Champion League

cái câu này éo ngửi được :)) có thằng nào mà ko muốn ghi bàn trong trận như thế này? có thằng nào muốn lãng phí cơ hội? chẳng qua là ko thể ghi được bàn thôi chứ chúng nó muốn lãng phí à?
còn chuyện thủ bẩn hay ko thì chỉ là ý kiến chủ quan thôi :)

ừ thì ý tao là nó dứt điểm hơi cẩu thả nếu mày thích bắt bẻ :))
 
theo mình thì chel chọn lối chơi như vậy là chuẩn rồi. gặp barca nhất là trên sân nhà của nó ko thủ thì để có mà tan nát như bayern à
Công nhận barca chỉ có mỗi cái trò thọc ngoáy dê dắt ép sân tấn công trung lộ là giỏi chứ chẳng chịu chơi biên tạt cánh đánh đầu j cả bị chel bắt bài hết là đúng rồi. Mấy quả thọc hôm qua đều bị mấy anh chelsea phá ra hết. Duy nhất quả tạt cánh cho anh krkic đánh đầu hay quả chạy cánh của Hleb gần cuối trận là nguy hiểm và có tính đột biến
Trên sân nhà mà còn bị bắt chết thì còn nói j đc đến sân khách . Lượt về chel chỉ cần một cú đánh đầu từ tình huống phạt cố định hay sút rùa như anh Scholes năm ngoái là đủ để hiếp barca rồi

thế nào là thủ bẩn, thế nào là thủ sạch ?
viết mỗi chữ "thủ" làm em suýt nữa hiểu lầm
 
thằng nào đến Nou Camp mà chả phải đá thế, sao phải xoắn :-j Hòa là hợp ý mình à nha :"> Mỗi tội hôm qua mong 1-1 cơ :-B
 
Năm ngoái MU cũng đá thủ đấy thôi:)).Với lại hiện nay trên thế giới có đội nào cầm bóng giỏi như Barca chứ(may ra thì có...TBN=))),Chelsea ko cầm đc bóng cũng là dễ hiểu:-?.Mà có họa điên mới đá đôi công với Barca=))
 
Đệt, đã bảo dừng cái trò ước đi mà, dễ xích mích vl :|

Tin vào 1 tỉ số 1-1 :D
 
bó tay anh MInh để cái ava Ballack mà ủng hộ Ars thôi dù gì ủng hộ Chel đá vs Chel dễ thở hơn Barca :)) ít nhất vào thời điểm này
 
hình như hôm qua Chel thủ là do ở trung lộ ko tranh được bóng chứ ko phải chiến thuật là chỉ có thủ :|
 
Chelsea hôm qua thủ bẩn, cắm 10 thằng ở nhà, có tấn công được quả nào đâu, có mỗi quả của Drogba cũng là do anh Marquez tặng cho.
Hôm qua mà anh Eto'o, Krkic với anh Hleb đá chắt chiu một tí thì Chelsea chỉ có khóc thét trong toilet. Xem Chelsea đá mà mình cứ tưởng đang đá với Sporting Gijon :))
Về Stamford Bridge Barca chỉ cần ghi 1 bàn là Chelsea phải ghi 2 bàn, nói chung Chelsea chưa có lợi thế gì cả.
Cưng ơi năm ngoái United cũng đá thế còn gì.
 
Barca năm nay khac hẳn vs Bar ca năm ngoái :)) Hôm qua Messi bị bắt chết tươi :))
 
Arsenal thủ bóng bổng hay vl=)) Để Mu cho 2,3 phát rồi:)) Quả ghi bàn thì 3 ông áo đỏ + 0 áo vàng=)) HIệp 1 Mu lấn lướt hẳn rồi:))
 
Messi chắc cho giữ chân đá với Real, mấy phút đầu qua người thằng Bosingwa 1 quả là bị nó chém cho phát luôn, ngã ngay gần vòng cấm đới còn gì. Trọng tài lại có vẻ hiền với Chelsea, hiệp 2 đốn Alves với Xavi như đốn củi mà chả thẻ thủng gì, trong khi Puyol chả làm gì cũng ăn con thẻ, Ballack đá mà cứ kéo áo với đấy đẩy. Trong tình huống thế thì cho mấy cầu thủ chơi sung quá để mà tự sát. Thắng ai chả muốn thắng, nhưng 4 ngày sau gặp Real, 8 ngày sau gặp lại Chelsea, bố thằng náo dám cho đá 100% lực!

MU thắng zồi, cũng hi vọng gặp MU ở chung kết xem MU đá với Barca dám đôi công ko. Năm ngoái chưa có Alves mà MU cho Rooney phòng ngự cánh, năm nay ko biết thế nào!
 
MU chưa thắng, mà Barca cũng chưa chắc vào, mà lúc nào MU chẳng sợ Barca :))
 
theo tôi thì MU vào chung kết là rất lớn.

trận còn lại tôi vẫn nghiên về Chelsea hơn vì cái cách họ thi đấu, năm kia Barca thắng được là có Ronaldinho quá xuất sắc, năm nay thì Chelsea đã có cách khống chế được Messi rồi.

Tôi nghĩ khả năng chung kết MU - Chelsea rất cao.
 
Theo tình hình 2 trận lượt đi thì em cũng nghĩ CK sẽ là M.U - Chelsea.
Nhưng bóng đá vẫn luôn tiềm ẩn những bất ngờ khó đoán mà 8->
 
Lượt về chỉ cần Ivanovic đánh đầu vào 1 bàn là 11 cầu thủ chels giăng ngang khung thành rồi :))
 
Biết ngay hôm qua bắt chết được Fabregas là ở trên ông Adebayor ất ơ ngay mà:)).2 cánh Nasri với Walcott cũng chả làm đc j:D.Mỗi tội thắng có 1-0:|
Vẫn mơ về CK trong mơ MU-Barca 8->
 
Back
Bên trên