DSBA-ma cũ bắt nạt ma mới,1 trò đùa hay là 1 cái cớ để bôi nhọ danh tiếng trường Ams?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
em đã đọc bài này trên HHT rồi
em ko muốn tin
nhưng cũng ko biết chắc chắn đc
nhỡ đâu có như thế thật thì sao ?
ở trường nào mà chẳng có kiểu ma cũ bắt nạt ma mới !

Tất cả mọi người đã thâm gia vào chuyện này sẽ cho em hiểu mà ^_^
 
Nguyễn Trang Ly đã viết:
em đã đọc bài này trên HHT rồi
em ko muốn tin
nhưng cũng ko biết chắc chắn đc
nhỡ đâu có như thế thật thì sao ?
ở trường nào mà chẳng có kiểu ma cũ bắt nạt ma mới !
vào năm 04-07 :) topic về DSBA nhá bạn Ly ;)
 
chán các đồng chí, bàn kế hoạch kiểu trẻ con :)), thiển cận :)) =)).
tôi nghe qua các đồng chí nói to tát quá, sợ, vào đọc linh tinh để theo dõi thế nào, càng đọc càng thấy ngại quá :)) =)).
Thứ nhất, cái quan trọng nhất cần phải làm là giải thích từ "DSBA", yếu tố chính của cái gọi là "sự bịa đặt từ HHT" thì chẳng thằng quái nào giải thích, thế thì lấy đâu ra người ngoài vào đọc mà hiểu với chả ủng hộ :)) =)). Đọc qua loa các chú bàn luận và bốc phét kế hoạch với nhau thì tôi hiểu đại loại cái "DSBA" đấy là Down Stair by ass, còn muốn rõ hơn thì vào lục vài trăm trang 0407 mà đọc :)). Nhưng cứ mường tượng thì tôi thấy đó là 1 trò cả lớp hội đồng ném 1 thằng từ trên cầu thang xuống đất, như ném bao tải cát ấy :)). Ôi, thế thì tôi sợ quá, gãy tay gãy cổ như chơi :-ss....
Các chú càng thích che giấu cái khái niệm đấy để nói nghe cho nó có vẻ serious 1 chút thì càng chẳng bao giờ gain được cái gì từ người ngoài đâu (như tôi chẳng hạn :))).
thứ hai là ngồi nói mồm thế này ah?? Ngồi bàn luận+ "report tình hình chiến sự 24/7" thế này đến mai chẳng hết. Cái chính là tất cả cùng làm như nói chuyện+campaign..., chứ kiểu thằng a đã hỏi rồi, thằng b đã làm gì rồi.... thì tôi nghĩ kiểu campaign trẻ con này của các chú chẳng làm nổi cơm cháo gì đâu =)).
THế thôi, căn bản tôi cũng tò mò, không biết DSBA là cái gì nên tranh thủ bốc phét, de moi nguoi noi lai cho toi nhe' :D.
 
Nguyễn Đức Long đã viết:
chán các đồng chí, bàn kế hoạch kiểu trẻ con :)), thiển cận :)) =)).
tôi nghe qua các đồng chí nói to tát quá, sợ, vào đọc linh tinh để theo dõi thế nào, càng đọc càng thấy ngại quá :)) =)).
Thứ nhất, cái quan trọng nhất cần phải làm là giải thích từ "DSBA", yếu tố chính của cái gọi là "sự bịa đặt từ HHT" thì chẳng thằng quái nào giải thích, thế thì lấy đâu ra người ngoài vào đọc mà hiểu với chả ủng hộ :)) =)). Đọc qua loa các chú bàn luận và bốc phét kế hoạch với nhau thì tôi hiểu đại loại cái "DSBA" đấy là Down Stair by ass, còn muốn rõ hơn thì vào lục vài trăm trang 0407 mà đọc :)). Nhưng cứ mường tượng thì tôi thấy đó là 1 trò cả lớp hội đồng ném 1 thằng từ trên cầu thang xuống đất, như ném bao tải cát ấy :)). Ôi, thế thì tôi sợ quá, gãy tay gãy cổ như chơi :-ss....
Các chú càng thích che giấu cái khái niệm đấy để nói nghe cho nó có vẻ serious 1 chút thì càng chẳng bao giờ gain được cái gì từ người ngoài đâu (như tôi chẳng hạn :))).
thứ hai là ngồi nói mồm thế này ah?? Ngồi bàn luận+ "report tình hình chiến sự 24/7" thế này đến mai chẳng hết. Cái chính là tất cả cùng làm như nói chuyện+campaign..., chứ kiểu thằng a đã hỏi rồi, thằng b đã làm gì rồi.... thì tôi nghĩ kiểu campaign trẻ con này của các chú chẳng làm nổi cơm cháo gì đâu =)).
THế thôi, căn bản tôi cũng tò mò, không biết DSBA là cái gì nên tranh thủ bốc phét, de moi nguoi noi lai cho toi nhe' :D.
Viết linh tinh mà cũng chất lượng 55 [-x Cho đi DSBA :))

