Chao cac em! Làm quen đi!

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Nguyễn Thu Trang đã viết:
hè hè,bác Châu già rồi mà vẫn đú nhở:D:D:D...vẫn chơi digital cơ đấy...
Ai bảo anh già hả? Em không nhớ là anh đã nói với em là mặt anh trông hơi... baby hả? Có đứa còn bảo anh như lớp... 12! Hehe, trẻ thật... nhưng mà cũng lắm chuyện em ạ. :D
Mà em dám bảo anh là đú hả? Tức thật đấy. Người ta đi chụp kỹ thuật số nhưng mà là ảnh thật... chứ không trang điểm như mấy cô... để rùi đến khi gặp thì thấy thất vọng. Hehe, mà anh chụp kỹ thuật số để làm homepage mà! Chứ quét lại ảnh thì mờ lắm. Ai lại để một cái ảnh mờ mờ ở ngay cái trang mới vào thì còn gì là thẩm mỹ nữa đúng không?
:D :D :D ;) ;) ;)
 
Gia qua chu con gi!!!

Trời ơi! Như thế mà anh bảo là ko già àh!!! Đầu 2 chứ ít ỏi gì. 19 thì vẫn còn trẻ chán nhưng cứ 20 thì già đau già đớn anh Châu ạ, he he he!!!
Mà anh Châu bảo có bạn ở bên này àh? Giới thiệu cho em với! Em làm quen sau này có "nên cơm nên cháo" em sẽ hậu tạ!!!
Em đang học ĐH, khoa báo chí, chẳng biết sau có làm được gì ko nữa, cứ chọn bừa ý mà!
Trang "bé" àh! Em muốn học tiếng Pháp àh? Cứ sang đây chơi chị dạy cho, đảm bảo sau sẽ biết tỏ tình với người trong ảnh... bằng tiếng Pháp, sướng nhé!!! He he he! Còn tiếng Đức ý àh! Đừng học em ạ, khó thí mồ! Mà hè thì cứ đi chơi cho sướng, học làm gì cho mệt!!! Học cả năm rồi chưa đủ sao, hi hi hi!
 
Re: Gia qua chu con gi!!!

NGUYEN Thu Trang đã viết:
Trời ơi! Như thế mà anh bảo là ko già àh!!! Đầu 2 chứ ít ỏi gì. 19 thì vẫn còn trẻ chán nhưng cứ 20 thì già đau già đớn anh Châu ạ, he he he!!!
Mà anh Châu bảo có bạn ở bên này àh? Giới thiệu cho em với! Em làm quen sau này có "nên cơm nên cháo" em sẽ hậu tạ!!!
Trang "bé" àh! Em muốn học tiếng Pháp àh? Cứ sang đây chơi chị dạy cho, đảm bảo sau sẽ biết tỏ tình với người trong ảnh... bằng tiếng Pháp, sướng nhé!!! He he he! Còn tiếng Đức ý àh! Đừng học em ạ, khó thí mồ!
Đầu 2 với con gái thì thấy hơi già thật, chứ với con trai thì chưa ăn thua em ạ. Anh thấy mình vẫn hơi trẻ con.
Bạn anh bên đấy hả? Có 3 đứa (2 thằng con trai và 1 đứa con gái). Một thằng thì anh ít khi gặp trên mạng lắm. Còn một thằng thì hay lên mạng hơn. Có cái là cái thằng này thì nó lại rất thờ ơ với mấy cái chuyện... aimer em ạ. Nó còn khuyên anh là từ từ đừng có "chui đầu vào rọ" vội, cứ tự do sướng hơn. Hehe :D
Chắc em lại định dạy Trang bé mấy câu đại loại là "Je t'aime" gì đấy hả? Hehe, chết thật! Nhưng người trong ảnh có ở Pháp đâu cơ chứ? ;)
Sao em bảo tiếng Đức học khó, anh nghe nói là dễ mà (hì, mặc dù anh chưa học thử). Anh thấy tiếng Pháp có cái âm "r" đọc khó chịu lắm.
:D ;)
 
Anh Châu ah! Em cung vua tuyen bo voi may dua ban la theo "chu nghia doc than". Chang biet co lam duoc ko! Ko duoc chac bon no cho 1 tran chet thoi, hehehe.
Ma em chi bao Trang "be" sang day em day cho rùi ve VN ma "tỉnh tò". Hay la "cho vao vali", khi nao hoc xong thi lôi ra ma thuc hanh!
;) ;) ;)

Em thay anh Châu co nang khieu lam "diep vien 00... thay" day, hehehe!!!:D :D :D :D :D


:dazzler: :dazzler: :dazzler: :dazzler: :dazzler: :dazzler: :dazzler:
 
Em thấy tiếng Pháp đọc hay đấy chứ????Anh Châu mà nói đến âm "r" thì phải chơi Rusian rồi.... thỉnh thoảng em chui vào international channel xem,trời đất....người ta đọc nhanh như cái máy...nghe cứ như hát rap ý :)...nhưng mà thơ tình Nga hơi bị đỉnh đấy....kiểu này chắc hè năm sau em chơi tiếp Russian cho nó máu,nhở???? :D
Chị Trang lớn ơi,em cuối tháng 6 qua Paris...để nghỉ ngơi là chính rồi tháng 8 phải bay qua bên này để chiến đấu....chị có ở Paris ko????Anh chị em bảo ở Paris học sinh VN nhà mình đông lắm,mọi người đi học cứ như đi hội ý....nghĩ mà ghen tỵ ko chịu được...cả cái thành phố em đang ở bi zo ý,em là người VN duy nhất luôn---->quá mỳ chính cánh rồi nhở ??? :D
 
Hai em Trang úp sọt bác Châu đê, 2 cái sọt chụp lên thì khó chịu lắm nhỉ
Úp sọt đi. Có gì em sẽ tham gia giúp mấy chị nhé. Ah kô. Phải xem bên nào thằng rồi giứp bên đó. Trong lúc này ngồi chơi xem trận chiến thôi. Chứ trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chít.:)):p
có gì thì làm nghề dụ dỗ trẻ con cũng được
Nghề dụ dỗ người lớn chứ. Anh Châu mới bị chị dụ mà:p
Hehe, mà anh chụp kỹ thuật số để làm homepage mà! Chứ quét lại ảnh thì mờ lắm. Ai lại để một cái ảnh mờ mờ ở ngay cái trang mới vào thì còn gì là thẩm mỹ nữa đúng không?
Trang web của anh ở đâu thế? Chắc là trông thảm quá nên mới làm ảnh mờ đi chứ gì?:p
Em công nhận tiếng Pháp học hay. Đọc chuẩn thì nghe sướng lắm. Em còn đang định tập mấy bài guitar tiếng Pháp cơ nhưng mà kô thấy có bài nào hay cả?:D Chị Trang lớn ở Pháp biết bài nào hay kô?
To chị Trang bé: Về học làm gì chứ. Em mà về VN là chơi, ăn, ngủ thôi. Bên này mấy cái nay khan hiếm lăm:D. Mà chị kô sợ về VN khi sang lại US nó quarantine vì vừa từ VN sang à? 10 ngày sống trong cô độc đó. :D Chỗ em nó dọa thế và phải còn trả tiền bị quarantine nên chắc hè này kô ai dám về cả.:(( Nếu SARS còn kéo dài thi kô biết đến bao giơ mới được về VN chơi đây.:((
 
Chà chà tiếc quá! Chị lại ko ở Paris mà ở Lyon. Uh! Đúng là ở Paris thì đi học đông như trẩy hội vậy, toàn là người VN nhưng mà ở Lyon cũng hổng kém phần đông đúc đâu em ạ. Em có biết trường INSA ko? Trời ơi! toàn VN ko àh! Chỗ chị ở thì chỉ có 6 đứa bọn chị là VN, nhưng mà toàn con gái. Nói chung cũng vui!:)
Chị tưởng ở US nhiều VN lắm cơ mà! Sao em lại chỉ có 1 mình thôi???

:confused: :confused: :confused:
 
Hôm qua đọc thấy mấy bài post này rùi nhưng chưa trả lời vội. Hì, anh vừa mới thi xong một môn hôm nay. Hay thật , vừa thi xong thì nhận được tiền học bổng kỳ trước. Hehe, may thật, không có em nào ở nhà! Vậy là đỡ phải rủ đi ăn kem. Hehe, tết vừa rồi chả được ai mừng tuổi, "quỹ đen" đang về "mo", bây giờ lại có rồi, thế là có tiền đi chơi rùi! :D

To Trang "lớn": Sao em lại tuyên bố là theo "chủ nghĩa độc thân"? Dại quá! :D Hehe, hôm trước anh lên mạng lúc có trận MU gặp Real Madrid, thế là gặp thằng bạn (mà anh nói với em lần trước) trên đấy. Anh hỏi nó đã có chưa. Hehe, cứ nghĩ nó sẽ nói là chưa. Ai dè nó nói luôn một câu: "Rồi!". Thế mới tức chứ. Lần này thì nó không khuyên anh là từ từ nữa mà lại thúc dục anh kiếm nhanh nhanh. Hehe! Thật không thể hiểu nổi! :D À mà chỗ em chỉ có 6 người VN mà toàn là nữ hả? Thế thì phải kiếm anh "Tây" rồi? ;)

To Tùng: em cứ yên tâm ở bên đấy đi vì anh thấy trên TV có cái ông gì gì phụ trách về y tế của LHQ nói là phải mất ít nhất 1,2 năm nữa mới có thuốc đặc trị SARS, cho nên cái chuyện quarantine sẽ còn dài dài. Không hiểu SEA GAMES ở VN sẽ ra sao đây khi có rất ít cổ động viên nước ngoài!

To Trang "bé": Lạ thật đấy, sao chỗ em lại chỉ có mình em là người VN nhỉ? Vô lý quá. Anh tưởng dân mình bên đấy cũng đông chứ! Em đang ở thành phố nào dzậy? Hehe, vừa hôm trước kêu trời kêu đất vì phải học thêm cả tiếng Pháp, hôm nay lại nói định học tiếng Nga, mà lại là thơ tình Nga nữa chứ. Tại sao lại là tiếng Nga mà không phải là tiếng khác nhỉ??? :cool: :lol: :D Cái này thì anh bít, em bít, trời bít... ngoài ra... vài người khác bít. Hehe, đúng không? (Suỵt, chuyện nghiêm chỉnh đấy, Tùng và Trang "lớn" không hiểu đâu đúng không? Hehe) :D ;)
 
Do Minh Chau đã viết:
Hehe, may thật, không có em nào ở nhà! Vậy là đỡ phải rủ đi ăn kem.
Anh Châu xấu tính thật!!! Có tiền học bổng mà ko chịu khao! Đúng là đồ keo kiệt, keo như kẹo kéo!!!:mad: Mà anh học giỏi nhỉ, còn được học bổng nữa cơ đấy! Nhưng mà sao anh khoe khéo quá vậy!!!:mrgreen:

Anh Châu ơi! Bọn em ở đây cũng muốn kiếm mấy anh Tây làm người iu nhưng mà hổng có. Thôi anh cứ đóng vào bưu kiện rồi gửi cho bọn em mấy anh VN cũng được mừ!!! :D :D :D

To Trang bé:Trùi ui! Em định học tất cả thứ tiếng trên thế giới à???
Mà anh Châu bảo em học tiếng Nga là có lý do gì thế? Chị biết với có được ko?

(Suỵt, chuyện nghiêm chỉnh đấy, Tùng và Trang "lớn" không hiểu đâu đúng không? Hehe) :D ;)
Anh Châu ơi! Hay anh kể cho em nghe đi!!! :lol: :lol: :lol:

:roflmao: :roflmao: :roflmao: :roflmao: :roflmao:
 
Hay thật , vừa thi xong thì nhận được tiền học bổng kỳ trước. Hehe, may thật, không có em nào ở nhà! Vậy là đỡ phải rủ đi ăn kem. Hehe, tết vừa rồi chả được ai mừng tuổi, "quỹ đen" đang về "mo", bây giờ lại có rồi, thế là có tiền đi chơi rùi!
Ai bảo anh là ko em nào ở nhà ạ???? :-? Em cuối tháng 5 có mặt ở nhà rồi....anh chuẩn bị tiền từ bây giờ là vừa rồi đấy nhở????Chị Trang lớn với em Tùng ko về được thì để em ăn hộ phần cho :p :p ...tưởng chuyện gì to tát chứ ăn uống thì.....vô tư..cứ ở đâu có tiệc là ở đó có em :D
em cứ yên tâm ở bên đấy đi vì anh thấy trên TV có cái ông gì gì phụ trách về y tế của LHQ nói là phải mất ít nhất 1,2 năm nữa mới có thuốc đặc trị SARS
Đề nghị anh Châu ko làm lung lay tinh thần về nhà của bà con nhớ.... Em là em quyết tâm về .....phụ huynh em cắt hết cả credit card mà em vẫn mò về chứ SARS siếc thì nhằm nhò gì???? >:-D< >:-D< >:-D< ...chả lẽ ngồi 27h trên máy bay để về với ba mẹ mà ba mẹ lại nỡ ko cho vào nhà....:(...hè này mà em ở lại đây tụng kinh 3 tháng chắc tàu hỏa nhập ma mà chết luôn....10 tháng ko được ăn cơm nữa chứ...huhu....huhu...:((
Lạ thật đấy, sao chỗ em lại chỉ có mình em là người VN nhỉ? Vô lý quá. Anh tưởng dân mình bên đấy cũng đông chứ! Em đang ở thành phố nào dzậy
hè hè...anh nói cứ như đùa...có khi đến cái bang mà em ở bi zo ý...về VN nói chuyện có khi chẳng ai bít chứ nói gì đến city...ở bên này á...mỗi bang có đến cả n thành phố ý...Các bác amser nhà mình chỉ tập trung ở phía Bắc thôi còn em đang ở dưới miền Nam...nhưng ko sao...năm sau em cũng Bắc tiến rồi...thế là lại tụ tập...ăn chơi, đàn đúm được...chỉ tội trường em chẳng có ma nào người VN cả
Hehe, vừa hôm trước kêu trời kêu đất vì phải học thêm cả tiếng Pháp, hôm nay lại nói định học tiếng Nga, mà lại là thơ tình Nga nữa chứ. Tại sao lại là tiếng Nga mà không phải là tiếng khác nhỉ??? Cái này thì anh bít, em bít, trời bít... ngoài ra... vài người khác bít. Hehe, đúng không? (Suỵt, chuyện nghiêm chỉnh đấy, Tùng và Trang "lớn" không hiểu đâu đúng không? Hehe)
Em có kêu trời kêu đất đâu.... X( X( ...anh lại nhầm nhọt sang trồng trọt rồi....lại còn cái gì mà anh bít,em bít, trời bít, và 1 vài người khác bít nữa thế????Anh là anh rất vui tính nhớ :D....em đã bảo là có thời gian ngồi tán phét linh tinh mà chẳng ai chịu tin cả...cái bài đấy mà chịu khó ngồi dịch sang tiếng anh thì em chẳng cần final gì cả cũng pass journalism class...nhaf văn nói láo...nhà báo nói phét ý mà :D
 
NGUYEN Thu Trang đã viết:
Anh Châu ơi! Bọn em ở đây cũng muốn kiếm mấy anh Tây làm người iu nhưng mà hổng có. Thôi anh cứ đóng vào bưu kiện rồi gửi cho bọn em mấy anh VN cũng được mừ!!! :D :D :D

Hehe, bây giờ tình trạng SARS thế này thì làm sao đóng bưu kiện được mà gửi! :D
Còn chuyện học tiếng Nga của Trang "bé" thì thui, anh hông dám nói đâu! Hehe, bí mật!
:D ;) :cool:
 
Nguyễn Thu Trang đã viết:
Ai bảo anh là ko em nào ở nhà ạ???? :-? Em cuối tháng 5 có mặt ở nhà rồi....anh chuẩn bị tiền từ bây giờ là vừa rồi đấy nhở????

Ơ, cuối tháng 5 em đã về rồi hả? Sao sớm vậy? Anh tưởng phải đến tầm tháng 7 em mới về chứ! :rolleyes: :lol: :D

Nguyễn Thu Trang đã viết:
hè này mà em ở lại đây tụng kinh 3 tháng chắc tàu hỏa nhập ma mà chết luôn....10 tháng ko được ăn cơm nữa chứ...huhu....huhu...:((
Bên đấy em không được ăn cơm hả? Thế em ăn cái gì? :D
Kể ra không có người Việt Nam nào nữa ở đấy thì cũng hơi buồn nhỉ! Hay là hôm nào rỗi, rủ cả làng đi chat đi! Hehe!
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D ;)
 
anh Châu nè,anh vẫn chưa có ai thì liên hệ với anh Tùng ý,anh ý có nhiều vợ lắm,có gì bảo anh ý chia bớt cho
có ai muốn học tiếng Nga thì để em dạy cho nè,em sinh ở Nga đó,học phí tùy tâm
To chị trang lớn:em có chú đang làm kĩ sư cho Disney Land,,29 tuổi,đệp trai,tài năng,chưa vợ,có gì em giới thiệu cho
 
hic....em Nga định chuyển sang nghề môi giới người yêu đấy à???...chị Trang lớn lo gì...cứ chạy lên Paris, cua tạm anh nào về nấu cơm rủa bát dọn nhà...cần gì phải đóng hòm từ VN sang..không thì khổ thân anh Châu quá...mới lãnh được tiền chưa kịp ăn chơi nhấy múa .... tiền bưu điện nhà mminhf chát lắm chị ah :D:D:D::mrgreen: :mrgreen:
Ơ, cuối tháng 5 em đã về rồi hả? Sao sớm vậy? Anh tưởng phải đến tầm tháng 7 em mới về chứ
Anh cứ vui tính...25/5 em tốt nghiệp rồi...phù...phù..cuối cùng cũng có cái bằng xóa mù chữ...về luôn chứ ỏa lại làm gieeeee????
Bên đấy em không được ăn cơm hả? Thế em ăn cái gì?
Kể ra không có người Việt Nam nào nữa ở đấy thì cũng hơi buồn nhỉ! Hay là hôm nào rỗi, rủ cả làng đi chat đi! Hehe!
Thì em ăn đồ bà hót nhà em nấu chứ an gì anh CHâu...đúng rồi đấy....chat đeeeeeeeeee
Hỏi nhỏ em Nga tẹo...có phải em năm ngoái cũng học thêm lớp cô Kiều Hương ko ý nhở????
 
cô Kiều Hương nào cơ?
à,mà em có lệ phí môi giới đấy nhé,nhưng chất lượng thì đảm bảo
 
Phuong Nga đã viết:
anh Châu nè,anh vẫn chưa có ai thì liên hệ với anh Tùng ý,anh ý có nhiều vợ lắm,có gì bảo anh ý chia bớt cho
có ai muốn học tiếng Nga thì để em dạy cho nè,em sinh ở Nga đó,học phí tùy tâm
To chị trang lớn:em có chú đang làm kĩ sư cho Disney Land,,29 tuổi,đệp trai,tài năng,chưa vợ,có gì em giới thiệu cho

Hic hic, cái gì thế này? :shock:
Hehe, bất ngờ wá! :D Lần đầu thấy một người không phải tên là Trang vào đây đấy! Hehe :D ;)
 
To Trang "lớn": Sao chưa thấy em có Avatar nhỉ? Em chọn cái nào mà post lên đi chứ! :D ;)
 
Em cũng muốn post ảnh lắm chứ bộ nhưng em hổng biết làm thế nào??? Anh chỉ cho em với!!!:eek:

To Nga: Chú của em 29 tuổi à? Hình như là hơi "dừ" thì phải! Hehehe! Chị còn trẻ mừ!!!:D

To Trang bé: Chị cũng muốn lắm! Nhưng đâu phải muốn khua là được! Phải có chọn lựa chứ!!!:D :D :D hehehe!
 
NGUYEN Thu Trang đã viết:
Em cũng muốn post ảnh lắm chứ bộ nhưng em hổng biết làm thế nào??? Anh chỉ cho em với!!!:eek:
Thì em vào mục "Trang cá nhân" ở trên cùng, sau đấy vào mục "Edit Option", rồi chọn "Change Avatar", rồi chọn một Avatar có sẵn hoặc ở ngoài (nếu có). Hehe, dễ thế còn gì! :D

NGUYEN Thu Trang đã viết:
To Nga: Chú của em 29 tuổi à? Hình như là hơi "dừ" thì phải! Hehehe! Chị còn trẻ mừ!!!:D
"dừ" là sao hả em? :-? 8-|

NGUYEN Thu Trang đã viết:
To Trang bé: Chị cũng muốn lắm! Nhưng đâu phải muốn khua là được! Phải có chọn lựa chứ!!!:D :D :D hehehe!
Ái chà, em cũng kén chọn ghê nhỉ? Hì! :D ;) :beerchug:

Nguyễn Thu Trang đã viết:
Anh cứ vui tính...25/5 em tốt nghiệp rồi...phù...phù..cuối cùng cũng có cái bằng xóa mù chữ...về luôn chứ ỏa lại làm gieeeee????
Bằng xóa mù chữ là sao hả em? >:-D< [-x @-)
Hehe, sắp tháng 5 rồi em nhỉ! :D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên