chuyện người Nam và Bắc (merged)

Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Chuyện phân biệt người Nam với người Bắc nhiều khi cũng làm mình khó chịu...khi ở nhà chẳng bao h nghĩ là Nam thì thế này Bắc thì thế nọ thế mà khi sang bên này mới biết người Nam không thích dân Bắc. Họ cho rằng người Bắc nói hàm ý, tính người Bắc (HN) "thâm"... nói chung là đủ mọi chuyện Mình ghét nhất là nhiều lúc bị gọi là Bắc kỳ hay Ba ke :angry: rồi luôn bị kêu là giọng nói khó nghe rồi lại bị cười vì dùng từ Bắc :angry:
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Nói thật là vào chợi Bến Thành, nhiều khi nói giọng Bắc người bán hàng cũng tỏ ra khó chịu. Mình đi cùng một chị Hà Nội vào Nam làm việc khoảng hơn 1 năm, chỉ bảo rằng, nếu ở đây lâu, tốt nhất là nên tập nói tiếng Miền Nam.
Còn về khoản thanh lịch : hihi, mình cũng yêu Hà Nội lắm, nhưng "thanh lịch" là người Hà Nội tự khen thôi. Đúng là người Bắc hay nói châm biếm. Về các vùng nông thôn, gặp các cụ già, một câu của cụ, suy cả ngày cũng chưa hết nghĩa, mà lỡ nói năng không nghĩ hết nghĩa, thì lại bị suy nay suy nọ. Vào miền Nam vài lần, không thấy có chuyện này.
Có điều này nghĩ mãi chưa ra : vào miền Nam thì gặp nhiều người Bắc thế, nhưng sao ra bắc thì lại hiếm có dịp gặp người Nam.
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Hờ, thấy nhiều người thế mà lạ ghê cơ. Bây giờ bảo ra đời, lại bắt thiên hạ người ta nói chuyện là có thế nào chỉ được nói độc thế ấy, thế chẳng chóng thì chày cũng có ngày "yêu" nhau quá ném đá vỡ đầu nhau ra, heh. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đâu có ai dại gì mà thẳng như ruột ngựa rồi lại để mang tiếng làm phật ý người khác cả. Còn việc người nghe muốn hiểu thế nào thì chả được, cứ hiểu theo hướng tốt không được à, thế có phải dễ chịu hơn nhiều không, là cứ ở đó đoán già đoán non xem nó nói thật hay nói đểu mình rồi lại ấm ức, hậm hực, chậc chậc...

:)
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Hoàng Hiếu Minh đã viết:
Có điều này nghĩ mãi chưa ra : vào miền Nam thì gặp nhiều người Bắc thế, nhưng sao ra bắc thì lại hiếm có dịp gặp người Nam.
Miền Nam giầu nên người Bắc vào để kiếm tiền, miền Bắc chả có quái gì để người Nam phải ra cả :wink:
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Đoàn Trang đã viết:
Hờ, thấy nhiều người thế mà lạ ghê cơ. Bây giờ bảo ra đời, lại bắt thiên hạ người ta nói chuyện là có thế nào chỉ được nói độc thế ấy, thế chẳng chóng thì chày cũng có ngày "yêu" nhau quá ném đá vỡ đầu nhau ra, heh. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, đâu có ai dại gì mà thẳng như ruột ngựa rồi lại để mang tiếng làm phật ý người khác cả. Còn việc người nghe muốn hiểu thế nào thì chả được, cứ hiểu theo hướng tốt không được à, thế có phải dễ chịu hơn nhiều không, là cứ ở đó đoán già đoán non xem nó nói thật hay nói đểu mình rồi lại ấm ức, hậm hực, chậc chậc...

:)

Đấy, vừa lấy cái ví dụ về người Bắc ăn nói đa nghĩa, có nghĩa là một câu cũng chẳng rõ nói ai, cũng chẳng rõ có cái mục đích gì. Ở miền Bắc rất phổ biến cái câu : " có phải ý bác (ý cô, cậu, gì, ông, bà.....) là.... " , suy ra là người Bắc nói thâm thúy, có khi cả ngày cũng chỉ nặn ra một câu năm bảy nghĩa để nói.
Mình vừa nhận xét cách nói của người Bắc, đã có ngay bạn gái xinh đẹp Đoàn Trang làm ví dụ. Cám ơn bạn lắm, bài của bạn đọc cả ngày cũng không biết bạn định nói "nhiều người" là bạn định nói ai, mà nếu nói một người thì chắc cả đời cũng không tìm ra cái tên người ta trong bài của bạn.
Thế mới biết là tại sao các cụ ngày xưa nói là THÂM NHO, chắc cũng có 2 nghĩa. 1. Các nhà nho học rộng, hiểu nhiều, nói năng thâm thúy. 2. Đúng là qủa nho nó THÂM thật :)) . ( Không biết có ai còn hiểu nghĩa nào khác không ?!). Bạn Trang thâm thật.
Mà có ai nói rằng người Nam nói "thẳng như ruột ngựa" đâu nhỉ. Không biết mọi người thế nào, chứ nghe con gái miền Nam nói, lúc nào mình cũng thấy mát ruột mát, mát gan :biggrin: . Giọng nói đã dễ thương, mà cách nói cũng khéo léo. ( Ở đây không dám đặt chuyện so sánh con gái 2 Miền, chỉ nêu ra cảm nhận của bản thân ).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Tuy cùng là người trong một nước nhưng sống ở các vùng miền khác nhau thì tính cách và tập quán có những điểm khác nhau, chuyện rất bình thường.
Ở Úc, mỗi lần tự giới thiệu mình là người VN, chúng nó thường hỏi là from North or South. Tôi rất ghét những câu hỏi như thế và chẳng bao giờ trả lời.
Việt Nam quá nhỏ để có thể bị chia cắt.
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

chủ đề này hay quá.
Em còn nhớ hôm đi ăn với chị My ở đây được nhắc là đừng nói tiếng Việt.. về sau em thấy đúng chị ạ. Xung quanh toàn là người Nam thôi.

Ba em người nam và nhà em sắp phải chuyển vào Sài Gòn sống, buồn quá. Dù em có nói được giọng Nam thì em vẫn chỉ nói giọng Hà Nội dù ở đâu chăng nữa. Có điều mấy ông anh em toàn khen giọng Hà Nội nghe ngọt ngào lắm. :D

À, em còn thấy con gái trong Sài Gòn dễ thương lắm, chiều bf hết ý :)) Chả bù con gái Hà Nội đối với bf nhìu khi đanh đá khiếp.. - cái này trích dẫn từ rất nhiều nguồn :biggrin:
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

À to anh Dũng, em thích câu này "Việt Nam quá nhỏ để bị chia cắt".. :D
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Nguyễn Diệu Hương đã viết:
À, em còn thấy con gái trong Sài Gòn dễ thương lắm, chiều bf hết ý :)) Chả bù con gái Hà Nội đối với bf nhìu khi đanh đá khiếp.. - cái này trích dẫn từ rất nhiều nguồn :biggrin:

cái này cũng tương đối thôi! :D

hay tại VN "dài" quá nên Nam bắc khác nhau hơi nhìu :D
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Đây là ý kiến cá nhân nhé, về người Nam, người Bắc và người Trung. Mọi người đừng tự ái.
Người Bắc: Có một khoản tiền đủ để mua xe đạp nhưng lại vay tiền để mua được 1 cái ô tô để đi cho nó oai
Người miền Trung: Có tiền đủ để mua ô tô nhưng lại chỉ mua 1 cái xe đạp
Người Nam: có tiền đủ mua cái gì mua đúng cái đó
Chỉ là 1 góc nhìn thôi. Và đây nữa
Người miền Bắc: sống ở làng nông nghiệp, làng rất kín chỉ mở được bởi 1 cái cổng làng, bao kín trong luỹ tre nên mới có chuyện làng anh làng tôi, nhưng ra khỏi làng rồi thì lại rất độc lập. Người bắc có vẻ rất kín nhưng đã hiểu được rồi thì chơi sẽ rất bền và sẽ sẵn sàng vì nhau rất nhiều. Người bắc luôn có vẻ lạnh lùng với người lạ nhưng lại quá nồng nhiệt với người quen.
Người miền Trung: kiểu làng nửa kín nừa hở, vì vừa làm nông, vừa làm chài nên tính cách vì thế mà ảnh hưởng phần nhiều, có chút khó hiểu, khó chiều
Người miền Nam: làng hở hoàn toàn vì làng phân bố 2 bên bờ kênh vì thế tính cách người Nam cũng phóng khoáng nhưng cũng dễ yêu, dễ ghét, dễ quên, dễ nhớ.
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Chào các bạn, chủ đề hấp dẫn quá cho mình tham gia với nhé! Mình sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng bố mẹ đều là người Bắc và nhà ở khu tập thể toàn dân Bắc nên hồi bé mình ko biết nói tiếng Nam. Khi bắt đầu đi học, mỗi khi phát biểu mà nói tiếng Bắc là bọn bạn lại khúc khích cười(chẳng hiểu sao nữa) và ko gọi tên của mình mà cứ gọi "Bắc kỳ". Mình có vài đứa bạn thân- gia đình của các bạn ấy trước kia làm cho chế độ cũ nên khi mình đến nhà họ chơi, thường gia đình họ ko thiện cảm cho lắm, nên sau đó bọn bạn mình đã chỉ cho mình nói giọng Nam nên bây giờ giọng của mình hơi lớ lớ, Nam pha chút Bắc.
Hè vừa rồi, có dịp về Hà Nội chơi, trên đường ra sân bay Nội Bài, chú tài xế đã hỏi mình thế này: "cháu ở ngoài Bắc mà một mình vào Sài Gòn ko sợ à?". Ko biết tại sao mình cảm thấy vui vui.
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Ở nước ngoài, mọi người luôn hỏi mình đến từ Bắc hay Nam VN. Nhiều lúc cũng cảm thấy khó chịu.
Nhà mình hầu hết cô gì chú bác vào trong Nam ở hết. Nên năm nào hè cũng vào SG. Hồi bé không biết, đi ra đường cứ câm như hến sợ mình nói tiếng Bằc nghe kì. Đi chơi với chị họ và ác bạn chị, toàn nói tiếng Nam, gọi mình là hà bá thiên lôi địa ngục, là bắc kì cá rô phi :) Lớn lên mới thấy cái gì cũng là ở bản thân con người. Người Nam sống có phần thoải mái vô tư hơn. Dù mình là người bắc vào Nam, chỉ cần cư xử cho nhẹ nhàng chan hòa với mọi người thì ai cũng yêu mến. Nhưng nhiều người Bắc vào Nam làm ăn, tranh dành kén cựa, làm người Nam có ấn tuong khong tốt về ng` Bắc.

Em biết định nghĩa của chị Thủy lấy từ quyển Văn hóa VN đấy nhé. Năm ngoái học ở VN thi học kì 1 phải học thuộc lòng mấy cái đấy, nghĩ lại thấy buồn cười quá!!!
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Có một điều rất ngộ. Con gái miền Nam rất thích con trai miền Bắc, chẳng hiếu sao
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Các bạn trẻ ở đây có ai có lý thuyết giải thích nguồn gốc tính chất rất đặc trưng của số đông, sự chua ngoa và đanh đá của con gái / phụ nữ miền Bắc được không ??? :) Những lý do gì là nguyên nhân của sự khác biệt phụ nữ 2 miền ?
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

em nghĩ đó bắt nguồn từ thời tiết ạ.
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Nguyễn Chí Thanh đã viết:
em nghĩ đó bắt nguồn từ thời tiết ạ.

Anh viết nghiêm túc :) còn chú Thanh thì chỉ thích đùa tếu :))
Xét tương tự theo cơ sở lý thuyết động lực cân bằng (dynamical stability) hay hỗn loạn (chaos), chuyện 1 bác nông dân ở VN đập chết 1 con muỗi vo ve có thể sẽ gây nên 1 trận hồng thủy ở Âu châu hay 1 quả tornado ở Bắc Mỹ, thì giả thuyết của chú Thanh cũng không phải hoàn toàn là hoang tưởng :) Tuy nhiên nhiều nước rộng lớn trên thế giới có sự khác biệt thời tiết giữa các vùng lớn hơn ở VN rất nhiều, không có các sự khác biệt cá tính tương tự. Vậy thới tiết kh phải là lý do chính :)
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Bác Hưng, theo chút kinh nghiệm ít ỏi của em qua quá trình cạnh tranh trong tình trường, em nghiệm thấy hàm đã là con gái thì cô nào cũng biết nói ngọt, dịu dàng nhưng lúc cần thì cũng chua ngoa, đanh đá, nanh nỏ không kém gì cả. Quan trọng là người ta thể hiện thế nào và lúc nào thôi. Các cô miền bắc thì có quan điểm "sống thật mình", chồng hay người yêu thì cũng là người tuốt nên là lúc nổi đóa thì chẳng kể trong nhà hay ngoài phố đều nhảy tưng tưng lên cả. Còn các cô miền nam thì có quan điểm chồng/người yêu là ông hòang nên lúc nào cũng o bế các anh, tận tụy hết lòng nên chẳng mấy khi để cho người ngoài thấy là ruột gan mình đang lộn tung hết cả.

Nói cho vui thôi. Thực ra cũng có nhiều khác biệt về quan điểm sống nên con gái bắc và nam cũng khác nhau nhiều. Ngoài bắc, cuộc sống vất vả hơn nên từ nhỏ, các cô chịu ảnh hưởng của sự giáo dục cũng như ảnh hưởng xã hội, chịu khó bươn trải, sẵn sàng với cuộc sống tự lập và tinh thần "nam nữ bình đẳng" phát triển cao hơn. Trong nam, cuộc sống dù sao cũng dễ dàng hơn, các cô chịu ảnh hưởng của giáo dục cũng như xã hội, có thiên hướng sống phụ thuộc vào chồng, sẵn sàng với cuộc sống nội trợ nhiều hơn. Nếu tính đến trình độ học vấn thì con gái bắc cao hơn con gái nam nhiều. Sơ sơ mấy điểm đó đã thấy sự khác nhau trong quan điểm sống, các cô bắc kì thì thường coi vợ chồng bình đẳng, không thích phụ thuộc vào nam giới và tỏ ra bất cần hơn nên ngang bướng hơn trong con mắt các chàng. Con gái nam thì nhẫn nhịn hơn, thích và chấp nhận cuộc sống phụ thuộc hơn nên lúc nào cũng là hình ảnh người vợ hiền dịu đối với các chàng. Tuy nhiên, việc các cô thể hiện thế nào, hiền hậu hay đanh đá thì cũng còn phụ thuộc vào các cư xử của các chàng nữa. Nồi nào vung nấy mà bác. Thử hỏi các bác giai bắc kì mà hiền và chiều người yêu, chiều vợ như các bác giai nam kì thì con gái bắc việc gì họ phải nanh nỏ đanh đá, phải không ạ? Đấy là em chưa đề cập tới vấn đề "bụt chùa nhà không thiêng" cho nên các bác ở đây chê con gái chúng em là chuyện thường tình, bác nhẩy? :p :D
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

NG Quang Hưng đã viết:
Các bạn trẻ ở đây có ai có lý thuyết giải thích nguồn gốc tính chất rất đặc trưng của số đông, sự chua ngoa và đanh đá của con gái / phụ nữ miền Bắc được không ??? :) Những lý do gì là nguyên nhân của sự khác biệt phụ nữ 2 miền ?

Em ko thấy có sự khác biệt nào cả...đều là con gái...
Có sai thì anh sửa giùm, vì em đang muốn có cùng suy nghĩ với mọi người.....cân bằng.....


.....và em đã khóc... :(( :(( :(( ...chiều mưa đến cao.....

:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

May quá đã có o Tố đưa ra ánh sáng ban ngày |-) giải thích sự khác biệt Nam-Bắc đúc kết trên kinh nghiệm tình trường của o ấy :) Theo o ấy thì nguyên nhân là:
1. Sự khác biệt mức sống vật chất: miền Bắc khổ, miền Nam sướng.
2. Sự khác biệt về quan điểm sống: quan niệm về mô hình gia đình (partnership/traditional), quan niệm về bình đẳng giới tính.
3. Sự khác biệt của giới mày râu Nam-Bắc kéo theo sự khác biệt của phái yếu. Tương tự như Action-Reaction hay kiểu Lenz ontological principle :)

Ngô Tố Giao đã viết:
Các cô miền bắc thì có quan điểm "sống thật mình", chồng hay người yêu thì cũng là người tuốt nên là lúc nổi đóa thì chẳng kể trong nhà hay ngoài phố đều nhảy tưng tưng lên cả. Còn các cô miền nam thì có quan điểm chồng/người yêu là ông hòang nên lúc nào cũng o bế các anh, tận tụy hết lòng nên chẳng mấy khi để cho người ngoài thấy là ruột gan mình đang lộn tung hết cả.
Phải nói là nông dân chất phác không biết thủ các vai khó thì đúng hơn =; Cái này theo D. Goleman thì cũng là 1 dạng thiếu emotional intelligence đó, o Tố ạ =; =;

Trong nam, cuộc sống dù sao cũng dễ dàng hơn, các cô chịu ảnh hưởng của giáo dục cũng như xã hội, có thiên hướng sống phụ thuộc vào chồng, sẵn sàng với cuộc sống nội trợ nhiều hơn. Nếu tính đến trình độ học vấn thì con gái bắc cao hơn con gái nam nhiều.

O viết không thoát ý cho lắm :-/ Ai mà không chịu ảnh hưởng giáo dục và xã hội ? Trình độ học vấn ư, có lẽ o nhầm giữa căn bệnh hủ nho của người MB & miền Trung, dài lưng tốn vải mũ cao áo dài sính bằng cấp, với kiểu thực dụng rất tư bản tự do của người MN ? Nếu tính về bằng cấp ở bậc ĐH thì MB và miền Trung chắc chiếm 80%, từ TS trở lên thì chắc 90%, anh ước đoán vậy :), thế mà kinh tế 2 miền này cứ lẹt đẹt hòai. Đặc biệt là vùng bắc miền Trung cái lò của VN về SX Tiến sĩ, còn nghèo hơn và không hề tiến bộ hơn 1 tỉnh bình thường vùng ĐBSCL. Tại đk tự nhiên khắc nghiệt ư ? Đấy chỉ là cách biện hộ quen thuộc mà thôi. Có thể là vì con trai MB nhiều bằng cấp nên con gái MB cũng thế, con trai MN ít bằng cấp nên con gái MN cũng vậy. MN thực dụng ít coi trọng bằng cấp chứ sẽ hoàn toàn sai nếu viết là trình độ học vấn của MN thấp hơn MB or MT. Sự tiếp cận nhạy bén với cái mới của ng MN hơn hẳn MB đó là thực tế không thể chối cãi.

Đấy là em chưa đề cập tới vấn đề "bụt chùa nhà không thiêng" cho nên các bác ở đây chê con gái chúng em là chuyện thường tình, bác nhẩy? :p :D

Để chuyên mục khác bàn về vấn đề này nhé :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Theo em thì đàn bà Bắc Kì và đàn bà Nam kì giống nhau hết cả thôi.
Chỉ có gái là khác nhau, Mà nguyên nhân chính là do trai Nam cũng khác trai Bắc, mà nguyên nhân lại chính là do gái Nam khác gái Bắc, chủ yếu cũng bởi ....
Trời ạ, trứng và gà, cái nào có trước..
Mà kệ chúng nó chứ nhỉ, khác thì cứ khác, ai thích món nào thì cứ gắp, bàn bạc làm gì ba cái chuyện chua ngọt hả anh. :D
 
Back
Bên trên