Chuyến đi SAPA của ĐT ams!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Thực sự thì hôm nay Trang không vui mà cũng không thấy buồn vì buồn thì cũng không đáng nữa rồi .
Vả lại đọc xong những dòng mọi người viết thì không thể không cười ,, không thể không yêu mọi người , hic mong đến ngày 9/7 quá
TO: bà" mân ,thò, bóp" :cảm ơn mày nhiều lắm tao không biết nói thế nào chỉ biết ở hàng net người ta đang nhỉn tao như một sinh vật lạ vi cứ rúc ra rúc rích (co le nhóm mình sẽ trở nên "nổi" nếu ai cũng đọc bài và như tao mất ."Nổi "
TO:Loan: tao vẫn phìng phường thôi .Mà ừ chắc có lẽ ngôn ngữ hơi "ngu độn " ---- theo cách nói của sư tổ
Bây giờ thì vui vẻ lắm
ừ vui thật , rất vui, cực vui
Cảm ơn mọi người
:D :mrgreen: :cool:
 
Thò , mân , bóp ?! Hảo a.Sau đây là "mộng uyên ương hồ điệp" hát theo kiểu bài ca "thò mân bóp chim chó mèo "-Kiên sáng tác dưới sự giúp đỡ của heomaster , heo Eva và Phạm :
Thò mân bóp bóp chim chim mèo , chim mèo chim bóp chim chim mèo , chim bóp chim chim mèo , mèo...bóp chim.
Thò chim chó chó mân chim mèo , chim thò chim chó mân chim mèo , chim chó mân chim mèo , mèo mần chim .
Bóp chim mèo chim chim bóp chim , chim bóp chim mèo ...mần mân , mèo chim cho chó bóp bóp bóp chim mèo eo èo chim im ìm im im .
Thò chim chó mèo eo mèo chim chó thò ò , mân thò mân thò mân bóp , chim mèo chim mèo chim...méo , mân thò mân bóp thò thò mân.....
:)):)):)):)):)):)):)):)):))
 
Chúng ta có vui không ?? Mọi thứ ta biết và hiểu - đấy là vui chăng ?
 
Hic hic, ha ha, he he
thò mân bóp với cả chim mèo chó, Linh ơi là Linh, Kiên ơi là Kiên, Minh ơi là Minh (gọi như đang gọi hồn ấy)
Ôi, thực sự đọc những dòng tâm sự của mọi người và nói chuyện riêng với Hoàng Linh mới thấy mình bé nhỏ trong vòng tay bạn bè...
To sư tổ Heo : Anh ơi anh, à quên thầy ơi thầy, hôm nay thầy đèo em về có hậu quả gì là thầy chịu đấy nhá. Cứ thích rúc đầu vào bụi cơ, phương tiện thì đã cọc cà cọc cạch, lúc đầu thì bẹp, lúc sau thì méo ... thầy ui hihi
Hôm nay vui nhờ, được gặp một số Heo trước kỳ hạn đã dự kiến vui ngoài sức tưởng tượng luôn...
To Trang, from ai đó : ờ mày ạ, tao cũng vui khi thấy mày vui, có nhiều điều cần nói, tao đang suy nghĩ kĩ càng, mà không chỉ có tao, có lẽ bi giờ thì chưa đủ tư cách để khuyên mày nhưng mà tao rất hi vọng mày đừng nghĩ ngợi lung tung. Sự việc có lúc không nghiêm trọng như mày tưởng <---- cuối cùng thì tao cũng đã hiểu điều đơn giản này :D
Iu mày :)
 
To Trang, from ai đó : ờ mày ạ, tao cũng vui khi thấy mày vui, có nhiều điều cần nói, tao đang suy nghĩ kĩ càng, mà không chỉ có tao, có lẽ bi giờ thì chưa đủ tư cách để khuyên mày nhưng mà tao rất hi vọng mày đừng nghĩ ngợi lung tung. Sự việc có lúc không nghiêm trọng như mày tưởng <---- cuối cùng thì tao cũng đã hiểu điều đơn giản này
Iu mày
TO;NHUNG tao không nghĩ là cái phần "to ai đó" lại dành riêng cho mày --- cho nhiều người khác nữa

tao đã post bài ,bây giờ tao rất vui ,cực vui, ừ vui thật nói chung là vui... :mrgreen:
đưmh nghĩ là tao đang trầm trọng hóa mình nhé
mày nói cũng đúng : nên đơn giản mọi chuyen
hi vong màycũng vậy
 
Mọi người nói chữ "vui", nhưng trong chữ "vui" ấy phảng phất cái buồn... Tại sao thế nhỉ ???
 
Xin chào toàn bộ các đệ tử ngoan đạo của ta.Lâu nay ta thấy các con viết rất nhiều về nhóm chúng ta trên HAO này nên quyết định phong cho mỗi con làm trụ trì một chùa của phái chúng ta.Nếu đệ tử nào chưa có tên thì các con đừng vội buồn.Hãy đến nhà ta sau giờ hành chính,nhớ mang theo .....(tự hiểu).
Danh sách các con được phong làm trụ trì đợt 1:
Trương Quế Chi(Thích Chi_m):chùa Chi_m bẹp,chuyên lo các phần "giải trí" cho mọi đệ tử.
Hoàng Thùy Linh(Thích Mân Bóp):chùa Mân Thò Bóp,lo việc truyền bá rộng rãi tư tưởng của môn phái cho thế giới qua các bài viết gây shock.
Đỗ Việt(Thích "chưa nghĩ ra,con thích tên gì để thầy đặt cho"):chùa 'chưa nghĩ ra nốt",lo việc thiết kế trang web của chúng ta.Con nên chăm chỉ tu theo kiểu Thích Mân Bóp thì sẽ sớm thành chánh quả.Con hiền quá.
Trần Chí Kiên(Thích Lăng Nhăng):chùa Bắt cá ngũ chi(chú ý:ngũ chi chứ không phải tứ chi đâu),con chuyên lo việc hậu cần như mang bánh,kẹo thường xuyên khi có họp mặt.
Thôi,không nghĩ ra tên nào hay để đặt nữa nên các con xem kĩ phần trên nhé.
Hẹn ngày 9/7/2003 có mặt ở trường lúc 8h30 (sai số 10ph).Hôm đó chung ta sẽ đi xem phim The Hulk buổi 9h hay 10h gì đó,hỏi sư tổ thì rõ.Sau đó về nhà Đỗ Việt ăn bánh mì + khoai tây chiên+trứng(kiểu gì tùy người)+thịt bò(chưa nghĩ ra nên làm kiểu gì)+nước ngọt(cocktail do ta tự chế,he he).Buổi chiều tầm 3h đi bơi.Tan tiệc mọi người sẽ về nhà không quá 6h.
Bye Bye các đệ tử thân yêu.
 
Sư phó tốt quá ạ, lo cho Heo giáo quá ạ! chúng con xin đa tạ người! Nhưng mà con xin có một lời thỉnh cầu... Sư phó làm ơn... nâng cao tay nghề nấu ăn nhé, nhất là món cocktail mà con rất muốn được thưởng thức! Sư phó đừng có để chuẩn bị hết rồi mà lại phải đến lượt con vào bếp nhé, hôm đấy tất cả giao cho sư phó đấy! nhớ làm ngon ngon chút không sư tổ phật ý nhá!!

Sư phó có dùng YM không ? dùng nick nào dzày ??
 
Thông báo cho tất cả đệ tử Heo Mọi:
Ngày 9/7 sắp tới chúng ta sẽ tập trung ở nhà Thích Thanh Trúc(Heo út ).Ta giao cho chủ nhà chuẩn bị đầy đủ bát,đĩa,xiên,thìa,dao ăn.Nếu thiếu con hãy thông báo số lượng lên HAO để bọn ta chuẩn bị.Đồng thời nhớ chuẩn bị 20 bánh mì(hoặc 8 cái bánh mì gối),16 quả trứng trở lên.
Đệ tử nào đi xem phim nhớ đăng kí trước với ta(trước ngày 8/7) để ta mua vé.Tiền vé trả sau(lãi suất 10%/h).
Thích Chi_m lo việc chuẩn bị khoai tây chiên.
Linh Ngân & Lam Giang lo chuẩn bị nước ngọt(mang một ít soda nhé).
Thích Mân Bóp mua khoảng 3kg thịt bò(loại dùng làm "bít tất" ý).
Các con còn lại có bánh kẹo gì muốn chia sẻ cứ mang tự nhiên,ko từ chối đau,he he.Ai đó mang theo thịt nguội,xúc xích,bơ,mứt,v.v...tùy thích.Ai có máy ảnh còn phim thì mang đi chụp ở bể bơi.Tự mang Berberin.
Mọi người nhớ đem theo đồ bơi,ko biết bơi hôm đó ta sẽ dạy cho,yên tâm là ko chết được đâu(ta sẽ dạy các con cả hô hấp nhân tạo và xoa bóp tim nữa).
Thông báo này thay cho giấy mời họp hội kín của Heo Mọi,mời cả Heo Nái Linh Đan và Heo con Trần Minh Tú(tức Tú 2 dây hoặc Tú sex).
Ghi chú:ngày 28/7 là sinh nhật của "Cu bé",chúng ta sẽ tập trung ở nhà hắn vào ngày 30/31 tháng 7(ngày 31 là ngày khai trương của siêu thị to nhất VN Metro,nếu họp vào 31 thì đi siêu thị chơi luôn).Mọi người nhớ đến đủ nhé.

Nhớ là phải đến đủ đấy nhé.
Nick của ta trong YM là:nghiem_xuan_hoang.
 
Hừ hừ :mad: .Tức ko chịu được. Hôm wa ngồi post 1 bài thì ko hiểu sao ko gửi được.
Thể rút cục là thế nào đấy? tại vì thứ tư thì có mấy con heo còn fai đi học.Còn nếu mọi ngườ vẫn định 8h tập trung để đến nhà heo Việt thì rủ cả bọn đến học buổi chiều đi.Có Nhung + mấy đứa lớp tui. Chưa kể còn sư tổ va Kiên + LG, LN nữa chứ.Chắc là hôm trc' sư tổ ghé wa thấy đông wa' nên đi học góp vui. :D Khổ thân sáng nay cả lũ kéo đến mà hết chỗ ngồi :cry: :mrgreen:
Mà đi xem fim gì za^.y? Hì hì, nhắn bạn nào rửa ảnh rùi thì mang đi cho bà con nhá. :X
 
mọi người ơi ! có biết gì về việc một chị lớp Anh mất vỉ tai nạn không?
Trang cần biết về việc này gấp ai biêt làm ơn gọi cho Trang nhé
cảm ơn trước
 
Chuẩn bị tinh thần rồi đây! Mọi người chuẩn bị đến được rồi (nhưng mà cấm phá, nếu không sẽ bị dí đầu vào cầu tiêu giật nước!).
Kế hoạch thế nào, nói rõ ra đi nhé bà con, Heo Út không quan tâm đâu đấy, mọi người làm gì thì tui theo đó.
Cảm ơn những bạn đã, đang và sắp gửi bài tâm sự trong HMO. Chúc mọi người vui vẻ nhé!
Ôi... buồn quá... mà cũng vui nữa!
 
Ko sao, hãy lạc quan lên, nhìn vào mặt tốt của những lời tâm sự đó đi, ai cũng có những khoảng lặng của mình chứ, cảm ơn HMO đã cho mọi người có chỗ mà nói ...
 
Không ý kiến! Mọi người có ai muốn góp ý gì thêm cho HMO không ? :)
Hẹn gặp lại ở nhà Heo Út!
 
Mọi người ơi, thế thứ tư tới là hẹn nhau ở trường hay ở rạp chiếu phim thế? có ai nói lại thông tin chính xác đi ;)
 
HẸN GẶP MẶT NGÀY 9/7/2003

- Thời gian: Đúng 8h sáng.
- Địa điểm: Trước rạp chiếu phim Quốc Gia - Láng Hạ.
- Điều kiện: Đến đúng giờ, nếu không đến được 8h thì phải mail cho [Xóa mail] nói rõ giờ để tớ ra đón.
- Nếu đến không đúng giờ: Chặt ngón tay bỏ vào nồi hoặc dí đầu vào bồn cầu giật nước.
- Xem lại bài viết của Nghiêm Hoàng để nhớ rõ những gì phải chuẩn bị.
- Mang ảnh nhóm đi (nếu có) để tớ scan.
- Mang máy ảnh + phim (nếu được).
- Đọc lại hết từ phần trên.
- Hết.

:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thì... tớ đứng đấy từ 8h đến 8h30... :D

Ê, nhưng mà tưởng đã báo là 8h cơ mà ??
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên