Cuộc đời có công bằng ko vậy ta?Hay nghe xem họ nói j...:|

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nap độ này câu khiếp nhảy, bắt quả tang nhá :))
uhm, mà ... hix, đời ko công bằng, công bằng thì đã ko phải là đời, mà ...
Ko công bằng nhất là có đứa câu rõ lắm, mà chẳng bị trừ điểm nào (ví dụ như mình đây nè) trong khi có đứa ... viết vài dòng, chưa đến trăm bài đã dưới 8 rùi :)):))
Đùa chút, chứ, thực ra, đời có lúc này bạn sẽ thấy công bằng theo hướng thiệt bản thân, sẽ có lúc khác ;)
 
Thầy Dum đâu có bao giờ viết nhạt thế nhỉ?:-?
Cuộc đời rất công bằng, cực kì công bằng luôn.;;)
Phải có lúc thế này thế khác thì cuộc đời mới có chỗ đáng nói chứ?[-x
Sông có khúc, người có lúc màb-)
Nói chung cuộc đời ra sao do chúng ta tự nhận thức lấy:)) :)) :)) :))
Chứ nếu nói không công bằng thì chắc là trong lúc người ta đang lao động rất vất vả lại có một lũ lên đây mà tranh luận vớ vẩn. Chấm hết.:))
 
Chẳng có gì trên đời này gọi là công bằng. Con thủ tướng chính phủ dù có ngu đi chăng nữa thì đời vẫn đẹp hơn con nhà nghèo học rất giỏi.(nói nhỏ nhé: lớp em có đứa kiểu kiểu như thế đấy)
 
Nguyễn Thị Hương Thảo đã viết:
Chẳng có gì trên đời này gọi là công bằng.
Bản thân câu này cho thấy rằng cuộc đời tự nó đã rất công bằng với tất cả mọi người rồi...
Xét về logic là thế... b-)
 
Logic? Thế nào cơ? em chẳng hiểu anh nói gì cả:(Thử nói xem nào!!!
 
Ối trời cách lý giải thông minh quá:))
Nhưng khổ nỗi ko phải cái gì không+không cũng =có đâu VA ạ:))
Giống như 1+1 chưa chắc đã bằng hai vậy:))
Cuộc đời thay đổi thường xuyên và ko ngưnừg biến đổi nên ko thể nói trước điều gì cả:))
 
vẫn chưa kết thúc được là cuộc đời công bằng hay ko à :)) ôi jời. tranh cãi làm j cho mệt^^
 
Nguyễn Việt Anh đã viết:
Thì em cứ xét mà xem... câu của em tương đương với...
"Không" có cái gì là "không" công bằng...
Theo lý thuyết lôgic... đây là mệnh đề "không"+"không"... nên sẽ thành "có"... nghĩa là...
Cái gì cũng công bằng...
Nói cho cùng có nghĩa là cuộc đời này rất công bằng... b-)
hơ hơ, chẳng có gì gọi là công bằng cơ mà. Có 1 "không" thôi mà???
 
Khưu Trí Trung đã viết:
Ối trời cách lý giải thông minh quá:))
Nhưng khổ nỗi ko phải cái gì không+không cũng =có đâu VA ạ:))
Giống như 1+1 chưa chắc đã bằng hai vậy:))
Cuộc đời thay đổi thường xuyên và ko ngưnừg biến đổi nên ko thể nói trước điều gì cả:))
:)) :)). Dân toán phủ nhận lẽ tự nhiên à? Nhưng có "tự nhiên" thì phải có "nhân tạo" chứ?:)) :))
 
Sống thêm ngày nào càng thấy cuộc đời bất công...:((...sao trời bất công thế hah giời??? :((
Thui,lock topic này lại đê...chả còn j để nói nữa cả...:((...chứ đừng để topic này trở thành hồ câu như topic khác...:((..thật bất công...:((
Tốt bụng ghê...tốt bụng chả để làm j...:((...
 
Khưu Trí Trung đã viết:
Sao lại có tự nhiên, nhân tạo gì ở đây thế này:|
1+1=2 là tự nhiên, còn 1+1 ko = 2 là nhân tạo :)) :))
 
Trung là dân chuyên tự nhiên mà chẳng logic và quyết đoán gì cả, con trai chuyên toán là phải chính xác tuyệt đối chứ, nói một câu cho quả quyết xem nào?0:)
 
con trai chuyên toán là phải chính xác tuyệt đối chứ
Khó lắm bạn Hoài Anh ah
Vì chỉ có 1 điều là tuyệt đối: "Tất cả mọi thứ đều tương đối" :D
 
đồng ý với anh Long. Chẳng có gì là tuyệ đối ở trên cái đời này cả
 
Gì thì gì, mọi thứ chỉ là tương đối, nhưng có những thứ vẫn phải là tuyệt đối. Ví dụ: GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI, Tiền, Kim cương, dollars:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc xong , sao mình luận ra đc nhiu` câu thơ hay thế nhỉ :D
Cuối cùng thì muốn bít công bằng hy ko công bằng thì lên hỏi ông trời ý, ông trời sẽ giúp choi;;) :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đời là công bằng chứ , chỉ là cách mình tiếp nhận nó thôi , nếu lạc quan thì sẽ thấy đời luôn công bằng , tất nhiên ai chẳng có lúc lên lúc xuống :D

chẳng phải hỏi ông trời , hỏi chính bản thân mình thui

famous quote "Life is what you make it "
 
Sao lại công bằng? XH này chỉ công bằng khi ko có những tờ giấy in hình Bác Hồ
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên