Chuyến đi SAPA của ĐT ams!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Cô chủ ơi,mèo nhớ cô chủ quá.Hẹn cô chủ thứ 4(hoặc 5)tuần sau ở trừơng vậy,cô chủ cố gắng đi nhé.
Nhớ chủ quá thôi.
 
Đồng tâm trạng với NXH :D
Nói chung lúc nào cũng nhớ đến mọi người trong nhóm.
Chẳng biết có Heo nào nhớ đến Heo út tui không... :(
Thôi chào "mọi mọi" nhé! :)
 
cha hom nay di choi cung kha vui tiec la o du hi vong lan sau moi ng se den du
 
nhan dánhu to tui yeu cau hoi heo bot moi cong khai chung ta chi nen moi voi nhau thoi ngoai nay cong cong ma eo oi benh qua xau ho qua moi ng deu nhan ra tui la hoi chung hoi benh :(
 
co ai o? noi gi di o co ai thi tui ve day bye om va hon moi ng hi vong la o vai dai ra):
 
Ơ hay, online cùng sư tổ mà không chat được với sư tổ, ghét vật! Sư tổ dùng YM đê !!!!!!!!

YIM ĐV: doviet86
 
Mọi người ơi, nếu nhóm mình nóng lòng muốn post bài quá thì có thể post qua phần đánh giá trang web ở cuối trang ý nhé! Cứ gõ bài vào phần đánh giá, còn ở phần "Yêu cầu thêm" thì gõ là: "Bài viết của... , tiêu đề:...". Thế nhé, tớ sẽ sửa lại phần login cho đơn giản hơn, nhưng mà... vẫn chưa có thời gian :D
Thôi cứ thư thả nhé, mình tớ làm không kịp mà...
Chúc mọi người vui!!
 
Mọi người ơi, tớ đang điên đây, có nhiều chuyện buồn quá, khó giài quyết quá, khó chia sẻ quá, phải làm sao bây giờ :(
 
Nhung à,nếu có chuyện gì không vui cậu hãy viết lên mục tâm su í.Bọn này sẵn sàng chia sẻ mà.
 
Nhung à,nếu có chuyện gì không vui cậu hãy viết lên mục tâm su í.Bọn này sẵn sàng chia sẻ mà.
 
Ừ đúng đấy! :)
Tính cho đến giờ (4h sáng 30/6/03), đã có những bạn sau đăng kí username & pass ở HMO:
- Heo Eva Hoàng Lynh.
- Dung Chim Cò (đã thành Chim Nhợn)
- Heo Hoàng Minh.
- Heo hóa miu N.X.Hoàng.
- Heo Nhung.
- Heo Adam Kiên.
- Tất nhiên là cả Heo út ĐV nữa! ;)
 
A,thăng sư tổ,đợi mãi mới thây mặt mày,chết,sorry,em chào đại ca,thấy đại ca lên là đứa nào trong nhóm cứ như bắt được "cái gì" í,không kiếm chế được mình nữa,khổ khổ.Mày bảo mấy thằng còn lại lên nôt đi cho vui,"minh tao kham sợ không nôi,mệt lắm".
Vợ ơi là vơ,con không giống cha nó thì nó giống ai,giống vợ chắc,mà sao lại thắc mắc nó cao bao nhiêu,cái đấy là khỏi bàn,phải thắc mắc là no tuyệt vời như thế nào,chắc là giống cha nó thoi,buồn cho ai không phai giống mình..hic..khổ..
Nhung a,buồn phai không,muốn chia sẻ à,trời ơi còn ai thích hợp hơn nữa...tuyệt....
Thế hội mình lại sắp tập trung a ,có gì thông báo nhá,à mà lần trước đi chơi sao không rủ thằng này thế,bực cả mình.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên