Cho em hỏi về du học ở Sing

Uh bên Sing photo khó bỏ xừ. Mà cũng tội nghiệp anh, có mỗi chuyện tên tuổi thôi mà cũng notorious suốt 1 năm :)) :)) :)). Đáng đời chưa :)) :)) :)).

@chị Phương: Chị Phương ơi anh ấy gần chị lắm còn gì ;) ;). Vả lại em thấy anh Tùng cũng cần người dạy dỗ, à không ý em là làm vú em :D rồi đấy :D.

Sao em không thấy US his dễ :(( :(( :((. Em thuộc dạng không học thuộc được cái gì hết :(( :(( :((.
 
Ờ anh mà giết em là chuyện đấy đảm bảo lan đi cả trường luôn :)) :)) :)). Sao bảo anh ngủ rồi :)) :)) :)), à nhầm tắt the distracting comp rồi :)).

Thôi có gì em sẽ chơi kiểu, mỗi bài 1 đoạn, cho đến khi nào kể xong chuyện anh Tùng thì thôi :D.

For this post: Tháng 12 năm ngoái :D...
 
để anh kể tiếp cho nhé:)..Tháng 12 năm ngoái anh Tùng về VN chơi:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ồ có người buzz mình trên YM :D :D ;) :))!

Tháng 12 năm ngoái có anh Cùn về VN chơi, em RA sang Sing chơi :D. Em RA đi shopping, gặp... :D :D :D

À thế không ai định hỏi hộ em khi nào deadline apply vào SMU à?
 
Nga: uh chị cũng ít post bài lắm :p deadline SMU thường là khoảng 1/4 hàng năm em ạ, trg này năm ngoái chị cũng có post mấy bài quảng cáo SMU rồi đấy, em vào đọc thử nhé ;)

MP với Tùng: dạo này học hành thật là bận rộn nên gặp đc bon ấy khó quá đi thôi >:D<
 
...gặp Singaporeans.

Bác Tùng đề nghị không chơi trò giả nai lừa tình các em nhỏ nhé :)).
 
Sư phụ lại bon chen rồi :)) :)) :)). Định ném đá hội nghị à :)) :)) :))!

Sư phụ lo mà về cải tạo tính tình đi, ngoan quá bị chê là đụt đấy :D.

Mà ai đi kể chuyện khó coi thế :)) :)) :)). Gặp gì thì... anh Tùng biết anh Tùng nhở ;;) ;) :)) :)).

Uầy 1/4 thế tức là còn nhiều thời gian chán :D. Thi SAT tháng 1 cũng no vấn đề :D. Mà chị Nga ơi nhân tiện chị đang dạo qua ngó lại topic này, chị cho em mấy cái tips phỏng vấn SMU với :X :X :X. Thanks chị trước :X :X :X!
 
xin lỗi em chen ngang hồ câu cá của các anh chị chút ạ :p
em muốn hỏi là :
-Trong 2 trường SMU và NUS trường nào có đào tạo về QT DL&KS ạ ?
-Em nghe nói :khi đi du hi' Sing thì trong tài khoản gđ phải có một khoản tiền kha khá <hình như là 600 triệu?>.Vậy khoản tiền này trong tài khoản luôn luôn cố định như vậy hay có thể rút dần để chi trả trong quá trình học tập ???
-Xin HB ngay khi tốt nghiệp thì phải thi T,L,A còn đi khi đã học ĐH ở VN thì phải nộp thêm TOE,IEL or SAT???
-Và....trình tự các công đoạn trước khi đi du hí của các anh chị thế nào ạ?có thể chia sẻ giúp em một chút đc ko ạ?

mong các đại ca đại tẩu chỉ giáo cho em ! :):(
 
Hospitality and Hotel Management theo chị biết thì cả SMU và NUS đều không có, chỉ available ở NBS của NTU thôi :D (Vì chị cũng nhắm ngành này :D).

Đâu đi Sing có cần chứng minh tài chính đâu em :D.

-Xin HB ngay khi tốt nghiệp thì phải thi T,L,A còn đi khi đã học ĐH ở VN thì phải nộp thêm TOE,IEL or SAT???
-Và....trình tự các công đoạn trước khi đi du hí của các anh chị thế nào ạ?có thể chia sẻ giúp em một chút đc ko ạ?
Chị có thể nói với em thế này, xem lại từ đầu topic này đi :D. Hơn nữa cũng tùy trường em ạ, lên trang web từng trường là sẽ biết ngay.
Các công đoạn chuẩn bị thì em có thể lên VNCNUS với cả VNNTU mà xem topic tư vấn du học trên đấy và down cái guidebook về.
 
huh? Anh tưởng đại học chỉ cần nộp hồ sơ thôi chứ đâu phải thi mấy cái kia?chắc là cùng lắm chỉ có SAT thôi ah..Hỏi cái chị Minh PHương ở trên kia kia:)..Anh nhớ kô nhầm thì nó apply từ đại học
 
ĐH thì nộp bằng tốt nghiệp cấp 3, bảng điểm cấp 3 và bảng điểm đại học (nếu có), nộp IELTS, TOEFL, SAT (nếu có) rồi cứ tằng tằng mà nó xét :D.

Xin admission (chứ không phải học bổng) ở lớp 12 thì tùy option em chọn mà biết là sẽ thi môn nào. Hầu hết là mọi người thi Toán Lý Anh, tuy nhiên có nhiều người phải thi thêm 1 môn nữa. Có admission rồi thì sẽ có giấy gọi 1 số người phỏng vấn lấy học bổng. Chỉ có độ 20 người được nhận học bổng ASEAN mỗi năm thôi, còn lại không có học bổng thì vay MOE tuition grant, TFL với cả 1 đống loans bursaries để mà trang trải.

Hôm nay đi hội thảo của NUS, chả được cái tích sự gì ngoài việc ngồi hàng ghế đầu được uống nước trong cái cốc rất đẹp của Melia và kẹo thì rất là ngon :D.
 
Em Nga tìm hiểu tốt đấy :D Cứ thế phát huy nhé chị đỡ phải trả lời :p:">

À mà em Mai ơi học NUS, NTU, SMU không cần đến 600 triệu trong tài khoản đâu (trường ngoài thì chị không biết) :D không dùng đến tiền thì chứng minh làm gì hả em. Chị giờ trong tài khoản thường xuyên chỉ có 10 triệu thôi :)) vẫn tươi cười như Đỗ Mười được :> yên tâm nhá ;)

Còn khách sạn, du lịch thì ở NUS hình như không có đâu. Trường khác thì chị không biết.

Quỳnh Nga béo + Tùng béo : Sao topic lớp mình dạo này vắng vẻ thế nhỉ :( Tớ muốn kéo lên chỉ sợ chả ai vào nói tiếp gì :| Thứ 6 tuần sau là bắt đầu recess week ở chỗ tớ, hôm nào sang chơi với tớ đê nhá.
 
hehe , hôm nay theo the sunday times, có 1 thằng asean scholarship holder with 2 degrees may have to face life imprisonment... if prove that he is convicted of intentionally trying to murder his former girlfriend . :))
 
Có ý định giết thôi mà cũng bị tù chung thân á :D bị điên không :D
 
hôm nay em đi hội thảo cũng chả đc nh` thông tin lắm
các anh chị có thể cho em hỏi săn học bổng Asean thì cần nh~ đk j` đc ko ạ.Em cảm ơn trc'
 
-tất cả các trường ở SG đều phải thi đầu vào T,L,A như thế ạ?Thằng nào cao điểm thì gọi PV lấy HB còn thằng nào điểm thấp thì bay như ở VN mình ạ?hay thế nào ạ? :-?
-nếu như ko đc HB của 3 trường quốc lập,học trường dân lập vẫn đc MOE tuition grant như chị Nga nói, rồi bond cho Sg 3 năm có lương??:D
-học trường ngoài quốc lập cũng tốt chứ ạ?em thấy ngành DL&KS có mấy trường dân lập có thôi :(

hì hì đa tạ mọi ng` trước, bih em mới bắt đầu tìm hiểu nên sẽ hỏi hơi nhiều ạ :D

ps: ah` 2 chị Nga học gì bên đó thế ạ?
hihix mỗi năm nó chỉ cho Vn 2o HB....mà đất Việt mình toàn cao thủ........khó lắm khó lắm [-:)P
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi các em ơi thấy chị Nga không dọa bắt đọc từ đầu topic nữa lại được thể xông lên à :D. Đã thế hay không trả lời nữa cho chị Phương anh Tùng trả lời vậy :D.

