chuyện người Nam và Bắc (merged)

Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Sự chanh chua của con gái 2 miền có sự khác biệt, theo em là do điều kiện kinh tế, kiếm ăn ở 2 miền khác nhau--->sự khác biệt vài chút về mọi mặt :d, và được thể hiện rõ ràng qua sự chanh chua của con gái 2 miền.
Nhìn vào bản đồ địa lí, thấy rằng miền Nam là cả một đồng bằng châu thổ lớn, lại là vùng mới khai phá (Sài Gòn "mới" hơn HN rất nhiều) còn miền bắc thì chỉ có đồng bằng châu thổ sông hồng, mà lại không phì nhiêu, màu mỡ bằng trong Nam. Điều đó đẫn đến một hệ qủa tất yếu là miền Nam có khả năng phát triển KT Nông nghiêp hơn Miền Bắc rất nhiều. Chưa kể đến các ngành kinh tế khác.
Nhìn vào khí hậu, miền Bắc phải chịu 2 mùa khắc nhiệt hơn miền Nam rất nhiều. Miền Bắc nổi bật 2 mùa Hè và Đông, miền Nam, nói đến mùa, chỉ là mùa mưa và mùa khô.
2 Đặc điểm trên có thể dẫn đến kết luận là : ở miền Nam, dễ sống, dễ làm ăn hơn miền Bắc. Người Miền Nam, sống hôm nay mà chẳng phải lo ngày mai, vì ngày mai vẫn sẽ kiếm ăn được, người miền Bắc sông hôm nay, phải lo đến ngày kia. Mà trong gia đình, người lo kiếm ăn(thường là đàn ông) thì đâu phải lo lắng đến việc dành dụm, tiết kiệm. Tất cả được nhường cho người phụ nữ bắc lo toan. Điều đó đã dẫn đến kết quả về sự chanh chua đó.

Người ta thích so sánh vậy, chứ nếu so sánh con trai Nam và bắc, cũng sẽ dễ nhận ra sự khác biệt trong phóng khoáng. Mà muốn so sánh để thấy rõ sự khác biệt, đề nghị so sánh với miền Trung đất đỏ. Chẳng giống ai. !!! :D
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Quên lấy cái ví dụ : năm nào đồng bằng sông cửu long cũng lũ, thế mà lúc nào cũng chỉ thấy nhà nứa, nhà tranh. Đồng tháp 10 năm nào cũng ngập, mà nhà nước xây nhà hộ cũng không thèm ở.-----> họ chẳng cần lo, chẳng cần nghĩ, làm bao nhiêu, ăn hết bấy nhiêu, cần gì dành dụm, mai lại kiếm tiếp.
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

cái này bắt nguồn từ văn hóa nhiều hơn chứ nhỉ? đồng bằng bắc bộ đã có lịch sử mấy nghìn năm, có truyền thống văn hóa với các phong tục tập quán lâu đời --> sống, làm việc đều phải quan tâm đến xung quanh, họ hàng làng mạc, gia đình với rất nhiều thứ phức tạp.
còn ở trong nam là vùng đất mới hơn, vài trăm năm trước mọi người đi khai hoang đất, cuộc sống khi đó chỉ cần làm ra cái để ăn, rồi cứ thể hưởng thụ như "đất rừng phương nam" gì đấy --> cuộc sống cũng phóng khoáng hơn, làm được thì ăn, chơi đã. Cái này thì chắc nhiều người biết và đồng í là Nam bộ thường tiêu xài nhiều hơn chứ ko chắt bóp để dành nhiều như bắc bộ
thêm đặc điểm nữa là trước 75 thì Mẽo chiếm đóng, đổ vào đủ các thứ hàng hóa tiêu dùng, ăn chơi nhảy múa--> cũng biết hưởng thụ hơn, còn miền bắc suốt ngày chỉ "hậu phương vững chắc cho tiền tuyến" rồi bao cấp...
vài cái này chắc cũng là nguyên nhân khác biệt sơ sơ Nam - Bắc nhỉ
( thực ra là đoán mò nói phét thế thôi chứ chưa đi nam, chưa đi tây bao giờ cả :D, nóng quá ko có việc gì ngồi bịa tí :D )
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Chẹp,nói đến chuyện Nam Bắc này còn nhiều cái bức xúc lắm.Người Bắc thì tự hào là truyền thống lâu đời,là văn hiến mấy nghìn năm rồi.Người Nam thì có 1 bộ phận chỉ "Ước gì" nước Mĩ tươi đẹp tiếp tục đem ánh sáng văn minh,nhiều nhiều tờ đôla đến cho mình,dù dưới hình thức nào cũng kệ.Hỏi có thích tự do ko?Bảo có.Hỏi có muốn mình được người ta công nhận là 1 chủ thể độc lập,có quyền nói khi muốn nói,và làm khi muốn làm ko?Bảo có.Nhưng khi hỏi nếu ví nươc Mĩ là 1 con chó sói,còn Việt Nam là 1 bầy cừu(mà thực tế cũng gần gần như vậy) thì bầy cừu sẽ được lợi lộc gì,hay chỉ sống kiếp nô lệ rồi bị ăn thịt từng con,từng con 1 thì tịt.
Nước Mĩ tuy đã cuỗn xéo khỏi Việt Nam nhưng đã kịp để lại nhiều "thành tựu"
Những suy nghĩ kiểu "Ước gì" trên đây được tiêm nhiễm vào cả 1 thế hệ người Việt,tự nó gây nên sự chia rẽ giữa người Việt với người Việt.Người Mĩ đã bước đầu đạt được mục đích.
Nước ta còn nghèo,điều đó đúng.Nhưng khi nói "Tôi là người Việt Nam",bạn có thể tự hào và cảm thấy hạnh phúc khi được người khác công nhận giá trị sự tồn tại của mình
Chỉ là Việt Nam thôi,ko phải tốt hơn "tụi Bắc kì" và " bọn miền Nam" sao
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Tốt nhất là đóng cửa cái topic này đi là vừa, toàn vơ đũa cả nắm. Đã thế toàn người Bắc tự đi nói xấu mình, ngu hết chỗ nói, chẳng hiểu những người ở đây cứ nói người Nam thế này, người Bắc thế nọ nhưng có ai lấy dẫn chứng ra được ko?? Hay là lại từ bụng ta suy ra bụng người??
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

To Hiếu : bạn nói như thế là hơi quá rồi .Đây là 4rum ,mọi người đều có quyền lên đây thảo luận và cho ý kiến ,và topic này cũng không có gì là sai trái .Tôi nghĩ những ai đã post bài lên đây thì đấy là suy nghĩ của riêng cá nhân người ta ,mỗi một thành viên phải hiểu và tôn trọng điều đấy .
Còn chuyện đúng sai ,có thể bạn thấy nó chưa hợp lí ,bạn có thể chỉ rõ ra chỗ nào bạn thấy chưa được ,và theo bạn thế nào là đúng .Bạn có quyền như thế .Còn nếu cảm thấy không phù hợp thì tốt nhất là đừng vào .

Topic này có rất nhiều người hơn tuồi bạn .Thứ nhất là bạn nên có thái độ tôn trọng ,đúng chừng mực .Thứ hai ,bạn nên khiêm tốn hơn một chút .Bạn có thể rất am hiểu cũng không nên nói như thế .Thiết nghĩ , mọi người vào đây không phải tất cả đều "ngu" như bạn nói .Bạn nói như thế là xúc phạm mọi người .
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Uh, theo tui thi` nhu+~ng ai tu+. no'i xa^'u mi`nh la` ngu.

DDu+o+.c phe'p no'i y' kie^'n ko co' nghi~a la` muo^'n no'i the^' na`o cu~ng ddu+o+.c. (Ne^'u ko thi` dda~ cha(?ng pha?i co' mod dde^? xoa' ba`i la`m ri`). No'i vo+ ddu~a ca? na('m "ba('c ky`" & "nam ky`" la` co' the^? no'i la` no'i chung ta^'t ca? nhu+~ng ngu+o+`i sinh ra o+? mie^`n ba('c & mie^`n nam ru`i.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

No'i the^' thui, cu~ng cha(?ng tham gia va`o ca'i topic ni` la`m ri` nu+~a. Tui cu~ng cha(?ng thu+`a tho+`i gian ma` le^n dda^y ca~i nhau.
 
Re: chuyen nguoi Nam, va Bac

Còn tui thì nghĩ đơn giản hơn :

_Người mN phóng khóang thì phóng khóang.
_Người mB phóng khóang thì phóng khóang.
_Người mB học giỏi thì học giỏi
_Người mN học giỏi thì học giỏi
_Con gái mB dễ thương thì dễ thương
_con gái mB không dễ thương thì không dễ thương
_Con gái mN dễ thương thì dễ thương
_Con gái mN không dễ thương thì kông dễ thương.
..... :x
(phù, gỏ bài mỏi cả tay... :(( )

Nói chung thì đều là con người cả , có người thế này , có người thế kia.
Làm sao chỉ một , hai từ là bao trùm được.
Mấy đứa bạn Sài Gòn của tui ở đây nhiều đứa ki bo thí mồ, phóng khóang đâu mà phóng khóang.

Còn về giọng nói hả , riêng cá nhân tui có một kỷ niệm đẹp về giọng Bắc kỳ nè:
_Nhỏ lớp trưởng tui quê ở An Giang, nói "chiện" giọng Nam bộ rặc..., vậy mà đến lúc hội trại , lúc lớp tôi trình diễn trang phục truyền thống của dân tộc( áo tứ thân , áo dài...), nhỏ dẫn chương trình bằng một giọng Bắc kỳ "ngàn năm văn hiến" tuyệt vời . Cả lớp đều ngạc nhiên...nhỏ giải thích là vì tính truyền thống của tiết mục , nên trình bày bằng giọng Bắc cho nó thêm :

+Cổ kính
+Sang trọng
+Thanh lịch.

Bây giờ ước gì được nghe lại giọng nói như đường thốt nốt ấy...(xa nhỏ rồi)

Chúng ta nam bắc một nhà cả...
_Tui sống ở Sài Gòn , quê ở Huế, nhưng lúc nào cũng mơ ước ra Hà Nội nè, nghe nói ở ngoải mùa thu đẹp lắm.
 
Nam Bắc

Người Nam khác người Bắc ra sao?
Học sinh miền Nam có gì khác biệt với học sinh miền Bắc?

(Cha người viết là người Hà Nội nhưng người viết lại nói âm sắc miền Nam đặc đến nỗi nhiều người nghi ngờ người viết là cháu của chính ba mình)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nam Bắc một nhà

Xa cách địa lí thì tất nhiên sẽ dẫn đến khác biệt về văn hóa, cũng không có gì là lạ.
Người miền Bắc, miền Nam... nói chung mỗi nơi có cái hay riêng của nó :)
Chẳng hay em Hung (Thanh Hùng hay Thành Hưng) muốn nói về sự khác biệt gì ? ;;)
Đọc cái tiêu đề "Nam Bắc một nhà", anh thấy cứ bức bối thế nào ý. Anh thì anh thích cả người Bắc và Nam, chẳng nên có phân biệt đối xử gì hết. Thế nên quả nhiên là "Nam Bắc một nhà" :)
 
Re: Nam Bắc một nhà

người Bắc nói giọng nhẹ nhàng hơn, suy nghĩ sâu sắc hơn
nhưng ngưỡi Nam lại xởi lởi hơn và thoáng hơn, bọn trẻ con miền nam thì thường rất ngoan và lễ phép
Nhưng nói thật là tớ ko thể nào chịu đựng được mấy cái kịch miền nam trên gập nhau cuối tuần, cứ vô duyên thế nào í :-?
 
Re: Nam Bắc một nhà

Cảm ơn nhận xét rất đúng của chị Nga.Xin nói thêm rằng loại hình kịch do các diễn viên miền Nam dàn dựng cũng chỉ được một số nhỏ người ưa thích.Nó không bình thường và dở dở làm sao là do thường đi về những cách châm chọc không nghiêm túc như:đem người già,người tàn tật(1 số trường hợp) ra làm trò cười bên cạnh việc thiếu sáng tạo và rập khuôn một số kịch bản.

--**Nguyễn Đặng Thành Hưng**-- :)>-
 
Re: Nam Bắc một nhà

con gai Nam thi nhat: Da, nhi: Da, ba cung: Da
con gai Bac thi nhat: Anh, nhi: Anh, ba cung :Anh
====>>> khong khac biet nhieu lam, cung la con gai ca.


.....cuoc tinh...len cao vut.....nhu chim...moi canh roi.....nhu chim...xa lia bay.....nhu chim...xa lia troi.....nhu chim...bo duong bay.....

:) :) :) ttl2t :) :) :)
 
Re: Nam Bắc một nhà

Hừm, tớ không đồng ý với nhận xét của Nga về giọng con gái Nam và Bắc. Cũng tùy thôi. Cả Nam và Bắc, đều có những người con gái giọng rất dễ thương, trái lại cũng có những người "chanh chua" không thể chịu nổi. Có lẽ thói quen ăn ở hàng ngày cũng ảnh hưởng đến giọng nói.
Còn chuyện tính cách, tớ nhất chí với Nga, không chỉ con gái, mà người miền Nam nói chung tính thoáng hơn người Bắc. Không biết có phải do miền Bắc có thủ đô HN, nên người HN và người ở các vùng xung quanh có một cách suy nghĩ khác dân miền Nam không.. cái này tớ không dám kết luận, nhưng tớ nghĩ chắc phải có 1 mối liên quan nào đó!
Về chuyện "hài Nam". Có lẽ người ở các miền khác nhau thì không nên lấy quan điểm chủ quan mà đánh giá, vì dù gì, cái chất hài đó cũng gắn với lối sống, cách suy nghĩ của mỗi miền. Nga thì nói hài miền Nam chán, nhưng có khi họ lại thấy hay (mà chắc thế, chứ không thì họ dẹp trò này lâu rồi), còn hài miền Bắc mình, tớ cũng chẳng đánh giá là hay hay dở, nhưng gì thì gì, người miền Nam sẽ đánh giá khác người Bắc bọn mình. Tớ tin thế :)

Tớ yêu cả 3 miền :D
 
Re: Nam Bắc một nhà

dù sao giọng hà nội cũng là giọng chuẩn nhất mà
hồi tớ vào miền nam, họ nói vừa nhanh vừa dính vào nhau,cóc hiểu gì cả:D
 
Re: Nam Bắc một nhà

Cái này Copy bên vOz,đã ở Sài Gồn khá lâu,thấy cũng khá đúng:

Cà phê
Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn

Ăn trưa
Cơm trưa Sài Gòn với tô canh ổ qua hai ngàn rưởi
Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền

Gọi điện ngoài đường
Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai

Cảm ơn
Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn

Cơn mưa
Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng

Ăn mặc
Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ

Xe máy
Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ

Giao thông
Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý

Trà đá
Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí

Ăn phở
Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê

Giầy vớ
Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày

Con đường: Hai con đường đôi vắng vẻ với tán lá xà cừ rậm rạp đầy tiếng ve trong những trưa hè - chúng giống nhau đến lạ!
Đường Hoàng Diệu (Hà Nội)
Tôn Đức Thắng (Sài Gòn) -

Chợ tình:
Chợ tình Sài gòn: Anh hai có xài em hông
Chợ tình Hà nội: Chơi gái không đại ca

Đụng hàng: Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau...
con gái Hà Nội: "Tớ với ấy cùng mua nó nhé?"
con gái Sài Gòn: "Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác"

Tỏ tình: Khi bạn nói với một cô gái: "Thế em có yêu anh không?"...
con gái Hà Nội: "Nếu nói không thì sao?"
con gái Sài Gòn: "Tại sao lại không nhỉ!"

Ca ve: Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho cave...
cave Hà Nội: "Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về?"
cave Sài Gòn: "Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nha..."

Ăn sáng: Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: "Đi ăn sáng với tớ nhé?"...
ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!

Dạ vâng: Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa...
ở Hà Nội: Bạn nói: "Dạ vâng!"
ở Sài Gòn: Đã "Dạ" thì khỏi cần "Vâng"

Giàu có: Bạn được coi là giàu có khi...
ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền

Chào hỏi: Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về...
ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về!"
ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dìa!"

Giữ xe hàng quán:
Hà nội: Giữ xe miễn phí
Sài gòn: "Anh cho xin 2 ngàn"

Uống bia
Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya về

Xôi :
Hà Nội : Gói lá
Sài Gòn : Cho vào hộp, hay bịch nylon

Phở :
Hà Nội : khó mà thiếu mì chính, quẩy
Sài gòn : Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)

Giao thông :
Hà Nội : Đèn đỏ không được rẽ phải
Sài gòn : Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái

Siêu thị :
Hà Nội : Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực
Sài Gòn : Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình

Nhà sách :
Hà Nội : Nhân viên hách dịch
Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi

Chùa chiền :
Hà Nội : Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa
Sài Gòn : Không gian ồn ào, không tịnh

Tào phớ : (cái này là cái gì nhỉ??)
Hà Nội : Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai
Sài Gòn : Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài

Chè :
Hà Nội : Ăn trong cốc, bát nhỏ
Sài Gòn : Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút

Cắt chanh :
Hà Nội : Bổ ngang
Sài Gòn : Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa

Nước canh rau muống :
Hà Nội : Sấu, chanh
Sài Gòn : Me, chanh

Cơm sườn
Hà Nội : những miếng sườn nhỏ nhỏ xào chua ngọt, ngon kinh hoàng
Sài Gòn : một tảng thịt nướng to đùng

Hồ
Hà Nội : mênh mông là nước, đẹp và thơ mộng
Sài Gòn : như một cái ao bé cỏn con.

Xe
Hà Nội : hiếm gặp những xe đời cũ
Sài Gòn : những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố

Quà vặt
Hà Nội : không nhiều nhưng tinh tế
Sài Gòn : nhiều vô kể, giá rẻ , không đến nỗi nào nhưng không đặc sắc

Sinh viên và cave:
Sài gòn: Nhiều em SV trông như cave
Hà nội: Nhiều em cave trông như sinh viên.
(Sưu tầm)

Đọc thêm tại đây
 
Reply

1.To chị KimHoaiNga ,xin góp ý một chút nếu chị đi 1 vòng qua các lớp Văn hoặc Anh ở LHP,PTNK,TĐN chị sẽ thấy mọi người nói rất chuẩn,đôi lúc giọng Bắc có phần trội hơn giọng Nam(?!).Người miền Bắc ở Nam cũng khá nhiều mà.
2.To "Blueghost":
[-( -"Cơm trưa Sài Gòn với tô canh ổ qua hai ngàn rưởi".Hình như bây giờ là
ba ngàn ở hầu hết mọi nơi(người ta giải thích do giá dầu(!) tăng).
-"Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn ".Cũng không hẳn là vậy.
-"Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex" và đi theo bạn là vài tiếng xì xào."Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ" nhưng cũng sẵn sàng mở phanh cổ áo mùa hè nóng đổ lửa.
-"Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê ".Khá thú vị đối với các quán phở "gia truyền" :x
-"ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi! ".Đủ chưa nhỉ và nhớ phân biệt quán quen và quán lạ.
-"ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền" và giấu cũng rất khéo cho đến khi bị phát hiện
Như bác Mãi Vẫn Giàu ở Bộ Thương Mại ấy.......No idea!!
-"Sài gòn : Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái" và cả quẹo phải nếu cần thiết.Chuyện thường ngày ở huyện.
-"Sài Gòn : như một cái ao bé cỏn con. "và đen đen và thum thủm(1 sự kết hợp tinh tế giữa màu sắc và mùi vị là quang cảnh thiên nhiên thơ mộng với các quán cóc)
-"Sài Gòn : những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố"Ấy là xe biển số tỉnh với lịch sự văn hóa>=40 năm.

Những điều trên là suy nghĩ chủ quan của người viết,chủ yếu để góp vui, không chê trách ai cả. :)) :)) :))
 
Re: Nam Bắc một nhà

thật tình cờ vì em đang định mở một topic về người miền nam và người miền bắc, tự nhiên thấy topic của HÙng, ( hay Hưng , minh cung ko biết nữa, xin lỗi nhé ) , có lẽ nhập vào đây luôn, vì bạn cũng là học sinh miền nam phải ko

em sang mới đuợc 1, 2 tháng, ở truờng có một bạn Vn nữa, là người miền Nam, ở SG, chỉ có 2 đứa nên rất thân nhau , nói chung tính cũng hợp nhau, hay nói chuyện , nhưng quả thật, qua những gì bạn ấy nghĩ , và kể, em thật sự thấy shock, có cả buồn nữa.....( bạn đó tên là Ngân, bây giờ em sẽ gọi tên cho tiện )

có phải người miền nam căm ghét người miền bắc ko, có phải là người miền nam phân chia thành Bắc 54, bắc 75, để phân biệt cái mốc thời gian của 2 nhóm người bắc chuyển vào Nam sống , người ta gọi bắc 54 rất dễ thuơng, còn bắc 75 thì kiêu ngạo , đáng ghét, khó chịu , lúc nào cũng ra vẻ ta đây...............nhiều người miền nam căm hận người miền bắc, bởi vì người bắc lúc nào cũng vênh vang tự hào vì mình đi giải phóng đất nuớc, đánh đuổi td Mỹ, trong khi, đó lại là cái chết độ mà nguời miền nam mong muốn........

em hiểu, đứng dưới con mắt những học sinh Hn, mình sẽ thấy ngay suy nghĩ đó là như thế nào, nhưng thật sự, khi em nghe Ngân kể, em thấy choáng, thấy buồn và có cái gì đó rất đau.............ở đây, xung quanh em, chưa bao giờ em thấy sự phân biệt Bắc , Nam gì như vậy cả, có hay chăng cũng chỉ là câu vui đùa do sự khác biệt văn hóa, và cũng chỉ để đùa mà thôi..........vậy mà bây giờ......qua Ngân, em biết có ko ít, nói chung là cho là một bộ phận đi, coi miền nam miền bắc là một cái gì đo cách biệt, là cái gì đó căm thù, là những điều từ trong tiềm thức của quá khứ mà họ căm ghét..............em thực sự muốn hiểu...............

em nói chuyện nhiều hơn với Ngân, chỉ bởi ko muốn đứng trên vị trí của người miền Bắc để hiểu câu chuyện một cách quá dễ dàng, có phải khi em nghe thế, rõ ràng có ngay một câu trả lời, bởi vì dân miền Nam ham sống sợ chết, muốn ăn chơi huởng thụ , bán nuớc......................điều này trên thực tế ko công bằng, bởi vì trong chiến tranh, người miền nam tham gia kháng chiến và là lãnh đạo chủ chốt ko ít, cũng ko ít phong trào miền nam miền bắc góp gạo rồi chia sẻ luơng thực.....................

em chỉ nghĩ, nếu em đứng trên một vị trí công bằng để nhìn cả 2 phía................Ngân nói khi đọc xong 1 quyển sach nói về tù cải tạo dành cho những người miền nam theo lính cộng hòa , chịu sự cải tạo của cộng sản, bạn thực sự thấy ' căm hận ' người miền bắc....................bởi vì sự hành hạ dã man của cộng sản để nhằm cải tạo những người đựơc gọi là theo địch.....................................em đã hỏi Ngân, phải, thế ấy đã bao giờ đọc , hay ít nhất, đến thăm nhà tù côn đảo, mà chỉ cần đến nhà tù Hỏa lò ngay Hà nội thôi...................có thấy sự khác nhau giữa 2 sự tra tấn dã man, hành hạ ko.....................................một bên là hy sinh vì cách mạng , 1 bên là sự cải tạo về mặt trí tính.........một bên là kẻ thù tàn ác với những cái gai cộng sản, một bên là những người cách mạng muốn cải tạo những kẻ phản quốc................khi nói chuyện , em cũng cố tránh cách nghĩ, cách dùng từ như một người đứng dưới quan điểm 'cách mạng' , quan điểm ' người bắc .............bởi em thực sự muốn hiểu điều gì là nguyên nhân..............................

đành rằng họ thấy căm thù bởi những gì là tác động đến thể xác, đến cái chết, đến người thân đều dễ gây nên những hận thù, nhưng có cần phải xem mục đích của sự hành hạ đó là gì? nó tốt hay xấu....cả 2 sự hành hạ đối với 2 đối tuợng.....................

khi em nói về cuộc cách mạng, người nam cho rằng người bắc vênh vang với cái chiến thắng mà người miền nam thực chất mong muốn cái chế độ đó hơn..........cái chế độ mà cuộc sống sung suớng , đuợc tự do...........có phải họ căm hận bởi vì sau chiến tranh, cộng sản ra miền nam , cải cách, luật lệ, làm họ thấy ngạt thở bởi cái gọi là 'tiếp quản 'của cộng sản ko, có phải miền nam " nhớ " cái tự do, cái rực rỡ của thời mỹ Ngụy với đèn màu, ới rượu, sàn nhảy ko..................em vân đang đứng trên quan điểm ở giữa............chỉ có điều............có phải người miền nam có sự lựa chọn khác người bắc..............lúc đo cùng một thời điểm mà miền năm miền bắc khác nhau một trời một vực........................miền bắc đói khổ miếng ăn cũng ko có....................miền nam có thể nói là rất nhiều loại hình giải trí đa dạng mọc ra phục vụ cho quân mỹ , nhưng cũng keo theo rất nhiều dân nam cùng với sự huởng thụ nền văn hóa mỹ...................................người nam theo mỹ ko nghĩ rằng họ dang phản bội lại tổ quốc , mà họ nghĩ , con người đuợc quyền lựa chọn cái chế độ mà họ muốn và đi theo.........................có vẻ như đây là điều chốt dẫn đến cái 'căm thù '............................có phải mỗi người dân 2 miền đều có 1 sự lựa chọn, người miền bắc chọn cái " độc lập tự do ", vì họ cho cái đấy là quan trọng, là danh dự, là cuộc sống , nguời miền nam chọn cái sung suớng cho cuộc sống truớc măt..............với rất nhiều giải trí , vui thú............em ko muốn nói cái nào là tốt cái nào là xấu...chỉ căn bản 2 lựa chọn đều rất thích đáng, con người nào cũng mong muốn có một cuộc sống sung suớng, huởng thụ, người miền bắc muốn độc lập cũng chỉ vì muốn có cuộc sống no đủ............có phải chằng vì điều kiện lúc đo khác nhau nảy sinh suy nghĩ khác nhau, mièn bắc đói khổ quá thì mới đâm ra độc lập là con đuờng duy nhất, miền năm thì như vậy là hài lòng nên ko muốn phá bỏ?????????

vậy tại sao có những người miền nam ko coi việc đi theo địch là điều đi nguợc lại danh dự , tổ quốc?. ( có vẻ như khó vì người bắc lúc nào cũng giơ cái tổ quốc, cái cách mạng , cái ' hy sinh ' ra nhỉ, chẳng biết làm thế nào ?)..............họ giải thích bằng suy nghĩ " ai cũng có quyền lựa chọn một chế độ mà mình yêu thích để mà sống ".........và vì vậy họ căm thù cái người phá đi cái chế độ ấy....................

cứ cho đứng trên quan điểm tự do như thời đại này , cái tự do tín nguỡng, tự do ngôn luận, tự do hôn nhân, nhưng cái tự do 'chế độ ' ấy đồng nghĩa với việc quay lưng lại với đất nuớc mình sinh ra, với chính con người mình mang quốc tịch, và là minh chứng cho sự lựa chọn 'chế độ mình yêu thích '...........có phải cái giới hạn của tự do nó đi xa đến mức vuợt qua cả tình yêu nuớc- danh dự tổ quốc ko??????

ngay mới cách đây vài tháng , thầy giáo Mỹ hồi trại hè năm 2002 của em ở truờng mình có viết mail , nó xung phong vào quân đội sang Iraq chiến đấu ..............rồi em chợt nhận ra, người mỹ luôn tự hào về United State of America của họ, dễ dàng để thấy niềm tự hào của người mY qua cái vỗ ngực giới thiệu " I'm American "..............chiến tranh, rồi bao vây kinh tế , ko ít người thấy xấu hổ, nhục nhã vì mình là người Mỹ, ( em đã gặp ), họ buồn vì những nhà chính trị gây nên những cuộc chiến đẫm máu, đó là những người Mỹ có trái tim.........nếu họ có đấu tranh , họ đấu tranh cho con người..........còn đây, những người miền nam theo lính ngụy vì họ chán ghét cộng sản..............thế còn cái gọi là nỗi nhục nhã của một đất nuớc bị xâm luợc, của một người đi theo địch, những người đó ko nhìn ra nổi đã đành...............những người miền nam hiện tại cũng ko nhìn ra đuợc vậy là sao....để đến một người bạn bằng tuổi em..........sống trong môi truờng thật đầy đủ ............để vẫn có cái suy nghĩ căm thù người miền bắc....vì cái gì cơ chứ................em mới chỉ gặp một người.........nghe một ngưòi nói.......đã thấy sẽ còn nhiều người khác có suy nghĩ tuơng tự..........đã thấy đau................vì hòa bình mà vẫn chia cắt..................

đành rằng ko phải việc gì làm cũng đúng...........đến bác hồ cũng đã từng sai lầm để giết oan hàng nghìn người.......chính trị để yên lòng hàng triệu người là bài toán khó nhất đuợc giải bởi những con người bình thuờng như người bình thuờng.............sai trái hà khắc quá tay.nữa là từ chính sách đến thực hiện...........chỉ có điều...........người bắc có lẽ thấm hiểu cái giá của cuộc cách mạng hơn ai hết............cón sao lại có những người căm thù chính sự hy sinh bằng xuơng máu , bằng sự tra tấn dã man, bằng sự mất mát đấy để thù hận qua bao nhiêu năm trời................sự thật bất công quá.............có phải vì miền bắc đuợc 'đào tạo cộng sản' tốt hơn ko.................hay vì người nam chỉ là những con người thực dụng hèn nhát và vô danh dự?????????????

trong bài này em ko muốn dùng từ 'nam, bắc', vì em biết dù thế nào cũng chỉ có một bộ phận , bởi khi kháng chiến, miền bắc thôi ko đủ , mà phải cả nuớc mới có thể tạo nên chiến thắng..........................nhưng sao lại như thế............mà rõ ràng là ko ít..........có thể gọi đó là sự mâu thuẫn trong nền hòa bình?.............ngay mới đấy, cách 2 tuần, bbc có 1 phóng sự dài về vụ việc đã cũ ở Vn, về mục sư ( em ko nhớ tên ) ở tây nguyên có kích động bà con theo đảng phái này nọ.............tất nhiên, vẫn như mọi khi, là hành động của tay sai Mỹ nhằm khuấy động dân Tây nguyên, dưới mắt nhìn của ANh- đồng minh của Mỹ, vị thế Vn hiện ra chẳng đuợc dễ chịu gì cho lắm...........viêt ra chỉ thêm bực mình........nó tìm đâu ra những ông già, những phụ nữa, nhà khoa học ( tất cả là người miền nam ) ( ko có ý gì ) , họ nói trực tiếp bằng tiếng pháp, tiếng anh, tiếng việt, bào là đất nuơc này là một đất nuớc ko có tự do, chúng tôi đi tìm tự do, ko có tự do tôn giáo, trong khi dưới bài ps của đài th vn thì đây là tên mục sư kêu gọi nd theo tà giáo, bắt người dân chống lại chính quyền , tuy nhiên, ở vn vụ này chả mấy ai quan tâm, bbc còn làm trò đến pv mấy ông bà chính phủ, mọi người rất ngạc nhiên bảo chả biết ông mục sư nào thế cả, pv người phát ngôn của bộ ngoại giao ( bà TNTN) thì đuợc bà tiếp thân mật và cười phá lên, đại lọai, Vn ko cần phải làm những việc như vậy, căn bản thời này chúng tôi ko cần bắt ép ai về tôn giáo cả, điều chúng tôi cần là phát triển về kinh tế , phát triển đất nuớc............

hơi lạc đề một chút nhưng để thấy Mỹ nó luốn có những chiêu bài nhằm khuấy loạn tình hình chính trị Vn, trong khi trong nuớc, ko ít nhóm người vẫn có tư tuởng trái ngược nhau như vậy........thà bảo rằng thời chiến người theo địch thì ko nói...ngay cả bây giờ..........thời bình đã qua hàng chục năm........vẫn có những người 'căm hận'.mà ngay là bạn mình..........là gia đình bạn.rồi còn bao nhiêu người nữa....???????

người miền bắc ko phải anh hùng rơm , tất nhiên, nhưng người miền nam có quá hèn nhát và thực dụng

( người miền nam chỉ mang ý nghĩa 1 bộ phận, ko có ý gì xúc phạm hay căng thẳng gì, rất mong những bạn là học sinh sg ở forrum mình thông cảm...........mình chỉ rất bức xúc về một sự thật mình mới đuợc biết.mình mong rằng forum của ams ko ít những học sinh miền khác tụ họp , sẽ có những ý kiến khách quan và sát thực hơn, liệu có phải như cô bạn mình nói ko???????
 
Re: Nam Bắc một nhà

Thứ nhất,tên người viết là Nguyễn Đặng Thành Hưng,hiện là học sinh lớp 10 Anh,trường THPT Lê Hồng Phong(TP HCM).
Nhân đây cũng có đôi điều muốn cần phải trình bày sau khi đọc bài viết của chị Yến:
1.Suy nghĩ của người bạn tên Ngân của Yến là sản phẩm của 1 chế độ ngụy đã chết yểu từ lâu.Chúng ta bất kể sống ở Nam hay Bắc đều thấy những điều người tên Ngân nói là cực kì sai lạc.Bất cứ hình thức phân chia con người Nam hay Bắc theo những tiêu chuẩn chủ quan đều là đi ngược với lịch sử và truyền thống dân tộc(Bắc 45/75 chỉ là cách gọi lac hậu và ngày càng mất ý nghĩa), và cũng đi ngược hoàn toàn với tư tưởng "Bình đẳng,bác ái" được rêu rao ở phương Tây.Nói chung ở bất cứ góc độ nào chúng ta cũng có thể thấy đó là manh nha của tư tưởng phản động dưới ảnh hưởng của Mĩ.
2.Bất cứ Nhà nước nào cũng có thiếu sót, cái quan trọng là phải biết chỉnh sửa cho phù hơp với yêu cầu lịch sử.Không thể vin vào những sai lầm quá khứ của chính quyền CM mà biện hộ cho lối suy diễn lệch lạc trên.Chị Yến có thể giải thích cho bạn đó, nếu bạn đó không nghe thì cũng không nên gắng sức chi,đó chẳng qua là sự khác biệt về ý thức hệ của con người,cái quan trọng là chính mình phải giữ được niềm tin vào lẽ đúng.
(.....Lời người viết xuất phát từ đáy lòng,không phải là hình thức lên gân)
3.Thứ ba,người Việt Nam nào cũng ít nhiều yêu quê hương mình chỉ khác nhau bởi hình thức thể hiện.Mọi hành động xuyên tạc sự thật đều thậtđáng trách(..và đáng đánh!!!).
4.Hiện nay Mĩ đang thực hiện cái gọi là "cuộc cách mạng nhung" và "diễn biến hòa bình" nhằm làm sụp đổ hệ thống XHCN.Có lẽ đây cũng là nguyên nhân gián tiếp của lối suy nghĩ cục bộ của 1 số thành phần.

.........Nói tóm lại chị Yến cũng chẳng nên tranh luận gì thêm với người bạn tên Ngân kia,cứ để nó nghĩ cái gì nó nghĩ(Nói chi cho tốn hơi).
Xin dẫn lời doviệt như là 1 ý kiến khách quan rất hợp với suy nghĩ người viết:
".....Đọc cái tiêu đề "Nam Bắc một nhà", anh thấy cứ bức bối thế nào ý. Anh thì anh thích cả người Bắc và Nam, chẳng nên có phân biệt đối xử gì hết. Thế nên quả nhiên là "Nam Bắc một nhà" =D>
 
Back
Bên trên