DSBA-ma cũ bắt nạt ma mới,1 trò đùa hay là 1 cái cớ để bôi nhọ danh tiếng trường Ams?

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
.. bài viết hay quá .... kết luận cũng rất hay ... :x .. (anh Sơn mà bỏ câu trong dấu ( ) đi thì bài viết sẽ thành công hơn nhiều ... :D :x .. anyway .. :x .. thế này mới là chất lượng chứ .. :x :* ...

... cảm xúc của nhừng người ngoài cuộc, những cựu hs Ams được đánh giá cao hơn cảm xúc người trong cuộc .. vì nó đựoc mang tính khách quan nhiều hơn .. :x :* .. vì thế mà bay anh Sơn cực kỳ ý nghĩa ... :* .. cựu hs Ams là hậu phương vững chắc cho các thế hệ tương lại của Ams mà .. :*:* :x .. :*
 
Hehe, chú thích câu () đấy để nhỡ anh/chị/bạn/em nào đọc thấy có những câu quen quen thì không bảo anh vi phạm bản quyền. Nếu gửi thật thì phải bỏ nó đi chứ:D
 
hixxx câu này mà cho lên báo thì cứ gọi là ...chả biết bọn HHt giấu mặt vào đâu nữa..bọn lá cải
 
cho em mượn bài anh Sơn làm đường dẫn nhé:D em chuẩn bị viết một bài nữa đập lại bọn đấy/:) lần này mình hung hãn luôn kẻo nó tưởng mình điềm đạm, mình càng nhân nhượng nó càng lấn tới:))
 
Không có lửa thì không có khói. Bài viết của HHT 100% thì cũng có ít nhất 10% sự thật. Hiện trạng của cái trò các bạn coi là "đùa vui" thế nào thì cũng chả thấy ai nói rõ, và cũng chả ai có thế nói rõ vì ai mà biết hết được. Động vào danh dự trường Ams thì các bạn xù mang cá lên. Đảo qua một loạt bài viết bất bình thì cũng chỉ thấy chửi bới HHT là nhiều chứ chưa thấy lời biện hộ nào cho cái trò Down Stair By Ass xác đáng cả.

Nhưng chỉ vì 1 giọt nước mắt ấy thôi chúng tôi sẵn sàng viết 1 bài báo, thậm chí nhiều bài báo để lên tiếng chấm dứt DSBA. HHT đúng về phía nước mắt, dù chỉ là 1 giọt. Có những tín hiệu cấp cứu nhỏ nhoi mà có thể vì vô tâm mà bạn chưa kịp nhìn thấy! Và 1 lúc nào đó có thể là giọt nước mắt của chính bạn.

Các bạn thanh minh đó là trò đùa vui, rồi thì dẫn chứng chính mình cũng từng bị rốt cục hòa cả làng. Tui thì thấy chắc chắn đã có rất nhiều người phải làm nạn nhân không tự nguyệncho cái trò đùa vui đó. Ai dám đứng lên nói tất cả nạn nhân đều "vui vẻ" tham gia trò đùa đó. Ai dám khẳng định DSBA không gây tổn thương nghiêm trọng cho ai. Và hơn hết, ai đã từng dám làm trò đó ngang nhiên trước mặt người lớn (như trước mặt các thầy cô giáo chẳng hạn). Chắc chưa ai dám vì trong thâm tâm ai cũng biết làm như thế là sai. Ranh giới giữa đùa vui <-> bạo lực ở đây rất mong manh.

Trong toán học muốn chứng minh một phương trình là sai thì chỉ cần đưa ra một trường hợp sai thôi. HHT muốn chứng minh DSBA là sai chả có gì là khó khăn cả. Bài phản hồi của HHT là quá hợp lý, coi như các bạn thua HHT thêm một cú nữa. HHT có thể thổi phồng thêm hoa hoét nghe cho nó nghiêm trọng(HHT lúc nào chả thế), nhưng rốt cục vẫn dựa trên một phần sự thật.Báo chí là thế, cãi nhau với nhà báo là dại. Bất quá các bạn bỏ đọc báo là xong. Nếu các bạn tiếp tục xé chuyện to ra chuyện khổng lồ thế này thì trường Ams càng thêm mang tiếng thôi.
 
em chắc chắn là khi trêu ai đó k ai muốn là người tự nguyện cả

tiếp đến là em chắc chắn là hội dsba k có hứng thú trêu đùa mấy đưa ngoan ngoãn học hành hay công tử ăn chơi gì đâu

1 là hãm, 2 là k có hứng =;

tiếp theo là khẳng định lại lần nữa, DSBA chỉ diễn ra giữa những người bạn đã chơi với nhau lâu rồi!
 
Bạn Hoàng Giang đây là một minh chứng sống cho những gì HHT đã gây ra cho chúng ta :madflame:
 
Không có lửa thì không có khói. Bài viết của HHT 100% thì cũng có ít nhất 10% sự thật. Hiện trạng của cái trò các bạn coi là "đùa vui" thế nào thì cũng chả thấy ai nói rõ, và cũng chả ai có thế nói rõ vì ai mà biết hết được. Động vào danh dự trường Ams thì các bạn xù mang cá lên. Đảo qua một loạt bài viết bất bình thì cũng chỉ thấy chửi bới HHT là nhiều chứ chưa thấy lời biện hộ nào cho cái trò Down Stair By Ass xác đáng cả.

Nếu bạn HG đọc kỹ những bài viết thì bạn sẽ thấy rằng chúng tôi ko bảo HHT hoàn toàn bịa đặt, mà chúng tôi nói rằng HHT đã phản ánh sai bản chất của sự thật, rằng HHT đã thổi phồng một trò đùa nghịch (cũng có thể gọi là nghịch dại) của học sinh thành bạo lực học đường, bài viết của họ đầy phiến diện với những nhân chứng không có thật. Và bải phản hồi mới đây của HHT mà bạn cho là "quá hợp lý" thực chất chỉ là sự ngụy biện, là làm sai mà ko dám nhận.

Và thầy giáo của chúng tôi cũng sẽ lên làm việc với HHT, Ams sẽ không thua như bạn nói đâu;)

Tiện thể, nếu chưa đọc bạn có thể đọc 2 bài này để tham khảo và hiểu rõ hơn những gì chúng tôi muốn nói:
http://www.hn-ams.org/hao/tintuc/truong/0.867.1.18.html
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=27411
 
Trần Hoàng Giang đã viết:
Nếu các bạn tiếp tục xé chuyện to ra chuyện khổng lồ thế này thì trường Ams càng thêm mang tiếng thôi.
Đùa, em thấy H2t thêm mang tiếng thì có:)) . Chị nói toán học, thế thì phải thấy được sự phi logic trong 2 bài báo liền nhau của h2t chứ:eek: .Em họ em, chỉ đọc h2t thôi, không lên hao mà nó cũng ngồi cười lăn cười bò (nó học chuyên toán;;) ).
H2T vì một giọt nước mắt mà viết cái bài báo đó, hay vì danh tiếng của h2t, hay vì muốn xoa dịu bạn đọc:-? . Những người vào HAO thì có thể hiểu vì sao h2t lại tương cái bài điên rồ ấy lên ngay trang 3, nhưng những người khác, họ chẳng hiểu sao tự nhiên 2 số báo liền kề lại có 2 bài to đùng về dsba (bt chỉ là một mẩu tin ngắn cảnh báo thôi --> mà với mức độ nghiêm trọng như chị nói thì chỉ đáng như thế thật :D), còn có một bài sướt mướt trên trang 3, cái trang mà cho đến tờ 616 thì em vẫn tin là trang báo viết trung thực và hay nhất trong cả tờ h2t nữa. Người ta sẽ nghĩ chắc cái vụ dsba này ghê gớm lắm đây (ô sao chưa lên thời sự:)) ), kinh khủng lắm đây, đến mức mà h2t phải vì 1 giọt nước mắt nhỏ nhoi (qua điện thoại:)) ) viết luôn một bài báo dài ngay trang 3, bỏ qua hàng ngàn giọt nước mắt đã nhỏ xuống trong tuần qua, hàng chục sinh linh bỏ mạng chỉ trong 1 ngày sau bão số 7 (damrey) và lũ quét ở Yên Bái:| . H2T thật quá vĩ đại, thật quá tuyệt vời, không nói gì cho hết nữa:))
 
Đồng chí Giang viết dài dòng loanh quanh quá .Tóm lại đồng chí có học Ams ko mà chắc chắn lắm thế b-)
Trần Hoàng Giang đã viết:
Tui thì thấy chắc chắn đã có rất nhiều người phải làm nạn nhân không tự nguyệncho cái trò đùa vui đó.

Who ? Nói có sách mách có chứng , cho họ tên đi .Đọc cả chục trang vẫn chưa thấy nhắc đến 1 ai như thế .

Trần Hoàng Giang đã viết:
Ai dám khẳng định DSBA không gây tổn thương nghiêm trọng cho ai. Và hơn hết, ai đã từng dám làm trò đó ngang nhiên trước mặt người lớn (như trước mặt các thầy cô giáo chẳng hạn). Chắc chưa ai dám vì trong thâm tâm ai cũng biết làm như thế là sai.

Hầu hết những người ở đây đã tham gia khẳng định điều đó .Thế là đủ .
Tôi cũng chưa tham gia nhưng tin chắc HHT nói láo 99,99% .
Với lại bạn này nói buồn cười chết.Thế theo bạn bất cứ trò đùa nào cũng phải làm trước mặt người lớn thì mới là đàng hoàng tử tế à ??? :)) [/QUOTE]

Trần Hoàng Giang đã viết:
Trong toán học muốn chứng minh một phương trình là sai thì chỉ cần đưa ra một trường hợp sai thôi. HHT muốn chứng minh DSBA là sai chả có gì là khó khăn cả. Bài phản hồi của HHT là quá hợp lý, coi như các bạn thua HHT thêm một cú nữa. HHT có thể thổi phồng thêm hoa hoét nghe cho nó nghiêm trọng(HHT lúc nào chả thế), nhưng rốt cục vẫn dựa trên một phần sự thật.Báo chí là thế, cãi nhau với nhà báo là dại. Bất quá các bạn bỏ đọc báo là xong. Nếu các bạn tiếp tục xé chuyện to ra chuyện khổng lồ thế này thì trường Ams càng thêm mang tiếng thôi.

Tư tưởng thế thì hỏng .Nó viết bố láo thế cậu bảo để yên à ? Chuyện HHT phải viết bài đính chính lại là chuyện đương nhiên , còn nó có viết thì uy tín trường Ams cũng đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng . Không làm gì như cậu , lần sau nó lại viết tiếp 1 bài thế nữa , không biết người ta nhìn học sinh AMS ra cái giống gì ?


Từ xưa đã ngờ HHT toàn viết lá cải , đến giờ thì không còn nghi ngờ gì .
 
Re: DSBA-ma cũ bắt nạt ma mới,1 trò đùa hay là 1 cái cớ để bôi nhọ danh tiếng trường

Chú Giang, xưng hô thế này cho thân mật nhỉ :-? Chắc mấy hôm nay mọi ng réo tên Giang ra chửi nhiều quá, chú hắt xì liên tục nên vào đây tìm hiểu à ??

Ko hiểu chú đã đọc được bài báo chưa ?? Cũng như đã biết được mấy phần sự thật rồi ?? Chú vào đây phán mấy câu, nghe công bằng thế. Chẳng qua cũng lõm bõm liếc qua vài bài post, rồi cũng lên giọng dạy cho các cả hs trường Ams biết cách giải quyết vấn đề. ;;)

Để giảng lại bài cho chú nghe cho sõi nhé: :D Ko lại noi gương báo HHT, buồn cho Việt Nam lắm :mrgreen:
Về DSBA, mọi người trong trường đã đứng ra tổ chức một loạt các hành động, như petition, online và offline, xin chữ ký từ học sinh, ban phụ huynh, thầy cô, và ban giám hiệu nhà trường, vân vân và vân vân, có nói chú cũng chả nhớ hết ;;). Việc chứng minh sự trong sạch của trò chơi, những ng có đầu óc một chút đương nhiên sẽ đứng ra đảm nhiệm, có cần phải đến h này một cu con ất ơ ở đâu ra vào giảng bài rồi mới lớ ngớ "ừ nhỉ, sao mình ko làm ?". Tôi chả dám nhận mình đầu óc gì lắm, nhưng trường Ams thiếu j những nhân vật kiệt xuất. Nói túm lại, việc DSBA thế nào, ng trong trường chắc chắn đã có xử lý. Và qua những j đã điều tra được cho đến nay, DSBA vẫn hoàn toàn vô hại. Cảm ơn chú đã tốn kém neurons suy nghĩ cho trường. :smoking:

Về ý kiến cuối cùng của chú, chú khẳng định Ams sai là chú sai lè :D Nếu nhìn nhận vấn đề thì cũng nhìn cho sáng suốt một chút. Chú nói về toán học, tôi cũng lôi tí toán ít ỏi ra hót một tí cho nó vui nhà vui cửa. Chú bảo, chỉ cần chỉ ra một trường hợp sai là pt sai. Chỉ tội, báo HHT ko chỉ ra được TH sai nào cả. Họ tự bịa ra một TH và khẳng định là họ nói đúng. Thế theo toán gọi là ngộ nhận thì phải ? ( Thầy Trực ơi, con có nói sai thầy bỏ qua cho con [-o< :D). Tiếp đó, tất cả những giả thiết, lập luận họ đưa ra đều ko tồn tại, và thậm chí mâu thuẫn với nhau. Buồn thế chứ, chắc HHT toàn ng ko học Toán :((. Nếu chú đã đọc bài phân tích của một số người ( chắc là chưa có thời gian ), 2 bài báo của HHT đưa lên những lý do hoàn toàn trái ngược nhau để giải thích. Hờ hờ, toán với tiếc kiểu đấy cho học lại lớp 1 :mrgreen:
Giả thiết sai, lập luận sai, suy ra bố láo bố toét --> 0 điểm. Như vậy, việc chú bảo báo HHT dựa trên một phần sự thật là ko có cơ sở.

Chú bảo đụng vào danh dự trường Ams thì mọi người xù lông lên. Thế bây h hôm nào có thằng phóng viên qua nhà chú, thấy bố chú hay mẹ chú vuốt má chú, rồi chụp quả anh, đưa lên báo phát hành toàn quốc, với title: Bạo Lực Gia Đình ??!!, chú nghĩ thế nào ?? Sẽ ko xù lông lên chứ :confused:. Mà đấy mới là vài ba thành viên của gia đình chú, chú nghĩ vài nghìn thành viên của trường Ams sẽ ngồi yên cười tươi à :D Vớ vẩn /:)

Hơn nữa, khi ko có cơ sở như vậy, trách nhiệm của nhà báo là phải điều tra tìm hiểu cho rõ trước khi đăng bài. Đừng để tình trạng câu trước Kamejoko câu sau :D Báo HHT đã sai, điều đó có thể khẳng định 100%. Ams tất thắng

Ko hiểu đi US mấy năm chữ tiếng Việt nó có đi đâu ko. Lo quá nhỉ ? :-s Các cụ nhà mình đã nói: " Biết thì thưa thốt, ko biết thì dựa cột mà nghe". Khi cả trường Ams đã sang phần thực hành rồi, chú mới vào giảng lý thuyết. Mệt, cả chú cả ng khác.
 
Anh1 ams có khác ... học sinh ams vẫn hơn trường khác 1 cái đầu . anh chim lợn cả đời cũng phải ngả mũ khâm phục bài viết này

chú Giang này chắc chắn là tay trong của HHT he he (chắc cũng chính từ những cái ID này mà châm ngòi cho HHT chấm mút xì căng đan của trường mình) ko ngờ bọn HHT này lắm thủ đoạn thế , ra đây nói cứng để hòng ams rút lui ... đúng là 1 lũ chưa học toán bao giờ.

Mà sao cái lũ HHT này đứa nào cũng thích nói chữ thế nhỉ ... toán học chỉ ra rằng , 1 nhà văn tuyệt vời nào đó đã nói rằng ... toàn là thùng rỗng kêu to , toàn 1 lũ mị dân , lừa phỉnh thanh niên xóm núi .

Người có hiểu biết đọc 2 bài báo kia 1 lúc đều phì cười với cái kiểu lập luận của HHT. số sau vả vào mặt số trước 1 phát rõ đau .

Mấy đứa em mình trong SG khi được hỏi thì bảo , em mua báo về để xem tranh với đọc chuyện cười chứ ko để ý mấy bài viết vớ vẩn ... hài thật
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thái Hoàng Long đã viết:
đành chịu !!!!bây h có mỗi tờ báo cho HS-SV thì họ nói j` mình chả phải theo
bây h mới thấy thằng Mĩ có cái luật chống độc quyền hay thật
cạn khô tình cảm với HHT /:) 1 tờ báo lá cải :(
 
Re: DSBA-ma cũ bắt nạt ma mới,1 trò đùa hay là 1 cái cớ để bôi nhọ danh tiếng trường

Phùng Tuấn Đức đã viết:
Chú Giang, xưng hô thế này cho thân mật nhỉ :-? Chắc mấy hôm nay mọi ng réo tên Giang ra chửi nhiều quá, chú hắt xì liên tục nên vào đây tìm hiểu à ??

Ko hiểu chú đã đọc được bài báo chưa ?? Cũng như đã biết được mấy phần sự thật rồi ?? Chú vào đây phán mấy câu, nghe công bằng thế. Chẳng qua cũng lõm bõm liếc qua vài bài post, rồi cũng lên giọng dạy cho các cả hs trường Ams biết cách giải quyết vấn đề. ;;)

Để giảng lại bài cho chú nghe cho sõi nhé: :D Ko lại noi gương báo HHT, buồn cho Việt Nam lắm :mrgreen:
Về DSBA, mọi người trong trường đã đứng ra tổ chức một loạt các hành động, như petition, online và offline, xin chữ ký từ học sinh, ban phụ huynh, thầy cô, và ban giám hiệu nhà trường, vân vân và vân vân, có nói chú cũng chả nhớ hết ;;). Việc chứng minh sự trong sạch của trò chơi, những ng có đầu óc một chút đương nhiên sẽ đứng ra đảm nhiệm, có cần phải đến h này một cu con ất ơ ở đâu ra vào giảng bài rồi mới lớ ngớ "ừ nhỉ, sao mình ko làm ?". Tôi chả dám nhận mình đầu óc gì lắm, nhưng trường Ams thiếu j những nhân vật kiệt xuất. Nói túm lại, việc DSBA thế nào, ng trong trường chắc chắn đã có xử lý. Và qua những j đã điều tra được cho đến nay, DSBA vẫn hoàn toàn vô hại. Cảm ơn chú đã tốn kém neurons suy nghĩ cho trường. :smoking:

Về ý kiến cuối cùng của chú, chú khẳng định Ams sai là chú sai lè :D Nếu nhìn nhận vấn đề thì cũng nhìn cho sáng suốt một chút. Chú nói về toán học, tôi cũng lôi tí toán ít ỏi ra hót một tí cho nó vui nhà vui cửa. Chú bảo, chỉ cần chỉ ra một trường hợp sai là pt sai. Chỉ tội, báo HHT ko chỉ ra được TH sai nào cả. Họ tự bịa ra một TH và khẳng định là họ nói đúng. Thế theo toán gọi là ngộ nhận thì phải ? ( Thầy Trực ơi, con có nói sai thầy bỏ qua cho con [-o< :D). Tiếp đó, tất cả những giả thiết, lập luận họ đưa ra đều ko tồn tại, và thậm chí mâu thuẫn với nhau. Buồn thế chứ, chắc HHT toàn ng ko học Toán :((. Nếu chú đã đọc bài phân tích của một số người ( chắc là chưa có thời gian ), 2 bài báo của HHT đưa lên những lý do hoàn toàn trái ngược nhau để giải thích. Hờ hờ, toán với tiếc kiểu đấy cho học lại lớp 1 :mrgreen:
Giả thiết sai, lập luận sai, suy ra bố láo bố toét --> 0 điểm. Như vậy, việc chú bảo báo HHT dựa trên một phần sự thật là ko có cơ sở.

Chú bảo đụng vào danh dự trường Ams thì mọi người xù lông lên. Thế bây h hôm nào có thằng phóng viên qua nhà chú, thấy bố chú hay mẹ chú vuốt má chú, rồi chụp quả anh, đưa lên báo phát hành toàn quốc, với title: Bạo Lực Gia Đình ??!!, chú nghĩ thế nào ?? Sẽ ko xù lông lên chứ :confused:. Mà đấy mới là vài ba thành viên của gia đình chú, chú nghĩ vài nghìn thành viên của trường Ams sẽ ngồi yên cười tươi à :D Vớ vẩn /:)

Hơn nữa, khi ko có cơ sở như vậy, trách nhiệm của nhà báo là phải điều tra tìm hiểu cho rõ trước khi đăng bài. Đừng để tình trạng câu trước Kamejoko câu sau :D Báo HHT đã sai, điều đó có thể khẳng định 100%. Ams tất thắng

Ko hiểu đi US mấy năm chữ tiếng Việt nó có đi đâu ko. Lo quá nhỉ ? :-s Các cụ nhà mình đã nói: " Biết thì thưa thốt, ko biết thì dựa cột mà nghe". Khi cả trường Ams đã sang phần thực hành rồi, chú mới vào giảng lý thuyết. Mệt, cả chú cả ng khác.

.. đúng là cố nhân của VC có khác ::** (em cứ thấy người sang là vồ hết vào ý mà :>) .. :* ... bai viết của anh PTĐức hay quá .. đọc vừa buồn cười vừa thấy sáng lạng .. :)) .. =)) ... chả hiểu nước mình có bao nhiêu thanh thiếu niên đầu óc "logic" như anh Giang trên kia .. :)) .. =)) .. mà không chừng anh Hoàng GIang này lại là GIang Loa đấy cả nhà ạ .. :)) .. =)) .. em là em nghi lắm ... :)) =)) =)) ...

... :lol: ... viết 1 bài giảng Toán với đạo lý nghe oai như cóc .. :)) .. ai dè là cóc ngồi đáy đáy của giếng ... :(( .. :(( ... khổ thân anh GIang :( ... giảng được 1 bài Toán logic cuối cùng thành ra là chưa học Toán bao h ... :(( :(( ... :( .. sự thật nghiệt ngã ... :-s ...

.. :lol: .. thôi anh về nhà dựa cột đi .. :D :lol: .. đọc bài anh em thấy buồn và thất vọng cả ngày rồi .. :| ...

.. P/S : .. lúc nãy cú quá định giơ tay ra trừ béng hết điểm đồng chí Giang kia đi .. :lol: ... nhưng mà nghĩ lại .. không trừ nữa .. :)) ... mình hơn người ta là ở chỗ đấy .. những người mà lèm nhèm thì cũng không nên dây vào .. :lol: ..

.. anh Sơn : .. em đã gửi bài anh lên BBT :x .. chị Quỳnh đã duyệt là sẽ đăng đấy ạ :x .. :x ..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh Giang này chắc dỗi :))

vào vote cái thứ nhứt của POLL trong 0407 rồi: DSBA thực sự là một trò bạo lực, đáng lên án, cần chấm dứt ngay lập tức

:)) :)) :))
 
- Chú Giang này không phải là Giang Loa, cái này nói để các em khỏi hiểu lầm
- Chú này vote cái 1 là rất bon chen vì chú có học Ams đâu mà biết, đã DSBA đâu mà hay:| điềm đạm thôi nhé:)
- Còn lại bạn hiền của mình đã nói ở trên;;) chú đi pha cốc cafe rồi vừa đọc vừa suy ngẫm nhé;)

hf :)>-
 
Đúng, chú Giang này ko phải Giang Loa, chú này còn đang ở US cơ mà :mrgreen:

Thủy chân kong ;;) Đừng nóng :> Học cách viết báo cái nhỉ :mrgreen: Ng ta có cái j hay mình phải tiếp thu các đ/c nhé :smoking: Một nhà khoa học vĩ đại đã nói: ;;) Peace cannot be achieved through violence; it can only be attained through understanding - Albert Einstein.

Sau này con mình mà thi trượt ĐH mình cho nó đi viết báo HHT :-? Có khi giàu to :-?
 
Trần Hoàng Giang đã viết:
Bài phản hồi của HHT là quá hợp lý, coi như các bạn thua HHT thêm một cú nữa. HHT có thể thổi phồng thêm hoa hoét nghe cho nó nghiêm trọng(HHT lúc nào chả thế), nhưng rốt cục vẫn dựa trên một phần sự thật.Báo chí là thế, cãi nhau với nhà báo là dại. Bất quá các bạn bỏ đọc báo là xong. Nếu các bạn tiếp tục xé chuyện to ra chuyện khổng lồ thế này thì trường Ams càng thêm mang tiếng thôi.

Ôi :eek: Thế cơ á, sợ nhỉ...huhuhuhuhu...hức hức...híc híc...Trường mình bị HHT đe dọa kìa bà con làng xóm ơi, thế này chúng ta phải làm gì bây giờ, chịu thua báo là cải à, để cho báo là cải kiếm tiền 1 cách bẩn thỉu dựa vào những bài viết cũng bẩn không kém như thế sao...huhuhuhuh...:)) :)) b-)

Thế nào bạn Giang, nếu bạn có đủ cơ sở vững chắc để bào chữa cho bài báo của mình thì sợ gì phải tiếp tục đứng lên chứng minh cho mọi người thấy nhỉ? :eek: Hay là bạn sợ trường Ams sẽ cho cho mọi người thấy sự dối trá của bạn và của cái tờ báo HHT kia, hả bạn Giang Loa ( không biết từ Loa ở đây có tượng trưng cho sự thổi phồng sự thật không biết nữa :)) b-) /:) )

Bạn ạ, đã từ lâu mình không đọc báo HHT trò rồi, bạn không phải nhắc ( cảm ơn anyway ;;) ). Bạn cứ tự khẳng định là mình thắng hết vố này đến vố khác mà không cảm thấy làm sao à :-s Tớ nói thế này bạn thông cảm nhớ : Bạn đang chiến thắng phần lương tâm trong con người bạn đấy.
 
Ly thân mến :mrgreen: Đây ko phải là tác giả mà :D Mày nặng lời với ng ta, bạn ý khóc :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên