Dành cho 11 A 2

cái gì cơ :O 640 á...hix :(( nghe xong thấy hổ thẹn với lương tâm quá :(( tao vừa thi SAT sáng nay xong...hix...chả ra sao cả..hôm qua đi chơi đến hơn 12h đêm mới về...mệt mỏi rã rời...chả còn tâm trí đâu mà thi vơi CỬ nữa :mrgreen: sáng nay mãi mới lê nổi cái thân đến chỗ thi thì phát hiện ra là quên passport...hix..bắt tội hostdad về nhà lấy rồi lại đem dến..thi lại còn xa nữa chứ...
 
chu nhat, 10 h 49 phut..........
toi thu sau, tao di snow skiing ve, di choi thau dem tu 8h toi den 5h sang, hom nay om, nguoi sot cao, toan thân bại hoải, tao vừa ngủ dậy xong, lên h.a.o liền, mệtj quá bọn mày ạ....sao mày nghe tin về 640 vậy hoài anh.....
Quỳnh anh ơi, gọi điện cho tao có việc gấp lắm......Việc mày đã từng nói chuyện với tao ý
 
Sao dạo này chảng thấy đứa nào vào thế :(( .........Quỳnh Anh ơi, gọi điện cho tao đi :smoking:
 
Thảo, mấy hôm nay bận quá nên tao không có thời gian lên đây. lúc này đang là khoảng 10h chỗ mày nên tao cũng không dám gọi cho mày. ngày mai chắc chắn sẽ gọi, đợi nhé! thế mày đã khoẻ chưa?? tao vẫn không biết mày định nói với tao chuyện gì đâu! à, thế đi ski có vui không? hồi tao đi oregon chỉ được ice skate thôi, không được ski? thế khi nào mày đi IL??
 
sắp hết năm rồi, bọn mày thử bình chọn những sự kiện nổi bật nhất trong năm xem thế nào. để tao làm đứa đầu tiên:
1. thằng Đức Anh được 600 verbal
2. thằng Chính được 640 verbal
3. bà chủ nhà tao pregnant!!!! nghiêm túc đấy!
 
Đùa, mày nói thế thì Christmas ở VN nó thành cái giề? Hê hê... Christmas mà bọn tao phải è cổ ra mà ôn thi học kì đây nè. Ở HN tao cóc thấy 1 tí không khí Christmas nào hết.:(( :((

Hôm nay thi văn, nhờ giời trúng tủ bài tập làm văn. :))Nhưng không chép kịp, phải tóm tắt vào. May ma kịp Tao để hẳn lên bàn mà cóp. Cô đi qua cô cóc biết giề cả.:))
Còn bài kia thì cóc giở vở ra được . Làm như shit.:((
 
tại vì dù sao ở vn christmas đâu phải là ngày lễ truyền thống, không có không khí là đúng rồi còn gì. cứ thử đợi đến tết xem.
 
Tao nhận được nhiều quà nên cũng khoái chí..........con hoài nah đi đâu rồi mày........
 
khổ lắm cơ...cái máy tính dặt dẹo nhà tao nó bị hỏng...chả làm gì được ngoài việc log in được vào YM...huhu khổ thế chứ...bao nhiêu việc cần làm mà máy lại hỏng...may ma tao gợi ý cho host..oong bà ấy đồng í đưa tao đi mua máy mới rồi ehehe.
xmas nhận được nhiều quà nhỉ...hehe sướng...bọn mày thi midterm chưa?? tao tận 26/1 mới bắt đầu thi cơ...
tao đang ở pittsburgh (thế nên mới vào net được :D) chuẩn bị đi ice skating đây...còn skiing thì chỗ tao ở cũng có...chả phải đi đâu xa...mới lại hình như tháng 1 này có 1 buổi đi New jersey skiing với hội exchange ở đây thì phải. break mà homework nhiều quá :( đi chơi cứ nhấp nhổm ko yên.
QA: bà ấy pregnant by whom mà sao hay cãi nhau thế mày :mrgreen:
 
Christ chỗ tao nói chung cũng được. Tao ra mua 1 chai rum về, bọn trong nhà lũ con trai thì đi mua đồ ăn và Henessy về, rồi lao vào bếp nấu ăn. Tiếp đến là mang bộ loa xuống phòng ăn, bật Fear of the dark điên cuồng. Nấu ăn xong thì vừa ăn vừa chiêm ngưỡng cảnh bọn con trai chuốc rượu nhau. Bọn nó uống thì mấy người lại phải chạy vào bếp nấu thêm đồ ăn cho giã rượu. Khoảng nửa đêm thì party tàn. Tao định đi ngủ, nhưng cũng chán, ngồi uống hết 1/2 long bia với 1 đứa nữa, rồi nhận và bóc quà, nói chuyện 1 lúc, mệt quá, ..đi ngủ.. thế là hết X Eve.
Ngày hôm nay thì ngủ gần như cả ngày, may mà cái đống hổ đốn bát đũa có 1 đứa con trai rưả, tao thì đi dọn. lũ còn lại đứa chat, đứa games, Nói chung chán..
Cái nhà tao ở nói chung tình cảm với nhau cũng chẳng có mấy, người nào người nấy thôi,. Có dịp gì thì trông vui vẻ, thực ra cũng chỉ là ăn uống thế thôi, chứ bình thường thì tao buồn lắm. Mấy hôm nay gặp được con Kều nên cũng đỡ. Đã thế dạo này quen kiểu sống disorganized quá mày ạ.,
 
Cái nahf mày sống kiểu gì hả Phương? Tao tưởng mày sống với host.......
Cái noel của tao thì toàn spend với chủ.....có kế hoạch đi chơi vơi bạn thì lại bị hủy bỏ vì phải đi với gia đình chủ.......mấy ngày toàn nấu ăn với nói chuyện với mấy ông bà già......đến là tẻ nhạt
 
[Hỏi lại con Phương : cái nhà máy sống kiểu gì vậy, con gài con trai sống với nhau vui thế còn gì
 
Trời, mày chẳng cập nhật thông tin gì cả, tao chuyển ra shared house được khoảng 4 tháng rồi. Nhà tao có 4 người, 3 fe, 1male. Còn mấy ông con trai kia là nhà hàng xóm và đại loại là chơi với nhau. Nói chung là đều là người VN, lại ở sát vách với nhau nên cùng làm party cho đỡ buồn ấy mà. Còn ăn xong, lại nhà nào về nhà nấy thôi.
 
Thảo ơi, mày bảo vui à? Cho mày đến sống ở đây 1 ngày chắc là muốn chuồn luôn. Đợt vừa rồi 1 đứa bạn tao xuống đây chơi mà cũng thấy không khí nặng nề của nhà tao đấy.
 
tao cũng chẳng biết nữa,,,,,,,,,có khi mày nghe tao kể về cuộc sống của tao chắc mày cũng thấy vui nhưng khó nói lắm, chỉ biết từ hồi sang đây, tao làm gì cũng đầy tính nghĩa vụ , chảng còn phải là sở thích của mình nữa, từ nụ cười trở đi........chỉ có khóc là khóc cho mình......
Gia đình chủ của tao"có vẻ" tốt nhưng tao cũng chẳng hiểu họ, cái khó cái dễ.........
dạo này hay thở dài quá
 
Nhưng nói chung khu mày sống ko có người Vn, chẳng ai bít mày, sống với 1 lũ American cũng khoái còn gì phải ko nào? Nói chung mày chỉ cần ở 1 nơi nào ít người Vn thôi là đuợc, vì khi đi xe nhà, càng nhiều người Vn càng chỉ làm mình buồn hơn thôi. Mà mày có gì hay thì kể cho tao nghe cái. Chán đời nghe chuyện vui để đỡ buồn mà..
 
tao không hiểu vấn đề ấy là gì, ở đây tao chỉ mong được gặp người Vn mà không được......
 
úi giời ơi! Mày mong gặp người VN, nhưng những người mày mong gặp trong đầu mày họ sẽ như những người bạn của mày ở VN. Vấn đề là ở chỗ, người VN khi ra nước ngoài ko có tinh thần " bầu ơi thương lấy bí cùng " gì cả mày a.Buồn lắm. Nói chung mày cứ thử hỏi HANh mấy người Vn nó gặp bên này thế nào sẽ rõ hơn đáy!:((
 
mấy hôm nay tao khóc như điên, không biết có nên chuyển nhà không nữa. gọi điện cho Thảo vói HAnh mà không đứa nào ở nhà. lúc đấy mới nhớ ra là Thảo đi IL, HAnh đi Bos. tao muốn chuyển nhà quá đi mất, giá mà sang được Oregon... nhà mà tao đến chơi Thanksgiving cứ hỏi han xem tao có muốn chuyển sang sống với họ không... tao cũng muốn nhưng mà không thể...

ở chỗ tao có vài người Việt, nhưng chủ yếu là người Nam sang đây làm ăn, nói chuyện thấy không thể hợp được. mình cũng chả muốn phân biệt người Bắc người Nam làm gì nhưng mà... cũng có mấy anh chị ở HN sang đây học ĐH nhưng mà cũng chỉ chat được thôi, ai cũng bận, học hành rồi lại phải đi làm nữa... tao bây giờ mong được học ĐH để sống một mình cho nó tự do. tao thề kiểu gì cũng phải vào được đất liền học để biết thế nào là tuyết. christmas của tao chán và buồn vật vã!

thôi nhớ bọn mày nhiều lắm! đi chơi về nhớ kể chuyện nhé! cái P kể chuyện Christmas bên đấy đi nào!
 
Back
Bên trên