Chúc mừng đủ thứ

Một chị ở Cty tao cũng nói như Hoa, là đến Công ty còn được nghỉ ngơi uống nước chè, chứ về nhà là bận tối mắt tối mũi.

Mày uống sữa ấm có đường trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng. Ngủ ngon giấc mà béo ra đấy.
Rồi để bánh kẹo ở công ty, thỉnh thoảng lôi ra ăn. Vừa tỉnh táo làm việc vừa tăng mỡ trong cơ thể.

Gambatte ne !
 
Hoa đã đi làm rồi à? Một năm nhanh nhỉ?
Mày đáng phong bà mẹ Việt nam anh hùng. 2 đứa con, đi làm, không có oshin hay ông bà giúp.
Mày giữ gìn sức khỏe nhé.
 
Hoa ơi, số điện thoại cơ quan của mày tao để ở máy cơ quan tao nên giờ không có nữa rồi. Email lại cho tao nhé.

Hay mày có tuyển tao sang Nhật làm oshin cho mày không? Chỉ cần mày cung cấp chỗ ăn chỗ ở, tiền tiêu vặt và cơm ngày 3 bữa là tao đồng ý sang phục vụ mẹ con mày ngay tức thì :)
 
Ôi bây giờ tao mới đọc được hỏi thăm của Nga. Tao vừa bắt đầu đi làm lại hôm qua Nga ạ, ngày làm 5 tiếng - 5 tiếng an dưỡng quý báu, chứ về đến nhà là lên sới ngay, vật nhau với đống việc nhà và hai đứa nhóc. Một ngày bắt đầu lúc 6:45 sáng và kết thúc lúc 12h đêm. Tao lại quắt như cũ rồi, tiếc quá, béo ra được có mỗi một lúc. Thôi tự nhủ cố gắng cố gắng, rồi mọi việc sẽ phải đâu vào đấy.

Nhung ơi gọi cho tao ở số văn phòng cũ nhé.

Chúng mày chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Năm nay 30 Tết là thứ mấy đấy? Có cầu truyền thanh truyền hình gì không?

Mày tài thật đấy, 2 đứa bé mà chả có osin. Bọn tao ở nhà chỉ cần điều khiển osin giỏi và số phát về đường nô bộc là ngon rồi :) . Ngày chỉ kéo dài từ 7h tới 10h30 tối là kết thúc. Thôi, phải tự an ủi là không béo nhưng khỏe là được rồi, tao luôn tự AQ như thế đấy. Giờ trước khi đi ngủ 1h, tao cũng làm 1 cốc Ensure, uống hơn tháng nay lên được 5 lạng rồi đấy >:) , mày thử xem có tác dụng gì không.

30 tết năm nay vào Chủ Nhật, 25/1 Hoa ạ. Năm nay khủng hoảng kinh tế, chẳng có hứng sắm sửa cái gì cả. Sắp tết đến nơi rồi, mà tao cũng chưa mua được cái gì hết. Nhưng được cái, vẫn chăm ăn, hôm qua bọn tao vừa tất niên xong, vừa cập nhật nhiều tin hay lắm, Mai nhở, Phương nhở.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mày đáng phong bà mẹ Việt nam anh hùng.

Hehe, anh hùng này không phải là do có sẵn tố chất anh hùng, hay là muốn trở thành anh hùng, mà là do thời thế cưỡng chế phải làm anh hùng (mặc dù được phong thế có sướng bẩn thì cứ sướng, chứ thật lòng, thì tao tự thấy cũng chả xứng đáng được gọi là anh hùng mấy) :).

Ờ, tao đang cố giữ rịt lấy cái sức khỏe đây Mai ạ. Mà trộm vía tao, kể cũng lạ, cứ lúc nào có ai ở bên thì tao lăn quay ra ốm, chứ lúc nào chỉ có mình tao với hai đứa nhóc là lại như trâu lăn, may ghê. Không hiểu tao được quý nhân nào phù trợ mà tài thế chứ. Trộm vía tao lần nữa.

Mà tao nghe lời Thủy uống sữa phải đến mấy năm nay rồi, từ hồi cảm thấy xương cốt bắt đầu rệu rã. Ngày nào cũng hai vại, người ta hai vại bia, mình hai vại sữa. Nhưng mà không cho đường, vì chả có thời gian nào mà ngoáy ngoáy.

Bên này tiệt chả có Ensure mà uống đâu Nga ạ. Toàn sữa Nhựt thôi, hàng nhập khẩu hầu như không thấy, nên là tao cứ táng sữa tươi full-cream tạm vậy.

À quên chưa kể là tao chuyển nhà xong xuôi rồi, nhưng mà chưa có lúc nào sắp xếp đồ đạc theo ý muốn cả, cứ là tanh bành bành ra. Nhà mới tầng 5, cũng được cái thoáng đãng, ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp lắm.

Nhung ơi sang đây không? Giá mà mày ở đây, hoặc là tao ở đấy, bọn mình hiệp đồng tác chiến vụ trông trẻ thì hay biết mấy. Tao trông An với Bem tuần 1 buổi, mày trông các ngày còn lại - hehehe :D. Tao đang vỡ mặt vì vụ gửi trẻ đây, không xin được ở đâu cả, vì ở đâu cũng hết chỗ rồi. Hôm trước còn cắn răng đi xin gửi theo giờ, 10 đô/giờ, thế mà người ta chỉ nhận trông tuần 3 buổi thôi. Thế thì không được. Lên city hall đấu tranh, may quá được giới thiệu cho một chỗ khác, không chát bằng, mà lại nhận trông cả tuần. Thế là bây giờ cháu Bem mày, sáng ra là a lê hấp leo lên xe đạp mẹ đèo đi trẻ. Thấy thực sự là hồi trước lười, không thi lấy cái bằng lái xe đi bây giờ khổ nhục quá.

Hà hà, vào chúc mừng đủ thứ mà lại than vãn nhặng xị lên. Than vãn thế có chúng mày vỗ về cho vài câu là lại thấy tươi tỉnh lên nhiều đấy.

----------

hôm qua bọn tao vừa tất niên xong, vừa cập nhật nhiều tin hay lắm, Mai nhở, Phương nhở.

Cái Nga cứ úp úp mở mở ghét thế! Cập nhật cái gì thì hê lên đây cho bọn tao hóng hớt với nào.
 
Tao thấy phải cho Hoa huân chương luôn. Đã bận thế mà vẫn có thời gian vào đây kêu ca với các bạn. Cứ tiếp tục kêu ca đi Hoa ạ, bọn tao sẽ vào thông cảm và ca ngợi mày tiếp.

Năm nay Tết không phải đi làm, tao quyết định tổ chức long trọng mời bạn bè đến nhà ăn uống. Mời khẽ mời khàng mà đã có 10 người + 5 trẻ con. Giờ ngồi gãi đầu gãi trán không biết chiêu đãi món gì mà không phải nấu. Hơn nữa lại có một chị không ăn thịt. Bạn nào có ý kiến hay cho biết đi.
 
hôm qua bọn tao vừa tất niên xong, vừa cập nhật nhiều tin hay lắm, Mai nhở, Phương nhở.
chúc mừng cô Mai cô Phương nhé :* hai cá nhân xuất sắc vượt bao chông gai hoàn thành mục tiêu đề ra :D hè về cháu lại chúc mừng tiếp 2 cô và 2 cá nhân xuất sắc khác nữa cũng sắp được vượt qua một chặng đường khó khăn đầy hạnh phúc và vinh quang ;)
 
Chết chết. Nga ơi. Tin hay thì có nhiều, dưng mà mày lại chung tên tao với tên Phương 1 nhát làm mọi người nhầm đấy.

Cháu Nga ơi. Tin của cô khác, tin của cô Phương khác hoàn toàn, tin của cô Nga cáo lại khác tiếp :)
Tin của cô nó vớ vẩn thôi, tin của cô Nga cáo nó cũng từa tựa. Chỉ có cô Phương là đáng được cháu Nga chúc mừng thôi :)
 
hí hí hí, biết rồi nhá.
chúc mừng cả 3 bạn rất chi là thương mến nhá.
Phương ơi cố lên, cố lên!
:)>- :kiss2: :D
 
Hí hí hí cái gì Vinh rất chi là mến thương kia. Mày quay sang Phương mà hí hí hí còn được Phương hi hi hi, hoặc sang Nga Cáo thì Nga còn hì hì hì. Chứ mày mà nghe tin mới của tao thì mày phải hu hu hu.

À, mà thế là trong 1 năm nay mày mất mấy hòn gạch, mấy mấy lần 2000 đô rồi đấy nhé. Mày mau mau xét lại tình hình, kiểm đếm gạch trước cửa nhà mày đi nhé. Nhỡ 1 ngày đẹp trời tỉnh dậy, ra cửa thấy mỗi con mèo nó nhìn mày âu yếm thì chả hí hí hí được nữa :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúng mày cứ cho ăn mầm đá thế này thì tao đến chết đói vì thiếu thông tin mất. Tin gì vui hí hí hí của Phương thông báo đi để tao còn chúc mừng nào. Mà tin vui kiểu gì mà thằng Vinh phải bảo Phương cố lên nữa.

Hồi hộp quá thế này, chóng già lắm. Chúng mày cho tao giải tỏa bức bối đi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúng mày cứ cho ăn mầm đá thế này thì tao đến chết đói vì thiếu thông tin mất. Tin gì vui hí hí hí của Phương thông báo đi để tao còn chúc mừng nào. Mà tin vui kiểu gì mà thằng Vinh phải bảo Phương cố lên nữa.

Hồi hộp quá thế này, chóng già lắm. Chúng mày cho tao giải tỏa bức bối đi

Đây, tao không chịu được khi bạn tao lo già :) Xin phép Phương cho tao nói ra cái tin vui này nhé. Con Nga Cáo nó úp mở làm các bạn hồi hộp quá. ở đây cũng toàn các bạn thương mến của mình.
Rằng thì là mà Tràng An sẽ có thêm bạn kém 1 tuổi vào khoảng mùa thu năm nay.
chúc mừng Phương. Bọn tao vui sướng lắm. Có kinh nghiệm bầu bí, nuôi dậy gì bọn mình họp hành, cafe thường xuyên nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ối giời ơi, tên vui thế mà cứ úp úp mở mở mãi. Chúc mừng Phương nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, ăn uống cẩn thận. Nhất là không ăn trứng lòng đào nhé.

Để 6-7 tuần nữa tao mang Tràng An về, cho Tràng An xoa bụng cô Phương cho may mắn nhé. Cũng để Tràng An dặn dò em bé từ thuở trong bụng mẹ là phải hiền lành để sau này anh Tràng An còn có đứa cho anh bắt nạt nhé.

Trống chiêng là cứ loạn lên chúc mừng bạn Phương này.

<:p <:p <:p :dazzler: :dazzler: :guitar: :guitar: :drummer:

Cần gì mang từ Úc về (miễn là không to gói to kiện quá), như thuốc bổ nọ kia, thì cứ bảo tao, tao vác về cho.
 
Điều tuyệt vời của tạo hoá! Chúc mừng cô Phương nhé :)
 
Phương ơi, cảm giác khi biết tin chắc xúc động lắm mày nhỉ. Em bé của mày sẽ là một đứa trẻ hạnh phúc, vì nó có một bà mẹ tuyệt vời. Cố gắng lên mày nhé.
 
Ôi, tao cảm ơn tất cả chúng mày, cảm ơn cháu Hưng. Hihi, cảm động ghê thế, thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng được phân công cho phụ nữ lại được các bạn chúc mừng và cổ vũ thế, cảm động hơn cả khi biết có cháu ấy.

Nhung ơi, cứ mang Tràng An về đây cho tao bế một tí cho em lấy cái tươi tắn và hay cười của anh.

Một lần nữa cảm ơn các bạn nhiều nhiều.
 
Gì chứ Phương ơi, mày mà muốn bế Tràng An thì thoải mái luôn. Cứ lúc nào đi ăn uống với nhau, các món ăn được mang ra, tao chuẩn bị ăn, là tao chuyển Tràng An cho mày bế để lấy hên nhé :D
 
Chúc mừng năm mới!

Năm hết tết đến, chúc cả nhà một kỳ nghỉ vui vẻ, ai béo ăn nhiều mà không lên cân, ai gầy thì ăn ít cũng tăng cân vù vù!

Mong rằng sang năm, tất cả thành viên và khách trong forum 87-90 đều hạnh phúc - mạnh khỏe - chăm chỉ offline ăn uống hút hít, các bạn ở xa có nhiều dịp về thăm nhà. Đặc biệt chúc Phương mẹ tròn con vuông nhé.

Bọn tao làm nốt hôm nay, mai được nghỉ rồi, nên chúc sớm tí.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Chúc mừng năm mới!

Những nhời chúc tốt đẹp nhất tới các bạn các Hồng các em các cháu cho năm con trâu mới đầy hạnh phúc, vui vẻ, thành công, may mắn nhá.
Tao lại lên đường vào Nam (mặc sẵn quần đùi hoa :"> ) đón Tết đây.
Hẹn gặp lại mọi người sau Tết nhá.

:x
 
Xin chúc mừng tất cả các bạn 8790 và những ai ghé vào đây một năm mới an khang thịnh vượng!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên