chuyện người Nam và Bắc (merged)

Nguyễn Lê Hoa
(februar_222)

New Member
chuyen nguoi Nam, va Bac

Em thuong thay co rat nhieu nguoi phan biet giua nguoi Nam va nguoi Bac.Moi nguoi nhieu khi noi con gai Nam thi the nay, con gai Bac the kia,haì Nam the no, hai Bac the kia. Nhieu khi cung chi la cau nhan xet vo hai, nhung nhieu nguoi lai rat khat khe, gan nhu la phan biet. Khong biet moi nguoi co de y thay dieu nay khong ? Va moi nguoi co bao gio nghi the chua ?
(Em tu nhien nghi ve dieu nay, vi khi doc duoc mau tranh luan cua anh Hoang va anh Binh trong chu de Gamebattle.)
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Thực ra thì vấn đề này không còn mới mẻ nữa, mà nó đã hình thành và phát triển từ thời xưa! Lý do chủ yếu là do Mỹ chia cắt đất nước, gây một hiềm khích nhân dân 2 miền. Đất nước chia cắt, chính phủ 2 miền khác nhau, hơn thế nữa xương máu của cả 2 bên đều có (giữa quân Giải phóng và lính Cộng hòa - xin lỗi vì gọi thế này cho khách quan). Đến sau khi giải phóng Sài Gòn, rất nhiều người dân của chế độ cũ phải bỏ trốn ra nước ngoài (bây giờ là Việt kiều), họ bị mất nhà cửa tài sản, mất công ăn việc làm, phải xa người thân, xa quê hương! Cũng như vậy ở ngoài bắc, biết bao gia đình phải chịu cảnh vợ mất chồng, con mất cha? Chính vì cuộc chiến tranh này mà đã gây 1 hiềm khích khá sâu sắc giữa người bắc và người nam, không dễ gì xóa được trong chốc lát!

Cám ơn em Hoa đã đưa ra chủ đề này, anh nghĩ vấn đề này cũng rất đáng quan tâm đối với thế hệ chúng ta. Người Việt không hề thua kém bọn Tàu, nhưng chỉ vì không được đoàn kết như chúng nó, nên dần dần đáng mất chỗ đứng của chính mình.

Đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn lại lịch sử, hiểu, thông cảm, và giúp đỡ lẫn nhau.
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

nguyễn lê hoa đã viết:
Em thuong thay co rat nhieu nguoi phan biet giua nguoi Nam va nguoi Bac.Moi nguoi nhieu khi noi con gai Nam thi the nay, con gai Bac the kia,haì Nam the no, hai Bac the kia. Nhieu khi cung chi la cau nhan xet vo hai, nhung nhieu nguoi lai rat khat khe, gan nhu la phan biet. Khong biet moi nguoi co de y thay dieu nay khong ? Va moi nguoi co bao gio nghi the chua ?
(Em tu nhien nghi ve dieu nay, vi khi doc duoc mau tranh luan cua anh Hoang va anh Binh trong chu de Gamebattle.)

Tôi nói là người Bắc có tính châm biếm, tôi không có ý phê bình, hay chê trách chi cả. Có điều, khi ta nói cái gì đó có tính châm biếm, nó sẽ ăn sâu trong trí người khác hơn.

Tôi không bao giờ nhận xét phân biệt cả. Vì lí do chính là tôi không biết gì nhiều về người Bắc. Khi tôi nói người Bắc có tính châm biếm thì là do tôi có tham gia một vài những diễn đàn như thế này, và rút ra nhận xét là một vài bạn là người Bắc có tính châm biếm. Thế thôi, cái tôi nói ra, tôi cảm thấy từ kinh nghiệm cá nhân, chứ không phải nghe đây nghe đó mà nói.

