Dành cho 11 A 2

nào thì câu nốt nào :D hôm nay tuyết rơi co 3'' mà tao được 2 hour delay...sướng quá :))
 
Đây, hôm nay anh ko lên đây câu bài 1 phát thế là nó rớt đài luôn.
buồn quá , mà nghe nói hôm qua Quyên hẹn bọn em lên chat hả? Có gì hay ho ko? Kể anh nghe với nào?
 
dời ơi...đứa nào bảo?? đứa nào hẹn???...hômnaof chả ngồi đến 12h đêm chờ mốc mặt ra xem có đứa nào lên ko...mình cứ out thì chúng nó vào...mà kì cục ghê...nó online lúc 3 rưỡi sáng rồi trách mình sao ko chat với nó....bó tay!!!
đến 10h sáng hôm sau mình đi học rồi thì nó lại lên....bảo mình làngủ nhiều ko chịu dậy chat...khổ ghê cơ...điên hết cả tiết [-(
 
trời ạ, hóa ra kết cục đau buồn vậy, thế mà anh còn cứ tiếc vì hôm đó ko online được chứ! Đến mệt!!
May cho mình.,...:p
 
đây thì hoom qua nó cũng gửi cho em 1 núi ảnh...
trời ơi mệt quá...hôm nay có math contest...em của anh thắng 1 cách vẻ vang nhá :mrgreen:
lúc đi về mới gọi là ác mộng...trời lạnh -20 độ C...em mặc mỗi 1 cái áo len và 1 áo khoác ngoài thôi...bt thì cũng toàn thế nhưng bước ra ngoài đường là nhảy lên ô tô luôn nên ko thấy lạnh...hôm nay đi cái activity bus nên nó drop off down the hill :(( leo hết 1 cái dốc...cứ gọi là tha hồ tập thể dục ::((
 
vui nhỉ?
hôm nay trường tao cũng closed vì bị storm. được về sớm.

dạo này nhiều chuyện chán đời quá. ông Điện thì ko đóng dấu cho cái grading system. rồi có khi 24 tới cũng ko đi thi SAT được, phải chuyển sang tháng 3 cũng nên, mà thế thì lại quá muộn. mà ko thi tháng 3 thì coi như mình chỉ thi được có một lần. sao con mụ rep của mình quá đáng thế nhỉ??
 
Miẹ ơi, thế cái buổi họp mặt của mụ rep mày quan trọng thế cơ à? Ko thì bỏ xừ nó đi chứ cần gì phải bỏ thi để tham gia vớ vẩn làm cái khỉ gì!!
 
uhm...cũng khó xử chứ anh tưởng à...
bọn em đi GIAO LƯU VĂN HÓA chứ có phải đi học đâu ;;) :mrgreen: :)):))
 
To Quỳnh Anh: Tao có bảng grading system vơi chứ kí của ông Điện nay. Nếu mày muốn tao có thể photo gửi cho mày. Như thê sẽ không có dấu đỏ..........bố tao nói ông ấy cũng làm khó lắm, bố tao xin mãi mới được..........
Nêu muốn tao gửi thì cho địa chỉ đi
 
Thảo ơi gửi tao mới...bọn mày có dấu đỏ hết à :(:)(:)((
địa chỉ nè:
10 Crescent Pl
Monroe, NY 10950
thanks a lot!!! :D
 
tao đã gửi cho mày rồi hoài anh ạ.........nhưng cái dấu không rõ lắm
 
mẹ tao cũng xin được dấu của ông Tuấn rồi, đợi làm xong cái về financial nữa rồi gửi sang một thể cho đỡ tốn.

HAnh ơi, mày làm xong cái Certificate of Finances với cả International application for financial aid rồi đúng không? mày điền cái bank statement như thế nào, bao nhiêu tiền thế? tao ko biết bao nhiêu thì đẹp nhỉ?
 
Kinh kinh, nghe bọn mày gọi nhau í ới như đi chợ, chắc đến giai đoạn làm thủ tục chuẩn bị cho univ rồi hả? Mệt, thôi, làm gì thì làm nhưng cũng phải dưỡng sức nghe bọn mày!!
 
trời..cảm ơn mày...tốc độ tên lửa :D
mấy cái tài chính bố mẹ tao gửi sang từ t11 rồi cơ..tao cũng chả đụng đến mấy tháng nay rồi...tùy mày khai thôi...xin nhiều khai ít...mà xin ít thì khai nhiều
:D
 
chán qú QA ơi Thảo ơi :(( tao vừa đi thi CBT về này :((
QA ơi host tao giống host mày rồi...vừa nói chuyện với tao xong..bảo là đi florida thì tao phải chi tiền vé...còn lại nó lo hết...trời ơi..ngoài tiền vé ra thì co gì phải lo nữa đâu cơ chứ....nhà cửa ăn uống thì của ông bà nó rồi còn gì :((
xong tao hỏi là khoảng bao nhiêu...nó bảo là only around $300...hic...thế tao bỏ thêm $100 nữa đi hawaii chơi với mày cho nó sướng, nhể :mrgreen:
 
sang hawaii với tao đi HAnh, đi Fla làm cái quái gì. bọn Mỹ này lật lọng thật hihi, cứ hứa hẹn mãi rồi cuối cùng thì...
thế cái CBT của mày thì thế nào? cái essay đề gì thế? có khó lắm ko?
tao đến 31 mới thi, chắc hơi muộn nhưng mà kệ. chắc tao phải chuyển sang thi SAT sang tháng 3 quá, chán đời!
Thảo dạo này thế nào mày? điện thoại của tao bây giờ có tiền rồi, để khi thôi, bb!
 
chẹp....tao có cái range thôi...còn đợi điểm essay nữa...chả biết thế nào :(( làm bài như thần kinh..có cái essay thì trúng tủ :D tao chả học hành gì...trên đường đến chỗ thi mới giở sách ra đọc...đọc được khoảng 5 bài thì lúc thi nó rơi vào đúng 1 trong 5 bài đấy :D tao type mất 17'...còn thừa thời gian phải về sớm ví sợ host nó đợi..khổ thế đấy...thi mà lúc nào cũng thấp thỏm...
có 55 câu đọc tao toàn click bừa :D đọc lắm hoa mắt bỏ xừ :D
Thảo ơi viết xong essay chưa :D tao đâu vẫn nguyên đấy :D khổ quá cứ đi chơi suốt thế này... :(
SAT tháng 3 thì còn Duke điếc gì nữa hử mày...bao nhiêu trường xịn qua đét lai rồi còn đâu
 
miẹ, trường xịn của nó thì deadline toàn tháng 1 ấy chứ. nhưng mà tao có dám APply trường xịn đâu, tao chọn toàn trường deadline khoảng tháng 3 với cả none supp hehe kệ muốn đến đâu thì đến
 
Bọn mày ơi, bọn ở nhà được nghỉ Tết rồi, anh em mình làm quả conference cho vui cửa vui nhà cái nhày
 
Back
Bên trên