Chỉ cho riêng A3

Lê Thu Trang
(Trang Le)

New Member
(Nếu bạn ko phải là A3, tôi khuyên bạn nên dừng ở đây. Vì có đọc bạn cũng ko đủ khả năng để hiểu đâu.)

To A3: Cái này có nhiều người đọc rồi nhưng tớ vẫn muốn post lên đây vì cũng có những người chưa đọc! Tỉ dụ nhưng mấy đứa đi du học. Để chúng nó chứng kiến từng bước trưởng thành sự... bệnh hoạn của lớp mình!

Mỏ đầu: Một câu chuyện... bệnh hoạn bắt đầu từ một quyển sổ...
(lưu bút của Hương Giang-Minh Dung giáo chủ)

Trích một cuộc nói chuyện nhỏ với ... Minh Nguyệt giáo chủ của Minh Nguyệt tà giáo – Vũ Minh Dung cô nương. Xin tóm tắt qua về hoàn cảnh ra đời của một cuộc tiếp đón có một ko ba này: Chả là Linh Nhi (còn có ngoại hiệu là ...Tuyết Sơn Linh Nữ) Bật mí là giáp điệp của Tuyết Sơn Trang, đồng thời cũng là gián điệp ba mang của Độc cô tứ trang means Tổ 4 Tự trị (Đến tháng 1/2004 tổ 4 đã quyết định tách ra tự trị do ko chịu nổi cách cai trị cửa quyền của Chu Công Tử) dưới quyền Phương đại ca. Đại ca tổ tự trị kiêm luôn chức vụ trang chủ của Độc cô tứ trang... (thế nên cố gì thất lễ hay mạo phạm thì các môn sinh của Minh Nguyệt tà giáo cứ việc kiếm Phương Đại ca mà thanh toán nợ nần, trả thù mới nợ cũ thoải mái khỏi cần khách khí, e dè. Chuyện này ko hề dính dáng tới Linh Nhi.) Kẻ chủ mưu, thiết nghĩ các vị bằng hưu giang hồ đều đã hiều là ai. (hehehe, 1 công đôi việc, một mũi tên trúng mấy đích g tôm cá đánh nhau, ngư ông đắc lợi) Đấy, tóm lại là Linh Nhi ngưỡng mộ... tà danh của Minh Dung giáo chủ đã lâu nên đã sắp xếp được 1 cuộc hẹn với Minh Dung cô nương để thoả lòng mong đợi (bề ngoài thôi, thực ra là thăm dò tình hình tà giáo rồi báo cáo lên... kẻ chủ mưu và tiện bề tính kế tiêu diệt).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
LINH NHI: Ngưỡng mộ thanh danh Minh Dung giáo chủ đã lâu. được nghe Minh Dung cô nương là bậc nữ trung hào kiệt thời nay, lời đồn như sấm bên tai quả ko hổ danh. Nay được diện kiến thật là vinh hạnh, vinh hạnh.
MINH DUNG GIÁO CHỦ: Đa lễ, đa lễ, hà tất phải khách sáo như vậy, Linh Nhi cô nương quá khen rồi. Những lời đồn như vậy, hà tất phải để cô nương bận tâm. Ta cũng đã ngưỡng mộ Linh Nhi cô nương với tài võ cô siêu phàm, thần cơ diệu toán hơn người đã lâu. Chẳng hay cô nương đến đây có chi chỉ giáo.
LINH NHI: Hai chữ “chỉ giáo” thật ko dám nhận! Linh Nhi hôm nay đến làm phiền giáo chủ chẳng qua chỉ muốn biết thêm về Minh Nguyệt thần giáo. Chẳng hay giáo chủ có thể cho biết mục đích tối cao của bản giáo?
MDGC: Thật ko dám để Linh Nhi cô nương bận tâm. Tham vộng của ta là “thiên thu vạn tải, nhất thống giang hồ” Ha ha ha ha... (cười man rợ...)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
LINH NHI: (tròn mắt tự nhủ: Thật ko ngờ dã tâm của MDGC lại lớn đến vậy. Những tưởng nàng ta chẳng qua chỉ muốn hùng cứ 1 phương, làm mưa làm gió ở Hắc Tà Trang, ko ngờ nàng ta còn muốn thống nhất cả giới giang hồ A3. Quả là ghê gớm. Quả nhiên là chốn võ lâm hiểm ác, lòng người khó lường... - thở dài cảm khái - thế này thì giới giang hồ nguy đến nơi, có lẽ sẽ xảy ra một cuộc huyết chiến trên Hắc Tà Trang này mất, cũng may Linh Nhi cô nương ta, một người có tấm lòng hiệp nghĩa biết được âm mưu ghê gớm này. Nghĩ xong Linh Nhi hỏi tiếp: Chẳng hay kế hoạch kế hoạch to lớn ấy của giáo chủ có thành công ko khi trong giới võ lâm hiện nay, người đang có chức cao vọng trọng là Chu Công tử của Chu Hà Sơn Trang trên ngọn Trung Anh lĩnh? Lại chưa kể đến 4 vị hương chủ có trách nhiệm giữ gìn trật tự võ lâm là: Nhím cô nương cai quản Nhất hương cốc (means tổ 1), Chói loà cô nương (means Nữ thần Mặt Trời) ngụ nơi Nhị Bắc Động (means tổ 2), Trần Hà cô nương (ý cả đấy) nắm quyền cờ bạc Tam Trang (nơi tận cùng của trang này chứa chấp 1 ổ cờ bạc lớn mà Trần Hà cô nương, Anh hùng xạ điêu Chi tiểu muội với cây thước sắt trong tay, Má Mì Tranh Nhi cô nương và cả Minh Dung giáo chủ .... tham dự...) và cuối cùng là 1 kẻ cơ mưu xảo trí ẩn cư tại Độc cô Tứ trang mà trong các đại hội anh hùng của võ lâm (means tiết sinh hoạt) luôn đợi đến lúc gay cấn nhất (tức là lúc sắp hết giờ) mới xuật hiện một cách... thật tình cờ và thật bất ngờ với 1 cái... bánh mì trên tay (thay cho quạt cho nó... sành điệu): Phương Trang chủ. Kẻ này rất đáng ngờ, giáo chủ nên thận trọng với hắn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
MDGC: Cảm tạ Linh Nhi cô nương đã nhắc nhở. Ta cũng đã có kế sách từ lâu.
LINH NHI: Chẳng hay cao kiến của giáo chủ là...
MDGC: Ta đã sắp xếp Huy quản gia cho thuốc ly hồn tán có tác dụng làm người trúng thuốc mê man trong nửa canh giờ vào... bánh mì của Phương trang chủ rồi...
LINH NHI:(hốt hoảng) Ko xong, ko xong. Phương trang chủ có thể dùng bánh mì làm mồi cây Huy quản gia. Huy quản gia thấy đồ ăn thì rất dễ sinh tà niệm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
MDGC: Linh Nhi cô nương quả biết lo xa. Nhưng ta đã tính đến chuyện đó. Ta sẽ phái Doanh Meo muội muội đi theo Huy tổng quản. Thực ra từ lâu ta đã sớm nghi ngờ lòng trung thành của Huy tổng quản vì hắn hay cùng Anh hùng xạ điêu Chi cô nương, Trần Hà cô nương và trợ thủ đắc lực của Chu Công tử Má Mì Trang Nhi cô nương của Viện Anh Tam kết bè kết cánh, lập thành 1 ổ cờ bạc khét tiếng trong võ lâm. Trang Má Mì tuy là chỗ thâm giao với ta nhưng lại có quan hệ phụ tử với Phương chủ. Giang hồ hiểm ác, cũng phải đề phòng. Còn Huy tổng quản ko lo, Doanh Meo muội tử của ta ( còn có biệt danh Cẩu tạp Meo means Mèo pha Chó bạn Cẩu Tạp Chủng) là hắc tinh của hắn. Chỉ cần có Cẩu tạp Meo bên cạnh là hắn ta đánh bạc kiểu gì cũng thua. Mà hắn chạy chốn cũng ko xong bởi Cậu Tạp Meo thì... đỉa cũng phải gọi bằng... sư phụ. Cẩu Tạp Meo sẽ đuổi theo Huy tổng quản tới cùng trời cuối đất, chân trời góc bể để ám. Ha ha ha...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
LINH NHI: Diệu kế, diệu kế!!! Quả ko hổ danh đệ nhất cao thủ dùng độc kế. Mấy kế dương đông kích tây, kim thiền thoát xác, vây Nguỵ cứu Triệu... quả nhiên đã xưa rồi, giờ đây tâm kế của giáo chủ mới thật là hữu hiệu.
MDGC: Ko dám... he he he...
LINH NHI: Chẳng hay trong bản giáo còn những ai?
MDGC: Ko dám giấu, bản giáo hiện giờ khí suy, mới chỉ có từng ấy người với Khánh Vân Kim Hoa bà bà, Gọt Nhi, Bê Nhi... Bọn họ đều được ta tin cẩn và giao cho những nhiệm vụ đặc biệt.
LINH NHI: Ko hiểu giáo chủ còn mong ước gì chăng?
MDGC: Ta muốn được cùng Xung ca Phan Linh hoà tấu trống và violon khúc Xưng bá giang hồ (chớp mắt mơ màng)
LINH NHI: Điều đó ko phải là chuyện dễ. Nghe người ta nói muốn độc chiếm võ lâm cần có đủ 2 vật: một là kiếm sắt của Anh hùng xạ điêu Chi cô nương. Mà nghe nói từ lúc Phèo ca Tây du thì Cho cô nương đã ở ẩn Cờ bạc Tam trang, hai là thanh bảo đao:
Võ lâm chí tôn
Bảo đao
Hiệu lệnh thiên hạ
Mạc cảm bất tông
MDGC: Ko sai! Nhưng ta có tính toán rồi!
LINH NHI: Ta biết giáo chủ thần thông quảng đại nhưng Linh Nhi cũng xin nhắc giáo chủ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, còn móng tay nhọn đã có cắt móng tay, cái cắt móng tay có búa đập....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bệnh quá. Bệnh quá. Bệnh thế này Hoa Đà tiên sinh tái thế cũng không chữa nổi. Mang bọn nó ra truyền cho Dịch Cân Kinh xem bệnh tật có đỡ không.
 
cô dạy em là A3 phải thế
1 2 3 bệnh dễ sợ dễ sợ dễ sợ :)):))
 
hoho...ko co gi de noi...
Trg dau iem luc nay chi nghi dc den ngay thu 3..iem ko muon hoan di choi lan nua dau...Moi ng ung ho di nhi???
Dung co noi la muon o nha nha....hic...
Goi cho iem trc 3h chieu ngay mai de iem thue xe..
Iu moi ng:x
 
hay hay..còn nữa o hả má mì???? mà gọi iem là phèo ca nghe nó quê quá,gọi là Đinh tả sứ có hay hơn o :))...mà iem là iem khoái THanh Dực bức Vương Vi nhất tiếu nhất đó :)
 
Còn chứ! Hứa hẹn phần sau còn hấp dẫn hơn, đặc biệt bệnh hoạn hơn! Chờ đó!
 
Còn bệnh hơn nữa hả???hic..
Lâu ko đc chứng kiến mấy trò Kiếm hiệp này..tự nhiên nhớ tới Minh Nguyệt Giáo chủ...hohoooo..bệnh ghê:p :x
 
hiccccccccccccccccccc:(( :(( :((
Vừa xem lại đống ảnh của lớp mình..
hic..nhớ wa'...
Tự dưng tu tu khóc...Lại còn ở ngoài hàng Net...ai cũng nhìn..chắc tưởng bị bồ đá..hic..xấu hổ we'...:( :((
 
hihi, sao tự nhiên Má Mì lại nổi hứng post truyện kiếm hiệp lên đây thế? tớ chả đọc truyện chưởng giống các bạn nên chả hiểu gì cả? huhu :(( :((

to Việt Hà: eo ôi, lớn tướng rùi mà còn khóc nhè kìa, lêu lêu:p sắp tới CN gặp nhau rùi muhhhhhhhhhh :x
 
LINH NHI: Trong võ lâm ngày nay kẻ đáng phải phải đề phòng hơn ai hết chính là Trang Nhi cô nương(TNCN)- Đại tiểu thơ của Độc cô tứ trang, con gái của Phương trang chủ. Có thể coi TNCN là một trong nhị thập bát đại mỹ nhân của Anh Tam Sơn cốc. Kẻ này tư chất thông minh, có tài điều binh khiển tướng, chỉ trong vài năm nay đã chiếm đất hùng cứ 1 phương, có thể đổi trắng thay đên, dễ dàng khiến kẻ khác lụi bại ko còn đường sống. Nhưng chưa hết, TNCN còn là kẻ có lòng tham ko đáy. Cứ tới ngày trăng tàn hàng tháng TNCN lại làm đầy túi mình bằng ngân lượng thu được qua việc thu tô của bá tánh trong vùng.Với những mưu ma chước quỷ của mình, TNCN đã từ một thường dân áo vải đội lốt đã dần dà vươn lên tới bị trí cao nhất trong Anh Tam Cốc, là kẻ dưới quyền một người (Đinh phu nhân) mà trên vạn người. Chu Công tử tuy là kẻ cầm trịch trong cốc cũng phải nể y vài phần. Giáo chủ tuy là thâm giao với TNCN, liệu đã biết rõ về y chưa?
 
MDGC: Đa tạ Linh Nhi cô nương đã nhắc nhở! Thật ko dám giấu, ngay bản thân tại hạ đây cũng đã từng bị TNCN mê hoặc. Y đã dùng những lời lẽ xảo biện, ngon ngọt khiến tại hạ tưởng y là chính đạo. Nay có lẽ tại hạ cũng phảt xem xét lại. Trước đó vì còn nghĩ tình tâm giao nên ko muốn để ý tới. Bây giờ là lúc phải lấy đại cuộc làm trọng, vứt bỏ tình riêng, ra tay trừ khử. Vừa tạo phúc cho bá tánh, vừa tháo bỏ được vật cản lớn nhất trên con đường thống nhất giang hồ, xưng bá võ lâm của ta. Liệu Linh Nhi cô nương có phiền giúp tại hạ trong việc bàn kế sách đối phó với tên nổi tiếng gian hùng này ko?

LINH NHI: Vì việc lớn, tại hạ cũng sẵn lòng!

(Tuyết Sơn linh nữ thầm nghĩ: Ta sẽ dụ MDGC đối phó lại TNCN. 2 bên tranh đấu sẽ lưỡng bại câu thương.Ta ở giữa sẽ đắc lợi. Đợi chúng kiệt sức, ta sẽ lấy danh nghĩa ‘trừ hại cho võ lâm: tiêu diệt tà giáo và kẻ ác bá’. Lúc đó Tuyết Sơn Trang sẽ là Đệ nhất trang, còn ta trở thành Minh Chủ võ lâm. Ha ha ha ha....)

MDGC: Việc này sẽ cần tới sự trợ giúp từ bên trong của Huy quản gia và Doanh Meo muội. Chúng ta sẽ...
 
Kế hoạch này ắt hẳn đã thành công nếu như đối thủ ko phải là tên gian hùng TNCN. MDGC và Linh Nhi đâu biết rằng toàn bộ câu chuyện của họ đã bị nội gián của TNCN nghe lén và đã mật báo hết với y. TNCN nghe xong quay đi với nụ cười nửa miệng gian xảo ko ai bằng: “Các người đánh giá ta quá thấp đấy”.

Linh nữ, MDGC và các tôn đồ của mình đã vạch ra một kế sách hoàn hảo. Dự tính nội trong đêm Tết Nguyên Tiêu sẽ quét sạch Độc cô tứ trang, một con ruồi cũng ko được phép sống xót.

Cái hẹn cuối cùng đã đến. Một đêm trăng vằng vặc với một vầng đen khó hiểu. Đúng dự tính, đoàn người được sự tiếp ứng từ bên trong của và Doanh Meo muội và Huy quản gia nhân lúc toàn trang đang mải vui chơi, ca hát nhẹ nhàng đột nhập vào trang lúc nào ko ai hay. Đoàn người tiến vào đại điện. Bỗng “RÌNH!!! RÌNH!!! ...” Cả căn phòng giờ đây bốn bề đều là tường sắt.

Chúng ta sập bẫy rồi!- MDGC hét lớn.- Cẩn thận, có khói thuốc mê!

Một làn khói vàng mỏng manh len qua khe cửa. MDGC thấy người rũ ra, mắt nhoà đi.. trước khi lịm đi còn nghe thấy một tiếng cười đầy gian xảo “Khà... khà..” thật giống giọng cười của Phương Trang chủ: “Con làm tốt lắm!”
 
MDGC cảm giác thân mình đau nhức, tay chân như tê dại, mở mắt ra thấy mình đang bị cột chặt trên một cái giá trong một nhà giam tối tăm.

MDGC: Linh Nhi cô nương, Bê Nhi, Gọt Nhi, Doanh Meo muội... tỉnh lại. Các người có sao ko?

“Tỉnh rồi sao, MDGC!”- một giọng nữ cất lên.

MDGC ngẩng đầu lên và nhận ra đó ko ai khác chính là Trang Nhi cô nương với nụ cười nửa miệng quen thuộc của y.

MDGC: Quân đê tiện! Ngươi dám trói ta như vậy ư?

TNCN: Các hạ tự hỏi mình đi! Thật uổng công ra coi các hạ là chỗ tri kỷ, ko ngờ lại có lúc các hạ lại đánh lén sau lưng ta! Các hạ chuốc lấy thất bại này cũng coi như ông trời có mắt!
 
LINH NHI (vả vờ hét lớn); Xảo biện! Ngươi là kẻ nhân trong lốt quân tử! Có gan thì thả ta ra sống mái một phen!

TNCN: Ko hổ danh Tuyết Sơn lĩnh nữ! Chết đến nơi rồi còn già mồm! Chịu cúi đầu quy phục thì ta tha cho một con đường sống!

MDGC: Nay ta đã sa cơ, muốn chém muốn giết tuỳ ngươi! Đừng buông lời nhục mạ! Ta còn sống quyết ko để ngươi yên một ngày nào đâu!

TNCN: Chúng ta đã từng là tri kỷ cơ mà! Thật nhớ những ngày tháng cùng ngồi bên Hồ Giảng Võ đàm đạo chuyện võ lâm, cùng tấu bản “Tiếu ngạo” thần sầu, quỷ khốc, cùng uống rượu ăn thề, múa kiếm luyện đao... Còn chuyện bắt trói này chỉ là do phụ thân già rồi nên lú, ko rõ các vị là bằng hữu của ta nên đã gây nên cơ sự này thôi! Có điều tại hạ đây vẫn chẳng rõ có gì thất lễ để khiến vị tri kỉ oán hận, đang đêm đột nhập vào bổn trang, liều mạng đến vậy?

MDGC: Ngươi thật khéo vờ vĩnh! Thảm nào ngươi lại có thể thâu tóm một vùng rộng lớn như vậy! Ngươi có biết ngươi đã làm bao người phải tiền ko túi rỗng, sống lay lắt thê thảm lắm ko? Họ cứ thấy ngươi là chạy, còn ngươi cứ thấy họ là bám! Thật ko khác gì quỷ hút... ngân lượng.
 
TNCN: Ha ha ha ha... Đùa vậy đủ rồi! Lật bài ngửa thôi! Ta biết thừa bụng dạ của ngươi rồi! Ngươi biết ta là kẻ có quyền lực nhất Anh Tam cốc nên muốn hạ sát ta tiện bề thâu tóm thiên hạ chứ gì! Ngươi quá ngây thơ đấy! Giới thiệu uy danh của ta cho ngươi biết! Ta đâu có đơn giản chỉ là Đại tiểu thư của Độc Cô tứ trang. Ngoáy lỗ ta nghe rõ đây! Ta còn là Tân Đảo chủ Đảo Hiệp Lữ. Cha ta giờ đây đã thuận thu về ở ẩn, coi nhà cho ta rồi! Tham vọng của ta khi mới tới Trung Nguyên chiếm lấy Đồ Long đao và Ỷ Thiên Kiếm trở thành Thiên Hạ đệ nhất thâu tóm Võ lâm, xây lực lượng hùng hậu đánh chiếm lâm bang trở thành võ lâm chí tôn. Nào ai dám ko quy phục! Ko ngờ 2 thanh bảo kiếm và bảo đao đó đã sớm rơi vào tay của Minh Nguyệt giáo! Kế hoạch của ta thuận lợi đến ko ngờ khi chỉ hơn 1 năm ta đã leo lên vị trí cao nhất trong Tam Anh cốc! Ta đã muốn lấy lòng tin của ngươi, MDGC để tiện bề tiếp cận, sau đó là tiêu diệt luôn Minh Nguyệt giáo lấy 2 thanh đao kiếm thần sầu. Nay ngươi lại tự chui đầu vào giọ. Trời giúp ta! Có giáo chủ trong tay lo gì ko lấy được báu vật. Có điều, ta cũng các ngươi một cơ hội! Muốn sống thì biết điều quy phục dưới chân ta, sau hưởng vinh hoa phú quý, hưởng lạc hết đời!

Linh Nữ nghĩ thầm: “Gió chiều nào phải theo chiều ấy! Ta đang ở thế bất lợi, thôi thì cứ giả vời quy hàng, sau này đợi lệnh của chủ nhân ra tay hạ thủ hắn cũng ko muộn.”

LINH NHI: Nể lắm đấy! Sao còn ko cởi trói cho ta!
 
Back
Bên trên