Chả hiểu sao tao khá thích Yuri (Jess nữa) trg SNSD. Đoạn rap đấy nghe khá ổn mà :-?
Tình hình là Epik High ra nốt phần còn lại của album chưa nhở

Muốn nghe

( Mỗi tội chỉ thích xem clip mấy anh thôi, ko bi trùng lặp mà hay :x Perf ko khoái :-?
gross =)) chị Hương ơi chị đổi cái năm học cho em nhờ =))
Cả nhà ạ nó khóa 05-08 nhưng vì stu nên để nhầm năm đấy

)
Epik High thích cả cái Love love love, vì nhạc của Epik High lời bài hát luôn meaningful + so true nên clip cũng trí tuệ <

Tuy nhiên Epik High ko dance được nên xem perf. dễ thấy chán
Cái album đấy ghi là part I nhưng nó là 1 album đầy đủ, mà người ta ko ra 2 albums trong 1 năm đâu cho nên cứ chờ đấy :-j, enjoy hết cái album đấy chưa mà đã đứng núi này trông núi nọ :-? Tao down từ hồi nó mới ra mà đến nay vẫn đang tìm hiểu nốt một nửa còn lại đây :| Phải nói là Epik High "làm ra nhạc" của mình, từ sáng tác đến cách phối các thứ, cho nên albums của mấy anh ý lúc nào cũng chất lượng và thực sự là "đứa con tinh thần" của 3 người chứ ko phải "công ty hướng thế này, nhạc sĩ yêu cầu thế kia" (tức là họ làm ra và họ trình bày luôn) cho nên âm nhạc của Epik High đúng là cống hiến ;
Nói về khoản sexy - ở tuổi của SNSD thì có lẽ là chưa nên
Trước khi muốn sexy được phải charismatic đã - nói cách khác là we need to be grown-up 1st (trong concept)
cầu mong SM không để cho SNSD đi theo con đường của S.E.S, vì nếu cứ mãi như fairies thì chán lắm
thôi thì cứ act your ages thôi, 18,19 tuổi ko thể nhí nhảnh như bọn hs cấp 2 được nữa nhưng mà expose thì phải đợi 20+
mà em Tae Min là người đang theo mốt mushroom hair của chị Seo In Young :-j bên Battle cũng thế mà

) Riêng khoản này mình thực sự nghĩ nó ko cute mà trông stupid (như kiểu quần ngắn mà bó của SJ Happy ý 8-}), dù sao thì Korean fans have different taste và SM luôn có đội ngũ stylists kém cỏi nhất
Nghe Brown Eyes và Davichi đê cả nhà <

Năm nay bỏ phiếu cho Davichi :x