BBB
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Vũ Đình Hoàng đã viết:
Thực ra thì vấn đề này không còn mới mẻ nữa, mà nó đã hình thành và phát triển từ thời xưa! Lý do chủ yếu là do Mỹ chia cắt đất nước, gây một hiềm khích nhân dân 2 miền. Đất nước chia cắt, chính phủ 2 miền khác nhau, hơn thế nữa xương máu của cả 2 bên đều có (giữa quân Giải phóng và lính Cộng hòa - xin lỗi vì gọi thế này cho khách quan). Đến sau khi giải phóng Sài Gòn, rất nhiều người dân của chế độ cũ phải bỏ trốn ra nước ngoài (bây giờ là Việt kiều), họ bị mất nhà cửa tài sản, mất công ăn việc làm, phải xa người thân, xa quê hương! Cũng như vậy ở ngoài bắc, biết bao gia đình phải chịu cảnh vợ mất chồng, con mất cha? Chính vì cuộc chiến tranh này mà đã gây 1 hiềm khích khá sâu sắc giữa người bắc và người nam, không dễ gì xóa được trong chốc lát!

Cám ơn em Hoa đã đưa ra chủ đề này, anh nghĩ vấn đề này cũng rất đáng quan tâm đối với thế hệ chúng ta. Người Việt không hề thua kém bọn Tàu, nhưng chỉ vì không được đoàn kết như chúng nó, nên dần dần đáng mất chỗ đứng của chính mình.

Đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn lại lịch sử, hiểu, thông cảm, và giúp đỡ lẫn nhau.
Tôi nghe bạn nói thì cũng thấy có lí, nhưng tôi hy vọng bạn nói như thế không phải là để giải thích với bạn Hoa về câu nhận xét người Bắc châm biếm của tôi. Tôi hoàn toàn không lọt vào kiểu người Nam có gia đình bị đánh tơi tả trong chiến tranh rồi bỏ đi sang nước khác. Tôi cảm ơn miền Bắc nữa là khác, gia đình ngoại tôi mà không ra Bắc tập trung vào những năm chiến tranh thì chắc mẹ tôi dù sống ở miền Nam cũng chẳng sung sướng gì mấy, nếu không nói là: không có mẹ toàn vẹn, không có tôi bây giờ.

Còn chuyện VN có đoàn kết hay không, tôi thấy hai cuộc chiến đánh Mỹ và Pháp đã nói lên tất cả. Dù có thỉnh thỏang có hiềm khích giữa người Việt với nhau (bắc nam, hay trong nước ngoài nước ...) tôi nghĩ đại bộ phận người Việt sẳn sàng bắt tay bỏ qua khi phải đối diện với thử thách lớn.

BBB
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

To bạn Hoa: bạn nói người ta nói con gái Bắc thế này, con gái Nam thế kia, và có những câu nhận xét rất khắc khe. Tôi sống ở miền Nam chỉ nghe nói con gái miền Nam mà đi về nhà chồng ở miền Bắc thì lo lắm, có lẽ vì người miền Bắc khắc khe hơn người miền Nam về cách xử sự của con dâu hơn chăng ? Xin bạn chỉ giáo .

BBB
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Về vấn đề này bạn Bình nói cũng đúng, người bắc đúng là cách ăn nói khá "khó hiểu" đối với một số người Nam. Có thể nói đó là do nền văn hóa và điều kiện sống khác nhau. Về thiên nhiên mà nói thì miền nam được ưu đãi hơn người bắc, chắc là vì vậy? Mình rất thích người Nam ở điểm rất thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, cho nên quý thì cũng rất quý mà ghét thì cũng rất ghét, nói chung đối với người nam thì không cần phải để phòng cẩn thận như người bắc!

Có thể thấy rất rõ điều này qua 1 bộ phim hài của 2 miền. Hài miền bắc thường là một câu chuyện dí dỏm, nói xỉa nói xiên đến 1 vấn đề nào đó trong xã hội. Còn hài miền nam thì giống "hề" hơn, diễn xuất được đặt lên hàng đầu, hài càng hay nếu diễn viên đóng càng đạt! Cũng vì vậy cho nên người bắc không thích xem hài miền nam, chê là vô duyên, không có nội dung, rẻ tiền... Còn người nam cũng không thích hài bắc, chê là khó hiểu, nặng đầu...

To Bình: Mình không hề có ý gì đâu, đơn giản là tại thói quen nó thế, người bắc mình mà nói 1 vấn đề gì đấy "thẳng" quá thì có khi bị cho là vô ý tứ!
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Vũ Đình Hoàng đã viết:
Về vấn đề này bạn Bình nói cũng đúng, người bắc đúng là cách ăn nói khá "khó hiểu" đối với một số người Nam. Có thể nói đó là do nền văn hóa và điều kiện sống khác nhau. Về thiên nhiên mà nói thì miền nam được ưu đãi hơn người bắc, chắc là vì vậy? Mình rất thích người Nam ở điểm rất thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, cho nên quý thì cũng rất quý mà ghét thì cũng rất ghét, nói chung đối với người nam thì không cần phải để phòng cẩn thận như người bắc!

Có thể thấy rất rõ điều này qua 1 bộ phim hài của 2 miền. Hài miền bắc thường là một câu chuyện dí dỏm, nói xỉa nói xiên đến 1 vấn đề nào đó trong xã hội. Còn hài miền nam thì giống "hề" hơn, diễn xuất được đặt lên hàng đầu, hài càng hay nếu diễn viên đóng càng đạt! Cũng vì vậy cho nên người bắc không thích xem hài miền nam, chê là vô duyên, không có nội dung, rẻ tiền... Còn người nam cũng không thích hài bắc, chê là khó hiểu, nặng đầu...

To Bình: Mình không hề có ý gì đâu, đơn giản là tại thói quen nó thế, người bắc mình mà nói 1 vấn đề gì đấy "thẳng" quá thì có khi bị cho là vô ý tứ!
Thật sự mà nói thì tôi thích xem phim có diễn viên đóng là người bắc hơn là người nam, và cũng thích phim đóng ở miền bắc. Chỉ có một lí do: tính tự nhiên

Tuy cách nói chuyện của người Bắc phức tập, bóng bẩy hơn là người Nam nhưng cách diễn đạt của các diễn viên Bắc trong phim tự nhiên hơn nhiều. Lí do thứ hai nữa là những phim đóng ở miền Bắc không có cảnh trí có vẻ giả tạo như phim quay trong Nam. Tôi nói thật, không hiểu sao mỗi lần xem phim đóng trong Nam tôi có cảm giác đó là bộ phim rẻ tiền dù có thể họ đã rót vào đó tiền tỉ.

Còn phim hài VN, tôi thật sự không cười được, không hiểu sao. Tôi hiểu logic hài của họ (cả bắc lẫn nam) nhưng không cười được bạn à. Chắc tôi vô cảm với phim hài.

BBB
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Chao moi nguoi,

Em thay chu de nay rat hay, vi thuc su o day trong nhung dip tiep xuc voi nhung nguoi Viet kieu ben nay, em thay co nhung diem thuc su khac biet :)

Em thay phan lon nguoi Viet van thieu tinh doan ket, day la y kien rieng cua em thoi, ko biet co the bat tay mot cach tu nguyen truoc nhung thu thach lon nhu anh B^3 noi ko :)
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Em thì em rất thích giọng người Nam. Nghe rất thân mật. Kiểu như "Cô" với cả "con", nói chung gọi những người trẻ tuổi là "con", nghe rất ấm áp. Hồi trước có một lần anh em đèo em đi, sơ sẩy thế nào ngã xe, có một chú tới hỏi "Té có sao không con?" ;;) :)

Nghe giọng Bắc thì có vẻ cứng hơn, lạnh lùng hơn.

À, có ai tự hỏi là sao người Bắc bắt chước giọng Nam thì dễ, cong người Nam thì thường không nói được giọng bắc không? :D curious chút!!
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Việc fan biệt Bắc Nam có lẽ là 1 vấn đề thực sự lớn đối với người Việt ở nc ngoài
Xin kể 1 vd
Tôi mời 1 chị người Sài Gòn đi chơi với cả nhóm, chị bảo(có lẽ do vô ý):"có lẽ chị ko đi đâu, chắc toàn người Hà Nội đi mà"
Cái sự khác biệt này thậm chí còn gây ra 1 số hậu quả đau lòng
Ở lớp học của tôi hiện nay, cứ mỗi lần hỏi j về VN, thầy giáo tôi đều hỏi rằng: Bắc VN hay Nam VN; khi giới thiệu với 1 người mới quen, thỉnh thoảng cũng có người nói:"đây là ... đến tử Bắc(Nam) VN". Mặc dù có lẽ là họ ko cố ý đùa ác, nhưng những lúc đó tôi đều cảm thấy 1 sự hụt hẫng to lớn.....
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Phan Minh Anh đã viết:
Việc fan biệt Bắc Nam có lẽ là 1 vấn đề thực sự lớn đối với người Việt ở nc ngoài
Xin kể 1 vd
Tôi mời 1 chị người Sài Gòn đi chơi với cả nhóm, chị bảo(có lẽ do vô ý):"có lẽ chị ko đi đâu, chắc toàn người Hà Nội đi mà"
Cái sự khác biệt này thậm chí còn gây ra 1 số hậu quả đau lòng
Ở lớp học của tôi hiện nay, cứ mỗi lần hỏi j về VN, thầy giáo tôi đều hỏi rằng: Bắc VN hay Nam VN; khi giới thiệu với 1 người mới quen, thỉnh thoảng cũng có người nói:"đây là ... đến tử Bắc(Nam) VN". Mặc dù có lẽ là họ ko cố ý đùa ác, nhưng những lúc đó tôi đều cảm thấy 1 sự hụt hẫng to lớn.....
Tôi thấy đáng tiếc cho những trường hợp bạn kể, theo kinh nghiệm của tôi, những cảm giác không thoải mái hay ngại tiếp xúc với một nhóm người nào đó khác bản thân mình (Nam hay Bắc, giàu hay nghèo, ... ) về lâu về dài chỉ làm cho mình bị thiệt thòi. Biết đâu mình có thể có một người bạn tốt nếu mình chịu bỏ qua những định kiến mơ hồ, vơ đũa cả nắm như thế ...

BBB
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Điều này hồi trước thực sự là cú sốc lớn đối với mình ngày trước. Hồi mới sang đây ra chợ tầu, cứ thế mình nói bô bô tiếng Việt, bị không ít cú lườm quýt của chủ hàng... Trong khi đó nếu mình nói bằng tiếng Pháp thì mọi chuyện rất vui vẻ! Trong khi đó mấy đứa có giọng miền nam đi mua hàng nói tiếng Việt thì chẳng có vấn đề gì, còn vui vẻ nữa là khác?

Mọi người có bị lâm vào hoàn cảnh này giống mình ngày trước không?
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Về chuyện Bắc Nam, em ở New Orleans là một vùng có nhiều người VN di cư sang, kinh nghiệm cũng giống anh Hoàng. Nếu nhại giọng Nam thì họ mỉm cười ngay "Cưng mua bánh giò nghe cưng?" Còn nếu nói tiếng Bắc là họ rụt hẳn... Có lẽ với VK là phản ứng tự nhiên, không trách được.

Còn về giọng thì đúng là miền Nam khó giả giọng miền Bắc, em cũng không biết tại sao nữa. Nhưng khó nhất chắc là giọng Huế (mà cũng dễ thương nhất nữa) "Anh đi răng rứa mà về ni mô?" :D

Về mặt tự nhiên, trái với anh Bình em lại thấy người miền Nam diễn tự nhiên hơn nhiều - xem cải lương bao giờ cũng thích hơn chèo (có lẽ là thích giọng hát ngọt ngào nữa). Về chuyện người Bắc hay châm biếm, có lẽ kô phải chỉ riêng anh, mấy người bạn em ở Nam Trung Bộ cũng nhận xét y như vậy.

Nhân tiện hỏi mọi người có biết nguồn gốc tiếng việt xuất phát từ đâu (ngữ pháp etc). Em biết từ ngày xửa ngày xưa thì ảnh hưởng của Tàu, nhưng học tiếng Tàu thấy ngữ pháp khác hẳn nhau, vậy thì Ngữ Pháp Việt chắc xuất phát từ nơi khác.
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Khà, mình sang đây, mùa hè có qua Cali chơi, ở đấy nhiều người miền Nam lắm, đa số là sang đây sau năm 75 mà. Nhưng mà những người mình từng tiếp xúc họ chẳng có bất kể một thái độ phân biệt nào cả, thậm chí còn rất hiếu khách và lịch thiệp nữa, mặc dù trong những lần đi chơi, gặp gỡ có duy nhất mình là người Hà Nội.

Người ta hay thích của lạ thôi, người miền Bắc thì thấy giọng con gái miền Nam hay, người miền Nam lại thấy giọng con gái miền Bắc dễ thương. Ờ với lại mãi đến bây giờ mình mới biết là lúc hát karaoke thì người miền Nam và miền Bắc giọng giống nhau, chứ không như lúc nói. Lúc mình hát, mấy người miền Nam bảo chứ:" Ơ người Hà Nội mà hát giọng miền Nam giỏi thế nhỉ!" mà trong khi mình đâu có bắt chiếc đâu, hồi trước nghe các ca sĩ miền Nam hát, lại cứ ngỡ họ nhái giọng người miền Bắc chứ, chết cười.

Chuyện người miền Nam, miền Trung nhận xét người miền Bắc hay châm biếm thì mình thấy cũng ngộ nghĩnh thật :) Người Hà Nội vốn được tiếng là người thanh lịch mà nhỉ. Nên có lẽ không thẳng tuột, chân chất trong lời ăn tiếng nói mà có phần văn hoa, cầu kì về cả mặt ngôn từ, câu cú, ý nghĩa vì có lẽ người HN quan niệm phải hết sức tế nhị, khôn khéo trong cuộc sống giao tiếp thường ngày. Mà hồi trước học Tiếng Việt cũng được sách dạy cả lối nói giảm, nói tránh đấy chứ nhỉ. Mình còn nhớ ví dụ trong sách giáo khoa lúc đó là khi khách đến nhà chơi, ngồi lâu quá, chủ nhà hỏi giờ, cũng một câu hỏi xúc tích thế thôi nhưng mà là để đuổi khéo :)
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Nói chung mình thấy tự hào vì là người Hà Nội :) :X Yêu Hà Nội lắm lắm!!!
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Ờ mà mình có cả 4, 5 cô bác vào trong Sài Gòn sinh sống, làm ăn, dựng vợ gả chồng sinh con đẻ cái. Hồi bé 5 tuổi cũng được bà nội dắt vào Nam chơi hè. Ui chao, thấy người miền Nam dễ thương, nồng hậu và mến khách thế. Thức ăn thì ngon ơi là ngon, còn nhớ lúc đấy nhà cô hàng xóm làm cái bánh gì mà như xôi ý (trông giống oản ngoài miền Bắc nhưng lại không phải là oản) có đủ các màu đỏ, hồng, trắng, ăn ngọt ngọt, thơm thơm. Còn có cả xôi hay bánh gì với nước cốt dừa nữa, hic, lâu lắm rồi nên chả nhớ gì mấy cả, chỉ có ấn tượng là rất rất ngon, rất thơm :x lúc đấy bà bán bánh bảo ăn nữa không bà cho, nhưng mà nhớ lời bố mẹ dặn là không được nhận quà người lạ cho, kể cả có họ hàng đi chăng nữa, nên đành lắc đầu ngoầy ngoậy mặc dù lúc đó thèm muốn nhỏ nước miếng =P~ Gần nhà còn có cây dừa, lúc đấy lần đầu tiên được nạo dừa ở trong quả dừa ăn, ngọt mát lịm luôn :love1:

Tiếc mỗi hồi đấy bà không đưa đi xem các vườn cây ăn trái vốn nổi tiếng danh lam thắng cảnh trong và ngoài nước (mà cũng chả biết hồi đấy đã có như bây giờ chưa nữa) :shy: Chú mình ra Hà Nội ăn cơm của mẹ nấu mê nhất là canh cá dấm :x Cái này mình biết chắc chắn là miền Nam không có, hih hih.
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Đoàn Trang đã viết:
Khà, mình sang đây, mùa hè có qua Cali chơi, ở đấy nhiều người miền Nam lắm, đa số là sang đây sau năm 75 mà. Nhưng mà những người mình từng tiếp xúc họ chẳng có bất kể một thái độ phân biệt nào cả, thậm chí còn rất hiếu khách và lịch thiệp nữa, mặc dù trong những lần đi chơi, gặp gỡ có duy nhất mình là người Hà Nội.

Thế thì em Trang chưa biết đến the Real World rồi, à mà em đến Little Saigon à?
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Chuyện đi chợ Việt ở PHáp, Mỹ (và Úc???) bị phân biệt khi nói tiếng Bắc thì mình nghe nói rất nhiều khi mới đặt chân sang Mỹ. Tuy nhiên bản thân thì chưa gặp phải sự cố nào cả. MÌnh chủ yếu đi chợ ở Denver, Colorado, có một chợ mà phần lớn nhân viên nói tiếng Bắc, mấy chợ toàn nói tiếng Nam và cả một chợ nghe nói nhiều người gốc Hoa nữa. Nhưng chưa lần nào bị phân biệt vì nói tiếng Bắc cả. Thậm chí có lần đi chợ tiêu bằng thẻ tín dụng Vietcombank, cô cashier nói giọng Nam còn hỏi cặn kẽ xem ở VN bây giờ tiêu tiền như thế nào, xài credit card có được ko, nếu ko muốn mang nhiều cash về VN thì phải làm sao (mình trả lời là nên mang travel check, về VN thì vào ngân hàng đổi lấy tiền Việt để tiêu vì credi card chỉ có một số tương đối ít nơi nhận).

Tuy vậy có lần lên San Jose chơi thì đi chợ toàn nói tiếng Anh, vì thấy đồn là bị phân biệt thì cứ làm thế cho nó chắc, hì hì hì.

À nhân tiện đang nói về tiếng miền Nam, vợ mình có vào Nam sống khoảng hơn 1 năm, thấy đi chợ gặp người lớn tuổi nói tiếng miền Nam thì thường gọi "dì" xưng "con" chứ ko phải là gọi "cô" xưng "con" :).
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Thấy bạn Bình có vẻ "ấn tuợng" nguời Bắc vụ châm biếm nhỉ, nhưng bạn có thể cho ví dụ cụ thể hóa chút đc ko? Vì theo tôi thấy thì thói quen thỉnh thoảng mỉa mai xiên xỏ 1 vài câu chẳng phải chuyện lạ lùng gì. Đứa bạn SG của tôi có khi còn cao thủ hơn tôi về "lĩnh vực" này..

Ko biết có phải chỉ là cảm tuởng của tôi ko nhưng nhìn chung nguời Nam thuờng có xu huớng phân biệt Nam- Bắc hơn, kinh nghiệm trải qua đã nhiều và cũng ko cần nêu hết ra làm gì. Đuợc cái là hiện tại nếu còn chuyện đó thì cũng chỉ ở 1 số nguời trung niên trở lên còn giới trẻ ngày nay tư tuởng thóang hơn các cụ nhiều. :) Bằng chứng là quan hệ của tôi với đám bạn miền Nam cực kì "tình củm", hì. :D (ngoài chuyện là thỉnh thỏang cứ phải hỏi lại vài lần là nó nói cái gì.. lol) Đó là trong nuớc, còn nguời Việt ở nuớc ngòai, nhất là Mỹ thì ko nói làm gì vì phần đông là những nguời chạy khỏi nuớc hồi xưa thì khó mà cảm tình với "Bắc Kỳ".
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Nga Nguyen đã viết:
Thế thì em Trang chưa biết đến the Real World rồi, à mà em đến Little Saigon à?

Well, it IS "the Real World", sis. Its just that mine is different than most of yours. Yep, maybe im feeling lucky :D

Với lại kể cả có gặp những người miền Nam mà người ta không có thiện cảm với mình thì em cũng có thể thông cảm cho họ, và nếu họ còn thậm chí tỏ rõ thái độ nữa thì em sẽ rất cố gắng để nhịn cười, vậy thôi. :)
 
Back
Bên trên