Anyway, bài đó là một bài báo viết được, đứng trên phương diện thuyết phục người đọc. Và tất nhiên nó đã khiến rất nhiều người tin. Cách tốt nhất có thể làm bây giờ, là có thể viết bài phản chưởng hay như nó, ai làm được nhỉ :D
 
căn bản

anh Long k phải là người trong cuộc nên k biết

phải nói rằng những người tham gia trong cái topic

toàn là người đã hiểu tính chất của DSBA

vì vậy k ai nói lại nữa

nói đơn giản :D, 1 thằng ngồi bệt xuống đất, 2 thằng cầm chân kéo tuột nó xuống cầu thang

nói hơi ê mông một chút

nhưng để đến mức gẫy tay, gẫy cổ bong gân hay xuớc xác

thì đúng là thể đc =;

đương nhiên là k có sự đồng ý của khổ chủ rồi :))
 
day, anh doi cai defination the thoi, chu co quai gi dau :)).
con thang nam anh thi` viet chat luong day =)), tao it ra nguoi ngoai con muon giu the dien cho truong, ma`y khong dong gop thi dung da' xoay nguoi khac :)) =)).
 
Bạn nào đưa bài báo lên đây mọi người cùng xem được không? :)
 
ANh vào box 0407 sẽ thấy có 1 topic có bài báo ấy.( và 2 topic về bài báo ấy)
 
Nguyễn Đức Long đã viết:
chán các đồng chí, bàn kế hoạch kiểu trẻ con :)), thiển cận :)) =)).
tôi nghe qua các đồng chí nói to tát quá, sợ, vào đọc linh tinh để theo dõi thế nào, càng đọc càng thấy ngại quá :)) =)).
Thứ nhất, cái quan trọng nhất cần phải làm là giải thích từ "DSBA", yếu tố chính của cái gọi là "sự bịa đặt từ HHT" thì chẳng thằng quái nào giải thích, thế thì lấy đâu ra người ngoài vào đọc mà hiểu với chả ủng hộ :)) =)). Đọc qua loa các chú bàn luận và bốc phét kế hoạch với nhau thì tôi hiểu đại loại cái "DSBA" đấy là Down Stair by ass, còn muốn rõ hơn thì vào lục vài trăm trang 0407 mà đọc :)). Nhưng cứ mường tượng thì tôi thấy đó là 1 trò cả lớp hội đồng ném 1 thằng từ trên cầu thang xuống đất, như ném bao tải cát ấy :)). Ôi, thế thì tôi sợ quá, gãy tay gãy cổ như chơi :-ss....
Các chú càng thích che giấu cái khái niệm đấy để nói nghe cho nó có vẻ serious 1 chút thì càng chẳng bao giờ gain được cái gì từ người ngoài đâu (như tôi chẳng hạn :))).
thứ hai là ngồi nói mồm thế này ah?? Ngồi bàn luận+ "report tình hình chiến sự 24/7" thế này đến mai chẳng hết. Cái chính là tất cả cùng làm như nói chuyện+campaign..., chứ kiểu thằng a đã hỏi rồi, thằng b đã làm gì rồi.... thì tôi nghĩ kiểu campaign trẻ con này của các chú chẳng làm nổi cơm cháo gì đâu =)).
THế thôi, căn bản tôi cũng tò mò, không biết DSBA là cái gì nên tranh thủ bốc phét, de moi nguoi noi lai cho toi nhe' :D.
ai bảo anh là chỉ ngồi nói mồm B-) đi xin chữ kí thầy Điện và các khối roài B-) Báo bủng các thứ cũng chuẩn bị gửi. Còn định phóng sự phóng seo cơ :) chẳng qua bọn iem những người tài hèn phận kém, không đủ sức kham nổi những việc lớn nên mới ngồi đây bàn chuyện chiến sự :) Mà em cũng tham gia đi xin chữ kí roài đóa chứ :)
tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình :)>-
 
Nguyễn Trang Ly đã viết:
em đã đọc bài này trên HHT rồi
em ko muốn tin
nhưng cũng ko biết chắc chắn đc
nhỡ đâu có như thế thật thì sao ?
ở trường nào mà chẳng có kiểu ma cũ bắt nạt ma mới !
/:) trường nào cũng có là sao cơ /:) ko biết gì, đừng có suy bụng ta ra bụng người x-( /:) :|
 
Nguyễn Đức Long đã viết:
day, anh doi cai defination the thoi, chu co quai gi dau :)).
con thang nam anh thi` viet chat luong day =)), tao it ra nguoi ngoai con muon giu the dien cho truong, ma`y khong dong gop thi dung da' xoay nguoi khac :)) =)).

Hehe, thì tao có ý gì đâu, trong từ điển của tao chưa bao giờ có từ đá xoáy cả, chỉ thích thì trêu thôi. Trêu mày là thích nhất :)) Sau đấy tao chả post vài câu chất lượng còn gì.

Việc này thấy mọi người nói nhiều rồi, chẳng thấy cần bàn thêm nữa. Nhưng chỉ cần chú ý , kể cả nó ko mang dụng ý xấu, người ta vẫn có thể nhìn nó theo 2 mặt tích cực hay tiêu cực. Nếu đã từng tham gia và thấy nó rất vui, ko sao cả. Nhưng nếu đó là một người lầm lì ít giao tiếp, không thích tập thể, những trò như thế là vô bổ và đáng ghét. Và dân Ams ko chỉ có 1 dạng ... :D
 
Đặng Minh Châu đã viết:
/:) trường nào cũng có là sao cơ /:) ko biết gì, đừng có suy bụng ta ra bụng người x-( /:) :|

Tôi ko hề suy bụng ta ra bụng nguời .
Tôi chỉ thấy bài viết đó nói thế thì tôi cũng biết thế thôi
Chứ ko phải ông cha bảo "ko có lửa làm sao có khói "??
Nếu như các bạn ko đồng ý như vậy thì tại sao các bạn ko viết 1 bài trả lời lại cho báo HHT đi
Mà qua các bài của mọi người,em thấy có vẻ như ko có việc như thế thật(nếu ko thì sao lại phản ứng dữ dội như thế :D)
em hi vọng mọi người sớm làm rõ việc này
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giang Loa theo thông tin là 1 anh có tên Cường trường mình đóa
 
Tôi ko hề suy bụng ta ra bụng nguời .
Tôi chỉ thấy bài viết đó nói thế thì tôi cũng biết thế thôi
Chứ ko phải ông cha bảo "ko có lửa làm sao có khói "??
Nếu như các bạn ko đồng ý như vậy thì tại sao các bạn ko viết 1 bài trả lời lại cho báo HHT đi
Mà qua các bài của mọi người,em thấy có vẻ như ko có việc như thế thật(nếu ko thì sao lại phản ứng dữ dội như thế )
em hi vọng mọi người sớm làm rõ việc này
bạn ko phải lo, AMS mạnh lắm :p Vụ này rồi sẽ ra ngô ra khoai ngay thôi :D
 
Nguyễn Trang Ly đã viết:
Tôi ko hề suy bụng ta ra bụng nguời .
Tôi chỉ thấy bài viết đó nói thế thì tôi cũng biết thế thôi
Chứ ko phải ông cha bảo "ko có lửa làm sao có khói "??
Nếu như các bạn ko đồng ý như vậy thì tại sao các bạn ko viết 1 bài trả lời lại cho báo HHT đi
Mà qua các bài của mọi người,em thấy có vẻ như ko có việc như thế thật(nếu ko thì sao lại phản ứng dữ dội như thế :D)
em hi vọng mọi người sớm làm rõ việc này
mọi người còn đang tranh nhau viết bài kia kìa :)) Anh Minh nhật cũng máu lém :)) cũng đòi viết đấy chứ :)) Nên bi h phải chọn 1 bài xuất sắc nhất trong số mấy tỉ bài kia ;;)
Không có thật thì mới phản ứng dữ dội chứ :)) vì không ngờ báo lá cải HHT lại có thể bịa đặt, vu khống đến mức không thể tưởng tượng nôi như thía 8-}
Bạn nài dek biết giề về Ams mà cứ thik to còi B-)
mà tớ nghĩ là thèng Cường không phải ở Ams đâu :) bọn HHT điên à mà đi khai profile của GL ra thía :)) để nóa bị tẩn cheat à :))
 
Re: DSBA-ma cũ bắt nạt ma mới,1 trò đùa hay là 1 cái cớ để bôi nhọ danh tiếng trường

theo nguồn tin chính xác nhất

thì tên là giang, cái loa đằng sau là chỉ sự bốc phét siêu nhân

male

học ở Nhạc Viện

còn cái bạn nào đó ở nơi xa xăm nào đó, mong là bạn giúp Ams, giải thik sự bịa đặt hoàn toàn này cho bạn bè của bạn =;
 
anh long phẫn nộ ghe à mà này tuần này em thi rồi không học được
 
boss hẳn đang chờ bài báo thứ 2 này để bon HHT đính chính
 
Thái điềm đạm thôi em, ai lại bài nào cũng để có dấu *** thế:D ai chẳng tức nhưng cứ bình tĩnh đâu sẽ có đó mà.
 
Ừ, đúng đấy boss Thái Long có bức xúc thì ai cũng bức xúc mà, ko nên để HHT lại có cái cớ nói mình ^_^
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên