Dân Toán 1 0508 vào đây !!!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
không còn gì để nói cả
hôm nay gặp phải ông bị "cuồng"(yếu sinh lý) nhục không tả được :))
ngồi cũng bị đứng lau cột cờ là thế nào :((
 
hôm nay bạn Chi dũng cảm gớm:)) chạy ra hỏi thăm mình mới thích chứ:))
nhưng chưa kịp nói gì đã chạy roài lại còn cười "hí hí" nữa
 
MK. Gặp thằng cha Bắc "cụ" ngu vãi. Hôm nay thằng Dũng ném thằng MInh con lên đấy mà trượt ( ngu vật ).
 
thằng Đ.Sơn hôm nay mừng rồi nhé, Linh Chi ra tận nơi hỏi mày đấy.:)) :))
 
@ Đức Sơn : CÁI LÀM TAO KHÓ CHỊU Ở MÀY là cái cách diễn đạt lủng củng và cái giọng khệnh khạng của mày với tao, *** ** cùng vào ams năm nay, quen biết thì hơn tao đấy chắc mà lên giọng nhận xét cách viết bài của tao, bảo câu cú của tao thô bỉ /:)
@ Thành : hì đại ca bảo ai là đàn em cơ /:)
 
Trần Vũ Hoàng Sơn đã viết:
@ Đức Sơn : CÁI LÀM TAO KHÓ CHỊU Ở MÀY là cái cách diễn đạt lủng củng và cái giọng khệnh khạng của mày với tao, *** ** cùng vào ams năm nay, quen biết thì hơn tao đấy chắc mà lên giọng nhận xét cách viết bài của tao, bảo câu cú của tao thô bỉ /:)
@ Thành : hì đại ca bảo ai là đàn em cơ /:)
1.*** ** là gì hả Sơn :|
2.nó bảo ấy đấy ;;)
 
Oh ây tập buổi chiều ko dc thấy bạn ý đứng lau chùi cột cờ kĩ ko chịu dc.Cứ tình hình thế này là lao công trường mình thất nghiệp hết mất :))
 
Các em toán 1 năm nay làm quen với nhau chậm nhở
Năm ngoái các anh đã trốn tập quân sự với nhau để chơi D-day rồi
 
Nguyễn Thùy Trang đã viết:
Oh ây tập buổi chiều ko dc thấy bạn ý đứng lau chùi cột cờ kĩ ko chịu dc.Cứ tình hình thế này là lao công trường mình thất nghiệp hết mất :))
ấy thật là nghịch hôm nay lau tranh mấy chỗ bẩn ở cột cờ với tớ :))
làm gì phải ngượng cứ nói là đứng lau cột cờ với tớ thì có sao đâu :))
bạn Linh Chi ra làm wen với tớ rồi đấy mà chẳng thấy bạn Trang lộ mặt gì cả chán wa :((
To linh Chi:cổ vũ bạn đấy đi =D>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Thùy Trang đã viết:
1.*** ** là gì hả Sơn :|
2.nó bảo ấy đấy ;;)
Trang viết Sơn cứ loạn cả lên chẳng hiểu bạn nói tớ hay Hoàng Sơn nữa
thui để tớ giải thích cho:*** ** là mấy câu chửi bậy nhưng đã bị biến hóa cho sinh động ý mà(tớ đoán thế, ấy thử thì bít ngay mà) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Vũ Hoàng Sơn đã viết:
@ Đức Sơn : CÁI LÀM TAO KHÓ CHỊU Ở MÀY là cái cách diễn đạt lủng củng và cái giọng khệnh khạng của mày với tao, *** ** cùng vào ams năm nay, quen biết thì hơn tao đấy chắc mà lên giọng nhận xét cách viết bài của tao, bảo câu cú của tao thô bỉ /:)
@ Thành : hì đại ca bảo ai là đàn em cơ /:)
tao nhớ là có chửi gì mày đâu nhỉ
còn cái việc câu cú lủng củng thì tao chẳng thấy có gì lạ vì tao vẫn bị cô Yến chê mãi mà(khỏi ghen tị)
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
Các em toán 1 năm nay làm quen với nhau chậm nhở
Năm ngoái các anh đã trốn tập quân sự với nhau để chơi D-day rồi
Anh lại khoe roài
Thế anh đã trốn đựoc buổi nào năm nay chưa hay lại tham gia hội thao roài :))
 
Phạm Đức Sơn đã viết:
ấy thật là nghịch hôm nay lau tranh mấy chỗ bẩn ở cột cờ với tớ :))
làm gì phải ngượng cứ nói là đứng lau cột cờ với tớ thì có sao đâu :))
bạn Linh Chi ra làm wen với tớ rồi đấy mà chẳng thấy bạn Linh lộ mặt gì cả chán wa :((
To linh Chi:cổ vũ bạn đấy đi =D>


Phạm Đức Sơn đã viết:
Linh viết Sơn cứ loạn cả lên chẳng hiểu bạn nói tớ hay Hoàng Sơn nữa
thui để tớ giải thích cho:*** ** là mấy câu chửi bậy nhưng đã bị biến hóa cho sinh động ý mà(tớ đoán thế, ấy thử thì bít ngay mà) :))


Phạm Đức Sơn đã viết:
tao nhớ là có chửi gì mày đâu nhỉ
còn cái việc câu cú lủng củng thì tao chẳng thấy có gì lạ vì tao vẫn bị cô Yến chê mãi mà(khỏi ghen tị)


Phạm Đức Sơn đã viết:
Anh lại khoe roài
Thế anh đã trốn đựoc buổi nào năm nay chưa hay lại tham gia hội thao roài :))



Khiếp, thằng Đ.Sơn câu bài như đúng rồi ấy. b-)
 
Hôm qua vừa trốn có 1 tiết Q Sự mà lúc về đã bị dọa rồ lên, sợ quá => đêm ngủ ngon hơn! :)) :))
 
uh
viết 1 bài thôi
thấy bạn Sơn dễ thương vật hehe
 
:embarasse Hình như mình là đứa dọa bạn Trung rồ lên 8-} .Ấy ơi ấy chưa cảm ơn tớ ;;) tớ làm cho giấc ngủ của ấy ngon hơn mà ;;) .Mà tớ có dọa ấy đâu 8-} Đấy là tớ lo lắng cho ấy đấy chứ 8-}
 
đêm nó mơ về ấy đấy , nên ngủ ngon hơn :)) thằng TRUNG sao mãi mới thấy vào ??
@ HOÀNG SƠN : kệ thằng SƠN , tao đã diễn đạt lủng củng , nó còn lủng củng hơn :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên