy không giống là bắt đầu thất vọng [-x mày đừng tưởng ở VN thì sẽ dễ đi Mỹ hơn, cả cái khóa 030 cũng chỉ có khoảng hơn chục ng, không đơn giản như mày nghĩ đâu. Sang đây it ra mày cũng có được 4 năm để tu luyện thêm trình độ của mày.
mà tao nói thêm là giả sử mày được full mark cho SAT đi, thách mà được 6 điểm cho O Level. Cái j` cũng phải đi từ dễ đến khó. đừng có mơ 1 phát đi được Mỹ ngay. phải biết rõ khả năng của minh.
 
Nguyễn Thụy Cường đã viết:
Tao nói thế mà mày k hiểu ah?nặng là nặng hơn so với Uk, us còn so với VN thì đã là nhẹ hơn rất nhiều rồi. mày mơ tưởng hão huyền quá, mày nghĩ ở đâu cũng là Ú đến khi phân tik thấy không giống là bắt đầu thất vọng [-x mày đừng tưởng ở VN thì sẽ dễ đi Mỹ hơn, cả cái khóa 030 cũng chỉ có khoảng hơn chục ng, không đơn giản như mày nghĩ đâu. Sang đây it ra mày cũng có được 4 năm để tu luyện thêm trình độ của mày.
mà tao nói thêm là giả sử mày được full mark cho SAT đi, thách mà được 6 điểm cho O Level. Cái j` cũng phải đi từ dễ đến khó. đừng có mơ 1 phát đi được Mỹ ngay. phải biết rõ khả năng của minh.
Nhẹ hơn mẹ j`?/:) /:) 8-| Ở VN học 11 môn nhưng thực chất mày chỉ học 3-4 môn chính thôi. Ở đây học bao nhiêu môn thì thực sự là học bấy nhiêu. Mà con số thường là >=8
Thằng Cường viết bài này trong lúc bức xúc nặng nề àh:)) Hạ hỏa hạ hỏa :D
Cái asean dance là cái thú vị nhất ở sing tính đến h phút này ;;) :p Sao mọi người lại chê là thú tính nhờ? 8-|8-| Mình viết bịa bịa thêm có tí thôi màh :p Các bé như Ngọc Anh em hốt chắc cũng phải vì em còn bé quá ;;) :-" :p Nhưng mà thằng Hiếu kia thì bé bỏng j` nữa :)) Mai mình thì chắc biết hết rồi ;;) xem cả one nite in paris rồi cơ màh ;;) :)) Nhưng mà thực ra ở sing này thế cũng là bình thường thôi ;;) Chú bé nào sang năm sang AC sẽ biết truyền thống LỘT của AC vui vẻ như thế nào :))
 
em đã bảo là em chưa xem 1 nite in Paris rùi mà :(( :(( vu khống :(( :(( vu khống :(( :((
anh Con Trym hình như là temper hay bị cao hay sao ý :D, rất là hay cáu nhớ :D
nói chung là ở nc ngoài ý, học ra học, ko có cheat, còn ở VN, đến thi đh mà mấy ông bà ý còn tìm cách cheat, bó tay [-x
em nói thật là ở VN có nhẹ hơn cũng là do cheat cả thôi :D
ko thik học thì chép, ơ, ai làm j đc ^^
 
Cả 2 đứa bớt lời đi. Nếu cần bọn anh giúp gì về thi cái học bổng này (cách học, nội dung, cách phỏng vấn), hoặc thông tin gì thì lên đây hỏi. Còn nếu các chú thích lên đây dạy đời hoặc câu bài (nhấn mạnh chú Cường và chú Hiếu) thì mời ra chỗ khác. Chú Cường nên bớt cái tính extreme đi, lớn rồi, điềm đạm thôi. Be humble.
----
Anh thử kể cho mấy chú mấy cái lợi của việc sang Sing học xem sao nhé:
-Resume của các chú khi apply sẽ hơn của bọn ở Sing và VN 1 chỗ: Various Educational Background, experience different culture.
-Các chú sẽ mature hơn (nhìn bác Tùng ấy), do sống independent từ sớm.
-Được enjoy 1 cái world class education (nói 1 cách khách quan thì education của Sing là toàn diện, ngang ngửa với Anh, Mỹ và các nước Bắc Âu, đôi chỗ còn hơn).
-Sống trong một môi trường mà tiếng Anh là offcial language. (các chú thích chê Singlish của bọn Sing, nhưng mà khi thi Oral O level , tiếng anh chuẩn của bọn nó hơn đứt mấy chú)
-Sống trong 1 cái global city, một trong những busiest city trên thế giới, có điều kiện học hỏi nhiều thứ.
-Tốt nghiệp với cái bằng được công nhận trên thế giới.
-Học cùng 1 giáo trình với UK, mà free, ko trả gì cả, không bond luôn.
sơ sơ vài cái cho mấy chú thấy cái lợi của việc sang Sing học.
(bài này anh chưa đề cập đến mấy cái bất lợi của việc học ở Sing)
 
Những gì anh Phong nói là những thứ em luôn trông chờ. Anh post luôn về cả mặt bất lợi với học sinh VN luôn nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Phong : sống independently từ sớm < xem a tùng > , chậm 2 năm đấy hehe :))
tóm lại, theo anh thì nếu chú nào muộn 2 năm thì cũng nên xem xét 1 chút , vì cũng sẽ mất khá nhiều time + effort. chú nào kiên trì 1 tí thì ok, nhưng anh nghĩ , nếu tiếng anh mà kha khá rồi thì ở nhà đi , save time . chứ đi thế này nhạt lắm ... mà nói thật , có 2 cái anh thấy ở sing khá tồi là
thứ nhất , singlish. < nhiều khi grammar của mình cũng bị ảnh hưởng unconciously >
thứ 2, sing vẫn thuộc asia , nên culture của nó cũng similar với vn, có thể đấy là cái lợi , nhưng anh personally thấy cái đấy nó hơi ngu , vì children ở đây vẫn
ko có quyền speak up < hơn vn 1 tí ở chỗ tranh luận đc nhưng mà đa phần là bọn teachers nó vẫn dominate mình, treat mình unequally , nhiều khi rất là annoying, đặc biệt là 1 số thằng teachers ở ACS > chú nào may gặp teachers hiền hiền thì cái point này xem như ko có j ...
 
Hình như đi du học Sing về , ai cũng nói chuyện nửa Việt nửa Anh à? Loạn cả lên.
 
chả phải, ai chẳng thế, tiếp xúc nhiều quá ý mà
bọn chị bây h nói chuyện với nhau cũng thế
mà cho em hỏi thi toán có chứng minh hình ko ý nhỉ
có lằng nhằng khó khăn lắm ko ^^
với cả TA chỉ có REad rùi trắc nghiệm đúng ko ^^, essay nữa :-/
 
Back
Bên trên