cái topic này có hai bạn rất "dễ thương" đồng thời cũng rất dễ nhầm:bạn Thu Trang(Anh) và bạn Thùy Trang(Toán).Không hiểu bạn nào "dễ thương"hơn
)
P/S:bài này không coi là là câu bài ,em chỉ có ý thắc mắc thôi các bác ạ ,mà 3 cái bài trên rõ ràng nếu ghép lại 1 bài thì nó cứ........kì kì
) (chẳng hiểu giải thích sao cho các bác đừng nghĩ là em câu bài
( )
2 Thu Trang:bây giờ mới nhớ là ấy học chiều thế thì tớ sẽ không được nhìn thất ấy từ giờ đến khai giảng năm sau
(
( (thật không công bằng!!).Nói thế chứ bao giờ nói chuyện với ấy tớ sẽ cho ấy bít thế nào là dễ thương(theo đung nghĩ của nó)
) b-) .Tiện thể Y!M của ấy là gì nói chuyện cho dễ
thôi cứ add nick tớ vào nhé(please!):lang_tu_dat_viet2609
cái này nghe ngu hơn cả của bạn Thùy Trang
( .Thông cảm hồi đó em chưa bít Tiếng Anh nó là cái gì(hiện tại vẫn chưa bít nên mới muốn làm wen với bạn Thu Trang ,đừng thằng nào nghĩ vớ vẩn
) ......)