Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Nguyễn Hà Lê đã viết:
Mà nói đi thì phải nói lại ai chẳng có lúc làm ng # khó chịu. Chắc ji minh đã ko có lần làm ng # thất vọng chứ. Tao nghĩ cũng chẳng nên để ý nhiều quá làm ji, bạn bè quan trọng là đối xử tốt với nhau, vui vẻ và thoải mái; nó vẫn yêu quý 2 đứa kia mà hình như 2 đuắ kia cũng ko ghét nó thì có cài quái ji mà phải nặng nề.
oài,đừng gộp mấy chuyện này vào với nhau!Mày có hiểu tâm trạng của 1 người khi thấy bạn thân của mình coi mình chẳng ra cái gì ko?Mày có hiểu tâm trạng của 1 người đang thất vọng về người mà mình rất yêu quí ko?Mày có hiểu cái tâm trạng hối lỗi khi đối diện với 1 thằng nhóc mà lỗi đấy ko phải do mình gây ra là nó bứt rứt đến mức nào ko?Mày có hiểu khi con đấy nói ra câu "xin lỗi nhé nhóc" nó cảm thấy thế nào ko?Mày ko thể hiểu!!!!!!!!
============>đừng khuyên bảo bằng những câu mà bất cứ ai cũng có thể nói ra được như thế!!!
Con đấy ko cố ý làm cho mọi chuyện nặng nề,chỉ là tự dưng trong 1 lúc bao nhiêu cảm xúc nó ùa về==>nhận ra được nhiều cái giá trị,hiểu được cả đống thứ==>ko nói ra thì chẳng lẽ lại giữ cho riêng mình???

To Long:Hình như từ khi ông bít thằng đấy có vào đây đọc bài thì ông post bài với giọng điệu khác hẳn thì phải!Đôi khi tôi thấy nó cứ tránh né kiểu gì ý!Hi vọng là tôi nhầm!!!!!!!!!!!
 
Nguyễn Hà Lê đã viết:
THực ra tao nghĩ heo gầy cũng đinh đi rồi

tôi có cảm giác là ko phải như vậy ...

nó vẫn yêu quý 2 đứa kia mà hình như 2 đuắ kia cũng ko ghét nó thì có cài quái ji mà phải nặng nề.

nặng nề ... chẳng biết nữa nhưng dù sao cũng đã vậy cũng đành vậy, TS có tránh nó hay thế nào đi nữa ko phải là ghét ghiếc gì nó cả mà là lo rằng nó ngại thế nào đấy về chuyện mọi ng` nói này nọ. Rồi đến bây giờ thì cũng đã được 2 tuần rồi, nhiều khi có gặp nhau cũng thế, đến lúc này thì chính TS cũng trở thành ngại rồi, ngại khi nói chuyện đựơc cũng chẳng biết nói gì.

Mà thôi, cuộc sống TS bây giờ vốn có nhiều việc để lo rồi, nó chẳng còn mấy tâm trí để lo mấy chuyện kiểu này ... phóng lao thì phải theo lao trừ phi có người giữ nó lại hoặc nó đã đến đích. :)
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
To Long:Hình như từ khi ông bít thằng đấy có vào đây đọc bài thì ông post bài với giọng điệu khác hẳn thì phải!Đôi khi tôi thấy nó cứ tránh né kiểu gì ý!Hi vọng là tôi nhầm!!!!!!!!!!!

đúng thế
tôi ko muốn nói những câu khiến nó nghĩ mình đang làm mọi chuyện nặng nề thêm
Bây giờ nếu có nói tôi chỉ nói những gì cần nói, những gì bản thân mình giải quyết được mà ko cần nói ra thì thôi. Có nhiều việc ko nói ra thì hơn mà phải không :)
Còn tôi ko tránh né gì đâu... chỉ là dạo này có nhiều việc tôi suy nghĩ nhưng ko thể nói ra được
 
Đỗ Hà chinh đã viết:
bọn này lạc đề một cách thậm tệ! tao thấy con trai với con gái chơi thân với nhau là chuyện bình thường, có đi quá một tý cũng không sao, ví dụ như Chip và Đức chẳng hạn! Tao không có ý bảo bọn mày thích nhau đâu, mai đừng có lôi tao ra hành lang để xử!
Xin lỗi bạn Chinh và bạn Châu nhé!Đúng là lúc đầu con Ốc định lập topic theo đúng chủ đề thật nhưng sau đấy trong cái topic này có nhắc đến chuyện của thằng đấy với con đấy==>bọn tôi dùng cái topic này để nói về mấy chuyện đấy luôn,ngại lập topic khác lắm:D
Tôi cũng đã bảo nó đổi tên topic đi cho người ta đỡ thắc mắc nhưng mà nó ko làm nên nó mới thía đấy!!!!!:D
 
oài,bạn Long sex có tốc độ post bài kinh thật,quay qua quay lại đã thấy có 2 bài rùi:D

Còn tôi thì ko tránh né đâu!Tôi cảm thấy thế nào ngay khi post bài thì tôi sẽ viết ra hết,chỉ bỏ những suy nghĩ quá tiêu cực đi thôi!Chứ nếu tôi vì sợ mọi chuyện nặng nề mà nói tránh thì sẽ chẳng thể nào mà thẳng thắn với nhau được!Tôi và thằng đấy hoàn toàn có thể ngồi nói thẳng ra với nhau nên tôi vẫn để cho nó thấy tôi nghĩ như thế nào về vấn đề đấy==>có gì thì cũng có thể nói với nhau rõ ràng hơn!!!!!
 
viện hòan tòan có thể của bà và hòan tòan ko thể của tôi là hoàn toàn khác nhau nên tôi chỉ nói những gì cần nói nhất và dễ tiếp thu thôi :)
Căn bản có nhiều việc chính mình cũng cần xem xét lại xem mình nghĩ thế có đúng ko, có tiêu cực hay tích cực quá ko :)
Việc gì cũng cần đánh giá đúng mức của nó
 
Hum nay trong h toán tao chat với mày suýt tí nữa bị lộ Yến nhey :mrgreen:
Còn tôi thi ko được chứng kiến tận mắt chuyện này nhưng cũng hiểu được ít nhiều :rolleyes: vì tôi cũng ko lạ gì lắm :| Nó cũng có vẻ hối hận rồi .....
 
@ Yến : TS hôm nay chẳng còn gì để nói hết. Nó tự biết vị trí của mình và cảm thấy sẽ ko lao vào giải quyết bất cứ chuyện gì khi mà nó nhận ra rằng một chuyện cần giải quyết khi có cả 2 người cùng muốn giải quyết. Nó nói với bà rồi thì phải, nó vốn định giải quyết cho ổn thỏa khi bà bảo đứa kia cũng chẳng ngại nhưng thôi, hôm nay nó tự biết mình ko nằm trong danh sách có thể coi là "friend list". Tuy lúc đầu có thất vọng nhưng chí ít hôm nay có 2 người quan tâm đến nó là đủ, lại có 1 người về muộn vì nó nữa, chẳng còn gì phải phàn nàn. Dù sao bộ nhớ của nó cũng đang nặng khíên máy chạy chậm, tốt thôi, cũng là dịp để nó be sure để xóa đi nhiều thứ belonging to friendship mà nó vốn cũng muốn giữ lại vì một lí do mơ hồ và ngu xuẩn nào đấy.
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Mà tao nhận thấy ngay cả mặt mày cũng đâu có vui vẻ gì từ lúc chưa xuất phát chứ đừng nói đến thằng Linh!Nó đúng là lèo nhèo thật nhưng đấy là do nó lắm mồm thôi còn đèo thì nó vẫn đèo chứ có sao đâu!!!!!
Sai sai rùi. Tao ko vui vẻ thứ nhất là vì thái độ của thằng Linh; thứ 2 là vì ko đứa nào nói với tao là mình sẽ đi mua giầy cùng NA, tao chẳng biết ji cả, tự dưng thấy 1 thằng ngồi lên xe mình, chúng mà chẳng hỏi xem tao thế nào cả, cứ thế nghiễm nhiên như ko có tao ý.
Nhưng mà tao cũng chỉ nói thế thôi vì hôm nay tao nhận ra rằng mình cũng thật vị kỉ và vô tâm. Có lẽ phải sửa dần thôi :-s
 
Tối hôm qua chuyện của tôi với thằng đấy đã được giải quyết xong rồi,ok cả:)

....Nhưng đến hôm nay tôi ko hiểu hôm qua tôi mất mấy tiếng buôn chuyện với nó để làm cái gì!
Tuy hôm nay nó cư xử như thế ko phải vì tôi,ko phải với tôi==>tôi ko cần thiết phải giận nó.Nhưng cái người mà thằng đấy(à ko,ko chỉ thằng đấy mà còn 1 vài nhân vật luôn miệng bạn tốt bạn tốt nữa chứ)bỏ lại chẳng phải 1 đứa ất ơ,đầu đường xó chợ nào mà là bạn của bọn nó===============>vậy tôi cũng tự hỏi rằng cái bọn nó gọi là tình bạn ở đây là cái gì?

Cứ cho tôi sống tự do,chẳng ai quản thúc==>muốn về h nào cũng được nên mới có thể thoải mái giúp đèo người này về,người kia về còn bọn nó bị quản nên ko về muộn được đi!Nhưng trước kia bác tôi ở nhà thì tôi bị quản còn kinh khủng hơn bọn nó nhiều,tôi cũng đã ko ít lần bị đánh cho lê lết vì cái tội về muộn do phải ở lại giúp đứa này cái này,đứa khác cái kia!
========>tôi biết tôi về muộn thì sẽ bị đòn chứ ko chỉ là mấy lời kêu ca,mấy câu mắng mỏ như chúng nó nhưng nếu bạn tôi nhờ thì tôi vẫn giúp!

Cứ cho là tôi ngu,thừa hời đi vác tù và hàng tổng đi,kể cả thế thì tôi cũng mặc,với bạn bè,những người mà tôi yêu quí thì tôi chẳng ngại gì cả,giúp được cái gì thì tôi phải giúp chứ ko vì những cái ích kỷ cá nhân mà bỏ lại bạn bè như thế!

Thật đáng thất vọng,hi vọng từ h mấy người đấy đừng mở miệng ra là bạn tốt,bạn thân gì với cái người mà mình đã bỏ lại hôm nay nữa,nghe nó ko lọt tai tí nào đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!Bỏ nó lại rồi các người vẫn vừa đi vừa cười nói vui vẻ được,bọn tôi đứng ngay bên cạnh mấy người cũng ko biết==>nực cười!!!!!!!!!!

Vừa rồi ngồi đọc lại mới phát hiện viết nhầm chữ mình thành chữ nó==>xin phép được sửa lại!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dương Quang Long đã viết:
@ Yến : TS hôm nay chẳng còn gì để nói hết. Nó tự biết vị trí của mình và cảm thấy sẽ ko lao vào giải quyết bất cứ chuyện gì khi mà nó nhận ra rằng một chuyện cần giải quyết khi có cả 2 người cùng muốn giải quyết. Nó nói với bà rồi thì phải, nó vốn định giải quyết cho ổn thỏa khi bà bảo đứa kia cũng chẳng ngại nhưng thôi, hôm nay nó tự biết mình ko nằm trong danh sách có thể coi là "friend list". Tuy lúc đầu có thất vọng nhưng chí ít hôm nay có 2 người quan tâm đến nó là đủ, lại có 1 người về muộn vì nó nữa, chẳng còn gì phải phàn nàn. Dù sao bộ nhớ của nó cũng đang nặng khíên máy chạy chậm, tốt thôi, cũng là dịp để nó be sure để xóa đi nhiều thứ belonging to friendship mà nó vốn cũng muốn giữ lại vì một lí do mơ hồ và ngu xuẩn nào đấy.
Cái đoạn từ đầu cho đến chỗ "friend list" thì hơi khó hỉu nên tôi đang ngồi ngẫm nghĩ:D (tại ông vít bí hiểm quá!:P)
Đoạn sau thì cũng xin bổ sung luôn:thay mặt người còn lại tôi xin cảm ơn ông vì cốc kem xôi rất ngon nhé!!!!!!!!!:):):) Hi vọng cái kế hoạch đi ăn bánh trôi bánh chay nhà ông Phạm Bằng của ông với tôi sớm được thực hiện:D:D:D
 
Nguyễn Hà Lê đã viết:
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Mà tao nhận thấy ngay cả mặt mày cũng đâu có vui vẻ gì từ lúc chưa xuất phát chứ đừng nói đến thằng Linh!Nó đúng là lèo nhèo thật nhưng đấy là do nó lắm mồm thôi còn đèo thì nó vẫn đèo chứ có sao đâu!!!!!
Sai sai rùi. Tao ko vui vẻ thứ nhất là vì thái độ của thằng Linh; thứ 2 là vì ko đứa nào nói với tao là mình sẽ đi mua giầy cùng NA, tao chẳng biết ji cả, tự dưng thấy 1 thằng ngồi lên xe mình, chúng mà chẳng hỏi xem tao thế nào cả, cứ thế nghiễm nhiên như ko có tao ý.
Nhưng mà tao cũng chỉ nói thế thôi vì hôm nay tao nhận ra rằng mình cũng thật vị kỉ và vô tâm. Có lẽ phải sửa dần thôi :-s
Khi bọn tao đề ra cái ý kiến để thằng Linh đèo mày thì bọn tao đã nói với mày rồi (tuy là ko nói sớm nhưng đấy là do tình thế bắt buộc thôi! ;) )
Còn chuyện đi mua giày cho thằng Ngọc Anh thì lúc ngồi ở hàng bà Huệ bọn tao đã nói mãi rồi,nói cho đúng hơn là toàn nói về chuyện đấy,đặc biệt là lúc mọi người đứng lên lấy xe thì bọn tao đã ý ới gọi rồi chứ ko phải ko!Chẳng qua mày mải ngồi nghe bọn thằng Chim,ông Khỉ,con LB nói chuyện thôi,ko thể đổ lỗi cho bọn tao được!!!!!!!!! [-x

Mày bảo mày nhận ra mày vị kỷ và vô tâm à?Mày nhận ra từ lúc nào thế? :o Chắc là về đến nhà mới nhận thấy chứ lúc đi trên đường tao thấy bọn mày vẫn vui vẻ lắm cơ mà,làm gì có chút nào gọi là hối lỗi? 8-|

Ko,tao cũng ko thể trách mày được vì chuyện hôm nay mày chỉ đóng vai trò làm 1 kẻ vô tâm thôi chứ ko phải người gây ra lỗi với thằng kia. :-? Tao sẽ chỉ trách nếu như cái người bảo bọn nó đi trước,ko chờ thằng kia là mày thôi,còn nếu ko phải thì tao ko có ý kiến :)

Nhưng tao cũng muốn nhắn nhủ luôn với bọn mày rằng :đợi đến lúc bọn mày thấy có lỗi thì có lẽ là hơi muộn rồi,nói thế nào thì bọn mày cũng đã cư xử như thế với nó,cũng giống như bát nước đổ đi rồi thì ko cách nào hớt lại được nữa! :-s /:)

Có thể ngày mai nó sẽ hết buồn,hết giận,sẽ nói chuyện với bọn mày nhưng tao nghĩ ít nhất cũng đã có 1 vết rạn nhỏ trong tình bạn của bọn mình rồi! :-$ Nếu may mắn thì vết rạn mãi chỉ là vết rạn chứ ko biến thành vết nứt.Nhưng nếu ko may thì chỉ bằng vài câu nói,vài hành động kiểu như thế nữa thôi thì vết rạn đấy sẽ trở nên nứt toác!!!!!!:(

Thứ vũ khí lợi hại nhất để giết đi tình bạn chính là sự vô tâm và ích kỷ đấy....Và thành thật chúc mừng vì bọn mày đã bít sử dụng cái vũ khí đấy 1 cách khá là thành thạo!!!!!!!!!!!!!!!! =D> =D> =D> :| :| :|
 
Có thể tao đã quá bức xúc,có thể tao đã suy nghĩ nhiều hơn mức cần thiết nhưng trên đây là những gì tao thật sự muốn nói với bọn mày!Ko chỉ là nói thay cho TS mà còn nói chung cho cả mọi người!
 
Ko biết nói gì nữa nhưng thật sự mọi người ko ai có ý xấu đâu Yến ạ, tao đi lấy xe xong rồi phóng ra chỗ bọn nó đứng rồi đi về thôi, cũng có ngoái lại xem bọn mày đâu rồi, nhưng tao thấy vẫn ngồi đó :( nên ...
Còn chuyện mày nói bọn tao đi cười nói vui vẻ rồi ko biết mày là ko đúng. Vì thực sự bạn bè đi với nhau thì cũng phải nói chuyện chứ ko lẽ ko nói câu nào. Rồi lúc tao và thằng Chim nhìn thấy mày gọi rất to nhưng mày có nghe thấy đâu, lúc đó mày phóng rất nhanh.
Ko biết nữa nhưng tao thấy mày có vẻ hơi bức xúc quá Yến ạ :(
 
nói chung là chuyện này không trách ai được và cũng chẳng nên trách ai :)
tôi chỉ cảm thấy có lẽ bạn thân đôi khi cũng có thể làm tổn thương nhau chứ đừng nói là bạn. Và mấy hôm nay tôi đã phân biệt được thế nào là bạn thân và thế nào là bạn. Nói chung là có thể do mình nhiệt tình với mọi người một cách hơi quá mữc nên có xu hướng trông mong một cái gì đó xa vời thì phải ? Nhưng dù sao khi biết vị trí của mình sẽ biết cách dừng lại đúng mức. Không bên nào phải khó chịu hết.
 
u`h , lắm lúc mình cũng bị hiểu nhầm chơi cùng đứa bạn thân , bọn bạn thấy tưởng mình có vấn đề :))
 
Tao đọc nhưng chẳng hiểu gì cả ==> có phải mình ngu ko?
Được mấy hôm ai cũng phởn thì bi h lại thế này rùi ! Tao chỉ nhớ mang máng là cái hôm đi mua giầy cho thằng NA , con Lê nó đèo xe đạp đứa nào đấy==> đi rất chậm trong khi con đấy đòe TS lại phóng bố của nhanh lên trước. Thằng heo cũng đi xe máy trước xong được 1 đoạn thì đi chậm lại để đợi con Lê trong khi con đấy+ TS thì biến đâu mất rùi ấy! Tao chỉ đi cùng con Nát đến đầu dốc thui nên chẳng bit sau đấy thía nào nhưng sao lúc đi bọn mày ko đợi nó?Khổ thân con Nát , lóc cóc cái xem đạp!
 
Nguyễn Huy Thắng đã viết:
Ko biết nói gì nữa nhưng thật sự mọi người ko ai có ý xấu đâu Yến ạ, tao đi lấy xe xong rồi phóng ra chỗ bọn nó đứng rồi đi về thôi, cũng có ngoái lại xem bọn mày đâu rồi, nhưng tao thấy vẫn ngồi đó :( nên ...
Còn chuyện mày nói bọn tao đi cười nói vui vẻ rồi ko biết mày là ko đúng. Vì thực sự bạn bè đi với nhau thì cũng phải nói chuyện chứ ko lẽ ko nói câu nào. Rồi lúc tao và thằng Chim nhìn thấy mày gọi rất to nhưng mày có nghe thấy đâu, lúc đó mày phóng rất nhanh.
Ko biết nữa nhưng tao thấy mày có vẻ hơi bức xúc quá Yến ạ :(
Bọn mày lấy xe xong,đứng ở bên kia đường trong khi xe TS đang nổ ko được máy,tao tưởng bọn mày đứng lại chờ luôn nên bảo thằng Trí ra nổ máy hộ TS,tao thì đứng dậy dắt xe.Nhưng khi tao dắt được xe ra thì bọn mày đã đi đến chỗ rẽ ra Núi Trúc rồi :-s ...........vậy theo như mày nói thì lúc đấy thì mày chỉ thấy có mỗi tao đang ngồi chứ ko thấy rằng TS đang cố gắng nổ máy xe ở lề đối diện à??? /:)

Mày ko hiểu ý cái câu cười nói vui vẻ mà ko thấy bọn tao rồi! [-x Tao ko có ý bảo bọn mày ko nên nói chuyện cười đùa gì hết,chỉ đang nói đến lúc dừng đèn đỏ,tao dừng xe ngay bên cạnh Nát nhưng bọn mày vẫn ko hề thấy vì đang mải cười nói vui vẻ.Mày và thằng Chim thấy tao là chuyện đương nhiên thôi,ko thấy mới là lạ đấy,tao phóng lên ngay trước mặt mà! /:) Bọn tao đã cố ý đi thật nhanh qua bọn mày nên đèn xanh 1 cái là bọn tao lập tức vọt luôn==>đấy là lý do tao ko quay lại! :-$ Mà tao cũng chẳng hiểu nếu lúc đấy bọn tao đi chậm lại là nói chuyện với bọn mày thì tâm trạng của TS nó sẽ ra sao,ko lẽ mày ko hiểu???? :-? :| b-) /:)
 
Đúng đấy,tao bức xúc lắm, x-( tại vì tao nghĩ ít nhất nếu ko giúp nó đi xe về được thì cũng phải nói gì đấy,kể cả nêu lý do ra cũng được,đằng này thì im hết,chỉ có 1 mình tao nhờ người này người nọ.Có 2 con người,1 thằng khi tao nhờ thì lắc đầu ý bảo ko được rồi cúi đầu im suốt,1 đứa con gái thì ngồi im từ đầu đến cuối,ko có nổi 1 câu nào quan tâm hay ý kiến,chỉ thấy vẻ mặt chẳng hứng thú gì,và đợi đến 1 lúc thích hợp,bạn nữ đó đứng lên,đưa ra đề nghị mà ai cũng mong đợi:"Đi về!" :o ==>hết vị!!!!!!!!! :|

Và điều khiến tao bức xúc nhất là chuyện bọn mày đi trước,lúc đấy tao thật sự chẳng biết nói gì nữa 8-| ............Mày bảo mọi người ko có ý xấu,phải,ko có ý xấu mà đã thế,vậy đến khi có ý xấu thì nó sẽ đến mức nào? :-/ :-?

Chẹp,cũng đã có 1 người đứng ra nhận là mình ích kỷ,và chỉ có thế!Ko còn 1 ai khác thừa nhận là mình có ích kỷ sao? /:) Tao chẳng hiểu vì chuyện gì mà bọn mày đối xử với nó như thế(cho dù đấy là ko cố ý-theo như những lời bọn mày nói ;) )=============>thật ra thì là vì cái gì? :o

Heo gầy có dám nói là nó ko phải vì chuyện bọn mày nghi ngờ này nọ cộng thêm việc tự TS tránh nó trước mà lắc đầu ngay cả khi tao yêu cầu nó chỉ cần đi hộ xe của TS còn tao sẽ đèo TS ko? b-) Đừng bảo với tao là nó sợ về muộn,tính thời gian đi xe mày và tao đèo nó về nhà thì chưa chắc đã chậm hơn nó đi về luôn bằng xe đạp đâu!Mà cũng thật nực cười khi lý do nó nêu ra với tao là nó sợ thằng Tễu đi hỏng mất xe đạp của nó :o !!!!!!!Hay là nó lại ko đành lòng để Nát,Tễu đạp về 1 mình??? :-?

Trong chuyện này tao ko có ý trách mày hay thằng Tễu vì tao biết mày cũng có quan tâm đến TS chứ ko phải ko==>mày yên tâm!!!!!!!!:):):)
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Tao đọc nhưng chẳng hiểu gì cả ==> có phải mình ngu ko?
Được mấy hôm ai cũng phởn thì bi h lại thế này rùi ! Tao chỉ nhớ mang máng là cái hôm đi mua giầy cho thằng NA , con Lê nó đèo xe đạp đứa nào đấy==> đi rất chậm trong khi con đấy đòe TS lại phóng bố của nhanh lên trước. Thằng heo cũng đi xe máy trước xong được 1 đoạn thì đi chậm lại để đợi con Lê trong khi con đấy+ TS thì biến đâu mất rùi ấy! Tao chỉ đi cùng con Nát đến đầu dốc thui nên chẳng bit sau đấy thía nào nhưng sao lúc đi bọn mày ko đợi nó?Khổ thân con Nát , lóc cóc cái xem đạp!
Chẹp,điều đầu tiên phải nói là mày viết sai nhiều chỗ quá Ốc ạ [-(

-Thứ nhất:hôm đấy ngừơi đèo là thằng Linh heo chứ ko phải Nát!
-Thứ 2:con đấy phải phóng nhanh là vì xe của nó lúc đấy nếu ko đi nhanh thì ngay lập tức sẽ chết máy!Chỉ trong 1 đoạn đường mà xe của con đấy đã giở chứng 3,4 lần==>dù ko muốn thì cũng phải đi thế thôi!
-Thứ 3:đi qua đèn đỏ chỗ dốc Núi Trúc thì con đấy đã đi chậm lại hết mức có thể để chờ cả bọn chứ ko phải đi luôn!!!
-Vả lại lúc đấy thằng NA cũng vội,con đấy cũng muốn mọi người đi nhanh lên 1 tí nhưng tại thằng Linh heo cứ lèo nhà lèo nhèo nên mới chậm chạp thế!Mà nói thẳng ra chỉ đi 1 lúc là con đấy đã thấy bức xúc rồi,lúc ở trường cả lũ đã loạn cả lên-như shit,đến khi đi trên đường còn thấy nó chó hơn==>ko bức xúc mới lạ!Nói chung hôm đấy mày ko ở đấy==>đừng phát ngôn vội vàng cháu ạ!!!!!!!!!!!!
 
Back
Bên trên