Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Lợi cả đôi đường í hả? Tao chỉ thấy con đấy sẽ đau khổ và TS cũng ko tránh được chuyện bị tình nghi là thích con heo gầy đâu.Hehe nghi ngờ thì muôn đời ko thay đổi vẫn cứ nghi ngờ thui!:D
 
Lê Đào Hương Thảo đã viết:
Hơ hơ ai bit , chỉ bit là dạo này cháu thấy thằng heo gầy có vẻ ổn định về mọi mặt , nói chung là có vẻ thế! Có vẻ như nó cũng muốn mọi thứ ko rắc rối nữa nên có vẻ như nó rất yêu đời!Chúa nghĩ cái nó đang lo nhất bi h có vẻ là chuyện bóng rổ vì có vẻ nó muốn sửa 1 số thứ! Nó ko dính vào mấy chuyện này có vẻ cũng tốt!
Hô hô,vẫn bít mày ngu văn nhưng mà thía này thì đúng là bó hết chỗ nói rùi!!!:)):))[-([-(
Trong 1 đoạn văn có 4 câu,mày dùng đến 7 từ có vẻ==>lặp từ nghiêm trọng==>thía mà hôm trước còn khoe cô được 8 điểm văn==>chẳng hỉu cô HT(haha,lại thêm 1 người có tên vít tắt là HT rồi:)) ) đọc được thì sẽ phản ứng thía nào nhỉ?
Lại còn..."chúa nghĩ......"==>:O,chúa nào thía hả cháu???:)):)):))
 
Dương Quang Long đã viết:
thế gian này có nhiều heo quá
tôi cũng thích nuôi heo (heo con thôi )
hehe đùa tí cho thư giãn

chuyện tôi nói với bà về con heo với ai đấy có hay ko :D

bây giờ cái mà tôi chờ đợi nhất vẫn là ngày noel, ngày KC tái ...tỉnh tò với người ta ... ko biết thế nào đây ... nó làm tôi có cảm giác là đựơc rồi nhưng khi hỏi nó vẫn bảo với KC vẫn ... chưa đựơc

còn chuyện con heo thì, từ cái ngày đầu tiên tao quen nó, nó đã luôn muốn vươn lên trong bóng rổ rồi Ốc ạ. Nó ko nói với tao nhưng nhìn là thấy rõ :))

tao thấy nó với mày cũng ngon đấy :D hay là mày ... với nó đi, có gì tao với con Yến đều được lợi nhiều đường (cũng có khổ đau đây nhưng phải thế mới dã tật đựơc :)) )

Lê Đào Hương Thảo đã viết:
Lợi cả đôi đường í hả? Tao chỉ thấy con đấy sẽ đau khổ và TS cũng ko tránh được chuyện bị tình nghi là thích con heo gầy đâu.Hehe nghi ngờ thì muôn đời ko thay đổi vẫn cứ nghi ngờ thui!
Lợi chứ sao ko!!!:D;;)
Con đấy đau khổ là điều ko thể tránh khỏi,bản thân nó bi h cũng đã đau khổ rùi mừ==>đau khổ thêm 1 chút nhưng mà có thể liền được mấy vết thương cũ thì cũng tốt chứ sao :):):D
Còn chuyện của KC thì đúng là phải chờ thui!Ko kiên nhẫn lấy đâu ra phim hay để xem b-):D:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Ốc : nếu TS sợ mọi người nghĩ vớ vẩn này nọ về nó thì nó đã ko phải là TS rồi. Bản thân nó làm nhiều việc trái khoáy nếu còn ngại mọi người e dè thì nó tự tử vì tủi thân từ lâu rồi :))

@ Yến : cái quyết định mà TS định làm có lẽ con đấy cũng nên làm đi. Đại khái là dứt khoát ăn kiêng. Lúc đầu có hơi chóng mặt, đầu óc quay cuồng, street thật nhưng có lẽ sẽ vượt qua đựơc thôi... căn bản là lòng mình đã quyết tâm ... dù sao cũng đành vậy, không thể mãi mãi thiêu cháy chính bản thân mình theo cái kiểu đâm đầu vào lửa được ... tôi nghĩ con đấy cũng hiểu điều này nhưng chưa có điều gì khiến nó quyết định chắc chắn như TS lúc này cả ... cố lên, cả con đấy và TS

[-o< Jovoa blesses them !!!
 
Dương Quang Long đã viết:
@ Ốc : nếu TS sợ mọi người nghĩ vớ vẩn này nọ về nó thì nó đã ko phải là TS rồi. Bản thân nó làm nhiều việc trái khoáy nếu còn ngại mọi người e dè thì nó tự tử vì tủi thân từ lâu rồi:))
Híc,giá mà tôi có đủ khả năng như thằng đấy nhỉ?Gì thì gì chứ tôi vẫn sợ nhất là bị nói ra nói vào...Hehe,nói thế thôi chứ tôi cũng toàn làm trò quái dị==>bị nói nhiều thành ra quen rùi==>chỉ toàn tủi thân vì những điều người ta ko nói thôi==>quái gở:)):)):))

Dương Quang Long đã viết:
@ Yến : cái quyết định mà TS định làm có lẽ con đấy cũng nên làm đi. Đại khái là dứt khoát ăn kiêng. Lúc đầu có hơi chóng mặt, đầu óc quay cuồng, street thật nhưng có lẽ sẽ vượt qua đựơc thôi... căn bản là lòng mình đã quyết tâm ... dù sao cũng đành vậy, không thể mãi mãi thiêu cháy chính bản thân mình theo cái kiểu đâm đầu vào lửa được ... tôi nghĩ con đấy cũng hiểu điều này nhưng chưa có điều gì khiến nó quyết định chắc chắn như TS lúc này cả ... cố lên, cả con đấy và TS
Chẹp,ông nói đúng lắm,tạm thời bi h con đấy chỉ giữ trong đầu ý định ăn kiêng thôi chứ chưa làm được là bao nhiêu(thía mà đã thấy hơi chóng mặt rùi đấy)==>chẳng hiểu phải đến khi có chuyện gì xảy đến thì nó mới dứt khoát nhỉ?Chỉ sợ khi đấy nó ko chỉ bị mấy triệu chứng do "đói" mà còn bị "tâm bệnh" nữa thì phiền lắm:D:D:D
 
dù sao thì TS ăn kiêng xong thấy bình thường
lúc đó nó mới nhận ra là thực ra vốn dĩ nó cũng chẳng đau khổ lắm. Nó rất tự hào về tài bơ của nó :D (ko chút đau khổ <--- tôi cũng ngạc nhiên) ... nào, phải giữ vững kết quả, ko đựơc lung lay tinh thần :D
chưa kể đến hôm nay nó bơ nhiều người quá ... nghĩ lại cũng thây ngại cả KC (đây là bực mình thật) và vài người nữa. ... chẹp ...
ngày mai phải cố ko bơ ai hết (ko mất bạn thì phiền lắm) :D
 
Ôi giời ơi , tâm thần mới chả điên loạn cuối cùng thì 2 đứa viết cái đếch gì đấy? Tao bó tay ko hiểu nổi ==> thế mới bit văn cô còn shit hơn văn cháu nhỉ:D
Ăn kiêng làm gì , cứ bình thường đi cho mau phởn , kiêng mí lị ko kiêng ==> mệt người.Cư xử bình thường thì đầu óc cũng bình thường mà cứ kiêng thì thần kinh cũng điên theo đấy! Nghe đi , tui đây học Sinh học giỏi lắm!
 
tao sinh cũng được 9.3 đấy mày

@ Yến: bà đừng nói ra kiêng kị là gì nhé ^^
tôi ko muốn lộ một vài chiện ra (nguy cơ là lộ nếu ng` te bít kiêng là gì ) :D
thế nhé :D
 
@ Yến: bà đừng nói ra kiêng kị là gì nhé ^^
tôi ko muốn lộ một vài chiện ra (nguy cơ là lộ nếu ng` te bít kiêng là gì )
thế nhé:D
Ông nói ra thía này còn dễ bị lộ hơn:D:D:D
Tôi phải đi nên tạm thời post ngắn thôi,tí nữa quay lại sửa bài sau==>mong mod và mọi người đừng trách:D:D:D(lắm chuyện quá)

I was here
You were there
Guess we never could agree
While the sun shines on you
I need some love to rain on me
Still I sit all alone
Wishing all my feelings was gone
Gotta get over you
Nothing for me to do
But have one last cry

One last cry
Before I leave it all behind
I gotta put you out of my mind this time
Stop living a lie

I know I've gotta be strong
Cuz round me life goes on and on and on
And on

I'm gonna dry my eyes
Right after I have my
One Last Cry
Thía nào?Bi h ông đã hỉu vì sao hồi trước tôi tâm đắc bài này đến thế chưa?Đối với tôi mà nói thì lúc tôi nghe được bài này là tôi bít từ giờ mình có thể ư ử bài này suốt ngày tại vì nó diễn tả quá đúng những gì tôi đang nghĩ!!!:)
Nói chung đây là tâm trạng thường thấy của những kẻ Se7en love nhưng ko phải ai cũng hỉu được cặn kẽ:D:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hơ hơ
có vẻ như là lộ rồi ...
dù sao cũng là cảm giác thôi (nhưng bà biét rồi đấy, cảm giác của tôi thì ... chẹp) hix hix
 
Dạo này con đấy + thằng heo có vẻ phởn rùi và hình như ai cũng thế ! Chúc mừng cả nhà nhé!
CÒn mỗi chuyện Chun của TS giải quyết nhanh gọn nốt đê!
 
không phải là Chun
tao biết mày đang nghĩ cái gì nhưng mày viết "CHUN" thì sai hết cả ý nghĩa của cái tên tao đặt :D
bây giờ tao lại nghĩ ra cái tên mới cho nó là "ILUMST" tiếng Anh hehe
xài tiếng Nhật lại dek đứa nào hiểu :))
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Thía nào?Bi h ông đã hỉu vì sao hồi trước tôi tâm đắc bài này đến thế chưa?Đối với tôi mà nói thì lúc tôi nghe được bài này là tôi bít từ giờ mình có thể ư ử bài này suốt ngày tại vì nó diễn tả quá đúng những gì tôi đang nghĩ!!!:)
Nói chung đây là tâm trạng thường thấy của những kẻ Se7en love nhưng ko phải ai cũng hỉu được cặn kẽ:D:D:D

bài này hát khó quá làm tôi cũng chẳng ư ử theo nổi

còn lời bài này thì ... có vẻ hợp với tôi hơn bà vì tôi đã nhất quyết stay away còn bà thì vẫn tí tởn bên cạnh :-?
 
ILUMST. Chà chà ILU thì dễ rùi còn MST chẳng lẽ lại là...
 
Dương Quang Long đã viết:
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Thía nào?Bi h ông đã hỉu vì sao hồi trước tôi tâm đắc bài này đến thế chưa?Đối với tôi mà nói thì lúc tôi nghe được bài này là tôi bít từ giờ mình có thể ư ử bài này suốt ngày tại vì nó diễn tả quá đúng những gì tôi đang nghĩ!!!:)
Nói chung đây là tâm trạng thường thấy của những kẻ Se7en love nhưng ko phải ai cũng hỉu được cặn kẽ:D:D:D

bài này hát khó quá làm tôi cũng chẳng ư ử theo nổi

còn lời bài này thì ... có vẻ hợp với tôi hơn bà vì tôi đã nhất quyết stay away còn bà thì vẫn tí tởn bên cạnh :-?
Hehe,công nhận bài này khó hát vãi,tôi toàn phải làm giọng lè nhè may ra mới có thể hát đúng đúng nhạc 1 tí==>đúng là cái thể loại bó tay!!!:D

Về lời thì có thể bi h nó hợp với ông,nhưng cách đây ko lâu,khi tôi bắt đầu nghe nó thì nó hợp với tôi hơn:) ==>thời gian trôi qua rồi,tâm trạng tôi biến đổi nhiều,lúc thế này khi thế nọ 8-} ==>mỗi 1 thời điểm tôi lại tìm được cho mình 1 bài hát hợp tâm trạng:)...tự nó bật ra trong đầu tôi==>khi nào tự dưng thấy mình cứ lải nhải đi lải nhải lại 1 câu hát mang 1 tâm trạng nào đấy thì cũng bít rằng bản thân mình hiện tại cũng đang cảm thấy như vậy!!! :)>-
 
Lê Đào Hương Thảo đã viết:
ILUMST. Chà chà ILU thì dễ rùi còn MST chẳng lẽ lại là...
Là gì thía hả con cháu???:-/:-/:-/

To Long sex:tôi ko thể stay away với nó được vì nhiều lý do nên chọn giải pháp tí tởn bên cạnh thôi:D:D:D
 
@ 73: mày chẳng bao giờ đoán được đâu mà bày đặt con dở hơi

@ Yến: như bà có khi lại vui vẻ :D như tôi bây giờ cũng vui vẻ, tuy ko phải kiểu "tí tởn" như bà mà là totally staying away rồi nhưng cũng ko cảm thấy khó chịu lắm. Chờ đến khi nào ko còn tí tẹo cảm xúc nào sẽ tiếp tục be good friend vì nếu bây giờ mà làm friend tôi sợ sẽ đối xử không fair với nó cũng như người xung quanh ... chưa kể nhìn ngắm mãi cũng khiến mình bực

thế tối hôm qua lúc tôi về con đấy có lượn với thằng heo nữa ko :D
 
Ê! Cả làng!
Tao nghĩ với tính TS thì khi nào nó muốn nó sẽ nói cho cả làng thoai.
Chứ bọn mày suy luận kiểu đấy tao cứ thấy... bệnh bệnh thế nào ý! Nói chung tao chỉ muốn TS nó biết là cả làng quan tâm nó rất nhiều chứ ko phải chỉ tò mò. Và cho dù có là đứa khỉ nào thì nó cũng "ko mất hết bạn bè" như nó nói đâu. Tao cũng chẳng muốn làm phiền TS vì câu hỏi mà biết là nó chẳng thèm trả lời. Nhưng nói chung là bạn bè thì đứa nào cũng muốn hiểu đứa kia hơn.
 
Thôi thôi, cho tao xin ca? la`ng đê, chung' may` co' khi suy diên~ xa qua' rôi` đây'!!! Tao hôm qua mơi' đi loanh quanh vơi' TS xong, cung~ thây' no' buôn` nhiêu` lăm', đưng' ơ? cương vi. ban. cua? no', tao chi? muôn' noi' đung' môt. câu thôi: du` cai' đưa' đây' la` đưa' khi? nao`, du` cai' bon. no' đoan' co' đung' hay không đi chăng nưa~ thi` bon. tao vân~ se~ coi may` la` TS cua? bon. tao thoai, hiêu? không???

Con Đui` lai. đu' đơn? lên HAO roai`, không sơ. bi. xoa' bai` nưa~ ha? :D Cai' chư~ ky' cua? may` mêt. qua' đê!!!
 
TS bảo tao là cám ơn chúng mầy nhìu nhìu :D
hy vọng sẽ có một ngày nó nói hết ra ^^
dạo này nó cũng bực mình nhiều chuyện phết ... chẹp
chưa kể nó đang chán đời nữa ... vì cuộc đời đáng chán lắm hix
 
Back
Bên trên