Chúc mừng đủ thứ

Re: Chúc mừng năm mới!

Chỉ còn 12 tiếng nữa là sang năm mới rồi. Chúc cả nhà một năm mới nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc và nhiều tụ tập nhé.
 
Tết này cháu chẳng đi đâu chơi, lịch sinh hoạt chỉ có ăn, ăn và ăn. Năm nay đúng dịp Tết trời rét đậm, đang vò đầu bứt tai không biết nên ăn món gì, thì được một gái xui nên chén món thịt người :D Vậy cháu bốt công thức lên đây cho tất cả những ai có nhu cầu, nhất là 2 ông chú đáng kính nhé ;)

- Nguyên liệu: thịt người 1 súc dài 1m50-1m80, nặng 45-75kg (tùy đối tượng), mùi già 3 bó, nến thơm 2 cây, tinh dầu thơm một ít, bath & shower gel, vang đỏ 1 chai, 1 thanh quế, 1 quả rưỡi cam vàng, 1 quả chanh vàng.

- Nơi thực hiện: căn hộ khép kín có lò sưởi.

- Các bước thực hiện: Mang thịt người về rửa sạch bằng sữa tắm và nước gội đầu. Mùi già cho vào nồi nước to đun sôi rồi pha với ít nước lạnh. Tráng thịt bằng nước mùi già rồi lau khô sạch sẽ, sau đó bọc vào chăn.

Trong lúc đang ủ thịt người thì chế biến món vang đỏ như sau: cắt 1/2 quả cam vàng thành miếng, lấy dao nhọn xâm quả cam còn lại, cắt từng lát chanh vàng, quế bẻ miếng nhỏ. Đổ rượu vào nồi sạch cho lên bếp. Đổ toàn bộ cam chanh quế vào nồi rượu. Sau đó bật bếp đun thật nhỏ lửa, không được đun sôi. Thi thoảng quấy đều, đun độ 20', khi thấy rượu nóng là ok.

Vào lúc trước giao thừa thì tắt đèn đốt nến thơm với tinh dầu, đúng lúc đồng hồ điểm 11h đêm thì mở bọc chăn ra... chén... cho đến khi giao thừa thì vào bếp lấy rượu nóng ra uống cho nó phê. Uống hết thì ngủ... :D

Chúc các cô các chú ngon miệng và năm mới vui vẻ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc cả nhà một năm mới tốt lành hơn cả năm cũ!

Mong tất cả các chúng mày và các cháu giữ chặt được những điều tốt đã gây dựng được từ năm cũ và đón những điều tốt hơn từ năm mới nhé.
 
Chúc tất cả các bạn trong khóa mình và các em/các cháu năm nay gặt hái nhiều thành công, may mắn và niềm vui.
 
Chúc mừng năm mới cả nhà. Mong mọi người ăn Tết vui vẻ, mong sang năm nhà nhà người người may mắn hạnh phúc.

Mấy hôm nay mọi người mải bánh chưng với mứt nên Diễn Đàn vắng vẻ quá. Bao giờ mọi người ăn Tết xong, quay lại đi làm nhớ vào kể chuyện Tết cho bọn xa nhà như tớ nghe nhé.

Nghe chuyện Giao Thừa của cháu Hưng, thế thì chẳng cần phải ra Bờ Hồ xem pháo hoa, Hưng nhỉ :)
 
Nghe chuyện Giao Thừa của cháu Hưng, thế thì chẳng cần phải ra Bờ Hồ xem pháo hoa, Hưng nhỉ :)
Hì, cháu mới bốt công thức lên, chưa kịp thực hiện thì 1 trong 2 ông chú iêu quí của cháu đã xung phong làm chuột bạch rồi cô Nhung ạ. Mở ngoặc: chú nào thì cháu nhân từ độ lượng không nêu tên ra ở đây nhá, đóng ngoặc :D

Tuy nhiên, theo tin giờ chót cháu nhận được, thì ông chú của cháu, vốn thuộc thành phần Trư Bát Giới ăn nhân sâm, mới đến đoạn tráng thịt bằng nước mùi đã không kiềm chế được, chả bọc chả ủ gì, ăn sống luôn rồi. Chả hiểu có bị đau bụng hay đau lung tung một số thứ gì không? :))

Cháu thì giao thừa có đi xem bắn pháo hoa, nhưng không bon chen ra Bờ Hồ, mà leo lên tầng 5 nhà đứa bạn, ngồi trong nhà uống rượu vang chén phô-mai với bánh quy và mứt táo rồi xem pháo hoa qua cửa kính :D
 
Cháu thì giao thừa có đi xem bắn pháo hoa, nhưng không bon chen ra Bờ Hồ, mà leo lên tầng 5 nhà đứa bạn, ngồi trong nhà uống rượu vang chén phô-mai với bánh quy và mứt táo rồi xem pháo hoa qua cửa kính
Nghe Hưng kể chuyện phải đi xem pháo hoa nhờ qua cửa kính thương quá (cô hy vọng là xem pháo hoa Bờ Hồ thật chứ không phải xem pháo hoa dùng ống nhòm qua cửa kính nhé).

Chắc gái xinh của Hưng Tết này lang bạt xa xứ nên mới hoàn cảnh thế.
 
Nhung ơi, tuần này chúng nó vẫn còn bận đi chúc Tết offline, tuần sau chúng nó đi làm thì mới vào đây chúc Tết online được mày ạ.

Cháu Hưng tường tận chuyện hai ông chú của cháu quá thể, làm cô cứ cố nghển cổ lên mường tượng xem lúc chú của cháu đang thưởng thức món thịt tất niên thì cháu được bố trí ở trong tủ quần áo hay là dưới gầm giường mà về report được kỹ càng thế.

Ờ mà cô mạn phép đặt tên cho món đặc sản của cháu là Thịt Thạch Sanh, ăn mãi mà thịt không hề bị sứt sẹo suy suyển đi tí nào. Biết ăn cho khéo, thì 9 tháng sau lại còn dôi ra ấy chứ.
 
Cháu Hưng tường tận chuyện hai ông chú của cháu quá thể, làm cô cứ cố nghển cổ lên mường tượng xem lúc chú của cháu đang thưởng thức món thịt tất niên thì cháu được bố trí ở trong tủ quần áo hay là dưới gầm giường mà về report được kỹ càng thế.
Cháu mua bản quyền xem live qua webcam cô ạ :D

cô Nhung,
Nhà bạn cháu ngay gần Bờ Hồ, dưng mà lúc đấy cháu có tí hơi men vào, đâm cũng không phân biệt được là pháo hoa gì nữa :D
 
Hì, cháu mới bốt công thức lên, chưa kịp thực hiện thì 1 trong 2 ông chú iêu quí của cháu đã xung phong làm chuột bạch rồi cô Nhung ạ. Mở ngoặc: chú nào thì cháu nhân từ độ lượng không nêu tên ra ở đây nhá, đóng ngoặc :D

Năm mới, chúc các bạn các cháu các Hồng vô lượng cát tường nhá.
Tao ăn Tết miền Nam mới về đến Hà Nội hôm qua. Thú thực là sốt ruột muốn đi làm, vì mấy hôm Tết thư giãn quá thể, chỉ ở nhà, ăn, ngủ, quần đùi hoa hưởng gió máy lạnh, ngắm nắng vàng (mai vàng miền Nam năm nay mất mùa), không đi đâu, không gặp gỡ chúc tết bố con đứa nào, không cả thủy tinh mầu nốt (lần đầu tiên từ hồi cấp 3 đến giờ ăn Tết không có tị tì ti men nào).
Về "công thức giao thừa": Chuột bạch, lại còn xung phong xin làm, thì ở đây chỉ có thể là chú Vinh. Ai chả biết. Hai năm rõ mười ra thế còn gì.
 
mọi người cứ kể chuyện Tết nhất nhộn nhịp. toàn bộ cái Tết của cháu chỉ là mấy miếng bánh tét rán một bạn trường bên mang sang cứu đói trong một chiều mùng 5 tuyết rơi ướt thê thảm, công việc dồn dập và căng như dây đàn. bận đến chẳng thèm ghen tị với người khác về nào bánh chưng, giò, xôi, nem, măng hay gì gì nữa. Tết ở đây không có mai vàng, đào thắm, nhưng có những bức tranh hoa mộc lan, hoa ly rất đẹp của những cô họa sỹ váy trắng thướt tha, và cả những khóm nghệ tây ẩn mình dưới tuyết, hứa là sẽ trồi lên nở rộ khi mùa xuân tới.

năm mới chúc các em Bi, Bem, Tràng An, Kúc Ku, vân vân... nhà các cô các chú ngày càng thông minh sáng dạ, không đau ốm, thỉnh thoảng nghịch ngu một tý như chị Nga ngày xưa, thỉnh thoảng láo một tý, nổi loạn một tý, để giờ này sang năm các bố mẹ già nhìn lại sẽ thấy các em cháu lớn lên bao nhiêu rồi.

:x

cơ mà, lì xì của em/cháu đâu?
 
Năm mới, chúc các bạn các cháu các Hồng vô lượng cát tường nhá.
Năm mới, đặc biệt chúc ông chú của cháu đại cát đại lợi, tiền vào như nước, tình vào như lũ, mơ gì được nấy, chưa cầu đã được, vạn sự tốt lành nhá.

Dưng mà, đề nghị ông chú lần sau không chơi trò dương đông kích tây dư lày nữa nhá:

Về "công thức giao thừa": Chuột bạch, lại còn xung phong xin làm, thì ở đây chỉ có thể là chú Vinh. Ai chả biết. Hai năm rõ mười ra thế còn gì.
:D

----------

cơ mà, lì xì của em/cháu đâu?
Anh không có tiền đâu, chỉ có tình cảm dạt dào thôi. Dưng mà em ở xa thế, lì xì kiểu gì:-/

Hay là anh đóng chai gửi sang cho em nhá ;)
 
Nâu nắm mới có dịp vào box nhà mình, tranh thủ chúc cả lũ Hồng Tuyết với Lá chúng mày một năm mới mạnh giỏi và vui vẻ nhé.

Tao đi ăn thịt TS tiếp đây :p
 
Nâu nắm mới có dịp vào box nhà mình, tranh thủ chúc cả lũ Hồng Tuyết với Lá chúng mày một năm mới mạnh giỏi và vui vẻ nhé.

Tao đi ăn thịt TS tiếp đây :p

Á à à... chào Bảo!!! ý quên, chào Sơn!
Mày xem tình hình thế nào cho tao gặp cái nhỉ, đang có mấy vấn đề cần thỉnh ý mày một tí, mày trốn kỹ quá.
 
Đấy thì tao chả bảo anh Bẩu là Xơn từ tận hồi nảo hồi nào mà bây giờ mới có người tin.

À mà avatar của anh Bẩu là người trong mộng của Xơn đấy à?
 
Bận cắm mặt xuống ruộng, thời gian đâu mà Bảo với Biểu.

Thằng Cạc-bợp kia, có việc gì thì phone tao nhé, đang ở Hà Nội đây.

Chúc chúng mày một tuần lễ làm việc/quậy phá vui vẻ.
 
Anh không có tiền đâu, chỉ có tình cảm dạt dào thôi. Dưng mà em ở xa thế, lì xì kiểu gì:-/

Hay là anh đóng chai gửi sang cho em nhá ;)
chai thì quá khả năng của anh Hưng mất. cho em Nga xin một lọ bé xinh là đủ dùng rồi ;;)

sắp đến ngày valentine rồi, lại sắp nhộn nhịp e-card, chocolate và những tin nhắn dạt dào tình cảm. sau bao nhiêu ngày bận rộn không có thời gian để nhớ nhung bất kỳ ai, hôm nay có tí rảnh rỗi thì bắt được cái này, của một gái viết về các giai nhân ngày valentine, cháu mang lên đây cho anh Hưng, chú Hiệp, chú Vinh đọc. may ra có thấy chút gì quen chăng? ;))


Đẳng cấp giai
Viết cho một giai và một số giai, nhân ngày Va-lung-tung (sắp xảy ra)

Đẳng cấp giai là gì nhỉ? Nếu đem câu này ra hỏi những giai được coi là người thành đạt (hoặc tự ảo tưởng rằng mình là người thành đạt), thì cứ hỏi 1.000 giai, phải có đến 999 thằng rưỡi cho rằng: đẳng cấp giai thể hiện ở quần áo hàng hiệu, độ dài của t(r)im, độ dày của ví tiền và ở số lượng các gái bu xung quanh.

Thế nên không lấy gì làm khó hiểu, khi các giai loại này cứ tụ bạ ở đâu là y như rằng nói hết chuyện làm tiền là thể nào cũng nói sang chuyện làm tình. Rồi thì bắt đầu lôi gái mú huy chương ra sờ lần đong đếm.

Đừng tưởng buôn dưa lê chỉ là năng khiếu trời phú cho các gái. Bọn giai mà buôn dưa lê thì thôi rồi. Hết sách lược chiến lược vân vi, dự án này dự án nọ (toàn dự án bạc tỷ nhá) lại sang đến chuyện phang gái này, phịch gái kia (toàn mông to, vú mẩy nhá). Mà chuyện làm ăn công việc dù sao cũng không phải là cái có thể bạ đâu khoe đấy được, nên chủ đề ưa thích nhất của các giai này vẫn là chuyện xxx gái.

"Tao dạo này nhiều gái quá mày ạ. Đuổi đi không hết. Mỗi tội éo phải thể loại gái có thể cầm tay và nhìn vào mắt nhau được. Toàn chở thằng vào nhà nghỉ đè nhau ra thôi. Xxx xong chỉ muốn kéo cuần lên về nhà đi ngủ, éo muốn tâm sự hát ru ba lăng nhăng gì cả."

"Tao mà xxx gái, là tao chỉ lôi cái (kiểm duyệt) của chúng nó ra phang thôi, chứ có bao giờ moi óc chúng nó ra để xxx éo đâu. Đâm ra là cứ gái càng ngu lại càng có hứng để phang."

"Độ này thịt thà gái mú hơi nhiều, có nhẽ phải chay tịnh một thời gian. Tao đang phải lờ tịt các thể loại em A, em X, em K... đi. Cơ bản là vì bọn ấy xơi mãi rồi đâm cũng ngán. Giờ mà có con nào mới toanh mà nó nằm tênh hênh ra, có nhẽ là lại xung phong cuống cuồng ngay."

"Hôm nay tao mặc sơ-mi Paul Smith màu tím nhạt, áo vest Ermenegildo Zegna sẫm màu, giày Missoni đen. Gái thiếu nước lăn đùng ra luôn. Mà mấy hôm rồi tao sung quá, liền tù tì 16 tấn than trong 3 ngày. MK, gái cứ gọi là đứ đừ đừ ra, phê như con tê tê nhá."

Bla bla bla...

Mà trong các câu chuyện dạng này của giai, thì gái bao giờ cũng được hân hạnh gắn cho cái mác đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, óc bé như con nhặng. Mk, tất nhiên rồi. Có ngu thì chúng nó mới để cho các giai đè ra xong rồi đi khoe khoang chiến công khắp nơi như thế.

Nhưng cái trò đời, thằng đi săn đôi khi cũng lại đóng vai con mồi mà đếch biết. Vớ phải những gái quá khôn, chúng nó coi giai như cái máy xxx mà lại đếch mất tiền. Chúng nó cứ việc nằm ườn ra mà tận hưởng cái sự sung sướng. Còn các giai... cứ việc hùng hục, cứ việc khoe khoang, rồi cứ việc ảo tưởng về đẳng cấp.

Ô thế đẳng cấp giai là cái vẹo gì nhỉ? Hẳn là không phải quần áo hàng hiệu, không phải ví đầy tiền, không phải gái mú vo ve xung quanh rồi. Cái đấy, chỉ thể hiện đẳng cấp con đực.

Một thằng đàn ông thực thụ không bao giờ thèm thể hiện đẳng cấp, không hôn vào đít thằng đứng trên, không đá vào đít thằng đứng dưới, không đếm gái, không đếm ruồi. Những gì nó sở hữu người ta thừa nhận không chứng minh. Những thằng như nó để lại dấu ấn đẳng cấp của mình tại mọi nơi mọi chốn, không mảy may cần một chữ ký hay một lời giải trình.

Trong 1.000 thằng giai, may ra có một thằng hiểu được điều đó.

Chúc các gái yêu, trong ngày Va-lung-tung chăn dắt được một thằng đàn ông thực thụ để dung dăng dung dẻ ngoài đường.

(nguồn: em Nga bắt chước anh Hưng, cũng không dám trích dẫn, sợ bị ăn chửi ;)))


p/S: anh Hưng!!! ước gì em Nga được dung dăng dung dẻ với anh Hưng trong ngày Valentine :">
 
...cái này, của một gái viết về các giai nhân ngày valentine, cháu mang lên đây cho anh Hưng, chú Hiệp, chú Vinh đọc. may ra có thấy chút gì quen chăng? ;))
Hehehe, em Nga định cho anh làm con đực hay là đàn ông đích thực đây? Chả biết chú Hiệp với chú Vinh thế nào, chứ anh thì chả bận tâm lắm mấy vụ đấy. Giai, trước khi trở thành đàn ông thực thụ đều phải trải qua 10 năm làm con đực + 10 năm tu luyện nữa thì mới giác ngộ được, ngoại trừ mấy bác già rồi mà nhất định không chịu lớn.

Anh thì chỉ bận tâm nếu em bảo anh là đẳng cấp con cái :))
 
Một thằng đàn ông thực thụ không bao giờ thèm thể hiện đẳng cấp, không hôn vào đít thằng đứng trên, không đá vào đít thằng đứng dưới, không đếm gái, không đếm ruồi. Những gì nó sở hữu người ta thừa nhận không chứng minh. Những thằng như nó để lại dấu ấn đẳng cấp của mình tại mọi nơi mọi chốn, không mảy may cần một chữ ký hay một lời giải trình.

ơ ơ, Nga, cái con bé bánh mật lày?
hư quá! Ai cho mày...

mí lại tao cúng chẳng hiểu con Hưng mà đóng chai gửi cho con Nga thì là chai gì lọ gì. Trẻ mỏ thời này bát nháo thật.

----------

con Hưng, nói chung thì mày là con cái đẳng cấp đấy.
 
con Hưng, nói chung thì mày là con cái đẳng cấp đấy.
Hị hị, thế từ sau cái đận cô Hoa giải phẫu thẩm mỹ cho chú thì phải gọi chú là đẳng cấp... đẳng cấp... đẳng cấp... gì nhỉ :-/

Uớc gì cháu được dung dăng dung dẻ với chú trong ngày Valentine. Hờ hờ, một tay ôm chú, một tay ôm em Nga. Thế người ta gọi là... gọi là... "hai tay hai..." :D
 
Back
Bên trên