Champion League

Hôm qua em thức một mạch đến 1h40 rồi ngủ quên thế mới khổ sáng ra xem lại thấy quả chú Bojan vs anh Hleb thì đấu đất chân gỗ ko tả đc messi hôm qua cũng chẳng nỗi bật lắm có anh Iniesta thì cũng đc. Cứ thế này lượt về Chel đổ cát vào sân Barca chết chắc =))
 
ùh, hqua Barca tấn công nhiều nhưng ko có cơ hội ngon ăn thực sự.

có quả của Drogba ngon nhất trận thì sút giữa người gôn bao h ko =((
 
Hôm qua Barca bị khóa gần hết bài, cánh Henry may ra vẫn còn hoạt động dc nhưng chần chừ quá :| Còn Messi gần như là cái bóng :| Cả đội công nhận chỉ có Iniesta là đá tốt :| Đúng là gặp mấy đội chơi thủ và có tính chiến thuật cao như Chelsea là tắt điện ngay, ko như mấy đội Liga luc vào trận tấn công rõ hay sau bị rape lại :|
 
để Barca tắt điện thì Chelsea cũng mơ mà tấn công, huống chi là ghi bàn =))
0-0 chả sao cả :-j
 
Drogba lại chả tí hiếp cho 1 phát còn j nữa :| Nhìn cặp Essien vs Mikel đã thấy vkl rồi :))
 
Chelsea hôm qua thủ bẩn, cắm 10 thằng ở nhà, có tấn công được quả nào đâu, có mỗi quả của Drogba cũng là do anh Marquez tặng cho.
Hôm qua mà anh Eto'o, Krkic với anh Hleb đá chắt chiu một tí thì Chelsea chỉ có khóc thét trong toilet. Xem Chelsea đá mà mình cứ tưởng đang đá với Sporting Gijon :))
Về Stamford Bridge Barca chỉ cần ghi 1 bàn là Chelsea phải ghi 2 bàn, nói chung Chelsea chưa có lợi thế gì cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bosingwa hôm qua chắn hết bóng của messi;))

Cứ kiểu này có khi Barca 2 năm liền thua ở bán kết dưới tay các đội bóng Anh:D
 
Cứ kiểu này có khi Barca 2 năm liền thua ở bán kết dưới tay các đội bóng Anh
thua mãi cũng phải thắng chứ 8->
2005 Barca thua Chelsea
2006 Barca thắng Chelsea + Arsenal
2007 Barca thua Liverpool
2008 Barca thua MU
-> 2009 Barca có cơ hội lớn thắng Chelsea + 1 đội Anh nữa < MU hay Arsenal đây =)) >
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lượt về thích nhất là 2 đội hòa 0-0 rồi đứt tim trên chấm 11m =)) Đùa vẫn thiên về Barca hơn :|
 
thì phải có lúc thắng lúc thua chứ, theo tỷ lệ xác suất thì do thua 2 lần liên tiếp nên lần này sẽ có cơ thắng cao =))
 
thế nào là thủ bẩn, thế nào là thủ sạch ?

thủ bẩn là kéo hết về sân nhà phòng ngự, chỉ cốt đá hòa mà không tấn công. Mourinho gọi đấy là đặt xe buýt trước khung thành.
Không biết đấy là chủ trương của Hiddink hay là do Chelsea không cầm được bóng nên phải đá thế.
Nói chung xem hôm qua thất vọng về Chelsea, cứ tưởng đá thế nào chứ. Hi vọng trận lượt về Chelsea đá khá hơn.
 
thủ bẩn là kéo hết về sân nhà phòng ngự, chỉ cốt đá hòa mà không tấn công. Mourinho gọi đấy là đặt xe buýt trước khung thành.
Không biết đấy là chủ trương của Hiddink hay là do Chelsea không cầm được bóng nên phải đá thế.
Nói chung xem hôm qua thất vọng về Chelsea, cứ tưởng đá thế nào chứ. Hi vọng trận lượt về Chelsea đá khá hơn.

thực ra theo em đấy cũg k gọi là thủ bẩn :-? vào địa vị của HLV Chelsea thì chắc cũg thế thôi :D Barca có bộ 3 Messi - Henry - Eto tấn công ác liệt như thế, hàng thủ mà lơi lỏng phát là đi ngay, nhất là trên sân khách. Chel hqa cố đá thấp để kéo sâu đội hình Barca về sân nhà, rồi chớp thời cơ cắn trộm nhờ thể lực và sức rướn của voi rừng. Counter-Attack :D
Hàng thủ Chelsea cũg k đủ vữg chắc để đá đôi công với Barca đc :-? vì hàng công Barca quá mạnh :|
 
hôm qua thực sự là tiền vệ Chelsea đá cũng dưới sức về mặt cầm bóng, nhất là Lampard. còn về thế trận thì có thể nói là chelsea rõ ràng chủ động phòng thủ rồi, năm ngoái MU mạnh như thế còn chả dám đôi công với barca nữa là năm nay chelsea công ko bằng MU, barca thì công nó vl quá tất nhiên là chỉ còn 1 phuơng án. mình nghĩ là hôm qua với chelsea là thành công rồi, khóa chặt được 2 cánh, cô lập eto'o, barca sút 17 quả phần lớn là sút xa chứ cũng ko đục được. về stamford bridge là lại tính tiếp :D
 
thế nào là thủ bẩn, thế nào là thủ sạch ?

thủ bửn là thủ không sạch, thủ sạch là thủ nhưng mà không bửn, cháu cứ thủ đi, thủ xong mà vẫn sạch sẽ thì nó không bửn, thế mà cũng phải hỏi :-"

----------

Công nhận 10 năm trở lại đây đek có hàng công nào sánh được với hàng công của Barca bây giờ 8-|, kể cả thời của Ronaldinho :|
 
Chelsea hôm qua thủ bẩn, cắm 10 thằng ở nhà, có tấn công được quả nào đâu, có mỗi quả của Drogba cũng là do anh Marquez tặng cho.
Hôm qua mà anh Eto'o, Krkic với anh Hleb đá chắt chiu một tí thì Chelsea chỉ có khóc thét trong toilet. Xem Chelsea đá mà mình cứ tưởng đang đá với Sporting Gijon :))
Về Stamford Bridge Barca chỉ cần ghi 1 bàn là Chelsea phải ghi 2 bàn, nói chung Chelsea chưa có lợi thế gì cả.

cái câu này éo ngửi được :)) có thằng nào mà ko muốn ghi bàn trong trận như thế này? có thằng nào muốn lãng phí cơ hội? chẳng qua là ko thể ghi được bàn thôi chứ chúng nó muốn lãng phí à?
còn chuyện thủ bẩn hay ko thì chỉ là ý kiến chủ quan thôi :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thực ra ko bất ngờ lắm vs lối đá của Chel hôm qua:)) Nhưng phải công nhận Chel cầm bóng quá kém:| Barca thì có Iniesta đá hay thật 8->
 
đá phòng thủ cũng là cả 1 nghệ thuật đấy chứ :D Hiddink làm quá tốt, còn cầu thủ Chel thì dnày thi đấu tập trung vãi :-s
 
Back
Bên trên