Đùa tí chứ đang thừa thời gian:

các anh chị có thể cho em hỏi săn học bổng Asean thì cần nh~ đk j` đc ko ạ.Em cảm ơn trc'
Không còn đk gì ngoài kết quả học tập tốt, học trâu, năng động về ngoại khóa và nhiệt tình :D.

-tất cả các trường ở SG đều phải thi đầu vào T,L,A như thế ạ?Thằng nào cao điểm thì gọi PV lấy HB còn thằng nào điểm thấp thì bay như ở VN mình ạ?hay thế nào ạ?
-nếu như ko đc HB của 3 trường quốc lập,học trường dân lập vẫn đc MOE tuition grant như chị Nga nói, rồi bond cho Sg 3 năm có lương??
-học trường ngoài quốc lập cũng tốt chứ ạ?em thấy ngành DL&KS có mấy trường dân lập có thôi
- Thi đầu vào thì cũng tùy trường em ạ. Nếu hỏi về 4 trường đại học chính thức của Sing là SIM, SMU, NUS, NTU thì chỉ có SMU là không phải thi mà xét hồ sơ, điểm TOEFL hoặc IELTS và SAT như các trường bên Mỹ. Vòng phỏng vấn của SMU được làm qua điện thoại. Theo như chị biết thì NUS sau khi nộp application form sẽ có 1 vòng shortlist, lấy ra chỉ độ 300 ng thi tiếp lấy admission. Điểm chác thì không rõ lắm vì có bao giờ nó báo điểm hay báo đáp án đâu hả em :D.
- Trường tư thì không được MOE tuition grant :D.
- Chị Phương nhắc đến trường quốc lập vì hầu hết mọi người muốn đi Sing đều là đi các trường đại học chính thức. Các trường dân lập thì thường không có tuition grant nên phí phiếc cũng đắt đỏ hơn :D. Chứ theo chị nghĩ (chị Phương ơi nếu em nói sai thì chị sửa nhé :D), chị Phương không có ý phân biệt trường tư trường công gì đâu em ạ :D. Mà chị vừa nói ở trên còn gì, Nanyang Business School của NTU có Hospitality and Hotel Management :D.

ps: ah` 2 chị Nga học gì bên đó thế ạ?
hihix mỗi năm nó chỉ cho Vn 2o HB....mà đất Việt mình toàn cao thủ........khó lắm khó lắm
Ý em hỏi là cả chị Quỳnh Nga và chị Việt Nga hả? Chị Quỳnh Nga thì học SMU, ngành gì chị không biết, chắc là biz admin. Còn chị Việt Nga thì đang ngắc ngoải ở VN em ạ :D. Không thấy khóa của chị hả? Chị kém chị Quỳnh Nga 3 tuổi cơ :D.
20 HB ASEAN không trúng thì vẫn được cho vay cơ mà em :D. Cố là cố cái UEE để lấy admission ấy em ạ, chỉ cần có admission thì sang đấy sống bằng TFL với cả bursaries cũng được thôi em ạ :D. Với lại cố gắng ngắc ngoải qua semester 1 rồi còn đi làm thêm nữa chứ ;).


Mà intentionally tức là đã có hành động gì chưa hay chỉ nghĩ tạm thế thôi? Kinh kinh, chắc anh này luyện Quỳ Hoa Bảo Điển nhiều quá bị tẩu hỏa nhập ma :)) :)) :)). Thôi từ nay tránh mấy anh ASEAN scholarship holder with double degree ra :D. Mà chết tao đang định vào double degree :D.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Tùng : thằng scholar đó trông giống Charlie , ng iu Trần Trang dễ sợ >@<
 
Back
Bên trên