CLB nhạc Hàn

yay! chủ nhật :x ko biết các e các chị sẽ nhảy SS và AAA thế nào =)
đúng là ko hiểu Tae performs Fire thế nào =) and Bom does Gee hella cute :x aigoo~ ngoài ra 2pm với SHINee còn perform Genie nữa. có Key, Taemin, Wooyoung, Taekyeon và 1 mem nữa (hasnt been decided yet). wth i gotta love this sunday \:d/ 2pm and SHINee special so far là toàn top favs :x
 
Sorry sorry với again again thì có biểu diễn nhưng mà mấy cái của girls groups biểu diễn lẫn của nhau kia thì vẫn là đang "tình nghi" là có hay ko thôi em ạ... nhưng chị vẫn hi vọng là có
 
chị Phương ơi hình như là ko rồi :( đúng là nghe có vẻ hơi impossible =((
nhưng mà vẫn có SS, AAA với Genie special XD
 
Genie special của wonder boys lolz :)):)) có key vào là thấy hài hài rồi... chả hiểu sao cả Shinee mình thích mỗi key


Ôi cái hợp đồng nô lệ @____@ SM là đồ tàn nhẫn :-<
 
Genie special của wonder boys lolz :)):)) có key vào là thấy hài hài rồi... chả hiểu sao cả Shinee mình thích mỗi key

lol e cũng thế =) Key nhảy Genie thì chuẩn rồi, here it is http://www.youtube.com/watch?v=N40XKKfLlmw&feature=channel_page
unknown mem e rất rất mong là ko phải Jokwon, pls =;
ngoài ra thì ngày mai MC cũng có special stages: SS của SNSD, Hot issue (jungle version) =)) LMAO at this, chắc là chị HyunA muốn làm Tarzan ;))

vụ kiện có tin tức gì mới chưa ạ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chả có tin gì mới mấy ngoài việc SM concert 2009 sẽ bị postponed :))
(Khốn khổ với cái concert này, nó bắt đầu bán vé vào 8h hôm nọ, thì sau 2, 3 phút đã chả còn cái nào mới đểu, trong khi thực tế mà có đến concert đảm bảo đầy chỗ trống).

Inkigayo thế là thất vọng 1 nửa, list bài là fake mới đau -_-" May là vẫn có special stage với theme chính là Girls' power và đc ngắm Taek với Woo Young MC như thường.
 
Hôm nay 2 trong số các girlgroups hot nhất cũng join này :x KARA với BEGs hát How come với Honey . ôi nhìn chị Nicole rap mà :x

Mà sao lần này Genie special lại đặt tên là Wonder Boys nhỉ :-? Boys Gene chứ :-?

Aww dù sao vẫn còn vớt được A&A vs Sorry2 :x
Ah và 2NE1 sẽ hát Last Farewell :x Ô men, mìh nhớ Big Bang :(.
 
dạo này mình thề là mình thấy I don't care live chán, nhất là Bom =)) tự dưng thích nghe mỗi Dara thôi =))=))

bao h thì Genie định goodbye stage nhờ :-/ vì lúc mà các boys phải trình diễn Genie rồi thì chắc sắp end rồi... mong là cho bài BoyFriend lên lolzzzzz =))=))
 
I Don't Care thì em chỉ thấy live nhìn k sôi động như Fire thôi còn hát live thấy hay :D. Nghe I Don't Care thích Bom :))

Thế hóa ra cả tuần trước T-Ara lipsync đấy à :|. Tuần này ở M!Countdown live dồi cũng khá là đc :D. Cover 'I'm your girl' thì dở =))

Em tưởng sau Genie thì ra Etude :-?. Nhưng em đang nghi ngờ là SM sẽ cho SNSD nghỉ ngơi (lão ý hết hơi đi kiện rồi =)) ).
 
