Chúc mừng đủ thứ

con Nở Xù này lại bi bô.
thảm nào, btw, nghe này:

chẳng liên quan gì

cách xa 8600 km đường chim bay (trên 10 ngàn km đường chim đi bộ), tất nhiên chẳng liên quan gì.

Chẳng liên quan gì đến Nhật cả

tà tà xem thế nào.

------------

con Hoa naỳ khi đẻ là dữ lắm, ai đi ngang qua nhà nó thôi là nó lao ngay ra gây gổ nhặng xị cả lên. Ta ở xa, tha hồ lêu lêu lêu, hầy à....
 
Gớm, Hoa cho bài đố mấy ngày rồi mà không thèm vào giải đố. Thế này thì các bạn hồi hộp phấp phỏng ăn Tết Tây mất cả ngon.

Thôi, phạm húy bạn Hoa, xin phép bạn Hoa vào giải đố hộ vậy. Tên cháu nó là An Nguyên. Chẳng liên quan gì đến Nhật cả. Cũng chẳng liên quan gì đến thằng Vinh cả nhá..

Tên cháu nó là thế đấy. Cho các cô các chú tha hồ mà vào phân tích nhá.

Chúc mừng cả nhà Hoa vịt nhé! Bé con có ngoan không? Mẹ cháu có đủ sữa không? Tao mới đi chơi về nên chúc mừng hơi muộn, thông cảm :D

Thế này thì lại có người cạnh tranh tên với con nhà mình rồi, cả 2 đứa nhà tao đều tên Nguyên: Hạnh Nguyên và Khôi Nguyên (thằng này hồi 5 tháng đi siêu âm, người ta bảo con gái, nên đã định đặt tên là Y Nguyên, khi đẻ thì hóa lại là con trai, nên đổi lại cái tên đệm!). Nhà tao vì cả bố và mẹ đều bắt đầu bằng chữ Ng nên con đặt thế, nhà mày mẹ thì tên Hoa rồi, thế bố cháu tên gì? =))
 
Thế này thì lại có người cạnh tranh tên với con nhà mình rồi, cả 2 đứa nhà tao đều tên Nguyên: Hạnh Nguyên và Khôi Nguyên (thằng này hồi 5 tháng đi siêu âm, người ta bảo con gái, nên đã định đặt tên là Y Nguyên, khi đẻ thì hóa lại là con trai, nên đổi lại cái tên đệm!).
Nga ơi, cố làm thêm đứa nữa đặt tên là Nguyên Xi đi. Tên thế, trai gái được tuốt.

Nhà tao vì cả bố và mẹ đều bắt đầu bằng chữ Ng nên con đặt thế, nhà mày mẹ thì tên Hoa rồi, thế bố cháu tên gì?
Nga nó ra câu đố đầu xuân thế, đố ai có câu trả lời đúng nào :D
 
Hóa ra là em tên là An Nguyên. Thật là tao cũng chả biết tên chị em An Nguyên tên là gì, cứ gọi là cháu Bi thôi, thế cháu Bi tên thật là gì hả Hoa? Em bé có ngoan không Hoa ơi. Hôm nào cho thêm ảnh cháu lên đi để mọi người ngắm nhé, cả mẹ cháu nữa.

Chúc mừng Cáo đã đi du lịch về, đi thích không. Cáo không quên nhiệm vụ tuần sau nhé.
 
Đơi đơi, mẹ cháu đơi! Mẹ cháu mãi mới lừa được cháu để vào được đây, chứ nói vô phép các cô chú, là bây giờ mẹ cháu đi ị cũng chẳng được yên. :D

Cháu nó sinh vào 10h sáng ngày 18/12. 3 rưỡi sáng đau đẻ, 5h sáng vào viện, 6h leo lên bàn đẻ, mẹ cháu hí hửng chắc 6 rưỡi là gặp được cháu rồi. Nhưng hóa ra tại mẹ cháu cậy lần trước sinh chị Bi nhanh nên thời mang bầu cháu lười như con lười, chỉ ngồi ì một chỗ không chịu đi bộ, nên đến lượt cháu mãi đến 10h mới ra được.

Trộm vía cháu cũng không quấy khóc mấy (chả biết rồi sắp tới thế nào).

Nga đã viết:
Nhà tao vì cả bố và mẹ đều bắt đầu bằng chữ Ng nên con đặt thế, nhà mày mẹ thì tên Hoa rồi, thế bố cháu tên gì?

Hehe, cái này mất thời gian đây, phải duyệt lại cả một danh sách cơ Nga ạ.

Vinh đã viết:
con Hoa naỳ khi đẻ là dữ lắm, ai đi ngang qua nhà nó thôi là nó lao ngay ra gây gổ nhặng xị cả lên. Ta ở xa, tha hồ lêu lêu lêu, hầy à....

Thằng Vinh này định xúi người ta từ nay thay biển "Chú ý! Ở đây có chó dữ" treo ngoài cửa bằng biển "Chú ý! Ở đây có gái đẻ" à?

À mà mày đoán được đúng một chữ trong tên của cháu Bem. Tao thông báo cho mày biết thế, chứ tao là chuyên gia nuốt lời hứa, chả thưởng thiếc gì mày cả, hehe...

Phương đã viết:
thế cháu Bi tên thật là gì hả Hoa

Cháu Bi tên là Mỹ Linh, bà nội đặt cho. Mỹ Linh thì có nhiều nghĩa, nhưng tao thích nghĩa là "chiếc chuông nhỏ xinh xắn".
 
Chúc mừng Hoa Vịt! Chúc bé Bem hay ăn chóng lớn, không bị lệch múi giờ để mẹ Hoa ko bị tuột mất danh hiệu "béo khỏe, béo đẹp, béo xinh, tươi". Chúc bố Bem có nhiều thời gian chăm sóc hai mẹ con nhé!

Tên chị Bi được giảng nghĩa hay thế thì tên của em Bem có ý nghĩa như thế nào hả mẹ Vịt Hoa?
 
Chúc cả nhà sang năm mới mạnh khỏe, may mắn, làm ăn phát đạt thành công. Và quan trọng nhất là nhiều hạnh phúc, nhà nhà tràn đầy tiếng cười. Cũng mong sang năm bạn bè xa gần hay được có dịp gặp gỡ lại nhau.

Cảm ơn các bạn trong năm 2007 đã làm cho Nhung lúc thì cười thật nhiều, lúc thì chửi bới loạn xạ, và cũng có lúc chảy nước mắt. Mong sang năm càng có nhiều cơ hội tâm sự vui buồn với nhau hơn.

Hẹn sớm gặp lại nhau trên Diễn Đàn này vào 2008.

<:p <:p :star: :star: :dazzler: :drummer: :guitar:

----------

Quên, cuối năm chọc nhà cái Hoa lần nữa, để tránh sang năm giông cả năm. Cô Nhung được cháu Bi kể chuyện là tên cháu ở trường, chúng nó nhất định không gọi là My Linh, mà gọi cháu là "mirin". Khổ, cháu tôi xinh thế mà bị chúng nó so sánh với đồ ăn. Đúng là cái bọn Nhậtm lờ với rờ là cứ loạn cả lên.
 
chúc mừng các bạn yêu quý, những gì tốt nhất năm vưầ rồi chỉ sánh bằng những gì tồi nhất trong năm tới, uraaaaa 2008!!!!!

Nở Nhung chắc đang nhậu nhẹt hở?
Cả những thằng nào con nào đang nhậu nhẹt hở?
Nào давай давай, расти большой, не будь лапшой, hahahaha, aaaaaa!!!!!
 
Chúc mừng năm mới tất cả các bạn, chúc những gì tốt đẹp của năm nay to bằng 100 lần những gì tốt đẹp của năm trước. Chúc cho cái forum này được duy trì để nó luôn là một phần hỗ trợ tinh thần cho mỗi chúng ta. Đặc biệt chúc Hoa mặc dù bận rộn với Bi và Bem cũng cố gắng vào khuấy động phong trào nhé. Hoa có công cực lớn trong việc khởi xướng và duy trì cái forum này.
 
chúc mừng các bạn yêu quý, những gì tốt nhất năm vưầ rồi chỉ sánh bằng những gì tồi nhất trong năm tới, uraaaaa 2008!!!!!

Nở Nhung chắc đang nhậu nhẹt hở?
Cả những thằng nào con nào đang nhậu nhẹt hở?
Nào давай давай, расти большой, не будь лапшой, hahahaha, aaaaaa!!!!!

Hôm qua tao với thằng Thường sau cả ngày họp chiến lược năm mới với anh em khách hàng thì tận dụng ngay buổi tiệc tối của chúng nó để tuồn vào nào thì vodka nào thì thực phẩm Liên Xô làm cái "tiệc trong tiệc của chúng mình", bao gồm hai thằng và mấy thằng phản động nữa, túy lúy đến lúc sắp giống như mấy thằng trong ảnh mày gửi bên "đi đó đi đây" thì phấn khởi ra về. Tao kêu taxi thằng Thường vẫn tham gia giao thông bằng Vespa sành điệu. Thú thực lúc chào nhau ra về hơi có tí chột dạ... chả biết thằng này đi kiểu gì để mà về đến nhà nó được nhỉ. Lúc ấy tao cũng chịu, nói cũng còn khó khăn chỉ còn ra hiệu được thôi, nằm mềm nhũn ra trên taxi .
Sáng nay đến cơ quan nhìn thấy nó mặt mày sáng sủa quần áo tươm tất từ đầu đến chân chẳng sứt sẹo gì thì mừng quá, chưa bao giờ mình mừng đến thế khi nhìn thấy cái thằng này.
Chắc cũng khối thằng khối con đêm qua ở trong hoàn cảnh ấy nhỉ.
Chúc mừng năm mới.
 
Bên này nhà tớ thường là phải phân công, hôm nào chồng uống thì vợ lái, mà hôm nào chồng lái thì vợ uống. Gọi là bình đẳng nam nữ. Còn hôm nào cãi nhau không giảng hòa được đứa nào lái thì taxi.

Thế nên biết thân biết phận hôm vừa rồi, New Year's Eve, để giữ hòa khí gia đình, tớ mới làm tiệc ở nhà để cả hai vợ chồng đều không phải lái. Khách đến thì vui lắm, đồ ăn thì lai rai làm nhiều món, gọi là finger foods, ra liên tục. Nhưng đến giữa tối, khoảng 9h, sau khi xem bắn pháo hoa đợt 1, cả hai vợ chồng đã bắt đầu ngất ngây, quên cả mang 1 số đồ ăn ra mời khách. Được cái khách cũng lơ tơ mơ rồi, nên khách cũng chỉ uống, chẳng ăn mấy. Sau đợt pháo hoa trận 2 lúc 12h, lúc đấy mới thấy đói, lại lôi tiếp pho-mát, lại đổ thêm rượu vang, hỉ hả nói chuyện tiếp. Một lúc sau, nhìn đồng hồ 4h sáng mất rồi. Thế là cả chủ và khách quyết định nên đi ngủ.

(Kể xong đoạn này, Hoa gật đầu đánh giật: "Y hệt tình cảnh đêm cuối năm ngoái nhà Hoa đón năm mới cùng nhà Nhung" :D )

Lúc khách về, một số khách ngật ngưỡng ra xe, lúc trước chồng vợ đồng ý thằng nào lái giờ quên mất. Thành ra một thằng lái, một thằng nhìn đường và nhìn công an. Làm tớ sáng hôm sau phải gọi điện một loạt cho chúng nó kiểm tra xem thằng nào sống, thằng nào bị công an bắt. Thở phào nhẹ nhõm là mặc dù chúng nó có lái xe hơi chậm một tí nhưng cũng về đến nhà an toàn.

Đồ ăn tối hôm trước quên không mang ra mời khách, giờ mang ra ăn sáng. Ăn xong, làm 2 viên panadol, lại quay lại giường ngủ tiếp.

Phục Hiệp với Thường, sáng hôm sau vẫn chỉnh tề đi làm bình thường.
 
ớ, bọn chúng nó phải đi làm rồi mà mình vẫn được nghỉ vớ, hớ hớ hớ!

Giáng sinh của Đạo chính thống là 07 tháng giêng, thành ra bọn Nga nghỉ tết+Giáng sinh 1 lèo từ 30/12 đến tận 09/01, thành ra bao nhiêu cột đèn là bấy nhiêu thằng lắc lư vắt vẻo hoặc bò lê bò càng.

ngoài đường toàn nhờ nhau "mày làm ơn đếm hộ xem trên trán tao có mấy cái bướu?" - "1,2,3,4 cái tất cả" - "ờ, cảm ơn, vậy đi qua nốt 2 cái cột đèn nữa là mình về tới nhà"

ở quê ít cột đèn hơn thì cứ bám hàng rào gỗ mà lệt phệt lần từng bước, đá phải con lợn đang vầy bùn làm nó kêu đánh "ÉC", nhăn mặt ghê tởm ra cái điều khinh bỉ lũ lợn bệ rạc nằm giữa đường, có ngờ đâu lợn nó bĩu môi khinh bỉ lại "ờ để rồi tí nữa, hết hàng rào, đến lượt ông xem mày ra làm sao"

đi xe, công an giao thông tuýt còi chặn lại, bắt thổi ống (đại loại 1 thiết bị đo nồng độ cồn trong máu, ống xanh lét thì ok, đỏ lừ thì coi như treo bằng 3 năm hoặc 15 ngày lao động công ích - dọn tuyết cạo nhựa đường bốc cứt vân vân) - thì thế, thằng chồng cầm vô lăng thổi ống đỏ lừ, thấy viên sĩ quan lăm lăm tay bút tay biên bản, mới gợi ý "ông đưa thằng cu con tôi 2 tuổi thổi thử mà xem, kiểu gì cũng đỏ, chứng tỏ máy nhà ông hỏng", thế rồi thì ống cũng đỏ lừ thật, rồi thì sĩ quan đứng nghiêm xin lỗi chúc lên đường may mắn thật, rồi thì đi được 1 đoạn xa chồng mới quay sang bảo vợ "em thấy chưa, bắt thằng cu nhà mình uống hết có nửa chai, chả làm sao, lại còn có ích !?"

rồi thì còn 2 ông bợm nọ mặt mũi nổi bướu nổi tảng chân chiêu đá chân quẩy dìu nhau về nhà. Rón rén. Thì thầm "mày bé người hơn tao, mày bò thật khẽ vào buồng, chui xuống gầm giường vợ tao đang ngủ, luồn tay vào góc lấy chai rượu, mang ra hành lang bọn mình liên hoan tiếp"............."Đây, rượu thì đây, nhưng mà tao thấy có thằng nào đang ôm vợ mày ngủ say lắm" - "sssssss, bé cái mồm thôi thằng ngu, nó thức dậy là hỏng hết bánh kẹo giờ, chai rượu này là của nó đấy".

gớm, cơ khổ, cứ bảo sao dân Nga uống lắm uống nhiều, dưng mà lạnh xoắn cả ochinchin vào như thế không uống không xong, mà của đáng tội cái anh trứng cá hồi nhồi bánh blin đi với anh thịt cừu nướng than bạch dương, với vài cọng tỏi muối treremsa mà không có anh vodka ướp trong tủ đá, rót ra dẻo sánh dẻo quẹo, thì cũng chối lắm.

cứ bảo sao ngồi cả buổi gật gù như thế, đứng lên rồi lại ngã đánh uỵch ra, chả thằng nào đau, gió lùa tuyết lạnh như thế, chả thằng nào toạch. Nó ngấm vào máu rồi. Máu đỏ da vàng còn ngấm nữa là máu Vônga với chả máu Hắc Hải.

thôi thì chúc con Nhung thằng Hiệp thằng Thường thằng Sơn cú đi làm không chân quẩy không nhức đầu.

chúc cả lũ chúng mày năm mới đi làm thật nhăn nhở tươi tỉnh bảnh chọe.

chúc con vịt Hoa không phải đi làm thì ở nhà cũng nhăn nhở tươi tỉnh bảnh chọe.

tớ vẫn được nghỉ, tối nay tớ lại đi bò lê bò càng vớ, hớ hớ hớ ;)) \:d/ ;))
 
ớ, bọn chúng nó phải đi làm rồi mà mình vẫn được nghỉ vớ, hớ hớ hớ!

gớm, cơ khổ, cứ bảo sao dân Nga uống lắm uống nhiều, dưng mà lạnh xoắn cả ochinchin vào như thế không uống không xong, mà của đáng tội cái anh trứng cá hồi nhồi bánh blin đi với anh thịt cừu nướng than bạch dương, với vài cọng tỏi muối treremsa mà không có anh vodka ướp trong tủ đá, rót ra dẻo sánh dẻo quẹo, thì cũng chối lắm.

cứ bảo sao ngồi cả buổi gật gù như thế, đứng lên rồi lại ngã đánh uỵch ra, chả thằng nào đau, gió lùa tuyết lạnh như thế, chả thằng nào toạch. Nó ngấm vào máu rồi. Máu đỏ da vàng còn ngấm nữa là máu Vônga với chả máu Hắc Hải.
;)) \:d/ ;))

Vinh ơi,
thế mày không biết tuổi thọ trung bình của Nga là đàn ông chết sớm hơn phụ nữ gần 20 tuổi à? Nếu muốn chết cùng nhau thì mày phải lấy vợ hơn mày 20 tuổi đấy :D Hình như là tại cái anh Vodka của mày đấy.
 
thế mày không biết tuổi thọ trung bình của Nga là đàn ông chết sớm hơn phụ nữ gần 20 tuổi à?

ờ, uống rượu (ko dán tem), mua lậu ngoài xó nhà ga,
thậm chí uống cả cồn y tế đem pha ra nước,
uống nước lau kính cửa sổ,
uống cả nước hoa cạo râu (cologne) rẻ tiền,
mày bảo thế ko chết sớm mới lạ. Đấy là 1 tầng lớp riêng trong xã hội Nga đương đại, mà ko, đương đại gì, thời nào chả có.

các loại đàn ông Nga khác có chết sớm chắc còn do stress nữa, chưa ở đâu cạnh tranh sống-còn khốc liệt và tàn bạo hơn ở đây, chưa ở đâu mọi sự thanh minh & phân bua bị rẻ rúng đến như ở đây, chưa ở đâu trong nháy mắt mọc ra nhiều tỉ phú, cùng lúc với nhiều tỉ phú khác trắng tay, như ở đây.

vậy chết kiểu gì?
chết ôm con lợn gục dưới chân hàng rào hay chết giữa đống dây truyền đạm, bô, chậu trong nhà dưỡng lão?
đái kiểu gì hơn đây? Đái ra quần do say xỉn hay đái vào ống nghiệm bệnh viện?

có gì khác không?

-------------

ông trung niên nọ đến hỏi bác sĩ "liệu tôi có sống thọ?"
-ông có hút thuốc ko?
-không!
-có uống rượu ko?
-ko 1 giọt!
-gái gú?
-ko 1 ai, ngoài vợ.
-thế ông sống lâu để làm gì? Để cho ai?

------------

cái gì cũng tương đối thôi, nhỉ?

và, luyện tập, luyện tập, luyện tập thường xuyên. Chúc các chúng mày luôn tìm ra thời gian để rèn luyện thân thể, hầy à....


-

-
 
Nghe đau xót quá nhỉ, xã hội Nga bây giờ như thế thật hả Phú Vinh. Có lẽ tao vẫn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những điều được dạy dỗ từ bé về nước Nga.

Nhưng có lẽ tất cả sự tàn khốc mà mày nêu ra là điều tất yếu ở các xã hội đang chuyển đổi. Có thể mày là người nước ngoài sống trong xã hội đó nên cách nhìn của mày critical hơn chăng. Xã hội Việt Nam bây giờ cũng thay đổi đến chóng mặt.
 
Nhưng có lẽ tất cả sự tàn khốc mà mày nêu ra là điều tất yếu ở các xã hội đang chuyển đổi. Có thể mày là người nước ngoài sống trong xã hội đó nên cách nhìn của mày critical hơn chăng. Xã hội Việt Nam bây giờ cũng thay đổi đến chóng mặt.

Đúng là làm NGO, chuyên nghiên cứu xã hội học có khác! Có thể Phương đi Mỹ về, nên nhìn xã hội VN thế chăng! :D

Tao thì tao chả thấy thay đổi là mấy, những gì mình thấy bất bình từ bao năm nay, giờ vẫn y nguyên, nhưng mà không phát biểu ra ở đây, không lại bảo liên quan tới chính trị, thằng Sơn cú nó xóa mất.

Quay lại chủ đề chính: CHÚC MỪNG NĂM MỚI CẢ NHÀ!
 
Khổ cái thân tao, lạch bạch chạy được vào đây định chúc mừng này nọ thì cả lũ đã tàn tiệc, chân xoắn vào tay bò về nhà hết cả rồi. Thôi thì lại đành chờ đến Tết Ta rồi chúc mừng một thể vậy.

Nghe chúng mày kể, thấy biết uống rượu vui thật, đứa nào không biết uống rượu như tao thiệt thật. Dưng mà để được uống rượu mãi, già khú khụ khù khu rồi vẫn uống, thì bây giờ uống có chừng thôi nhá!

Chúc mừng Hoa Vịt! Chúc bé Bem hay ăn chóng lớn, không bị lệch múi giờ để mẹ Hoa ko bị tuột mất danh hiệu "béo khỏe, béo đẹp, béo xinh, tươi". Chúc bố Bem có nhiều thời gian chăm sóc hai mẹ con nhé!

Tên chị Bi được giảng nghĩa hay thế thì tên của em Bem có ý nghĩa như thế nào hả mẹ Vịt Hoa?

A ha, Tẹo đây rồi, lâu lắm mới thấy Tẹo! Cháu Yến Thanh của tao chắc bây giờ đã lẫy tanh tách rồi ấy nhỉ. Lại mong đến lúc nào cháu Bem của mày cũng lẫy được như thế. Mẹ cháu đặt tên An Nguyên cho cháu, vì cháu là miền thảo nguyên an lành của mẹ.
 
Tao thì tao chả thấy thay đổi là mấy, những gì mình thấy bất bình từ bao năm nay, giờ vẫn y nguyên, nhưng mà không phát biểu ra ở đây, không lại bảo liên quan tới chính trị, thằng Sơn cú nó xóa mất.

Thì thay đổi là mọc thêm nhiều cái đáng bất bình hơn :D

Hoa ơi, miền thảo nguyên an lành của mày có để cho mày yên ổn không? Mày có đủ sữa cho em bé không?
 
Định bàn với Phương với Nga với Vinh về vấn đề xã hội, rồi lại thôi. Tại vì vừa ăn mừng năm mới xong, bàn chuyện xã hội thì mất đi cái phấn khởi năm mới sớm quá. Tại vì cái forum này là cái forum chúc mừng. Tại vì nhiều thứ quá.

Xa nhà hơn 10 năm rồi, thế dưng mà vẫn quen cái tính được dạy ở nhà. Thấy đánh nhau thì chạy, thấy bàn chuyện chính trị thì bịt tai. Nhìn cuộc sống qua cái kính màu hồng, hy vọng là kính mình chẳng bao giờ vỡ.

Ừ nhỉ, thế gọi là sống, hay là tồn tại? :-??

Lại lắp cái kính vào, quay lại đúng chủ đề: "chúc cả nhà tuần này đi làm cả tuần vui vẻ".
 
sao mà thấy yêu thấy quý các đàn bà con gái không ham hố chính trị với chả quyền lực thế.

lần thứ 1, người ta cảnh báo bà Bhuto, bom nổ chết hơn trăm người.
lần thứ 2, khi biết rằng đã bắn trúng đích, sát thủ lại nổ bom tự phanh thây, mang theo hơn 20 mạng sống nữa.

giá bà Bhuto ngồi nhà nấu nướng cho chồng, dạy đàn cho cháu, .....

bọn chúng maỳ hay lắm, các mụ ạ, tao khen thật đấy, chỉ cần thế thôi cũng đáng được chúc mừng đủ thứ rồi.
 
Back
Bên trên