DSBA-ma cũ bắt nạt ma mới,1 trò đùa hay là 1 cái cớ để bôi nhọ danh tiếng trường Ams?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Rồi trường bạn có 1 trò dzui mới -DSBA ! Down stairs by ass (xuống cầu thang bằng mông ) . Lôi chân 1 đứa bạn , rồi kéo nó xuống cầu thang , nó phải xuống cầu thang bằng mông của mình . Đau , xây xước , khó chịu . Nhưng chắc chắn là rất dzui , vì có nhiều tiếng hò reo , có cớ để vỗ tay , át đi tiếng phản đối yếu ớt của nạm nhân .
Bạn vô tư nói rằng <đó chỉ là để đùa dzui > . Bạn khẳng định bạn có thể làm survey<điều tra> để tìm ra hàng chục nạn nhân lẫn thủ phạm , thậm chí có đứa vừa là nạ, nhân vừa là thủ phạm cùng khẳng định đó chỉ là để đùa dzui . Bạn có thể có 1 danh sách rất dài . Còn chúng tôi chỉ có 1 giọt nước mắt rơi thầm trong đêm của 1 người bạn duy nhất , người mà sau khi trở thành nạn nhân đã ko muốn đến trường .
Nhưng chỉ vì 1 giọt nước mắt ấy thôi chúng tôi sẵn sàng viết 1 bài báo , thậm chí nhiều bài báo để lên tiếng chấm dứt DSBA . HHT đúng về phía nước mắt , dù chỉ là 1 giọt . Có những tín hiệu cấp cứu nhỏ nhoi mà có thể vì vô tâm mà bạn chưa kịp nhìn thấy ! Và 1 lúc nào đó có thể là giọt nước mắt của chính bạn .

Đọc xong thì thấy rõ là HHT đang muốn lập lờ giữa 2 vấn đề :
- H/s Ams dùng DSBA để bắt nạn bạn bè (hay DSBA chỉ là công cụ phạm tội của bọn côn đồ trong trường Ams) =>điều mà số trước viết.
- DSBA gây đau đớn cho bạn bè nên các em không nên chơi =>điều mà số này viết.
Cái đầu là cái xúc phạm rất nghiêm trọng trường Ams và bị phản đối chứ không phải cái sau.
Mình không biết rõ trò này thế nào, nhưng nếu HHT không ủng hộ nó thì có thể phản đối chứ không có quyền kết tội người khác là côn đồ, dùng trò này để bắt nạt lẫn nhau.
Bây giờ, giả sử 1 bọn đi bơi cùng nhau. Cả lũ hợp lực cho 1 thằng trong bọn uống vài ngụm nước. Dĩ nhiên là phải ép nó. Không lẽ gọi bọn đấy là định dìm chết bạn bè.

Vài ý kiến nhỏ.
 
Bây giờ, giả sử 1 bọn đi bơi cùng nhau. Cả lũ hợp lực cho 1 thằng trong bọn uống vài ngụm nước. Dĩ nhiên là phải ép nó. Không lẽ gọi bọn đấy là định dìm chết bạn bè.
=> đúng ko thể vì 1 người mà kết tội tất cả được . HHT toàn dùng lời lẽ gây xúc động để kêu gọi mọi ng`
còn việc HHT nói trường mình là côn đồ xúc phạm Ams thì ko thấy HHT đề cập gì :))
thế mới xì tin
 
cho con gái đi DSBA thì đúng là ko hay thật ,cho dù là thời nay nam nữ bình đẳng cũng ko nên đối xử với các bé như thế :( có cho đi thì cho cỡ Long thú Long con,HA, VOX đi thì đc chứ các em gái thì nên .... thôi :(
mà em nào khóc thút thít vậy ,sao ko gọi đến nhà anh gọi đến HHT làm gì họ chỉviết lên báo , rồi phỏng vấn thầy ,nhưng có an ủi em ko , có quan tâm em khóc như thế nào ko , hay là chỉ nói thế ,viết thế rồi đòi chấm dứt DSBA bằng mồm ????
 
các anh chị ý nói ghê lắm, nhiều cái em thấy nó cứ kiểu quá lên ý, vd như chị ý bảo là bọn em đang đi bảo vệ cho trường, hay cho thế lức đen tối nào. Mà thực sự cái DSBA gần đây có hoạt động đâu, rồi em giá nào đấy gọi điện nữa, nếu em biết bé gái đấy thì phai nói chuyện, nếu em ý bị đau thật hoặc thế nào đấy thì còn biết, chứ chẳng nói rõ là ai cả, ma cứ kêu đau đau, như ăn vạ vậy, bé đó mà đọc được cái này thì cứ lên 12anh1, gặp chị Phương Nhung nhe, chị ý hiền lắm, chứ ko phải là 1 đưa đầu đường xó chợ đâu mà em sợ, với lại, những người cho em đi DSBA chắc chắn phải wen em, em hãy nói tên những người đấy ra, hoặc ngai thì bảo HHT nói thẳng tên thủ phạm ra, h cu vơ đũa cả nắm, chỉ thấy thiệt những đứa vô tội.
 
Hoa ngôn xảo ngữ.

Vì "lòng yêu thương" với một nạn nhân nhỏ nhoi mà HHT nỡ chà đạp lên danh dự của cả một cộng đồng, trớ trêu thay lại chính là cộng đồng của nạn nhân "đáng thương" ấy.
HHT sẽ nghĩ sao khi có những giọt nước mắt phẫn uất của rất rất nhiều "nạn nhân" khác đã rơi xuống?
 
theo "Đắc Nhân Tâm" , con người ta sống không phải chỉ để tồn tại , không phải chỉ để làm tròn bổn phận duy trì nòi giống , mà con người ta , 1 sinh vật vĩ đại nhất trong tự nhiên , 1 sinh vật có trí tuệ đánh bại mọi vũ khí , người ta sống trên đời là để được người khác tôn trọng , sống vì danh tiếng để đời .... và bất kì 1 ai trong chúng ta đều có 1 cái khát khao làm sao để được người khác tôn trọng .

Tại sao những chiến binh Samurai lại thà tự tử chứ không chịu để làm nhục , vì đối với họ lòng tự trọng là tất cả. Tại sao những có những chiến sĩ ra ngoài chiến trường và chấp nhận hi sinh anh dũng , vì cái chết đối với họ chỉ nhẹ tựa lông hồng mà tên tuổi họ sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng những thế hệ về sau .Tại sao có những nhà bác học lấy chính thân mình để thí nghiệm mà họ biết rõ hơn ai hết tác hại của thí nghiệm đó. Tại sao có những thanh niên đêm đêm đua xe trên đường phố mặc dù chắc chắn họ đủ thông minh để biết rằng 1 sai lầm có thể mang đến cái chết .Tại sao 1 loại thuốc có tên Heroine (xuất phát từ từ HERO có nghĩa là người anh hùng) lại trở nên bán chạy nhất và đắt nhất trong những năm 60 chỉ vì khi dùng thuốc , họ cảm thấy mình như 1 người anh hùng. Họ làm vậy là vì trong mắt những người đang đứng xem , họ là số 1 , họ được kính nể , và chỉ như vậy họ mới được coi trọng , còn ko thì họ chẳng là gì hết dù trong tay họ có cả xấp tiền đi nữa . Mặc dù cách này là tiêu cực hay cách khác là tích cực nhưng điều đó chỉ chứng tỏ 1 điều , con người ta ai cũng có 1 khao khát được người khác tôn trọng mình và họ sẽ không bao giờ ngừng cố gắng để có được điều ấy . Nhà thơ Xuân Diệu còn nói
Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tối
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm

"Đắc Nhân Tâm" gọi đó là "Thị dục huyền ngã" , 1 cái thị dục được con người đặt lên trên tất cả những ham muốn tầm thường khác. Còn người ta không sợ chết mà chỉ sợ chết ở trong lòng những người xung quanh

Như HHT nói , chúng ta lớn lên từ tình yêu thương của gia đình và bè bạn , đó cũng là 1 cách mà bạn bè coi trọng ở ta , 1 cách để ta nghĩ rằng ta là người quan trọng . 1 trò chơi mà khi tham gia , chúng ta được vui vẻ , được bạn bè cổ vũ , và còn phần nào thán phục thì theo lẽ tự nhiên nó sẽ tiếp tục tồn tại chỉ trừ khi không ai còn thán phục , không còn ai để ý tới nó nữa. Thử hỏi HHT đã chơi 1 cái gì mà không có ai xem chưa , HHT chơi 1 mình , cười vui 1 mình (???) thì chắc chắn là HHT đang bị điên hoặc HHT chỉ là 1 con thú sống hoang , hành động như 1 bản năng được lập trình sẵn. (tình huống giả định)

Tôi dám chắc chắn 1 điều là học sinh trường ams ko chơi trò này (DSBA) với ai không thích nó như 1 cách để tra tấn (từ mà HHT đã thở ra ở số ra ngày 26/9). Ở tuổi học sinh , bao giờ chẳng có những hành động bột phát , hứng lên là nghĩ ra khối trò mặc dù trò đó có thể là nghịch dại để làm le với bạn nào đó ... mà chính cái "alô" của HHT vẫn nói oang oang nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò mà ??? hay đây chỉ là thông điệp sáo rỗng mà HHT vin vào để kiếm tiền, 1 trò chơi mà bị đưa lên mặt báo như một tội ác ... Phải chăng HHT đang muốn bôi nhọ danh dự của trường AMS , 1 đơn vị anh hùng được nhà nước phong tặng , 1 ngôi trường với số lượng học sinh phải nói là đoàn kết nhất cả nước , 1 forum diễn đàn hoạt động thường xuyên với số thành viên lên đến hàng ngàn (hay hàng vạn nhỉ) ... để tự lăng xê mình , để tự vỗ ngực ta đây "phát hiện ra châu mỹ" ... cái "châu mỹ" tự bịa đặt ra để lung lạc dư luận. Cựu học sinh ams còn thường xuyên quay trở về trường , tài trợ , cấp học bổng hay ít nhất cũng là để truyền đạt kinh nghiệm sống cho các khóa sau , còn HHT với số lượng cộng tác viên Amser đông đảo thì lại quay lại phản bác chính nơi mà mình đã từng lớn lên từ đấy ... hành động này khác nào ca sĩ Bằng Kiều sang Hải ngoại , cầm cờ 3 sọc ???

