Dành cho 11 A 2

Thảo tối qua tao gọi cho mày nhưng host mày nói mày đi vắng....lúc sau định gọi lại thì host lại đang buôn chuyện..hehe
 
Mày cho tao số điện thoại đi, khi nào tao sẽ gọi hco mày, con Phương bao giờ về
 
845 783 9255
con P chắc cũng khoảng đầu t7 giống tao... P nhỉ...dạo này em thấy anh nhiều tâm sự lắm P ạ :)
 
Hix...
xem ảnh bọn lớp khác chụp áo dài mà tao đến là sốt ruột!!!
Ko biết bao giờ bọn ở nhà mới post lên cho bọn mình xem với :(
( đúng là kém miếng khó chịu :D )
 
Đặng Thu Trang đã viết:
Hix...
xem ảnh bọn lớp khác chụp áo dài mà tao đến là sốt ruột!!!
Ko biết bao giờ bọn ở nhà mới post lên cho bọn mình xem với :(
( đúng là kém miếng khó chịu :D )
Oi,tao cung vua vao xem anh bon A3...lop minh dau roi...troi oi....sao ko post anh len di the???sot ruot qua'''''''''''' :((
 
:eek: Hanh à, sao tự nhiên em nói anh nhiều tâm sự :-/. Lại suy bụng ta ra bụng người hả?hihi,
Thảo Đao, nhớ cái mặt mày quá, thôi để về VN xử lý mày. hehe , lại đi ăn uống nhỉ?
To Hoa: Làm gì mà bức xúc với bọn A3 thía, phải từ từ xem ảnh lớp mình thì mới hồi hộp chớ :p
 
Ối bọn mày vào mà xem có ảnh cái Đan đấy. Cái ảnh mà bọn A3 chụp trộm ý :D
Nhanh lên, xinh vãi Đan ơi!!! :D
 
together khỉ giề...con Thảo nghĩ bậy quá [-x tao mách con Đan :D
 
Ớ cái chị này, tôi tưởng chị vào church rồi lên city cơ mà :D
Sao đã tí tởn thò mặt ở đây?? :D
prom thế nào rồi???:D

Ờ mà chữ ký chị có nghĩa là gì thế??? :-/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Oé, nhìn lại tao cũng được 97 bài rồi cơ đấy bọn mày ạ :D
Oai vãi lúa :))
 
Bọn mày ơi, tao cũng được đến hàng trăm rồi đấy nhá!!! :D
Hê hê, đỡ thua chị kém em :D
 
vừa gọi điện về chúc mừng sn con Đan xong..eo ơi nhớ nó khủng khiếp :(( 6 rưỡi rồi mà nó mới lóp ngóp ngủ dậy chứ :D
nó bảo bọn lớp mình chụp ảnh áo dài đẹp lắm nhưng mà ko phải digital nên chúng nó phải đi scan rồi mới gửi cho tao được...chờ đến lúc đấy chắc chúng nó thi Đh xong mất rồi cũng nên :D
 
Đặng Thu Trang đã viết:
Ớ cái chị này, tôi tưởng chị vào church rồi lên city cơ mà :D
Sao đã tí tởn thò mặt ở đây?? :D
prom thế nào rồi???:D

Ờ mà chữ ký chị có nghĩa là gì thế??? :-/

thì tranh thủ đến church làm khoảng 1 tiếng (để ăn tiền 2 tiếng :D rồi té ) xong mới vào city. Hôm qua lỡ tay mua cái swatch nên giờ phải tiết kiệm lại từ đầu để đi prom :( hết tiền + ko có date ~~~> tương lai là em nằm nhà thuê DVD xem thôi :((
 
Giời ơi, thế này cũng xác định phải long run mới được chiêm ngưỡng :((
Ờ mà chị kia, đú thì chiu. Khóc lóc nỗi gì??? :p
Hay bảo bạn Nam Tư bao đê :D
( Anh nào bác nào đồng chí nào vào đây ý kiến ý cò gìe thì liên hệ PM với tôi, đừng có cái kiểu này nọ >:) , nỡm lắm đấy :> )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bao giề....ko hiểu....khác trường làm sao đi prom cùng nhau được...nhưng nghĩ cảnh senior year mà ko đi prom thì ngu lắm :(
 
Thế bạn nguời Ý?? Bạn Đức nữa?? Cả bạn hàn Quốc??
Cùng lắm dụ thằng 88, hay thằng Sài Gòn ý.
Chị tôi tháy toàn bạn giai, chứ gái có đứa nào đâu :p
Ờ, cùng lắm đã con Mex, đi với thằng Mẽo :D
Năm sau té rồi, bạn bè giè nữa :)) j/k.
 
Back
Bên trên