Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hehe mệt nhỉ ! Hóa ra là do đang bực mình nhiều chuyện nên mới thế . Tui cũng chẳng chấp vặt đâu cho mệt người!
Lê nói đúng đấy. Vì vài câu nói linh tinh của người khác mà mình bực cho nên là vài câu nói của mình cũng làm bực người khác ,mình cũng phải tự xem lại chính mình chớ!
 
Thôi thôi, theo tao nghĩ là cũng đừng căng thẳng lên như thế, có gì gặp trực tiếp nói hết ra chứ cứ thế này chẳng giải quyết được gì đâu. Còn với tao thì chuyện của TS là chuyện của riêng nó, nó muốn nói thì sẽ nói, đừng bàn tán gì hết nữa!! Tao trước đây cũng có muốn biết, nhưng sau đấy thì đã nhận ra là chuyện này cứ bàn ra tán vào càng nhiều càng vớ vẩn thoai
 
Hehe thì có căng thẳng gì nữa đâu! Xong rùi mà mày , thoải mái đê! Phần tao thì xong từ tối hôm đấy luôn!:D
Khốn thiệt! Tao mặc cái áo của mày vãi đẹp cuối cùng lại chẳng đến CVA được CHip ơi!:((
 
Ơiiiii, thương mày quá cơ, tao cũng ko đến CVA được nì, đợi tao ngồi khóc với :((:((:((
 
Mệt we' thằng THắng dở hơi , cong chuyện rùi , nhắc lại chỉ tổ rắc rối + đau đầu.:D
Sáng nay tao cũng vừa gặp TS và **** nhau rùi :))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Sáng nay tao cũng vừa gặp TS và **** nhau rùi :))

**** nhau là cái gì mà gợi cảm thía?? :o:))

Hey, mọi người lạc đề quá, quay lại đê!!! Nhưng lần này bớt bí hiểm đi tí nhá!!
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
- Những gì tao nói với PA , KS, Chip ... thì toàn là chúng nó hỏi tao trước và tao cũng chẳng nói gì là áp đặt chuyện đấy cả, ==> nếu tất cả khiến mày nghĩ là con heo sẽ ngại mày thì cứ cho là do tao đê, ko sao hết ! Nếu nó ngại thật thì chính tao sẽ ra gặp nó và nói cho nó bit chẳng có gì đáng thế !
To Ốc:việc này là ko cần thiết đâu,chuyện đi nói thẳng với con heo gầy ý!Vì con đấy cũng đã nói thẳng rồi,cũng đã hỏi rồi và đã nhận được câu trả lời rồi!
===>bây h mọi chuyện thế nào thì phải tùy thuộc vào bản thân chúng nó thôi!

To Thắng:mày ko cần suy nghĩ lắm đâu,mày cũng ko can dự nhiều đến chuyện này mà,chỉ là người bít chuyện thôi==>mày chẳng có lỗi gì cả đâu!!!!!!!!!!

To Nát:lần đầu tiên thấy Nat vào đây post bài đấy:D:D:D
 
Ặc,lạc đề 1 cách ghê hồn!Cho dù muốn làm thay đổi ko khí để lái sang chuyện khác thì cũng làm ơn đừng bẻ ngoặt bánh lái đi 360 độ thế chứ!!!!!!!!:-&
 
hôm nay mới phát hiện ra giá trị của lòng tin và giá trị của khỉ con ...
lòng tin thì mất nhưng bù lại phát hiện ra nhiều điều đáng nhớ, một ngày lịch sử của học kỳ 1 lớp 11 vào tháng 11 ...
 
Nói chung,hôm nay xảy ra nhìu chuyện....

Có thể từ nay về sau,có người sẽ chẳng thèm nhìn mặt thằng heo gầy nữa
Cũng có thể từ nay về sau,1 người khác sẽ chôn chặt lòng mình để quên đi 1 hình bóng đã ngự trị trong đó quá lâu!
..............................................................................

1 ngày với đầy sự bực mình,đầy cảm giác thất vọng,đầy những tiếng chửi rủa...
Thất vọng vì 1 người bạn
Thất vọng vì 1 người anh
Thất vọng vì 1 người mà mình thích
Chửi rủa quá nhiều cũng làm mình mệt mỏi...
Thất vọng,buồn bực làm con người ta quẫn trí================>nặng nề thật!

Thêm vào đó còn là cảm thấy mình tội lỗi,cảm thấy thương cho 1 thằng nhóc bị mấy người nó coi là anh chị đối xử chẳng ra sao,chỉ nghĩ đến bản thân,ích kỷ đến mức đáng sợ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Rất may là nó vẫn còn tươi cười vui vẻ,chuyện nó muốn làm thì cũng đã làm xong chứ nếu ko thì chắc chắn mình sẽ hối hận lắm lắm!!!!!!!!!!!!
...............................................................................................................
 
Dương Quang Long đã viết:
hôm nay mới phát hiện ra giá trị của lòng tin và giá trị của khỉ con ...
lòng tin thì mất nhưng bù lại phát hiện ra nhiều điều đáng nhớ, một ngày lịch sử của học kỳ 1 lớp 11 vào tháng 11 ...
Post bài xong mới nhìn thấy bài của ông ở trên:D

Giá trị của khỉ con thì tôi phát hiện ra lâu lắm rồi,chỉ có điều tôi ko muốn cho nó thấy giá trị của nó đối với mình như thế nào,tránh trường hợp kiêu căng tự phụ :))...Có lẽ chính vì thế mà tôi đối xử với nó khác những đứa khác,nó bị tôi oánh nhiều hơn,mắng nhiều hơn những đứa khác....Tôi đã từng sợ nó sẽ ghét mình,nhưng tôi đã rất ngạc nhiên và cũng rất mừng khi thấy nó ko hề ghét tôi 1 chút nào============>tôi biết mình đã ko sai lầm khi coi nó là 1 đứa em trai thật sự của mình:):):)

Giá trị của lòng tin................có lẽ cũng như ông,tôi đã mất đi nó rồi!Với 1 số người thì lòng tin của tôi đã mất từ lâu,chỉ đối với 1 số khác thì nó vẫn tồn tại.......nhưng rất tiếc cái người chiếm được của tôi nhiều lòng tin nhất đã tự tay mình bóp vụn nó============>còn gì để nói nữa ko??? /:) :|

Nhiều điều đáng nhớ.......phải,1 ngày với hàng đống chuyện đáng để ghi nhớ suốt đời!!!!!!!!!!!:)
 
bọn này lạc đề một cách thậm tệ! tao thấy con trai với con gái chơi thân với nhau là chuyện bình thường, có đi quá một tý cũng không sao, ví dụ như Chip và Đức chẳng hạn! Tao không có ý bảo bọn mày thích nhau đâu, mai đừng có lôi tao ra hành lang để xử!
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Có thể từ nay về sau,có người sẽ chẳng thèm nhìn mặt thằng heo gầy nữa
cũng chẳng biết đựơc, thất vọng là thất vọng, còn có nhìn hay ko còn phụ thuộc vào điều kiện thực tế nữa , cứ nói thía thôi :)
nhưng ko sao, cuối cùng quan trọng là ăn đựơc 1 suất bò bít tết miễn phí là tốt rồi =D> các chuyện khác cứ vậy thôi, con người là thế biét làm sao được, có kéo nó đi theo nó cung đòi về thôi vì nó đi được đến 7h là cùng vì nhà nó cũng đâu có dễ dãi... cái mà mọi người thất vọng có lẽ là vì cách phản ứng của nó, ko thích đi thì nói luôn từ đầu, đỡ phải vòng vèo mất công. Cứ nói thẳng là ko về muộn đựơc, đã chấp nhận đi thì đừng có tỏ thái độ...
 
hình như các chú lạc đề trầm trọng, em đọc chẳng hỉu gì ráo :( theo tau thì bạn trai + bạn gái = ban thân là chuyện bt vì nhủ tau bi h có tận 4 5 thằng bạn thân :)) vì bố mẹ cả bọn làm cùng cơ quan với lại học chung từ cấp 1 :) chơi hợp gu nhau mà thấy hay là thân rùi với lại chơi thân rồi sẽ chẳng ai nghĩ là sẽ thích được nhau đâu:)
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
To Nát:lần đầu tiên thấy Nat vào đây post bài đấy:D:D:D
Ừ thì nói chung mấy cái chuyện này đối với tao thì gần như ngoài vùng phủ sóng.
Nhưng mà đọc mấy bài nói về chuyện hôm qua thì tao thấy cần pót thêm 1 bài. THực ra tao nghĩ heo gầy cũng đinh đi rồi nhưng tại phát sinh thêm cái thằng Linh bư lèo nhèo đấy, gớm nó đèo tao mà lắm chuyện thế ko biết, tao thấy chắc cũng vì thái độ khó chịu rồi nhăn nhó của thằng nhóc đấy mà thằng kia cũng muốn về.
Mà nói chung tao nghĩ con đấy với TS có thất vọng hay bi quan về thằng đấy cũng chỉ vì chúng nó quá yêu quý và quan tâm thằng đó thôi. Mà nói đi thì phải nói lại ai chẳng có lúc làm ng # khó chịu. Chắc ji minh đã ko có lần làm ng # thất vọng chứ. Tao nghĩ cũng chẳng nên để ý nhiều quá làm ji, bạn bè quan trọng là đối xử tốt với nhau, vui vẻ và thoải mái; nó vẫn yêu quý 2 đứa kia mà hình như 2 đuắ kia cũng ko ghét nó thì có cài quái ji mà phải nặng nề.
Oài tao post bài này khéo lại có mấy đứa nghĩ là tao có vấn đề ji đó nhưng mà kệ thôi, đấy là suy nghĩ của tao. Thế nhé mong mọi chuyện luôn tốt đẹp!
Ui mà hôm qua cũng tiếc quá tao ko đc đi mua giầy và ăn khao với con khỉ con :(( :(( :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đỗ Hà chinh đã viết:
bọn này lạc đề một cách thậm tệ! tao thấy con trai với con gái chơi thân với nhau là chuyện bình thường, có đi quá một tý cũng không sao, ví dụ như Chip và Đức chẳng hạn! Tao không có ý bảo bọn mày thích nhau đâu, mai đừng có lôi tao ra hành lang để xử!

A, kon Chinh này khá, cuối cùng cũng có đứa hiểu tao :)) Thanks mày nhiều nhá!!!
 
Thằng Đức bây h cũng chẳng để í gì nữa đến mấy lời trêu nữa rùi mà! Tao thấy bi h nó + mày còn thoải mái hơn cả trước khi nó thích mày!:D
 
Đối với heo gầy và con đấy thỉnh thoảng lại có chuyện buồn vui hay dở nhưng mà xét đến cùng vẫn là bạn thân nên chẳng có gì đáng lo nữa. Nhiều đứa muốn làm bạn thân thậm chí chỉ là bạn bình thường thui với đứa nó thích mà chẳng được dù bản thân đã cố nhiều lần lắm ruì!==> cái nì mới đau khổ nì:)
 
Nguyễn Hà Lê đã viết:
THực ra tao nghĩ heo gầy cũng đinh đi rồi nhưng tại phát sinh thêm cái thằng Linh bư lèo nhèo đấy, gớm nó đèo tao mà lắm chuyện thế ko biết, tao thấy chắc cũng vì thái độ khó chịu rồi nhăn nhó của thằng nhóc đấy mà thằng kia cũng muốn về.
Xin lỗi mày,nếu tao ko lầm thì ngay từ đầu con heo đã chẳng hứng thú gì với việc đi cùng bọn tao!Nó ko nói là ko muốn nhưng chỉ nhìn mặt nó thôi cũng đủ hiểu,chẳng qua lúc đấy tao đang lo cãi nhau nên ko nhận ra sớm thôi chứ nếu ko tao đã chẳng nhờ nó đèo thằng NA!
Mà tao nhận thấy ngay cả mặt mày cũng đâu có vui vẻ gì từ lúc chưa xuất phát chứ đừng nói đến thằng Linh!Nó đúng là lèo nhèo thật nhưng đấy là do nó lắm mồm thôi còn đèo thì nó vẫn đèo chứ có sao đâu!!!!!
 
Back
Bên trên