tôi chẳng biết thế nào nhưng bà post thế này TS đọc rồi và nó lại nghĩ về chuyện hôm đấy. Thực ra nó chẳng thất vọng gì cả, nó biết bản thân nó cũng ko thể trách ai đựơc hết. việc mọi người về trước có thể là do mọi người ko nhìn thấy nó. Thằng kia tuy nhìn thấy nó nhưng việc về trước vốn chẳng có gì là lạ, tính nó như thế nào bà cũng thừa biết
Đúng là lúc đầu TS cũng có hơi thất vọng nhưng sau đấy, nó bảo với tôi là: việc vô tâm hay ko chú ý là do một lí do sillly nào đấy thôi, nó ko trách ai cả. Thắng thì tôi biết nó quan tâm đến tất cả mọi người (cái này tôi biết thùă) và tôi cũng biết là nó ko nhìn thấy tôi

. Nat thì tính trẻ con, bạn bè thì nên chấp nhận. Tôi chỉ cảm thấy mình đối xử với nó cũng chẳng nhiệt tình gì lắm nên cũng ko đòi hỏi nhiều. Căn bản là từ giờ TS nói nó sẽ cố gằng hơn :x
Còn việc thằng kia, hôm trước nó cũng nói với bà rồi, có đựơc một người bạn thì khó thật đấy, nhưng con người ta khi nhận ra giá trị của mình vốn không ra sao với người bạn kia thì việc rút lui cũng ko khó. Và nó đã rút lui rồi, sau 2 tuần (hôm nay là đúng 2 tuần ko nói chuyện

) ) nó đã chẳng còn băn khoăn gì về chuyện này. Nó ko muốn làm phiền đứa kia và cũng chẳng muốn làm phiền chính mình. Dạo đầu nó cũng ko hiểu mình làm có quá ko, có làm đứa kia khó chịu ko. Nhưng bây giờ nó hiểu cách tốt nhất là trở thành nothing. Nó cũng chẳng có gì để ngại, mà đứa kia cũng đỡ mất công có một đứa bạn tai tiếng, hay nhờ vả và suốt ngày nói những chuyện tầm phào. Mất một đứa bạn dễ thật đấy nhưng nó biết nó đã học đựơc cách quan tâm đến những người quanh nó. Như con đấy, con Đùi, con Chip, con 73, PA, lão KC, thằng khỉ con, bạn bè v..vv...
mất một người bạn bù lại đựơc nhiều bài học đến vậy nó thấy cũng đáng
Nói chúng là, nó tuy cũng có hơi thất vọng (chuyện tất nhiên) cũng có hơi buồn ( lẽ thường tình) nhưng ko sao, vì nó vẫn cảm thấy rất vui