ko, thường ko bao h cái bài được biểu diễn cùng bài chính lúc comeback sẽ được promote đâu em ạ :) như Beginning, Way to go hồi trước đó. Các nhóm khác cũng thế. Bài comeback được ém kỹ mà. nên ko thể là Etude được (mà Etude thì sẽ thua thảm hại :))) Boyfriend cho nó lạ :p, nhảy dễ hơn nữa :p

hử, cả tuần trước T-ara lipsync hả :eek: chị tưởng cái ở Music bank thì ko được thế... có nghe rõ giọng 1 chút mà, nhưng nhạc background to đùng :| nhảy xấu :|

cover I'm your girl được khen mãi mình thấy hài :)) chả bằng 1 góc SNSD cover (hình như SNSD cover dance cái này mấy lần :)) mấy lần dance, 1 lần là có Tae Jess Seo hát :x)

I don't care nhìn messy, dù mặt chị nào cũng tươi :)). Bom vừa nhảy vừa hát giọng cũng bè với hụt hơi nhiều khiếp :-s:-s Có mỗi Dara là hay thôi :))
 
một người đã lên Soompi và đọc được lời tâm sự của bạn j.adore.Ai là fan Kpop làm ơn hãy đọc bài viết này. Cộng đồng fan Cassiopeia trên toàn thế giới cần sự giúp đỡ và hợp tác của tất cả các bạn. Mong rằng các bạn bỏ chút ít thời gian để suy nghĩ về nó :)

Tôi đã sớm biết thông tin về việc buổi concert bị hoãn lại… và SM đã có một bước tính toán rất thông minh. Mặc dù cả 3 thành viên đang bất hòa với SM, không có nghĩ là họ không làm việc được ở Hàn Quốc. Và cũng như, khi các luật sư tuyên bố rằng họ sẽ tập trung và buổi concert, SM không hề đáp trả lại. Các thành viên luôn giữ lời hứa nhưng giờ đây SM lại chọn làm một việc như vậy trước buổi concert một tuần và mọi người bất ngờ và đổ lỗi cho việc bất hòa. Họ trích dẫn lí do rằng đó là do vụ kiện, khó có thể tiếp tục buổi concert hay chỉ vì buổi concert là của gia đình SM, và chỉ vì thế, họ không cảm thấy an tâm mà để buổi hòa nhạc diễn ra. Tât cả đều là giả dối…. nếu họ có ý địn trì hoãn vì buổi concert, họ đã sớm tuyên bố ngày từ đầu. Nếu họ lo lắng vì hình ảnh gia đình SM, họ thậm chí không để cuộc chiến này này xảy ra ngay từ đầu. Và bằng cách hủy bỏ buổi biểu diễn trễ như thế, họ đang làm tổn hao tiền bạc của mình. Nếu họ sẵn sàng chấp nhận chuyện thua lỗ trong buổi biểu diễn, họ rõ ràng muốn chứng tỏ sức mạnh của mình.

Gmarket thậm chí còn không thông báo gì về việc hủy bỏ cho đến SAU khi thông tin truyền ra. Dựa vào mối quan hệ làm ăn của họ chẳng lẽ việc đó cũng chẳng biết trước hay sao ? SM đang gấp rút đạt được thế chủ động đến nỗi họ không hề nghĩ đến việc thông báo đến đối tác tham gia vào buổi biểu diễn.
------------------------------------------

Tối nay chúng tôi có bữa ăn gia đình và các thành viên trong nhà đã nói chuyện về trường hợp này vì có nhều người cũng làm trong giới giải trí. Họ nói một trong những điều mà SM có thể/sẽ làm là phá hoại hình ảnh xã hội của csac thành viên. Để mà khi có các có thể sẽ là các bài báo/video/posts mà trong đó một trong các thành viên đang làm điều gì đó mà họ đáng ra không nên làm. Dì tôi làm tại một công ty giải trí tầm cỡ như SM nói rằng ban quản trị của SM rất bực bội vì họ đã hết sức bực bội chỉ qua các phương tiện truyền thông. Cổ phiếu của họ đi xuống và bộ mặt xã hội cũng ngày càng tồi tệ. Không chỉ có thế, nếu phải dính đến tòa án, hắn có thể sẽ phải thay đổi hợp đồng của tất cả các nghệ sĩ. Họ nói hiện tại, các thành viên đang nắm được thế chủ động về mọi mặt, nhưng đa phần (thành viên trong gia đình người viết) đồng ý rằng nó sẽ chuyển qua cho SM trước ngày xét xử. Có rất nhiều bài cảm nhận của fan làm mất hình tượng của SM lắm rồi. Có các video nổi tiếng của Yunho, Junsu và các nhà tạo mẫu tóc cho họ , mỗi người trông như thể ngất xỉu tại buổi biểu diễn khi mà họ phải làm việc quá sức…

SM không có ý định chỉ đứng đó và để giới truyền thông điều khiển tình thế đâu.
Cái này đã từng xảy ra với Shinhwa và HOT rồi.
Chú tôi làm việc tại SBS và chú nhiều lần lặp lại thái độ lễ phép của các thành viên DBSK như thế nào và thái độ làm việc của họ không hề thay đổi từ khi họ debut. Nhưng vì là dân trong ngành, chú ấy biết SM sẽ khong chịu đứng yên đâu. Họ sẽ làm bất cứ thứ gì vì hiện tại, họ không còn gì để mất. Tôi cũng đã nghĩ họ đã chuẩn bị việc tan rã và muốn phá hoại 3 thành viên trước tiên.

Một trong những điều mà họ có thể làm đầu tiên là chia rẽ cộng đồng fan. Fan đang tin tưởng vào các thành viên và họ đang cố để fan quay lưng lại với các thành viên. Có thể giả danh một nhà báo hay một fan để truyền ra thông tin. hầu hét khả năng là họ (SM) sẽ làm gì đó với đời sống riêng từ của các thành viên (DB/JSC) (vd: thổi phồng nhưng lần đi bar của họ hoặc nói những điều xúc phạm… vân vân). Tin đồn/ bài báo đang gặp vấn đền giữa các thành viên không chỉ là thứ duy nhất mà SM có thể làm được. Đó chẳng là cái gì cả. họ có thể sẽ lôi 2 thành viên còn lại vào vụ này nhiều hơn để chứng tỏ tốt xấu...

Khi vụ tranh chấp xảy ra, trước hết họ dùng công ty mỹ phẩm như là 1 cái cớ.Rồi họ cãi lại rằng họ đã đưa cho các thành viên 11 tỷ và xe hơi. Giờ đây, họ sẵn sàng dùng đến các phương pháp bẩn thỉu hơn nữa. Chuyện này rất khác với những trường hợp trước đó vì khi đó không có mối liên hệ mật thiết giữa các thành viên. Cũng như giữa các fan. Nên bất kì điều gì mà một phương tiện truyền thông nói, thậm chí không liên quan đến vụ kiện, xin đừng tin nó. Đây là một công nghiệp đáng sợ nhất. Tôi muốn nói, đây là nền công nghiệp mà các quản lý ghi băng các đoạn phim sex của các nghệ sĩ nữ để phòng hờ chuyện bất trắc. Đó là ngành công nghiêp bẩn thỉu, nhơ nhuốc, đáng sợ, ác độc.
Thậm chí các đoạn video của họ có làm gì sai đi nữa, xin hãy giữ vững niềm tin. Các thành viên cũng chỉ là con người, nên nếu có lầm lỗi, mọi việc đều bị đưa ra, và đó chỉ là các đoạn băng mà thôi, chỉ cần giữ vững niềm tin. Tôi nghe nói rất nhiều điều đang xảy ra, và lo sợ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo và họ đang phải đối mặt với cái gì.

Nên xin mọi người chỉ cần tin tưởng họ vì họ đã tuyên bố tình trạng của mình rất nhiều lần. Đó dường như là điều duy nhất mà fan có thể làm lúc này. Liên kết lại làm một và hoàn toàn tin tưởng vào các chàng trai của chúng ta.
Nguồn : Soompi
Writer : [email protected]
Trans : [email protected]
A/N :


To Cass :
Mọi người đã đọc được chưa. Các bạn à, thần tượng của chúng ta đã bị dồn đến đường cùng rồi. Họ không phải chỉ thắng, mà là cần phải thắng trong vụ kiện này. Đây là giới giải trí dơ bẩn, SMent đang dùng mọi thủ đoạn để đạt được điều mình có. Xin mọi người hãy đồng lòng, hiện tại Các anh đã nói hết những điều mình muốn nói, các bạn đừng tin vào những gì các bài báo xuyên tạc nói.

Như mới đây, khi đọc được tin về "người bạn thân" của Yunho và Chang Min, mình đã rất buồn vì có một số bạn đã tin vào điều đó. Không trách các bạn được vì các bạn đa phần chỉ ở lứa tuổi thành niên nên dễ tin vào những bài báo, tin đồn. Nhưng mình xin các bạn, các bạn hãy chỉ tin vào các anh, các anh đã nói hết tất cả những điều các anh muốn nói "DBSK không muốn và không bao giờ tan rã", "họ vẫn làm việc cùng nhau". Mình hiện giờ đã 23 tuổi, bằng tuổi Junsu, những chuyện ở đời mình cũng trải qua không ít, vậy mà mình cũng chỉ nhen nhóm hy vọng vào giới dư luận mà thôi. Xã hội đứng về phía các anh, pháp luật phần nhiều đứng về phía các anh, nhưng SMent là một tập đoàn có quyền lực trong ngành giải trí, chúng có thể làm bất kì điều gì để không phải chịu thua. Mình cảm thấy lo sợ. SMent đang không chỉ khiến fan các gasoo khác quay lưng lại với DBSK mà còn khiến các gasoo khác quay lưng lại với DBSK với lí do như là "vì DBSK mà họ không thể biểu diễn". Hơn lúc nào hết chúng ta phải toàn tâm toàn ý tin tưởng vào các anh.

To fan của các gasoo khác : các bạn thấy rồi đấy, đây là nền công nghiệp dơ bẩn và DBSK là người dũng cảm chống lại nó. Cái này giống như là châu châu đá voi vậy. Nhưng các bạn có bao giờ nghĩ nếu nó thành công, nó cũng có thể khiến thần tượng của các bạn có cơ hội thoát được nó không.

Gửi fan ELF, Jump, fan của SHinee, fan của Yang Li Yin, Sone, nếu thật các bạn yêu quí thần tượng của mình, xin các bạn hãy ủng hộ vụ kiện này. Nếu DBSK thua kiện, thần tượng của các bạn có thể có cơ hội được tỏa sáng hơn trên sân khấu, được đầu tư nhiều hơn, nhưng các bạn có bao giờ nghĩ đó chỉ là những danh vọng bề ngoài không, bên ngoài họ nổi tiếng, rực rỡ nhưng bên trong là vết thương tâm lý và cả thể xác nặng nề, nếu DBSK thua kiện, họ phải tiếp tục chịu sự bóc lột của SMent mà không dám đứng lên vì "những tấm gương đi trước". Các thành viên của Suju, Yoona của SNSD đang phải chịu những bản hợp đồng bất công 13 năm của SM, cả cuộc đời nghệ sĩ của họ phải chịu sự dày vò của SMent. Các bạn muốn họ nổi tiếng hơn, có cơ hội biểu diễn nhiều hơn nhưng nhẫn tâm để họ chịu như thế này mãi sao. Khi mình nhìn thấy một chữ kí của một Sone ý chỉ cầu mong cho DBSK tan rã để SNSD được đi lên, mình thật sự rất buồn. Xin đừng trẻ con và ấu trĩ như thế ! Các bạn có thấy được rằng, nếu SMent chịu thua, họ sẽ phải kí lại các hợp đồng đối với tất cả các nghệ sĩ không ? SM đâu phải chỉ ác đối với mình DBSK đâu, mà cả những nghệ sĩ khác nữa. SMent cho họ danh vọng hão, vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại cướp đi của họ tuổi trẻ, và cả những cơ hội làm việc khác. Sau 13 năm hợp đồng, nghệ sĩ họ còn lại cái gì chứ, nam phải đi nghĩa vụ quân sự, nữ thì cũng đã quá lứa lỡ thời, 1 là họ phải làm công việc khác, 2 là chấp nhận những tham gia các show nhàm chán, hay phải đóng các vai phụ trong phim. Các bạn đành lòng thấy họ như vậy sao ? Khi đó họ chỉ mới 30 tuổi, nhiệt huyết của họ vẫn còn nhưng sức lực của họ, sức hút của họ đã bị 13 năm của SMent vắt kiệt rồi. Họ sẽ không bao giờ có cơ hội làm một Bi Rain, một Bae Yoong Joon thứ hai đâu (chắc hẳn các bạn đều biết sự nổi tiếng của họ sau khi rời khỏi công ty quản lý).Chưa kể họ còn bị vết thương về thể xác lâu dài nữa, Heechul bị sốt vẫn phải biểu diễn, Yunho bị đau dạ dày mãn tính, Jae Joong dây chằng ở chân rất yếu, chỉ cần một tai nạn trong biểu diễn nữa thôi là phải tàn phế suốt đời. Các bạn có bao giờ nghĩ đến điều đó không ? Hay các bạn chỉ muốn họ phải nhịn đau mà biểu diễn, phải cố chịu đựng mà rặn ra nụ cười cho các bạn để rồi ngã sõng soài, bất tỉnh phía sau cánh gà, rồi bị bệh trầm cảm. Đó không phải là tình yêu đâu các bạn, đó chỉ là sự ích kỉ của các bạn mà thôi.


Gửi V.I.P, fan của SS501, các fan của các nghệ sĩ làm việc cho các công ty giải trí khác, các bạn thật may mắn vì thần tượng của các bạn không phải làm việc cho tên "chủ nô" SMent, các bạn thật sự rất may mắn. Nhưng biết đâu trong tương lai các bạn lại thần tượng một nghệ sĩ nào đó của SMent thì sao, và đây không chỉ là vấn đề của riêng SMent mà là của cả nền công nghiệp giải trí đấy. Nên xin các bạn, xin các bạn đừng bêu xấu cho DBSK, không ủng hộ củng được nhưng xin đừng bêu xấu họ.

Đây giống như một cuộc chiến gian khổ vậy, cái mà DBSK có được chỉ là lẽ phải, đạo lí làm người, là dư luận còn SMent có quyền, có tiền, có thể đổi trắng thay đen, nếu lòng fan dao động, các anh sẽ mất hết tất cả. Đây không phải là lúc fan của các gasoo nói xấu lẫn nhau mà là lúc đoàn kết với nhau. Và Cass, xin các bạn lúc này đừng nên đi gây thù chuốc oán với các fan khác. Vì sự nghiệp lớn, xin hãy chịu nhún nhường. Nói mình giả nhân giả nghĩa cũng được, chỉ xin các bạn hãy chịu khó đọc tâm sự của mình và của người viết, ngẫm nghĩ nó mà thôi.

Và đồng thời mình cũng XIN các bạn hãy mang bài này mang đến những diễn đàn khác, diễn đàn trường học, diễn đàn thảo luận, bất cứ nơi đâu.


Trích:
Trích
Nguyên văn bởi tabngoc View Post
Nếu sợ làm việc quá tải thì sao lại còn ký vào cái hợp đồng đấy ngay từ đầu. Nếu ko nhờ cái công ty đấy thì một mình họ có làm đựoc như thế ko, liệu mọi người có biết đến họ mà ủng hộ họ đến như thế này ko? Mọi người nên có cái nhìn khách quan hơn. Thật sự ra, làm việc quá tải như thế đúng là ko thể chịu được, nhưng họ đã chấp nhận đánh đổi lấy sự nổi tiếng ngay từ đầu khi ký vào hợp đồng đấy cơ mà. Giờ họ lại quay lại kiện thì liệu có đúng không? Chẳng nhẽ các điều khoản họ ko đọc khi ký vào hợp đồng à? KO đâu, họ đã chấp nhận đấy chứ. Dám làm sao giờ ko dám chịu mà lại phải nương vào sự ủng hộ của những người dám rút bỏ tất cả vì họ. Đối với họ, fan hâm mộ chỉ là như thế thôi hả? Người ta yêu họ còn họ thì chỉ yêu họ mà thôi
.


Bạn Tabngoc à, bạn có hiểu được nỗi khao khát được ra nghề của những đứa trẻ mới 15,16 hay không ? Lúc đó, họ chưa hiểu gì về pháp luật thì làm sao họ biết được. Cả 5 người bọn họ, Junsu đã làm thực tập sinh 6 năm, đã có lần bị vỡ giọng phải ôm mối đau buồn đó mà khóc hằng đêm, Jae Joong, Yunho đã phải bán mạng làm thêm kiếm sống qua ngày để có thể tồn tại trong giới thực tập sinh khắc nghiệt. Nếu lúc đó, họ không bám lấy nó thì họ sẽ bị đá ra khỏi một cách không thương tiếc. Là con người, ai chẳng mong mình được hạnh phúc. Họ nhìn thấy những hào quang lấp lánh trên tv, trên sân khấu nhưng lúc đó họ có hiểu được nỗi khổ và nhọc nhằn đằng sau nó đâu, vì họ còn quá trẻ người non dạ để hiểu được điều đó.

Bạn có bao giờ hiểu được 2 chữ "bế tắc" không ? Khi bước chân ra trường đại học, mình không có nổi một công việc, đến mức chỉ cần "chỉ cần có việc, việc gì cũng làm". bạn có hiểu được nỗi đau của người bị hành hạ về mặt tư tưởng không ? Nếu DBSK không yêu bản thân mình, họ sẽ không trụ được tới ngày hôm nay, họ yêu công việc của họ, nhưng họ cũng muốn được sống cho xứng đáng những gì mình làm ra cơ mà. Nếu bạn nói là "ai mượn họ kí vào làm gì" thì vậy còn những nghệ sĩ khác thì sao, các thành viên của Suju, Yoona của SNSD thì thế nào ? Họ xứng đáng phải chịu đựng vì "tội lỗi kí vào cái hợp đồng" đó à. Hay Yang Ya Yoen cũng xứng đáng phải chết vì đã gia nhập vào làng giải trí, rồi bị xâm phạm tình dục đến mức phải tự sát à ? Bạn đang hành xử như một đứa trẻ ích kỉ vậy.

Ví dụ cho bạn một bài học cơ bản của lịch sử nhé : một người không có tài sản gì trong tay, anh ta chỉ có thể chết dần chết mòn, không còn cách nào khác anh phải đi làm công nhân làm thuê cho tư sản, nhưng giới tư sản chỉ ban anh ta một và lấy đi của anh ta 10. Anh ta không chịu đựng nổi phải đứng lên đấu tranh. Vậy bạn thử ngẫm nghĩ xem anh ta làm đúng hay làm sai ? Giới nghệ sĩ cũng vậy thôi, nghệ sĩ cũng chỉ là "những người công nhân" trong giới giải trí "tư sản" mà thôi.

Mình đã nói hết những điều mình muốn nói, lựa chọn là của bạn và bạn đừng để những lựa chọn của mình khiến mình phải hối hận sau này.
 
8-| ko hiểu bài trên lắm 8-|

anyway, sorry sorry hôm nay hơi ngắn :(:)(( nhưng mà nhảy được :-j:-j Taeyeon đoạn Shawty (thì phải) hơi yếu :)).

Hot Issue thấy có j đặc biệt hơn đâu :| đoạn break còn chán ốm hơn cả bản mix khác :))

T-ara --> ko còn màu nào và style nào khác hơn cho outfit hay sao 8-|8-| còn mặt bà tóc ngắn (ko phải Boram) trông rất đau xót, trong khi mặt các bà kia lúc nào cũng cười tươi là sao???

thế again again ko có ah :-<:-<

Inki hi vọng là khá hơn :-<
 
^cái bài ở trên dài quá mà đọc cũng ko rõ lắm đc statement cụ thể và hiệu quả.
LSM tham lam, nhưng ko thể phủ nhận lão có tài năng và nhờ có lão những SNSD, SJ, DBSK, Shinee, H.O.T, Shinhwa, BoA mới có thể tỏa sáng đến thế. Tuy nhiên cái hợp đồng 13 năm quả là điên rồ. Đồng ý thêm là đời trainee cực khổ và stress vô cùng (vì ko biết tương lai mình đi về đâu) nên hợp đồng mà ko kí thì biết làm sao? Được cái này thì phải mất cái kia, ở đời không có gì cứ muốn là có được.

Anyway chúng ta là người ngoài + fans DBSK nhìn từ bên ngoài vào thì thấy kiểu tình hình rất là khủng hoảng nhưng mà những người trong cuộc tớ dám cá là 80% đã biết trước tình hình sẽ đi về đâu. Cứ cho là sau vụ này DBSK vẫn là 1 nhóm đi nhưng mà kéo dài được đến bao lâu là 1 vấn đề đáng nói. Ai chẳng muốn ban nhạc mình yêu thích mãi mãi là 1 nhưng mà cũng phải thực tế một chút. Đến một giai đoạn nhất định nào đó khi mà nghệ sĩ trưởng thành trong nghề nghiệp thì họ sẽ muốn tách ra solo để thể hiện hết màu sắc của mình. Mình chỉ có quyền tin vào 1 điều là tình cảm giữa các thành viên sẽ luôn như anh em ruột thịt, và hy vọng là như Shinhwa, tuy mỗi ng có sự nghiệp solo riêng nhưng vẫn có lúc ra album chung, đứng cùng 1 sân khấu sau suốt chục năm trời.

Mà cứ tính vài năm nữa phải anh nào đi nghĩa vụ quân sự xem, lúc đấy thì có đến tổng thống cũng phải thua thôi.

Cái này đáng đọc và há hốc mồm này:
ALL SM ARTISTS ARE UNDER THE SAME CONTRACT



Mình thích special stage của BEG và Kara quá đi, tính tổng đúng 9 ng bằng SNSD đấy ;))
Sorry Sorry nhìn dàn đội hình đẹp thế nhưng mà cái đoạn dance "dan dan dan dan" nhìn đúng là ko hợp với con gái tẹo nào :)) Mỗi Hye Yeon là vẫn vượt qua rào cản giới tính :|
Star golden bell next week: Shinee + Kara + SNSD + 2PM (idol special)
Hôm nay xem Infinity challenge lại có 2PM :)) Bó tay!

hehe hôm qua BEG cũng lên xếp thứ 3 Music bank rồi. T-Ara mình vẫn thấy vô cùng nhạt. Kara đc double hits, bài Mister với màn shake nổi tiếng hơn cả Wanna :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
đoạn cuối Yuri hơi chậm so với SooYoung và SeoHyun.

T-ara thì ko đỡ được :-<

Cái link kia tớ ko đọc được, nhưng đọc Kbites cũng loáng thoáng YoonA cũng contract tầm 13 năm (hết cả đời gái :|), SuJu với DBSK cũng 10-15 năm... 8-|
 
Em nghĩ cái chuyện SM sẽ chèn ép (và đã chèn ép) DBSK là chuyện tất yếu rồi, tính đến thời điểm này thật ra chuyện vẫn chưa đến mức như thế, bởi vì DB vẫn một mực tuyên bố là không tan rã và cả Chun lẫn Jae đều khẳng định 'always keep the faith' với 'hope to the end'. Nhìn chung là vẫn tin và ủng hộ DBSK (càng k bao giờ có chuyện mong DB tan rã để cho nhóm khác trong SM đc promote nhiều hơn =)) ). Mà mình thì ghét lão SM sẵn :-w.

Cái bài kia phần main là chỗ này

SM artists’ contract mostly last for a long period (averagely 10 years), unfair income distribution (50,000,000 won is paid only if the album sold more than 500,000 copies), and penalty termination (3 times of initial investment and 2 times of loss). Many SM idol stars have been in the same shoes as TVXQ for exclusive contract clause.

:-< Đọc đến là phát nản. Trên một khía cạnh nào đó mình cũng thích những hợp đồng dài hạn đồng nghĩa với việc nhóm tồn tại lâu và hoạt động âm nhạc có hiệu quả cao nhất nhưng mà như thế sẽ k phát huy đc hết khả năng của nghệ sĩ cũng như nghệ sĩ cũng k cảm thấy thoải mái khi hát những thứ mà mìn đã chết nhàm :|.

@ chị Phương: hôm qua em lò dò vào bên topic t-ara ở soompi thì thấy bảo ở M!Countdown là first live :D. Nhìn chung là live tốt. Nhưng đúng là nhạt. =.= Mà kiểu mình thấy vocal của T-Ara cũng rất là bt :-? Đb nếu so vs mặt bằng của gà nhà Mnet :-?

Tuần sau có khi BEGs đc mutizen ;)) Kara tuần này Wanna lên thứ 7 r` :x Hy vọng tuần sau trèo cao hơn :x
 
chị ghét SM chứ ko ghét Sooman lắm, tại vì trước h phỏng vấn thì các mem của các groups thực ra đều có phần kính trọng và biết ơn LeeSoman cả :) và chị nghĩ là ko có ông ý thì cũng chả có các group bây h.... thực ra có trách thì phải trách cả hệ thống cầm quyền của SM Ent chứ, vì nghe bảo h ko chỉ có mỗi SoMan đứng đầu SM Ent đâu, thêm nữa còn có hội đồng quản trị các kiểu nữa... thực ra những thứ như thế này đều đã liên quan đến kinh doanh cả rồi, thì những chuyện hợp đồng nô lệ thế này ko thiếu...

ôi cái preview của SNSD trong Chocolate !!!!!!!!!! Hot :x
 
Em thì nghĩ mấy cái vụ đấy là lão SM lão ý đứng đằng sau làm cả thôi :-w. Có hội đồng quản trị thì cũng làm cho SM tiến bộ khối về mặt đối xử vs gà đấy chứ, (thử so vs thời H.O.T chẳng hạn :-w) tóm lại em nghĩ tất cả những vụ hợp đồng nô lệ + đối xử bất công là Soo Man giật dây :-w.

Em chỉ thấy Soo Man tử tế + yêu quý nhất vs BoA :)), còn đâu các gasoo khác k có thông tin rằng lão yêu quý hay là họ yêu quý lão k, nhưng sau khi H.O.T ra khỏi SM rồi ý, JTL viết nhạc như đấm vào mặt Soo Man b-(.
 
thôi mình cũng ko làm j được :-< enjoy Kpop đi đã :-<

Hôm nay inki tuyệt :x

Hôm nay cái Wonder boys mình đã đoán là 1 ng ko phải từ idol bands, thế mà đúng lolzzzzz nhưng mà đoán trật 1 tí, đoán là Boom, cuối cùng lại ko phải. Taemin trông rất gầy và ngây thơ :|

Bài Last farewell là bài mình thấy có vũ đạo ngớ ngẩn nhất từ trước đến h lolz, nhưng mà cover lại được cũng hay. Vẫn thích Dara và Minzy nhất lolzzzz

SNSD được nhiều cái special... Wonder Boys cũng cover Genie =)). Cả Juliette nữa. Nhưng mà mình muốn đá bay mụ Tiff ra khỏi đội hình quá :|
Genie hot :x:x mình bị mê Yuri nặng rồi :-<

4min có đoạn cuối nhảy vào với BEG hơi vớ vẩn :-< Gain tự dưng nhảy vào 4min cũng vớ vẩn nốt :-<

và ko thể đỡ được T-ara nữa, vấn đen trắng 8-|

Nicole có đoạn trượt chân hài quá :))

Còn I don't care bản mix chán :-< biểu điễn hay nhưng sao bản mix nghe ngứa ngứa :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bạn Tae Min cần đi ăn bổ sung cho thân hình cà kheo. Nhìn nhiều lúc thấy sợ. :-ss Dạo này yêu Jong Hyun. tình hình là hôm nay goodbye stage của SHINee thấy 5 bạn hát hò kiểu gì ấy nhở ;)), hay tại có snsd nên hát yếu đi =)). Dưng mà cái joint stage hnay của SHINee vs SNSD cũng rất vớ vẩn :|. Các chị ngồi đằng sau nhìn nhìn ngó ngó tạo dáng một hồi rồi đc các em vào tặng hoa rồi ra nhảy cùng đoạn cuối, hay tại mình không thích kiểu noona- dongsaeng nhưng mình thấy joint stage này nhìn chán ốm :|. Couple nhìn chung chả hợp j` sất =)) (Đc mỗi JongSica :-j)

Bác MC Mong vào diễn Genie nhìn hài quá =)) Genie bạn Taec bị lệch tông =)) Không thể hát cao làm cho mình bị 8-}. Woo Young nhảy đoạn ngoắc chân nhìn không chấp nhận đc =)). SHINee tiếp bước đàn anh, rất giỏi đoạn nhảy các bài của gái =)).

Uầy FT cover Fire chất dã man. Mỗi tội các anh vẫn bị lù đù không nhảy =)).

Dạo này chị Nicole sexy quá đáng :)). Hậu quả dẫn đến là =))

Em thì mê Seo Hyun hơn ;)) Dạo này càng ngày càng xinh mà body thì =P~
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên