Nguyễn Ngọc Yến
(I_luv_boro)
New Member
Haha,sao lúc thì Yến lúc lại con đấy thế?Phân biệt rõ ràng nhéDương Quang Long đã viết:@ 73: mày chẳng bao giờ đoán được đâu mà bày đặt con dở hơi
@ Yến: như bà có khi lại vui vẻnhư tôi bây giờ cũng vui vẻ, tuy ko phải kiểu "tí tởn" như bà mà là totally staying away rồi nhưng cũng ko cảm thấy khó chịu lắm. Chờ đến khi nào ko còn tí tẹo cảm xúc nào sẽ tiếp tục be good friend vì nếu bây giờ mà làm friend tôi sợ sẽ đối xử không fair với nó cũng như người xung quanh ... chưa kể nhìn ngắm mãi cũng khiến mình bực
thế tối hôm qua lúc tôi về con đấy có lượn với thằng heo nữa ko![]()
Hôm qua sau khi ông về thì thằng đấy với con đấy đi với nhau được 1 đoạn từ nhà ông đến Bà Triệu thì thằng đấy rẽ,còn con đấy thì đi về nhà
Chỉ bùn cười vừa gửi được cái xe xong,con đấy định ăn bát cháo xong rùi ra net ngồi 1 tí thì bị KC đến rủ đi "nói chuyện"==>thành ra tiêu tan luôn kế hoạch net niếc,giặt đồ,xem phim,....Đến lúc về con đấy nghiền được có 2 phim là ngủ luôn