Chúc mừng đủ thứ

Bạn Sơn ơi, bạn đang ở đâu đấy? Có ở Sing ko, tớ rủ bạn đi uống rượu với tớ!
 
Sơn à, thấy đội ngũ lớp I Trưng Vương sáng chủ nhật vừa rồi hẹn hò kéo nhau về đứng trước cổng trường Trưng Vương có vẻ đông đảo lắm, gần đủ 1 mâm :D . Hình như cả mấy bạn giai trong lớp cũng kéo về đấy. Thế mà Sơn không về cùng tay bắt mặt mừng gặp lại các bạn cũ.

Thế anh Chí hôm Cách mạng tháng 10 có đi uống rượu chia sẻ với thông cảm là vì có ông Vladimir Ulianov nên giờ anh Chí mới bị phiêu bạt xa xứ ở hẳn Mát-xì-cơ-va không?
 
vậy mà ở đâu đó vài con Cáo con Vịt vẫn hát những bài ca thanh niên sôi nổi.

thế là Chí ông lại có chuyện ngụ ngôn để kể rồi.

Tao không bàn luận về chính trị với mày, thằng đà điểu ạ. Mỗi thời quan điểm mỗi khác, hôm nay cái này là đúng, ngày mai lại sai rồi.

Cái tao muốn nói là vấn đề "lão hóa" thôi, những cái ngày xưa sao mà nhớ vanh vách, trong khi bây giờ thì cái gì cũng quên! Chắc bộ nhớ bị đầy rồi, không chịu nạp thêm thông tin nữa :eek:
 
Thằng Vinh, vào xin lỗi chị Nga nhà tao đi. Mày muốn chửi ông Vladimir Ulianov Ulich là chuyện của mày. Chuyện chị Nga nhà tao thích hát và thích hát bài gì là quyền của chị Nga tao chứ. Lâu lâu chị Nga nhà tao mới được 1 hôm sôi nổi thì mày lấy ngay gáo nước lạnh dội vào đít phong trào thế à? Náo.
 
tao mà có ý định dội nước lạnh vào đít con Cáo, là tao lăn ra chết nhe xỉ luôn!
Tao là hơi bị quý Cáo đấy, con Nở này toàn thày dùi chọc thối, Cáo vả cho nó 1 cái vào mỏ đi.
 
Nở mồm vẩu mà được Nga cáo vả cho một cái, có khi răng thụt vào lại thành xinh.

Đúng là anh thằng Chí Vinh biết tấm lòng Nở, giả vờ chửi Nở nhưng thực ra là lo lắng cho sắc đẹp của Nở đấy chứ nhỉ =))
 
Tao cũng vào chúc mừng thằng Hiệp để một số đứa nữa lên sao :D
 
:>
Dobroe utro Vịt Hoa!

Không phải năm nghìn chín trăm chín chín triệu.

Người ta không giấu tuổi khi trẻ quá không mất gì hoặc già quá chẳng tìm gì.
Bèn chúc mày cái gì cũng có và tìm gì cũng thấy.
Bèn trích câu thơ thứ 3 trong bài thơ nọ của bạn Hằng Nga V1 87-90, chắc mày luận ra.
Bèn trích câu thứ 1 trong bài thơ nọ của ông nội thằng Cù Huy Minh Tuấn T1 87-90, chắc mày không luận ra.

Bèn ưng cái bụng làm người già thứ 2 chúc mày 1 ngày tốt lành.
 
Chúc mừng đủ thứ sinh nhật Hoa vịt!

Thằng Đà điểu nhanh thật đấy, sáng ra đã kịp chúc mừng con vịt rồi.

Chúc Hoa vịt mẹ tròn con vuông, béo khỏe - béo đẹp (biết là vỡ chum xong, thể nào cũng béo, nên phải chúc "béo đẹp" nhé :D ), số con gấp đôi thì cũng nói nhiều gấp đôi trong HAO để bọn tao thỉnh thoảng vào đánh võng thôi mà HAO lúc nào cũng vẫn đông vui.

Sinh nhật thật vui nhé!!!<:p
 
Chúc mừng Hoa nhé.
Cái Hoa chả chắc đã "béo" được đâu.
Thế nên tao chúc mày "gày vừa, gày đẹp, gày có ích" nhé :)
 
Ban nãy đã gọi điện chúc riêng Hoa rồi, nhưng giờ cũng đánh đú các bạn chúc thêm. Sinh nhật vui vẻ Hoa nhá. Thú thực là tao cũng suýt nữa quên mất gọi điện cho mày hôm nay. May quá được thằng Vinh nó nhắc :))
 
Vinh đã viết:
:>
Dobroe utro Vịt Hoa!

Dobroe utro - lời chào buổi sáng tốt lành, mở đầu cho một ngày mới tốt lành, cho một tuổi mới tốt lành, nhỉ!

Giờ này thì bên tao mặt trời đã gần lặn rồi, nhưng lặn là để mọc ở bên mày, để tao còn có dịp nói dobroe utro với mày!

Vinh đã viết:
Bèn trích câu thứ 1 trong bài thơ nọ của ông nội thằng Cù Huy Minh Tuấn T1 87-90, chắc mày không luận ra.

Tưởng là không luận ra, hóa ra lại luận được!

Nga đã viết:
Sinh nhật thật vui nhé!!!

Nga ơi, vui chứ vui chứ. Được bạn bè chúc mừng tới tấp từ sáng tới giờ thế này, có giả vờ không vui vì "toan về già" cũng chả được, người cứ lâng lâng ra như trẻ con được dẫn lên Bờ Hồ đi chơi Tổng Hợp ăn kem Tràng Tiền ấy! :D

Mai đã viết:
Cái Hoa chả chắc đã "béo" được đâu.

Tao chả biết câu này có còn đúng không nữa Mai ạ, chứ lần này tao phát tướng khiếp (ấy là theo ý kiến chủ quan của một đứa suốt đời gày còm sờ đâu là ra xương đấy như tao). Tao đang loay hoay load cái ảnh mới chụp tức thì hôm qua xuống, nếu tao hi-tech mà thành công, tao sẽ dán ảnh vào album cho chúng mày đánh giá cho khách quan nhé. Tao thì tao thấy có lẽ sắp tới tao không nên để kiểu tóc mỳ xoắn ngang vai rồi, vì người ta sẽ lẫn tao với bà Trương Mỹ Hoa mất! :D

Nhung đã viết:
Ban nãy đã gọi điện chúc riêng Hoa rồi, nhưng giờ cũng đánh đú các bạn chúc thêm. Sinh nhật vui vẻ Hoa nhá.

Tao được mày chúc mừng hai lần, thế là phải vui gấp hai lần thôi! <:p <:p
 
Chúc mừng sinh nhật Hoa nhé. Chúc mày thêm một tuổi, thêm nhiều hào hứng để khuấy động mọi người. Chúc mày sớm mẹ tròn con vuông.

PS. Dạo này mày ít gửi bài hát nhỉ, tao rất thích các bài hát mày hay gửi lên
 
Chúc mừng Sinh Nhật Hoa. Tao thấy thằng Vinh nó quý mày nhất đấy. Cả tối qua nó không ngủ chỉ chờ đến sáng để được nói câu "Chúc ngày mới tốt lành" với mày.

Chúc mày thêm tuổi mới có thêm nhiều cái vui vui mới và nhớ chia vui với bọn tao.

P.S. Phương nói đúng đấy, dạo này Hoa im hơi lặng tiếng hơn bình thường, chắc đang chuẩn bị nhảy ổ hả Hoa? Chúc mẹ tròn con vuông nhé và nhớ đăng tin gửi ảnh.
 
Cảm ơn chúng mày nhé!

Ừ tao sắp nhảy ổ rồi, tai lúc nào cũng dỏng lên nghe ngóng xem bụng động tĩnh thế nào, lơ mơ là chạy ù vào viện thôi. Hồi hộp hồi hộp!

Phương ơi, hóa ra mày với tao nghe nhạc cũng giống nhau nhỉ. Tao dạo này chẳng dám dán gì lên đây, sợ mỗi mình thích lại cứ cưỡng chế chúng mày phải nghe theo. May quá có mày ủng hộ, thế để tao lại dán nhé! Mà mày sinh nhật 17/12 à, sao lại có đứa trẻ hơn cả tao cơ à, tức quá tức quá! :D

Dung ơi, mày cứ kêu tao "trầm tĩnh ít nói", chứ tao thấy mày còn "một người Việt trầm lặng" gấp mấy lần tao. May nhờ có cái sinh nhật tao mới lại thấy mày đây. Thế này thì ngày nào tao cũng phải làm sinh nhật mất thôi. Mà mỗi ngày thêm một tuổi thì tổn thọ quá mày ạ! :D
 
Sáng nay tao với thằng Hiệp đi uống cafe mừng sinh nhật muộn con bạn vịt chóe. Chúc mày chóng "mẹ tròn con vuông" nhá
 
Back
Bên trên