Danh dự của trường AMS là thực chất , là đẳng cấp , là mãi mãi nên nó sẽ không vì nước bọt của 1 số kẻ hôi thối mà làm lu mờ được. Những thành phần cá biệt sẽ bị đào thải ra khỏi 1 tập thể đoàn kết. Những kẻ đang chĩa mũi giáo về phía nơi mà mình sinh ra rồi 1 ngày nào đó cũng sẽ bị chính những người mình nuôi dưỡng phản bác lại ... đó là quy luật rồi. Còn xét về pháp luật , tuyên truyền làm mất danh dự của người khác là tội ác . Con người ta sống vì danh dự , chết để tiếng thơm cho đời , ko thể chịu nổi sự oan khuất mà phải lên tiếng . HHT đã và đang tuyên chiến với AMS với luận điệu thô thiển : đứng về phía nước mắt (???)... những giọt nước mắt tưởng tượng, những bài phỏng vấn điêu toa, uốn nắm lời nói của thầy Hiệu trưởng, khua môi múa mép hòng để lòe bịp thiên hạ , cả vú lấp miệng em .

Nhưng suy cho cùng , đây cũng là 1 cách để HHT đánh bóng tiếng tăm của chính mình , cũng như những con nghiện , những kẻ đua xe trên đường phố , họ chẳng còn cách nào để được người khác chú ý ngoài cái cách tiêu cực này ... đó là khát khao sống của HHT , là cách để HHT tồn tại ... nhục nhã thay

Thế nhưng nước Việt Nam ta là 1 nước dân chủ , sống và làm việc theo pháp luật , và pháp luật sẽ không buông tha cho sự dối trá . Mà có luồn lách , có uốn 3 tấc lưỡi dẻo đến đâu thì HHT vẫn phải chịu sự đả đảo của dư luận , của những người biết rõ sự thật , và những người hiểu rõ lẽ phải

AMS sẽ còn đi theo vụ này cho đến khi hai năm rõ mười thì thôi.
 
Ai biết xin cho hỏi là BGH trường đã có ý kiến gì chưa. Vụ này đúng ra phải để BGH đứng ra thì hợp lý hơn là để h/s.
 
Nguyen Xuan Hoang đã viết:
Tin mới đây !!! Mình là Hoàng (SG) , mình là bạn của tụi BR ams đây , mình moi doc HHT 618 nè , mình viết cho các bạn xem trước nha !!!( mục Trò Chuyện Cuối Tuần )
TÍN HIỆU CẤP CỨU - LÒNG YÊU THƯƠNG
Khi bạn mới sinh ra , bé xiu xiu , mẹ hằng đêm thức dậy cả chục lần vì bạn , mẹ lúc nào cũng thiếu ngủ , chỗ ướt mẹ nằm , chỗ ráo dành cho bạn . Bố bế bạn đi vòng quanh nhà cho đến khi bạn ngủ say lúc 3h sáng ...Bố mẹ xót xa từng giọt nước mắt của bạn ngay khi nó chưa kịp rơi ra ! Bạn lớn lên nhờ được yêu thương . Và giọt nước mắt la tín hiệu cấp cứu cho lòng yêu thương ấy .
Lớn thêm chút nữa , bạn thấy thương con mèo con mới mua về kêu ngoe ngoe suốt đêm vì nhớ mẹ , bạn ôm nó vào lòng , mang nó vào chăn ấm , dỗ cho nó ngủ . Bạn thảng thốt lo âu khi chú ong vàng cô độc làm tổ trên cửa sổ sau 1 chiều mưa ko về nữa , điều gì đã xảy ra cho người bạn nhỏ ấy ? Và giọt nước trên mi mắt bạn chính là tín hiệu cho lòng yêu thương .
Lớn thêm 1 chút nữa , bạn mua 2 cái áo mưa , 1 cái cho bạn m 1 cái cho chú bé đánh giầy trú mưa cùng . Bạn lội bộ dưới trời mưa rét , tới hàng xôi của 1 phụ nữ bị tàn tật để mua giúp 1 gói xôi nhỏ , dù bạn đã đói thèm ...
Bởi vì bạn được lớn lên vì được yêu thương và để rồi lớn lên ko vô cảm ...
Rồi trường bạn có 1 trò dzui mới -DSBA ! Down stairs by ass (xuống cầu thang bằng mông ) . Lôi chân 1 đứa bạn , rồi kéo nó xuống cầu thang , nó phải xuống cầu thang bằng mông của mình . Đau , xây xước , khó chịu . Nhưng chắc chắn là rất dzui , vì có nhiều tiếng hò reo , có cớ để vỗ tay , át đi tiếng phản đối yếu ớt của nạm nhân .
Bạn vô tư nói rằng <đó chỉ là để đùa dzui > . Bạn khẳng định bạn có thể làm survey<điều tra> để tìm ra hàng chục nạn nhân lẫn thủ phạm , thậm chí có đứa vừa là nạ, nhân vừa là thủ phạm cùng khẳng định đó chỉ là để đùa dzui . Bạn có thể có 1 danh sách rất dài . Còn chúng tôi chỉ có 1 giọt nước mắt rơi thầm trong đêm của 1 người bạn duy nhất , người mà sau khi trở thành nạn nhân đã ko muốn đến trường .
Nhưng chỉ vì 1 giọt nước mắt ấy thôi chúng tôi sẵn sàng viết 1 bài báo , thậm chí nhiều bài báo để lên tiếng chấm dứt DSBA . HHT đúng về phía nước mắt , dù chỉ là 1 giọt . Có những tín hiệu cấp cứu nhỏ nhoi mà có thể vì vô tâm mà bạn chưa kịp nhìn thấy ! Và 1 lúc nào đó có thể là giọt nước mắt của chính bạn .
1 nhà văn tuyệt vời nào đó đã nói , < nước mắt như những giọt sương , những giọt ngọc mà đêm buồn đã đánh rơi trên lá cỏ > . Hoa sẽ vì đó mà đẹp hơn . Thiên nhiên sẽ vì đó mà tinh khiết hơn . Những giọt sương , những giọt nước mắt sẽ mang hình ảnh cả vũ trụ long lanh trong rạng rỡ nắng mai mỗi khi đêm qua , ngày tới .
Vậy thì , hãy chú ý tín hiệu cấp cứu tình yêu thương , bạn nhé !
Bài viết của PHÚ BÌNH -LÊ HUY
bài này được anh bốp post lại ở chỗ 04-07 :(( đọc tức muốn chết luôn :((
 
Đùa, bài của số 26/9 và bài của bạn gì đấy chửi nhau đôm đốp ấy.[-x
Trong bài số 26/9, đâu có nói đến vì bé gái nào mà H2T đi điều tra, mà vì GL lên HAO rồi thấy có cụm từ DSBA nghe là lạ nên đi điều tra thôi mà:))
Mồm dẻo đến thế là cùng. Nói tự nghe mâu thuẫn mà cũng đăng lên báo được:))

Bây giờ thì tớ mới hiểu tại sao người ta cứ bảo "nhà văn nói láo, nhà báo nói phét":)) . Mà dù em ấy có khóc như thế thì ai biết em ấy là em nào, tại sao lại tin em ấy mà không tin số đông:)) Ai biết có phải nước mắt cá sấu hay không/:) :))

Không biết có phải tớ xem phim đài loan, hàn quốc với cả đọc manga nhiều quá không, chứ tự nhiên tớ tưởng tượng ra một con bé thù hằn gì đấy với hội DSBA (bị n/y trong hội DSBA đá chẳng hạn:)) ) cảm thấy mình nhục quá, tức thằng n/y quá nên gọi điện lên h2t trả thù:)) (hoặc thằng cha nào đấy có tình địch trong hội dsba nhờ em út bạn bè gì đó gọi điện:)) )
Bao giờ tớ sẽ gọi điện lên h2t nhá, tớ sẽ khóc thút thít nhá, tớ sẽ kể lể này nọ nhá, tớ sẽ bịa chuyện gì đấy nhá, ví dụ như tớ bị pv h2t ép phỏng vấn trả lời sai sự thật, tớ không chịu nên nó và bạn bè nó cho tớ đi DSBA đến mức tớ không dám ra ngoài đường nữa, tớ sợ nó quá nên phải nghe lời nó trả lời theo ý nó, tớ đề nghị không cho phép các pv h2t đi phỏng vấn nữa:)) , không biết sáng thứ 2 tuần sau có có một bài báo như mục đích của tớ được đăng lên không nhỉ:))
(mặc dù phần đông pv và ctv h2t không thế nhưng vì một bé gái nhỏ bé và yếu đuối, tội nghiệp gọi điện đến khóc thút thít nên h2t quyết tâm lên án đề nghị chấm dứt việc phỏng vấn:)) )

Thô thiển quá, ôi h2t, nói cái gì cũng mập mờ, nếu nói mà không cụ thể như thế thì tớ nói thế nào chẳng được, để các mangaka nói có lẽ còn hay hơn mà nghe dễ thuyết phục hơn.:)) =;
May quá, mình định mai mua báo xem nó định chính, thế này thì khỏi mua, đỡ tốn tiền:))
 
Có bác nào của h2t đọc bài này của tớ (hay là cái bạn/em gì đấy đã gọi điện đến h2t đọc bài này) thì cũng đừng có tức mấy bạn học ams nhá, cái này nó không liên quan gì đến danh dự trường tớ và bản thân tớ đâu[-x , tớ thấy lố bịch quá thì tớ nói thôi.

Ghét nhất cái kiểu lấy nước mắt ra để làm mủi lòng người. Hồi trước có lần tớ cãi nhau với con bạn tớ, nó sai sờ sờ ra đấy mà không chịu nghe (sai vô lý cực nhá), tớ nói một lúc, nó không biết nói gì nữa, thế là khóc lên 8-} , tớ đang đúng tự nhiên chuyển thành sai, bọn kia tự nhiên chạy sang mắng tớ8-} :)) . Lúc đó tự nhiên tớ cũng tức muốn khóc lên được, cứ ai khóc là đúng à/:) Nhưng lại thấy mình mà khóc thì hèn quá, nên tớ không khóc nữa. Lấy nước mắt để phân định thắng thua8-}

Ra là chỉ có những ai biết khóc và hay khóc thì mới đáng thương và đáng che chở, còn những người kiên cường và nuốt nước mắt ngược vào trong thì có bị cả thế giới ghét, có bị lấy mất danh dự và tự trọng cũng không sao/:)

Điên vì cái trò đạo đức giả, anh hùng rơm của bọn h2t.
 
Nhưng suy cho cùng , đây cũng là 1 cách để HHT đánh bóng tiếng tăm của chính mình , cũng như những con nghiện , những kẻ đua xe trên đường phố , họ chẳng còn cách nào để được người khác chú ý ngoài cái cách tiêu cực này ... đó là khát khao sống của HHT , là cách để HHT tồn tại ... nhục nhã thay.

Bác nói nghe mát lòng mát dạ quá :D Bác nói quá đúng. HHT sắp chết ngoẻo rồi.
 
Đọc xong cái bài của HHT rồi. Bó tay rồi. SAi rồi mà còn ko dám nhận, mấy ông bà HHT này nhạt lắm rồi đấy.......Đem lên trò chuyện cuối tuần với mấy cái lời lẽ văn hoa 1 tẹo( nắng mưa sương siếc j` đấy/:) ) là bào chữa, là phủi tay đấy à/:)
Cái gì cũng vừa phải thôi.....Khóc hả, em bé gái nào mà chẳng khóc đc:)) Chẳng có chuyện gì còn khóc được nữa cơ mà, cần gì phải DSBA mới khóc đc:-? Hoảng loạn ah? Đọc xong bài của HHT mình mới thấy loạn8-} Hơn nữa thật sự ko tin có em gái nào lại bị đem ra DSBA 8-}
Nếu ko nhầm thì có 1 bài nào đó nói là chuyện em bé khóc thút thít ấy và 1 số phản ứng về DSBA là tôi tệ j` đó xuất hiện sau khi ra báo 617. Mừng, thế HHT có nghĩ là việc bôi nhọ AMS như thế sẽ kéo theo 1 đám đục nước béo cò 8-} dở trò với AMS ko? Ra báo rồi đây, có chuyện hay quá, mà tao ghét Ams, tao gọi lên HHT, tao khóc lóc , tao bảo tao là nạn nhân.:)) => Bằng chứng rõ ràng Ams ko ra gì nhá, hay quá ..../:)
HHT có thể đứng về phía kẻ yếu, có thể là 1 người, ko sao cả, nhưng với điều kiện là cái lý do để " đứng về phía" ấy phải hợp lí, rõ ràng và có bằng chứng thuyêt phục, chứ ko phải là vì mấy cuộc điện thoại với vài giọt nước mắt..........
 
hơ mà nghe qua điện thoại thấy giọt nước mắt huh?
 
hịt chuyện này phải làm ra ngô ra khoai mới đc kiện chết chúng nó đi ....chứ cứ để lấn lướt thế này chắc còn phải vài vụ trường mình đc vinh dự vác lên làm vai trò câu khách quá :))
 
POst chỗ khác rùi nhưng vẫn muốn post thêm ở chỗ này :)
HIx, trong khi cả trường ta đang ào ào tiến đến cột mốc 20 năm, thì đùng một cái, tòi ra cái vụ DSBA này [-x... rồi cả cái bài demo mà em nào tốt bụng post lên trước nữa chứ [-x...
Còn chúng tôi chỉ có 1 giọt nước mắt rơi thầm trong đêm của 1 người bạn duy nhất , người mà sau khi trở thành nạn nhân đã ko muốn đến trường .
Vâng, chỉ một nạn nhân duy nhất, vậy mà HHT có thể viết theo cách kết tội một ngôi trường, kết tội những lớp những khối học sinh như thế... Và tồi tệ hơn là ngôn ngữ trong những bài viết đó... Đọc như thể chúng ta đang nhìn thấy một ngôi ...trường làng của 5-6 năm về trước vậy :)... Với những ngôn từ như dành cho giới xã hội đen học sinh vậy...Và liệu HHT có thể chắc chắn rằng... Những lời nói -của-một-nạn-nhân-duy-nhất ko phải là bịa đặt...:)
Rồi trường bạn có 1 trò dzui mới -DSBA ! Down stairs by ass (xuống cầu thang bằng mông ) . Lôi chân 1 đứa bạn , rồi kéo nó xuống cầu thang , nó phải xuống cầu thang bằng mông của mình . Đau , xây xước , khó chịu . Nhưng chắc chắn là rất dzui , vì có nhiều tiếng hò reo , có cớ để vỗ tay , át đi tiếng phản đối yếu ớt của nạm nhân .
Đau, xây xước nhưng có khó chịu... Có phải toàn những tiếng hò reo, vỗ tay át đi tiếng phản đối yếu ớt của nạn nhân... Tôi đang thầm hỏi.. Tiếng phản đối yếu ớt đó là gì... Khi mà tất cả các nạn nhân đều tự nguyện. Tôi đã từng tham gia những trò chơi tương tự... Và tôi biết, chỉ cần nạn nhân thấy khó chịu, là lập tức dừng lại... Không bao h là một trò đùa quá xa... Đơn giản, vì chúng tôi là amsser, và ko ngu ngốc đến mức không biết đâu là điểm dừng :)
Bạn vô tư nói rằng <đó chỉ là để đùa dzui >
Chúng tôi không vô tư nói rằng đó chỉ là để đùa dzui, chúng tôi khẳng định :)
Nhưng chỉ vì 1 giọt nước mắt ấy thôi chúng tôi sẵn sàng viết 1 bài báo , thậm chí nhiều bài báo để lên tiếng chấm dứt DSBA
HHT có thể viết một bài báo vì một giọt nữa mắt... Tốt quá, nhưng HHT có thể viết một bài báo với tư cách thật công tâm, thật chính xác và không có những điều sai sự thật như bài viết vừa rồi không ??? :)
HHT đúng về phía nước mắt , dù chỉ là 1 giọt . Có những tín hiệu cấp cứu nhỏ nhoi mà có thể vì vô tâm mà bạn chưa kịp nhìn thấy ! Và 1 lúc nào đó có thể là giọt nước mắt của chính bạn .
Vậy HHT có thể đứng về sự căm phẫn của cả một ngôi trường. Đứng về phía những giọt nứơc mắt của những người iu ams. Em họ tôi.. Say mê vào AMs từ lâu lắm rồi, nhưng chỉ một bài báo... Bố mẹ nó đã thay đổi thái độ... Cẩu thả trong nghề báo có thể để hại hơn chỉ là uy tín. Đó là giọt nước mắt vủa tình yêu... với một ngôi trường, tình yêu với phong cách ams. HHT có biết, phần lớn Học sinh ams vào ko phải chỉ là để học ở một ngôi trường tốt, mà chỉ bởi họ yêu ams, yêu phong cách đặc trưng rất ams mà thôi. :)
Có những tín hiệu cấp cứu nhỏ nhoi mà có thể vì vô tâm mà bạn chưa kịp nhìn thấy ! Và 1 lúc nào đó có thể là giọt nước mắt của chính bạn .
Tín hiệu cấp cứu nhỏ nhoi ư, không thể nhìn thấy ư??? Vậy HHT Có thể nhìn thấy tín hiệu cấp cứu đến từ vài chục ngàn học sinh ams suốt 20 khóa học qua ??? Vì sao ư... Vì điều này tổn hại không chỉ một người, mà là uy tín, là danh dự của cả một ngôi trường, của cả một nét đặc trưng rất ams.... Mà buồn hơn, nó không phải lỗi của ams, mà của một sự bịa đặt, đến phi lý nào đó... Nhất định, ams sẽ không thể để yên... bởi vì ams là ams, là đoàn kết với sức mạnh vô bờ bến :)
 
Tôi cũng là cựu học sinh trường Ams H1 92-95, quả thật đọc bài báo này tôi cũng thấy sững sờ. Em trai tôi cũng đã từng là học sinh trường Ams. Tôi luôn luôn tin tưởng vào tố chất của những học sinh đã từng học trường Ams. Bởi vì trường Ams đã có truyền thống đoàn kết và niềm tự hào về trường. Phải thú nhận, học sinh trường Ams cũng nổi tiếng từ lâu về những "năng động, sáng tạo" trong nhiều lĩnh vực... Nhưng đó hoàn toàn là những trò chơi đùa và không ác ý. Nhưng quả thực, nếu những trò nghịch ngợm của đám học trò mà bị báo HHT "nâng lên" như một tệ nạn học đường ... thì tôi cũng thấy thực sự bất bình.
Trong việc này tôi nghĩ các bạn nên nhờ Ban giám hiệu trường cùng Đoàn TN trường tham gia vào để lấy lại danh tiếng của Trường, nhất là trong thời điểm Trường sắp tròn 20 tuổi. Đồng thời những bạn học sinh hiếu động hãy nên thận trọng hơn trong các trò sáng tạo của mình. Có thể các bạn cho đó là trò đùa nhưng có thể đã làm tổn thương một cách vô ý tới bạn bè.

Một cựu học sinh trường Ams.
 
HHT viết bài kia thâm thật. Đúng cái kiểu miệng lưỡi bôi mỡ, nói xuôi ngược đều được, nhưng mà trình độ chỉ đến thế nên đá nhau chan chát ;).

Chẳng biết Ams mình làm đến đâu rồi nhỉ. Cần làm 1 số việc để yêu cầu HHT xin lỗi và đính chính

1. Viết đơn yêu cầu xin lỗi và đính chính. Yêu cầu là phải viết ngắn gọn, xúc tích, lời văn lịch sự nhưng chắc chắn, lập luận rõ ràng, và có chữ ký của thầy Điện ==> Cái này nghe nói có hết rồi, ko biết là đúng ko.

2. Bản giải thích rõ ràng về sự việc DSBA. Phải nêu lên được đó là trò chơi gì, mọi ng tham gia ra sao, vui vẻ thế nào,... ==> cái này có trên trang chủ HAO rồi.

3. Chữ ký của học sinh trường Ams về việc yêu cầu HHT đính chính và xin lỗi rõ ràng.

4. Thu thập thêm các bài viết mọi người viết ra ở đây cũng rất hay. Chỉ chọn những bài viết lịch sự, giải thích hay mắng đúng thôi, tuyệt đối ko lấy những bài viết có chửi bậy. Đó ko thể là những phát ngôn chính thức của học sinh trường Ams được :). Ví dụ có thể lấy bài của Nguyễn Hòa Bình hay anh nào khóa 92-95 ở trên, và 1 số bài trong 04-07 nữa.

Có những việc như thế, ko biết Ams có em nào cầm trịch, đứng ra làm việc này ko ? Và làm đến đâu rồi ? Số ngày mai đã có đính chính và xin lỗi chưa hay lại là cái bài viết mị dân mờ nhạt ở trên kia?

Cần phải hành động như những người lớn, chứ đừng chỉ ngồi bức xúc và chửi. Không hay và không giải quyết được vấn đề gì cả.


:x
 
TÍN HIỆU CẤP CỨU - LÒNG YÊU THƯƠNG
Khi bạn mới sinh ra , bé xiu xiu , mẹ hằng đêm thức dậy cả chục lần vì bạn , mẹ lúc nào cũng thiếu ngủ , chỗ ướt mẹ nằm , chỗ ráo dành cho bạn . Bố bế bạn đi vòng quanh nhà cho đến khi bạn ngủ say lúc 3h sáng ...Bố mẹ xót xa từng giọt nước mắt của bạn ngay khi nó chưa kịp rơi ra ! Bạn lớn lên nhờ được yêu thương . Và giọt nước mắt la tín hiệu cấp cứu cho lòng yêu thương ấy .
Lớn thêm chút nữa , bạn thấy thương con mèo con mới mua về kêu ngoe ngoe suốt đêm vì nhớ mẹ , bạn ôm nó vào lòng , mang nó vào chăn ấm , dỗ cho nó ngủ . Bạn thảng thốt lo âu khi chú ong vàng cô độc làm tổ trên cửa sổ sau 1 chiều mưa ko về nữa , điều gì đã xảy ra cho người bạn nhỏ ấy ? Và giọt nước trên mi mắt bạn chính là tín hiệu cho lòng yêu thương .
Lớn thêm 1 chút nữa , bạn mua 2 cái áo mưa , 1 cái cho bạn m 1 cái cho chú bé đánh giầy trú mưa cùng . Bạn lội bộ dưới trời mưa rét , tới hàng xôi của 1 phụ nữ bị tàn tật để mua giúp 1 gói xôi nhỏ , dù bạn đã đói thèm ...
Bởi vì bạn được lớn lên vì được yêu thương và để rồi lớn lên ko vô cảm ...
Rồi trường bạn có 1 trò dzui mới -DSBA ! Down stairs by ass (xuống cầu thang bằng mông ) . Lôi chân 1 đứa bạn , rồi kéo nó xuống cầu thang , nó phải xuống cầu thang bằng mông của mình . Đau , xây xước , khó chịu . Nhưng chắc chắn là rất dzui , vì có nhiều tiếng hò reo , có cớ để vỗ tay , át đi tiếng phản đối yếu ớt của nạm nhân .
Bạn vô tư nói rằng <đó chỉ là để đùa dzui > . Bạn khẳng định bạn có thể làm survey<điều tra> để tìm ra hàng chục nạn nhân lẫn thủ phạm , thậm chí có đứa vừa là nạ, nhân vừa là thủ phạm cùng khẳng định đó chỉ là để đùa dzui . Bạn có thể có 1 danh sách rất dài . Còn chúng tôi chỉ có 1 giọt nước mắt rơi thầm trong đêm của 1 người bạn duy nhất , người mà sau khi trở thành nạn nhân đã ko muốn đến trường .
Nhưng chỉ vì 1 giọt nước mắt ấy thôi chúng tôi sẵn sàng viết 1 bài báo , thậm chí nhiều bài báo để lên tiếng chấm dứt DSBA . HHT đúng về phía nước mắt , dù chỉ là 1 giọt . Có những tín hiệu cấp cứu nhỏ nhoi mà có thể vì vô tâm mà bạn chưa kịp nhìn thấy ! Và 1 lúc nào đó có thể là giọt nước mắt của chính bạn .
1 nhà văn tuyệt vời nào đó đã nói , < nước mắt như những giọt sương , những giọt ngọc mà đêm buồn đã đánh rơi trên lá cỏ > . Hoa sẽ vì đó mà đẹp hơn . Thiên nhiên sẽ vì đó mà tinh khiết hơn . Những giọt sương , những giọt nước mắt sẽ mang hình ảnh cả vũ trụ long lanh trong rạng rỡ nắng mai mỗi khi đêm qua , ngày tới .
Vậy thì , hãy chú ý tín hiệu cấp cứu tình yêu thương , bạn nhé !
Bài viết của PHÚ BÌNH -LÊ HUY
:)) :)) :))
Thật là mừng quá!!!!!Bài viết này được đăng lên thì tất cả những những người ko bít chuyện gì,những người tin vào những gì HHT nói sẽ nghĩ Ams ra sao đây???
Ngay lập tức trong mắt họ HHT sẽ hiện lên như 1 vị thánh cứu rỗi những con người khốn khổ!!Còn Ams,Ams chỉ là 1 cái ngôi trường với những tệ nạn ko chấp nhận được,đặc biệt học sinh Ams là 1 cái lũ vô tâm vì chỉ nghĩ cho niềm vui của mình mà ko nghĩ đến nỗi đau của kẻ khác!!!!!!!!

Toàn là những bài viết nói 1 chiều!!!!!!Thật chẳng khác đang mị dân!!!!

Mình ở HN,mình có nhiều bạn bè ở đây ==>ít nhất còn có nhiều cơ hội để giải thik,để lấy lại dù là chút ít danh dự............nhưng còn những độc giả ở tp.HCM,Đà Nẵng (bao gồm cả những người bạn mới của dân bóng rổ Ams sau giải Toàn quốc vừa rồi),Nghệ An,Ninh Bình,..... sẽ nghĩ về Ams ra sao đây????

Thật đáng buồn thay!!!!!!!!! :( Cứ nghĩ báo HHT sẽ phải có 1 cách làm khác để cải thiện tình hình,ko ngờ vẫn cứ cố đi theo cái con đường sai lầm đấy!!!!Ngẫm ra lại thấy tiếc cái đống tiền và cả đống tình cảm mình dành cho HHT suốt từ thời báo mới ra đến nay!!!!!!!

Chỉ vì ko muốn nhận cái sai của mình,chỉ vì cố chấp...đã đâm lao thì phải theo lao mà lại để mất đi bao nhiu độc giả trung thành của mình như thế ư????Thật sự có đáng ko????

Mà cũng có thể là đáng đấy vì chúng ta có là gì nếu so với hơn 3 vạn độc giả của HHT trên cả nước nhỉ :))
Nhưng tôi nghĩ nếu có 1 lời xin lỗi thì sẽ ko ai nỡ ghét bỏ gì HHT.......thật sự là ko nhận ra điều đấy à???
Hỏi lại 1 lần nữa...........CÓ ĐÁNG KO????
 
TÍN HIỆU CẤP CỨU - LÒNG YÊU THƯƠNG
Khi bạn mới sinh ra , bé xiu xiu , mẹ hằng đêm thức dậy cả chục lần vì bạn , mẹ lúc nào cũng thiếu ngủ , chỗ ướt mẹ nằm , chỗ ráo dành cho bạn . Bố bế bạn đi vòng quanh nhà cho đến khi bạn ngủ say lúc 3h sáng ...Bố mẹ xót xa từng giọt nước mắt của bạn ngay khi nó chưa kịp rơi ra ! Bạn lớn lên nhờ được yêu thương . Và giọt nước mắt la tín hiệu cấp cứu cho lòng yêu thương ấy .
Lớn thêm chút nữa , bạn thấy thương con mèo con mới mua về kêu ngoe ngoe suốt đêm vì nhớ mẹ , bạn ôm nó vào lòng , mang nó vào chăn ấm , dỗ cho nó ngủ . Bạn thảng thốt lo âu khi chú ong vàng cô độc làm tổ trên cửa sổ sau 1 chiều mưa ko về nữa , điều gì đã xảy ra cho người bạn nhỏ ấy ? Và giọt nước trên mi mắt bạn chính là tín hiệu cho lòng yêu thương .
Lớn thêm 1 chút nữa , bạn mua 2 cái áo mưa , 1 cái cho bạn m 1 cái cho chú bé đánh giầy trú mưa cùng . Bạn lội bộ dưới trời mưa rét , tới hàng xôi của 1 phụ nữ bị tàn tật để mua giúp 1 gói xôi nhỏ , dù bạn đã đói thèm ...
Bởi vì bạn được lớn lên vì được yêu thương và để rồi lớn lên ko vô cảm ...
Rồi trường bạn có 1 trò dzui mới -DSBA ! Down stairs by ass (xuống cầu thang bằng mông ) . Lôi chân 1 đứa bạn , rồi kéo nó xuống cầu thang , nó phải xuống cầu thang bằng mông của mình . Đau , xây xước , khó chịu . Nhưng chắc chắn là rất dzui , vì có nhiều tiếng hò reo , có cớ để vỗ tay , át đi tiếng phản đối yếu ớt của nạm nhân .
Bạn vô tư nói rằng <đó chỉ là để đùa dzui > . Bạn khẳng định bạn có thể làm survey<điều tra> để tìm ra hàng chục nạn nhân lẫn thủ phạm , thậm chí có đứa vừa là nạ, nhân vừa là thủ phạm cùng khẳng định đó chỉ là để đùa dzui . Bạn có thể có 1 danh sách rất dài . Còn chúng tôi chỉ có 1 giọt nước mắt rơi thầm trong đêm của 1 người bạn duy nhất , người mà sau khi trở thành nạn nhân đã ko muốn đến trường .
Nhưng chỉ vì 1 giọt nước mắt ấy thôi chúng tôi sẵn sàng viết 1 bài báo , thậm chí nhiều bài báo để lên tiếng chấm dứt DSBA . HHT đúng về phía nước mắt , dù chỉ là 1 giọt . Có những tín hiệu cấp cứu nhỏ nhoi mà có thể vì vô tâm mà bạn chưa kịp nhìn thấy ! Và 1 lúc nào đó có thể là giọt nước mắt của chính bạn .
1 nhà văn tuyệt vời nào đó đã nói , < nước mắt như những giọt sương , những giọt ngọc mà đêm buồn đã đánh rơi trên lá cỏ > . Hoa sẽ vì đó mà đẹp hơn . Thiên nhiên sẽ vì đó mà tinh khiết hơn . Những giọt sương , những giọt nước mắt sẽ mang hình ảnh cả vũ trụ long lanh trong rạng rỡ nắng mai mỗi khi đêm qua , ngày tới .
Vậy thì , hãy chú ý tín hiệu cấp cứu tình yêu thương , bạn nhé !
Bài viết của PHÚ BÌNH -LÊ HUY

Hoa học trò ngày mai mà viết thế này thật chắc trường mình phải phát động phong trào anti HHT mất.
Không thể để tờ báo nay có mặt trong trường được.
 
-- Em có ý kiến

1. Khởi động phong trào " Viết bài anti-HHT, bảo vệ danh dự trường Ams" kể hết sự thật về DSBA, vạch tội HHT rồi đem đăng lên các báo khác như Tuổi Trẻ và Tuổi Trẻ Cười.

2. Lấy chữ kí trong học sinh toàn trường, sau đó đem lên cho thầy Tuấn, thầy Điện để các thầy lên 5 Hòa Mã khiếu nại
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên