Chúc mừng đủ thứ

cô Nhung ơi, cháu Hiền Nga cũng libra ạ ;;) libra với libra là hợp nhau lắm đấy cô :p
 
Trích bài Thủy


Thủy ơi, không được rồi. Tràng An chắc bị ép chui ra thứ 6 tuần sau rồi, nên là thành Libra mất rồi. Không làm Alain Delon được rồi, chỉ hy vọng cháu nó thành Along Delain vậy. Nhưng thôi, bố nó là Libra nên biết cách dạy nó. Thế là nhà tao, cả bố và con đều cân bằng, có mẹ nó là dịu hiền nhất nhà thôi.

Thôi, sau này mày có làm thêm đứa nữa scorpio thì tao nhận làm thông gia vậy.

Chọn thứ 6 là tuyệt vời Nhung ạ. Cuối tuần thong dong.
Tao vẫn nhớ tâm trạng cách đây 8 năm lúc tao sắp xếp túi để chuẩn bị vào viện.
Không hề lo lắng, mà khoan khoái, háo hức với một sự bắt đầu rất mới mẻ trong cuộc đời mình.
Just relax !%%- %%- %%-
 
Chúc Nhung enjoy tuần cuối cùng trước khi trở thành một bà mẹ. Tao đọc ở đâu nói là phụ nữ những tuần cuối cùng trước khi sinh là mạnh khỏe và rất sung sức.

Thủy ơi, thế phụ nữ sinh ở cung Sagittarius là gì?
 
Thủy ơi, thế phụ nữ sinh ở cung Sagittarius là gì?

Theo nhà chiêm tinh Linda Goodman, cuộc đời đối với Nhân Mã là một rạp hát. Hay thậm chí đúng hơn, là một rạp xiếc, ở đó Nhân Mã là nghệ sĩ hài dẫn nối các tiết mục. Trong chiếc áo thụng màu xanh trời rực rỡ, mặt tô màu sặc sỡ, anh bước ra sàn diễn với cặp mắt long lanh vì vui sướng và hân hoan. Vấp chiếc giày mũi dài lên thảm, anh vụng về ngã lăn xuống, rồi lập tức đứng dậy, và trong tiếng vỗ tay cổ vũ của khán phòng, anh trình diễn những pha nhào lộn siêu đẳng đến chóng mặt. Tay anh đeo những chiếc nhẫn mặt ngọc lam, dưới chân buộc chuỗi lục lạc nhỏ xíu rung lên âm thanh trong vắt tựa hồ tiếng chuông ngân từ ngôi nhà thờ xa khuất. Phồng đôi má tô màu anh đào đỏ thẫm, anh vui vẻ thổi vào chiếc tù và bằng nhôm lau sáng loáng.

Phúc hậu, quả cảm và thơ mộng, Cung Thủ vui tươi như chính ngày lễ tiêu biểu cho họ - Giáng sinh. Loại đá mang lại may mắn cho họ - ngọc lam. Tâm hồn thảnh thơi của Nhân Mã giương cung lên trời cao, và mũi tên xuyên qua những tầng mây, qua những vì sao, bay tới nơi sinh ra những giấc mơ.


Xin hầu Phương giải trí mấy dòng như trên ! <:p
Và đã đặc biệt PM cho Phương về phụ nữ sinh cung Nhân mã rồi đó.
Check it out!
 
tao bèn a đú hầu những đứa nào thuộc cung cancer-cự giải (22/06 -22/07) mấy dòng sau, gọi là trích từ lời hay ý đẹp của các nhà chiêm tinh vô cùng uyên bác & cao tay:

Người sinh ra dưới chòm Cự Giải rất nhút nhát và sợ bị từ chối hơn bất kỳ ai. Tuy nhiên họ lại có nhiều tham vọng. Phương pháp đạt thành công của họ cũng tương tự như chính biểu tượng Con Cua - sinh vật này bò ngang chậm chạp. Người đàn ông Cự giải không năng nổ lắm khi yêu. Tuy nhiên họ có vẻ ngoài ngây thơ rất lôi cuốn.....

các bạn thấy mình có ngây thơ nhút nhát không ;;) ?

ố la la la la......
 
tao bèn a đú hầu những đứa nào thuộc cung cancer-cự giải (22/06 -22/07) mấy dòng sau, gọi là trích từ lời hay ý đẹp của các nhà chiêm tinh vô cùng uyên bác & cao tay:

Người sinh ra dưới chòm Cự Giải rất nhút nhát và sợ bị từ chối hơn bất kỳ ai. Tuy nhiên họ lại có nhiều tham vọng. Phương pháp đạt thành công của họ cũng tương tự như chính biểu tượng Con Cua - sinh vật này bò ngang chậm chạp. Người đàn ông Cự giải không năng nổ lắm khi yêu. Tuy nhiên họ có vẻ ngoài ngây thơ rất lôi cuốn.....

các bạn thấy mình có ngây thơ nhút nhát không ;;) ?

ố la la la la......


Hô hô hô, ha ha ha ....


Tao có thấy, tao có thấy! =))

----------

Tiện thể khoe khéo là con gái tao cùng ngày sinh với Nga đấy. I'm so proud of her.

Thủy ơi, thế con gái mày bi nhiêu tuổi rồi? Hỏi thế để xem có kén làm con dâu được không? Nhưng mà thời buổi toàn lái máy bay bà già, thì chắc tuổi tác cũng chả quan trọng lắm nhỉ?
 
Trích bài Thủy


Thủy ơi, không được rồi. Tràng An chắc bị ép chui ra thứ 6 tuần sau rồi, nên là thành Libra mất rồi. .

Nhung ơi,

Tao vừa xem lại ý nghĩa của ngày sinh trong tuần, thì thấy thứ 6 quả đúng là ngày đẹp nhất mày à.
Người Do Thái cổ đại xem bói qua ngày sinh trong tuần, ngày sinh trong tháng, vì thời cổ đại không có hoặc là chưa quan tâm tới giờ trong ngày.
Nếu mày kỹ tính hơn nữa, thì chọn giờ sinh. Giờ sinh thì chọn theo tử vi hiện đại. Tử vi thì tao k rõ lắm, hình như còn liên quan tới vị trí địa lý nữa.
Dù sao, có tử vi giống nhau, nhưng còn tùy ngoại hình, tướng mạo mà vận mệnh khác nhau.
Nên mọi sự bói toán cũng chỉ là giải trí.

Tao tạm dịch thế này hầu mày vui vẻ nhé:
"Keyword của ngày sinh thứ 6 là CHÚC PHÚC".
Người sinh vào thứ 6 được tạo hóa ban cho tài sản, tài năng, dung nhan, sự hấp dẫn.
Đa số người sinh vào ngày này sống cuộc đời hạnh phúc từ khi mới lọt lòng.
Vì sinh vào thứ 6 rất may mắn, nên người này phải vượt qua vài lần khủng hoảng trong đời để tạo sự cân bằng.
Tuy nhiên, trong cơn khủng hoảng, nếu người này không cao ngạo, thì nhất định dễ dàng vượt qua.
Người sinh vào thứ 6 hợp mệnh với người sinh vào thứ 4."

.
◆金曜日生まれの占い結果

キーワード「祝福」

金曜日生まれの人は、生まれつき、財産、才能、美貌、魅力等に恵まれています。

幸運な人生をつかめる何かを、すでに生まれたときから、持っていることが多いのです。

このように大変恵まれた金曜日生まれですが、運命のバランスをとるために、人生において何度かピンチが訪れます。

ただこのピンチは、傲慢にならなければ、必ず克服できますので、恐れることはないでしょう。

水曜日生まれが好相性です。
 
----------



Thủy ơi, thế con gái mày bi nhiêu tuổi rồi? Hỏi thế để xem có kén làm con dâu được không? Nhưng mà thời buổi toàn lái máy bay bà già, thì chắc tuổi tác cũng chả quan trọng lắm nhỉ?


Dạ, thưa bà chị thông gia tương lai

Con gái em 8 tuổi. Đức hạnh chỉnh chu. Dung nhan tươi tỉnh.
Ạ Ạ Ạ
 
Nga ơi, mày mau mau gửi danh sách ngày sinh các đồng chí có mặt trong forum này cho xẩm Hồng Thủy ngay đi. Thủy chịu khó tra ra thứ mấy nữa nhé. Rồi thì là xem cho các bạn nhé. Rồi thì là các bạn mời 1 chầu kem nhé.

----------

Nhung ơi, mai mày vào viện à? Bọn tao cổ vũ cho mày từ xa nhé.
Lúc nào vào được net thì vào buôn cho các bạn biết tin và đỡ nhớ nhé :)
 
Chúng mày nên hết sức bình tĩnh cho tao, không nên manh động vội. Tao thứ 6 tuần sau (17/10) mới vào viện cơ. Đấy là trong trường hợp Tràng An vì miracle gì đấy, không tọt ra trước đấy. Tao mấy hôm nay đang hùng hục đi châm cứu để xem có giúp cháu chúng mày tụt xuống đẻ thường được không. Chứ tao cũng ngại mổ lắm. Có mỗi hai vợ chồng ở đây, đầu tháng 11 anh Ni lại đi công tác, đẻ mổ xong không ai hầu.

Thủy ơi, cảm ơn mày gửi bài về người sinh thứ 6 nhé. Bên này chúng nó cứ đặt được chỗ để vào mổ ngày nào giờ nào là tùy bệnh viện với bác sĩ, nó có cho mình đi xem ngày giờ như ở Việt Nam đâu. Thế nên mày bảo thứ 6 tốt tao cũng thở phào nhẹ nhõm.

Phương ơi, bao giờ tao về mày mặc áo thụng xanh, đeo nhẫn ngọc, và vòng lục lạc làm hề cho bọn tao xem, xem mày có đúng là vào cái tuổi Nhân Mã không nhé. Mày chẳng may có ngã, tao hứa sẽ không cười to, chỉ cười mỉm thôi, và vẫn vỗ tay nhiệt liệt nhé :D .

Giờ tao mới biết sao hồi đi học Vinh nhút nhát thế. Hóa ra là nó bò ngang.

À cháu Nga cũng tuổi Libra à? Thế để cô bảo Tràng An sớm chui ra, chóng lớn để còn sớm được gặp cháu nhé. Đúng cọc gái tài giai bé, cháu nhỉ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nga ơi, mày mau mau gửi danh sách ngày sinh các đồng chí có mặt trong forum này cho xẩm Hồng Thủy ngay đi. Thủy chịu khó tra ra thứ mấy nữa nhé. Rồi thì là xem cho các bạn nhé. Rồi thì là các bạn mời 1 chầu kem nhé.

:)

Tiệm xẩm Hồng Thủy xin kính chào quí khách !<):)

Đến với bổn tiệm, quí khách được hưởng chương trình "Câu lạc bộ Tuổi 35 huyền diệu" .
Trong 10 năm liên tục, bổn tiệm sẵn sàng tư vấn các thể loại bói bài tây, bói bài ta, bói hoa, bói bún nem bún chả...miễn phí.
Và bảo hành thêm trong 10 năm or 100k km2 không gian địa lý...tùy cái nào đến trước.
Không hạn chế giới tính, gái, giai, nửa giai nửa gái.

Ghi chú:
Chương trình thực hiện từ ngày.....đến ngày 9/10/2008@};-
 
À cháu Nga cũng tuổi Libra à? Thế để cô bảo Tràng An sớm chui ra, chóng lớn để còn sớm được gặp cháu nhé. Đúng cọc gái tài giai bé, cháu nhỉ :D
Hahaha, cô Nhung ơi, sợ là em Tràng An cháu chả lái nổi cái máy bay đấy đâu. Vì đến lúc em Tràng An biết cài số thì máy móc rệu rã hết cả rồi :D
 
Cháu Hưng à, cô đã tâm sự riêng với Nga rồi. Nga quyết tâm không dùng máy móc từ bây giờ đến lúc gặp Tràng An. Tem bảo hành có trót xé rồi thì dán lại cho nguyên hàng nguyên kiện, đợi, cháu ạ.

Chỉ thỉnh thoảng buồn thì cô đồng ý cho Nga đem máy ra ngắm nghía, bôi dầu mỡ bảo hành thôi. Ngắm xong lại dán lại tem cho lại vào thùng cháu ạ.
 
Cháu Hưng à, cô đã tâm sự riêng với Nga rồi. Nga quyết tâm không dùng máy móc từ bây giờ đến lúc gặp Tràng An. Tem bảo hành có trót xé rồi thì dán lại cho nguyên hàng nguyên kiện, đợi, cháu ạ.

Chỉ thỉnh thoảng buồn thì cô đồng ý cho Nga đem máy ra ngắm nghía, bôi dầu mỡ bảo hành thôi. Ngắm xong lại dán lại tem cho lại vào thùng cháu ạ.
Em Nga khi nào lôi máy móc ra bảo hành thì gọi anh nhá. Anh đến anh tra dầu bôi mỡ giúp cho. FOC nhá ;)

P/S: cô Nhung yên tâm, cháu chỉ kiểm tra phần cứng chứ không động vào phần mềm đâu :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhung ơi, mai mày vào viện à? Bọn tao cổ vũ cho mày từ xa nhé.
Lúc nào vào được net thì vào buôn cho các bạn biết tin và đỡ nhớ nhé :)
 
cô Nhung ơi, cháu Hiền Nga cũng libra ạ ;;) libra với libra là hợp nhau lắm đấy cô :p

Cháu Nga ơi,

Hay chăng cháu có nhã ý làm quen với bạn giai sinh năm 1986, mệnh Scorpio, 176 cm, 65 kg, master năm thứ nhất CMU (Pittsburgh) hay k ?
Dung nhan cháu nghiêng nước nghiêng thành đến thế thì khó gì mà k làm bạn giai ấy liêu xiêu, chân đi xoắn quẩy nhở cháu nhớ.

Cháu có nhã ý thì PM địa chỉ email cho cô nhá.
Cái cậu nửa Alain Delon , nửa Kingkong - Khủng long cô giới thiệu đấy là thằng em trai cô đấy.

Hy vọng, hy vọng 8->
 
Tiệm xẩm Hồng Thủy xin kính chào quí khách !<):)

Đến với bổn tiệm, quí khách được hưởng chương trình "Câu lạc bộ Tuổi 35 huyền diệu" .
Trong 10 năm liên tục, bổn tiệm sẵn sàng tư vấn các thể loại bói bài tây, bói bài ta, bói hoa, bói bún nem bún chả...miễn phí.
Và bảo hành thêm trong 10 năm or 100k km2 không gian địa lý...tùy cái nào đến trước.
Không hạn chế giới tính, gái, giai, nửa giai nửa gái.

Ghi chú:
Chương trình thực hiện từ ngày.....đến ngày 9/10/2008@};-
Cô Thuỷ xinh đẹp ơi,
hotboy 25 tuổi thì có được tư vấn miễn phí không cô?

Cho cháu xin một quẻ đi. Giai như cháu (sinh ngày 5-9) thì hợp với gái dư lào? và hợp với giai dư lào? ;;)
 
Cô Thuỷ xinh đẹp ơi,
hotboy 25 tuổi thì có được tư vấn miễn phí không cô?

Cho cháu xin một quẻ đi. Giai như cháu (sinh ngày 5-9) thì hợp với gái dư lào? và hợp với giai dư lào? ;;)

Đây, đây cháu Hưng ơi :star:
Thứ 2 ngày 5/9/1983

Keyword: Đất và Biển
Người sinh vào thứ 2, nổi bật với tính cách "Nam thì rất nam tính, nữ thì rất nữ tính"
Bề ngoài nhu thuận, nhưng bên trong có phần bướng bỉnh, đã tâm niệm điều gì thì khó ai bẻ gãy.
Về công việc, nên ý thức chọn công việc biểu trưng cho giới tính (ý là đàn ông chọn việc rất đàn ông, đàn bà chọn việc rất đàn bà)
Nếu quyết tâm tiến theo con đường mình đã chọn thì nhất định đạt được mục tiêu
Người sinh vào thứ 2 hợp mệnh với người sinh vào thứ 7.


キーワード「地と海」

月曜日生まれは、「男は男らしく、女は女らしく」という性質を持っています。

従順そうにみえて、実は自分の信念を曲げない頑固者という側面もあります。

仕事は、もし男性なら男性的な職業、女性なら女性的な職業を意識するとよいでしょう。

自分の信じる道を進むと運が開けてきて、目標に近づくでしょう。

土曜日生まれが好相性です。
 
Cháu Nga ơi,

Hay chăng cháu có nhã ý làm quen với bạn giai sinh năm 1986, mệnh Scorpio, 176 cm, 65 kg, master năm thứ nhất CMU (Pittsburgh) hay k ?
Dung nhan cháu nghiêng nước nghiêng thành đến thế thì khó gì mà k làm bạn giai ấy liêu xiêu, chân đi xoắn quẩy nhở cháu nhớ.

Cháu có nhã ý thì PM địa chỉ email cho cô nhá.
Cái cậu nửa Alain Delon , nửa Kingkong - Khủng long cô giới thiệu đấy là thằng em trai cô đấy.

Hy vọng, hy vọng 8->
nếu bạn giai nửa Alain Delon, nửa Kingkong ấy sẵn lòng sang thăm các bạn trường nữ của cháu thì cháu rất hân hạnh đón tiếp. sẽ thết đãi bạn ấy một vài bữa thật ngon trong dining hall trường nữ, hay left over food từ chỗ làm của cháu, hay có khi là cả vài cái cookies cháu bake nữa. sẽ chu đáo thu xếp vài buổi ngồi tựa lưng vào gốc cây ngắm các bạn gái trường nữ đi qua. các bạn trường cháu thì rất xinh, rất thông minh, rất đáng yêu, rất quyến rũ, chỉ sợ bạn giai ấy lại quyến luyến quá không muốn quay về trên quãng đường dài 4 giờ đồng hồ mà thôi.


@anh Hưng: chừng nào anh quay lại Mỹ Quốc, mời anh cũng đến trường nữ và cũng sẽ được đón tiếp long trọng như thế kia nhá! bonus cho anh thêm tiết mục thư viện lúc 3h sáng, đã đóng cửa, đèn vàng mờ mờ huyền ảo, nhá.

@cô Nhung: máy móc không được sử dụng thường xuyên mà chỉ vứt xó thì chóng hỏng lắm đấy cô ơi :D
 
Back
Bên trên