Champion League

Pep có thể tính toán không giỏi nhưng chắc chắn là một huấn luyện viên giỏi.
Cứ train được cho đội hình đá như Barca bây giờ thì khỏi cần tính toán chi cho mệt :))
Vẫn cái đội hình thất bại năm ngoái mà vào tay Pep thì khác hẳn. Làm huấn luyện viên không đơn giản chỉ là sắp xếp chiến thuật cho từng trận mà còn nhiều thứ khác đằng sau mà mình thường không nhìn thấy ;)
 
Hiddink mát đến mấy thì chel cũng chẳng vô đjk đc PL

Vì trước khi Hiddink đến Chelsea thì Scolari đã phá hỏng giấc mơ PL rồi =)) Giờ trong tay Hiddink chỉ còn CL để mơ, nhưng chưa gặp được ManU đòi nợ thì giấc mơ của Hiddink đã vấp phải cơn ác mộng Cules rồi => Ngàn năm ko tỉnh =))

Chung kết: Red Devils - Cules
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bậy nào :-j Hiddink và Chelsea còn cả cup FA danh giá để mơ cơ mà 8->

:)) :)) :))
 
nếu thứ 2 là vớ vẩn -> hiện nay real, liverpool, arsenal, chelsea, juve, milan vớ vẩn hết ...
Đồng í với anh là vị trí t2 là rất danh giá( vào thg? vòng bảng CL ) Nhưng ở trong TG chỉ có Barca và Real là có khả năng vô đich thì có phải đối với Barca đấy là thất bại ko
 
Ở trong TG là ntn:-/.Í chú là Liga hả:-?
Năm ngoái Barca trắng tay và ở Liga thì thua Real cả 2 trận->thế là đủ thảm lắm rồi.
 
Đồng í với anh là vị trí t2 là rất danh giá( vào thg? vòng bảng CL ) Nhưng ở trong TG chỉ có Barca và Real là có khả năng vô đich thì có phải đối với Barca đấy là thất bại ko

Nếu mà như thế thì chỉ có mỗi thằng đứng đầu Liga là ko vớ vẩn à ?:eek: Thế thì bỏ xem Liga luôn đi cho nhanh việc j phải xem cái giải vở vẩn thế nữa. Po tay l-)

Vì trước khi Hiddink đến Chelsea thì Scolari đã phá hỏng giấc mơ PL rồi =)) Giờ trong tay Hiddink chỉ còn CL để mơ, nhưng chưa gặp được ManU đòi nợ thì giấc mơ của Hiddink đã vấp phải cơn ác mộng Cules rồi => Ngàn năm ko tỉnh =))

Chung kết: Red Devils - Cules

J mà tự tin thje ku . Ai biết đc ai là ác mộng của ai.nhất là ở C1 thì kiểu nói ấy chẳng có y' nghĩa j cả
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lịch sử đâu có tiếng nói quyết định/:).Cái dớp nào rồi cũng sẽ đến lúc kết thúc thôi:).Mặc dù vậy mình vẫn nghĩ là chưa phải lần này=))
 
he mình thích Chel thắng, nhớ lại cảnh anh Terry khóc năm ngoái khổ thân.
 
mình cũng ủng hộ Chel, gì chứ gặp Chel vẫn đỡ hơn gặp mấy anh Barca :">
 
tại sao các lão tướng như pippo và giggsy lại có thể đá hay như vậy :-B ?

123998287917o.jpg

MILANdfdgfgfgfgf.jpg
 
nhìn cái mặt ông Anderson ở đằng xa còn ngơ ngơ ngác ngác =))
 
thế thì đã biết tại sao anderson đá gần 2 mùa chưa có bàn thắng nào chưa ;))
 
đấy mà =)) tao bảo mà =)) Phong bờ nhầm lịch chán td với mấy phim các em xinh tươi giờ chuyển sang thể loại già =)) =)) mày lâu ngày hỏng quá rồi đấy =))
 
Anderson và Flamini đứng ngoài nhìn với vẻ mặt tiếc nuối=))=))
Hôm qua 0-0 chứ:|.Barca có mấy quả đối mặt mà dứt điểm chán vãi:(.Nhất là quả của Krkic ở phút cuối 8-|
 
Hòa 0-0 thì Barca có tí lợi thế, lượt về Barca ghi 1 bàn thì Chel phải ghi 2.
 
Back
Bên trên