Chúc mừng đủ thứ

ơ thằng mặt XXX Vũ tự dưng máy mắt máy mồm dư lào mà vác được cái thớt vào đây nhá :drummer: :beerchug:

mày làm gì con ThMinh mà nó mách cho cái diễn đàn này hở?
mày ăn gì tập gì mà giữ eo được 68 cưn tầm tuổi này? Giỏi!

tổ sư mày nhá, có mày mí cả thằng chó Dương Anh lẩn như trạch thì có nhá. Bạn bè 8790 tụ họp trong này cả mấy năm nay có thấy cái thớt chúng mày chỗ nào đâu, kêu ca chửi bới giề?

----------

Tao ở Hà Nội. 80kg. Mày thích làm gì tao thì làm.

à, đấy. Vũ nhá, thằng đấy múm mím dế thương, làm được đấy. Mày làm nó đi, xong vào đây khoe nhá.
tao khoe mày là hồi năm ngoái tao mí cả nó đã từng ngủ với nhau nhá.
 
Phú Vinh ơi, tao vừa điện cho thằng Hiệp chiều nay, nó bảo mày hỏng rồi!!!
Không ngờ Phú Vinh 20 năm trước, phong độ nhất khối XH 12 mà nay đã hỏng. Mày có nhớ mày và tao mỗi thằng 1 cái xe Cuốc đi chơi khắp HN không. Mới thế đã 20 năm. Tao vừa xem ảnh mày hôm qua, trông cũng có vẻ " hỏng". :(( ~x( :(( ^:)^ Ối Vinh ơi là Vinh ơi, ba hồn bảy vía về đi, 2 vía bay bớt đi... Mà mày bao giờ về nước ới tao nhé.
Thằng Hiệp nó rủ tao uống bia, tao bảo ko bia. Nó bảo rủ Dương Anh, tao bảo Dương Anh bây giờ Luật sư nổi tiếng, mỗi giờ tính bao nhiêu tiền. Thằng Hiệp nó bảo nó cũng thế. Còn tao thì thời giờ chỉ dùng để chơi Game thôi!!! ~x(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Phú Vinh ơi, tao vừa điện cho thằng Hiệp chiều nay, nó bảo mày hỏng rồi!!!
Không ngờ Phú Vinh 20 năm trước, phong độ nhất khối XH 12 mà nay đã hỏng. Mày có nhớ mày và tao mỗi thằng 1 cái xe Cuốc đi chơi khắp HN không. Mới thế đã 20 năm. Tao vừa xem ảnh mày hôm qua, trông cũng có vẻ " hỏng". :(( ~x( :(( ^:)^ Ối Vinh ơi là Vinh ơi, ba hồn bảy vía về đi, 2 vía bay bớt đi... Mà mày bao giờ về nước ới tao nhé.
Thằng Hiệp nó rủ tao uống bia, tao bảo ko bia. Nó bảo rủ Dương Anh, tao bảo Dương Anh bây giờ Luật sư nổi tiếng, mỗi giờ tính bao nhiêu tiền. Thằng Hiệp nó bảo nó cũng thế. Còn tao thì thời giờ chỉ dùng để chơi Game thôi!!! ~x(

Cái thằng này, tao bảo là tao hay uống bia, thằng Vinh cũng thế, thời giờ của tao chỉ dùng để đi uống bia :D.
 
Vũ đúng là giữ nguyên khí chất oai hùng của học sinh khối xã hội trường Ams thời 87-90, chửi trước chào sau :D. Tớ mà kém miếng là tớ rất khó chịu, cho nên là - TS hôm nay trời nắng, xong rồi tớ rất tự hào vinh dự được là female đầu tiên welcome Vũ trong này nhá!

Tao làm chứng đúng là Vũ nó tìm mày khắp chân trời góc bể Vinh lợn ạ. Nó vào cả VNExpress đăng quảng cáo tìm bạn Nguyễn Phú Vinh xa nhớ, làm tao vô cùng cảm động hộ mày đồng thời ghen tỵ với mày. Tao túm lấy nó, nhưng mà hình như nó sợ tao cưa nó nên nó cho tao leo cây. Hehe, bây giờ nó đây rồi, tao lại cưa nó tiếp, xem nó leo đi đâu :D:D:D.

(Vũ đừng sợ nhá (cẩn thận thì dặn trước thế, chứ khẩu khí thế chắc chả sợ đâu), tớ đùa đấy - cười cái tớ xem nào - cho đời bớt ngậm ngùi nào. PS Vũ có cần liên lạc của Thanh Hà không, tớ cho? Thời gian nhiều thế thì bớt chơi game đi, năng vào đây bổ túc tình hình quê nhà cho bọn xa nhà chúng tớ nhé).
 
Nó bảo rủ Dương Anh, tao bảo Dương Anh bây giờ Luật sư nổi tiếng, mỗi giờ tính bao nhiêu tiền. Thằng Hiệp nó bảo nó cũng thế.
Ơ có thằng không phải Lờ-Sờ (LS) nổi tiếng, cũng cóc phải Em-đi (MD) tiếng tăm nổi như cồn, dưng mà... mỗi giờ của nó cũng tính ối tiền nhá. Cháu up luôn cái bảng giá tính tiền theo giờ của nó lên đây cho các chú tham khảo này:
- tuần 3 tối 2-4-6 từ 7h đến 9h: $600;
- tuần 3 tối 3-5-7 cũng giờ như trên: $900;
- sau 9h tối: $200/h (thứ 7 double price, maximum đến 4h sáng ngày Chủ Nhật);
- không làm việc ngày Chủ Nhật và các ngày quốc lễ;
- báo giá trên chỉ giới hạn trong các dịch vụ: tâm sư, lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ, có kèm vuốt nhẹ vào tay hoặc đụng chạm trong phạm vi hẹp (phạm vi từ đâu đến đâu tuỳ vào thoả thuận chi tiết giữa bên thuê và bên cho thuê dịch vụ), ngoài ra thân chủ có quyền cho ăn hoặc dắt đi dạo;

- trong trường hợp có nhu cầu khác ngoài báo giá này, đề nghị liên hệ trực tiếp với LS của bên cho thuê dịch vụ.

Chú Hiệp có quen cái thằng này không hở chú? ;;)

P/S: chú Vinh ơi 1h của chú bao tiền thế? ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tuần trước trong lúc xem thời sự, tớ đã phải 'khoe' cả nhà 'Đây là bạn học cấp 3 đấy.' Tự hào ghê, quen Vũ, người nổi tiếng :)
 
anh Hưng ơi, thế anh giá bn/h?
Ồi, em đừng đề cao anh thế. Anh vốn nước cống không dám sóng sánh với đại dương, chú Vinh/chú Hiệp nhờ. Em mà thích thì anh làm quả "tình cho không biếu không" luôn, khỏi rá rổ gì sất :D
(chú thích là chỉ FOC đến đoạn cầm tay long lanh nhìn vào mắt thôi nhá, thêm nữa là anh ngượng :">)
 
Ồi, em đừng đề cao anh thế. Anh vốn nước cống không dám sóng sánh với đại dương, chú Vinh/chú Hiệp nhờ. Em mà thích thì anh làm quả "tình cho không biếu không" luôn, khỏi rá rổ gì sất :D
(chú thích là chỉ FOC đến đoạn cầm tay long lanh nhìn vào mắt thôi nhá, thêm nữa là anh ngượng :">)
anh nói phải giữ lấy lời đấy nhé!

không cần luật sư nổi tiếng, không cần Marketing Director, làm giai bao cũng charge tiền theo giờ được. còn chú Hiệp mà đi làm giai bao thì còn phải tặng thêm tiền cho khách hàng nữa, gọi là free service with a bonus package.
 
Thanh Nga Anh1, hi bạn. Thanks Nga lần nữa vì còn nhớ bạn. Ngày xưa mình bảo thằng Dương Anh lớp mình, Nga xinh nhất lớp Anh, đấy là trong con mắt của tớ đấy. Nhớ ngày ra trường, rụt rè mãi mới xin được Nga chữ ký. Mấy lần định đến nhà Nga chơi, nhưng nhìn con xe đạp xấu, đi ra đi vào rồi thôi~x( . Bây giờ bạn Nga thế nào rồi, vẫn còn phong độ chứ.
Hi Hoa, tớ và Hoa vốn không biết nhau, nhưng mà tớ lại có nhiều kỷ niệm về Hoa nhất nhất trong tất cả các bạn lớp Nga. Ngày xưa thằng Phú Vinh suốt ngày đòi về nhà mình chơi, ăn cơm, để rồi nó bắt mình cùng nó lượn ở cửa nhà Hoa suốt, chúng mình cùng phố mà. Khổ thân tớ không!!!
Ngày xưa nhà Hoa có mảnh đất ngay sau lưng nhà tớ ở bây giờ, thế mà mình không làm hàng xóm được nhỉ, để phá cái dậu mồng tơi sang nhà hàng xóm cái xem như thế nào8-} . Ông anh tớ lại cùng ở Indo với ông bố Hoa, suốt ngày nghe kể chuyện về nhà Hoa, vẫn biết bạn đang sống thế nào. Thú thực là trong đám bạn cùng khóa, mình được biết thông tin Hoa nhiều nhất đấy. Thế Hồng Hoa nhỏ bé dễ thương ngày xưa giờ to bằng ngần nào rồi!!!0:)
 
giống nhỉ. "Nhìn con xe đạp xấu đi ra đi vào rồi thôi".
tao, thì ngày xưa "có bông hoa mang đến lại mang về".
~x(

mà sao dạo ý tao với mày lượn suốt, nhẵn cả cái đoạn đường trước cửa nhà 15 LĐ, mà chả lần nào thấy con Hoa ló mặt ra nhỉ?

Hoa, hay là mày chỉ ngồi sau cửa sổ, đắc ý cười mủm mỉm?
 
à kể cho thằng Vũ nghe mà ghen tị lối mắt ra nhá.
Năm ngoái cả lũ tụ tập ở HN, trong cái nhà hàng mà ăn cái gì nướng nướng. Mưa, ko reo sầu nhưn thế. Là, 20 năm chưa gặp lại, Thanh Hà đến muộn, nước mưa rỏ tong tong từ đỉnh đầu xuống mặt, từ mặt xuống cổ, tao bèn tiến lại lấy giấy ăn lau mặt cho nó. Tình cảm cực. Mí cả, lúc đấy ngại bọn Nga1,2 + thằng Hiệp hấp đứng ngồi lố nhố mắt mũi hấp háy, nên tao đếch bảo "Hà oi cổ mày cũng ướt hết kìa, cửn thựn kẻo ngấm nước mưa mà cảm lạnh, giấy ăn tao còn cầm đây nhiều lắm....:D "

mả cụ đứa nào nói phét.
 
Tin chứ... tin chứ... ai bảo mày nói phét. Tao cứ tưởng tượng ra mày cầm đống giấy lộn trên tay, mặt mũi cầu cạnh xin được lau nước mưa cho cái Hà... lãng mạn chết thôi :))
 
ô,
là nếu gặp tao hôm nào trời mưa, làm quen cái nhỉ?

mưa, mày thấy thằng nào mang theo đống giấy lộn, thì đích thị "anh là người lính tình nguyện, mang theo đi gặp em Nga, quen nhau cởi giấy trao nhau" nhá.

_____________

còn bây giờ tao hỏi tội con Hưng con Mật:

chúng mày biết LS Đặng Dương Anh bạn tao uy nghi nắng chói chang dư lào ko, mà dám xỏ lá xúc xiểm nó hành nghề giai bao, hở?

tao với thằng Hiệp lành tính, chúng mày thổi sáo chán chê, thấy bọn tao vẫn độ lượng, y như rằng bắt đầu bắng nhắng xỏ xiên sang các thể loại luật sư....

Vũ, lôi cổ thằng mặt XXX Dương Anh vào đây. 2 con Hưng con Mật bé tuổi nhưng ngang nhất trong này, bọn mày vào mà cấu đít chúng nó đi này.
 
Sao lại nói là giấy lộn Nga ơi, thế Phú Vinh túm lại là định chùi gì. Mày chẳng lịch sự gì cả, ngày xưa tao thấy Hồng Hoa rất đáng yêu, thậm chí Hoa còn mail cho tao năm ngoái năm kia, nhưng nhớ Hoa là bạn gái cũ của mày, tao đành thúc thủ, có dám làm gì đâu. Sao mà mày không biết nghĩ cho tao gì cả. Thanh Hà là mối tình đầu đời của tao, tao thầm thương thậm nhớ bạn ấy từ năm lớp 8 cho đến tận khi vào Đại học. Ngày ấy hay nhỉ!!! Cả mày cũng hay, không ngờ bánh mỳ, mỡ muối của Nga làm cho mày bây giờ ra nông nỗi này!!!
 
Nguyễn Thanh Nga ơi (thế để phân biệt với Nga Cáo lớp tớ), chào cậu. Chúc mừng cậu loe xoe gia nhập 8790, năng vào đây bi bô cho vui nhé.
Tớ chào bạn Vũ nữa. Bạn Vũ ở Ban thời sự H1 à?

(Quay lại Nga cà khịa) Nga ơi, cậu làm thế nào mà chúng nó (tức thằng Xơn) kiểm duyệt cho cậu vào nhanh thế? Hồi trước tớ nộp đơn vào 8790, đợi hễu ra cả tuần trời, không được vào. Mãi rồi con Quyên, Nga cáo, Hồng Hoa... phải mật thư bảo lãnh, giới thiệu này nọ, mới được đấy :)
 
Thanh Nga Anh1, hi bạn. Thanks Nga lần nữa vì còn nhớ bạn. Ngày xưa mình bảo thằng Dương Anh lớp mình, Nga xinh nhất lớp Anh, đấy là trong con mắt của tớ đấy. Nhớ ngày ra trường, rụt rè mãi mới xin được Nga chữ ký. Mấy lần định đến nhà Nga chơi, nhưng nhìn con xe đạp xấu, đi ra đi vào rồi thôi~x( . Bây giờ bạn Nga thế nào rồi, vẫn còn phong độ chứ.
Hi Hoa, tớ và Hoa vốn không biết nhau, nhưng mà tớ lại có nhiều kỷ niệm về Hoa nhất nhất trong tất cả các bạn lớp Nga. Ngày xưa thằng Phú Vinh suốt ngày đòi về nhà mình chơi, ăn cơm, để rồi nó bắt mình cùng nó lượn ở cửa nhà Hoa suốt, chúng mình cùng phố mà. Khổ thân tớ không!!!
Ngày xưa nhà Hoa có mảnh đất ngay sau lưng nhà tớ ở bây giờ, thế mà mình không làm hàng xóm được nhỉ, để phá cái dậu mồng tơi sang nhà hàng xóm cái xem như thế nào8-} . Ông anh tớ lại cùng ở Indo với ông bố Hoa, suốt ngày nghe kể chuyện về nhà Hoa, vẫn biết bạn đang sống thế nào. Thú thực là trong đám bạn cùng khóa, mình được biết thông tin Hoa nhiều nhất đấy. Thế Hồng Hoa nhỏ bé dễ thương ngày xưa giờ to bằng ngần nào rồi!!!0:)

Chào Nga Anh nhé! Tao kể cho Vũ thêm ngậm ngùi, là hồi ĐH năm thứ 4 thứ 5 gì đó, tao đi làm thêm ở triển lãm gặp Nga, nó xinh kinh khủng, xinh từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, xinh hơn cả hồi cấp 3. Tao hám gái, nhìn mãi chả dứt được mắt.

Nga ơi, hồi đó mày có anh Trung cũng học NT trên tao một khóa đón rước có phải không nhở? Anh chàng đó ra sao rồi? Mày bây giờ làm gì ở đâu? Với lại tao cứ nổ một tràng thế, assuming là mày có nhớ ra tao, chứ mà mày có nhớ ra tao thật không?

Bây giờ tao lại quay sang báo cáo tiếp cho Vũ, là tao bây giờ to béo lắm, gần bằng 2/3 mày. Vẫn nhỏ thế thôi, tao từ chối lớn lên, chỉ chấp nhận già đi :D, à với lại mày nghe giọng tao choe chóe (thằng Vinh còn bảo nanh nọc cong cớn thái độ láo xược) thì biết đấy, hết dễ thương lâu rồi. Các cháu còn chả thèm giấu, gọi ông ổng ngay trước mặt tao là Cô Hoa Phù Thủy Cưỡi Chổi. :D

Lắm lúc tao đinh ninh mình rúc vào cái xó này chỉ có một mình, chả ai biết chả ai nhớ đến, thế mà hóa ra thỉnh thoảng vẫn được hỏi thăm đến, mừng lắm ý, thấy ra mình vẫn đang sống. Đối với bọn mình bây giờ, thời gian trôi nhanh hơn mình tưởng nhỉ. Hồi tao mail cho mày, cách đây cũng ít ra là 5 năm rồi, thế mà cứ tưởng vừa năm ngoái năm kia. Thằng Vinh thò mặt vào đây, tao cho nó ngay email của mày, mà hình như out-of-date rồi, nó bảo không gửi được.

Vũ cứ xót xa lo thằng bạn cũ mất chất. Nó chỉ già mồm thế thôi, ra cái vẻ ta già rồi thì ta phải từng trải, chứ thằng oắt con hồi xưa vẫn nguyên đấy. Những chất hay chất ho ngày xưa, chả gặp được đúng bạn để mà bùng nổ, thì vẫn còn đấy, chờ bao giờ gặp lại Vũ với Hiệp với Dương Anh với Thường để chúng mày kích hoạt cho nó đấy.

Cùng nhau ta lại sống lại ngày xưa, vui hơn cả ngày xưa, nhỉ.

----------

Chết,

Quên,

Chúc bạn cũ gặp lại nhau tay bắt mặt mừng nhé!
 
@ Hoa: thế mà mày với nó chả có gì nhỉ, thằng Vinh ấy nó đúng là "Nó chỉ già mồm thế thôi, ra cái vẻ ta già rồi thì ta phải từng trải, chứ thằng oắt con hồi xưa vẫn nguyên đấy. Những chất hay chất ho ngày xưa, chả gặp được đúng bạn để mà bùng nổ, thì vẫn còn đấy"
@ Vinh: Hỏi nhỏ mày, thế mày vẫn còn nguyên à!!!
 
Các cháu còn chả thèm giấu, gọi ông ổng ngay trước mặt tao là Cô Hoa Phù Thủy Cưỡi Chổi. :D
Cô Hoa trích dẫn thế này, chả thua gì mấy bác LS nổi tiếng cả! Cháu bẩu là (nguyên văn): đành rằng cô cưỡi chổi, dưng mà cô xinh, cô thông minh, và cô nhân hậu :D
 
Back
Bên trên