Chúc mừng đủ thứ

Đúng là chuyện riêng que với chọc giữa Hoa và Sơn rắm rối quá nhỉ. Nhưng thôi, Mai ơi, đừng bắt Sơn giải thích. Không nó lại xấu hổ, nó trốn tiệt mất vài tuần thì Hoa lại không được lên chức tiếp.
 
Đúng là chuyện riêng que với chọc giữa Hoa và Sơn rắm rối quá nhỉ. Nhưng thôi, Mai ơi, đừng bắt Sơn giải thích. Không nó lại xấu hổ, nó trốn tiệt mất vài tuần thì Hoa lại không được lên chức tiếp.

Ừ thôi, tha cho Sơn với Hoa đi Mai ạ, mày cứ nghe thấy ra vào không gõ cửa, rồi que..., rồi "ốm buổi sáng", ...., cứ thế mà liên hệ, cần gì hỏi nhiều nữa hả!? =))
 
Mà mày có làm nũng tý nào không đấy, chứ tao thấy mày bình thường lúc nào cũng tươi như hoa cơ mà :D
Thế bao giờ mày nghỉ làm, để buôn chuyện với bọn tao cả ngày hả Hoa?

Nũng chứ nũng chứ! Chế có shương hông?

(hehe, nghe khiếp, nhỉ!)

Tao đang nhăm nhe đầu tháng 9 là nghỉ chơi rông luôn cho sướng. Nhưng đang còn nghĩ ngợi, vì anh Châu đã hăm he hầm hè rằng tao nghỉ ở nhà là sẽ giao bài tập để tao làm cho khỏi nhàn cư vi bất thiện (nhưng riêng tao thì nghĩ có giao bài hay không thì cũng chỉ tốn công anh ấy, vì tao đã "vi bất thiện" từ lâu rồi, có còn gì để mà lo mất đâu!).

À mà Sơn ơi, Sơn ngượng thật đấy à? Mình với Sơn quen nhau bao lâu rồi mà vẫn còn ngượng thế a? Đánh chừa cái Mai làm Sơn ngượng nhé! Chừa Mai này!
 
Tao cứ nhìn ảnh Hoa chống nạnh, rồi lại đọc câu của nó kêu gọi mọi người shương nó, kiểu dạng vừa đấm vừa xoa thế thì mọi người phải thương rồi :D

----------

Chúc mừng Vinh dạo ngày có avatar lịch sự thế. Hay là mày lại being clucky, muốn có con giai sớm đấy. Khai ra ngay.
 
Chúc mừng Hoa nhé về vụ 2 vạch. Vui nhỉ. Mày có mệt lắm không Hoa.

Ơ, mà hình như sắp sinh nhật thằng Vinh hay sao ấy nhỉ, cả Nhung xù nữa. Tiện thể chúc chúng mày luôn nhé chứ nếu không dạo này tao toàn quên. Mấy tháng nay Nga cáo toàn phải gửi thư chúc mừng sinh nhật bọn lớp tao. Chúc chúng mày càng ngày càng yêu nhau nhiều vào nhé. Đến tháng 9 mà về thì tụ tập hẹn gặp nhỉ. Hôm qua đã nhận được thư đề nghị đánh dấu lịch rồi.
 
Nhung đã viết:
Tao cứ nhìn ảnh Hoa chống nạnh, rồi lại đọc câu của nó kêu gọi mọi người shương nó, kiểu dạng vừa đấm vừa xoa thế thì mọi người phải thương rồi :D.

Ờ, đến tao sắt đá thế mà nghe vậy cũng còn động lòng shương nữa là...

Nhung đã viết:
Chúc mừng Vinh dạo ngày có avatar lịch sự thế. Hay là mày lại being clucky, muốn có con giai sớm đấy. Khai ra ngay.

Avatar nào thế? Vinh đâu ấp lại một lần nữa cho tao xem ví! Tao xin hứa sẽ không khen mày lịch sự đâu, cho mày khỏi ngượng!

Phương đã viết:
Chúc mừng Hoa nhé về vụ 2 vạch. Vui nhỉ. Mày có mệt lắm không Hoa. .

Cảm ơn Phương nhé. Mệt thì thực ra cũng không mệt lắm (trừ những khi anh Châu sai đi làm việc nhà thì tao đột ngột thấy mệt kinh! :D), nhưng mà có một vấn đề nghiêm trọng là đầu óc tao dạo này có vấn đề nặng.

Trưa nay tao vừa xách túi đến gặp khách hàng. Luyên thuyên một hồi theo đúng kịch bản, rồi chốt lại kịch bản bằng một câu muôn thuở: "khách có còn hỏi gì nữa không hả khách?". Khách bảo "thôi, khách chả hỏi gì nữa đâu". Được lời như cởi tấm lòng, tao hớn hở thu dọn đồ lề ra về, mồm vẫn nhoay nhoáy tán chuyện từ phòng họp ra đến thang máy. Vào thang máy rồi, bấm nút đóng cửa rồi thì cô đồng nghiệp đi cùng mới: "Hoa ơi túi tiếc của mày đi đâu hết rồi?". Lúc đấy mới "Ô nhỉ!", hóa ra tay chỉ cầm nhõn quyển sổ ghi chép, túi tiếc ví viếc, thẻ thiếc vứt hết lại trong phòng họp rồi. Lầm bầm "ngượng quá! ngượng quá!" để chữa ngượng (nhưng chả thấy đỏ mặt gì sất - sao lại thế nhỉ?!), bắt tội cô kia quay trở lại lấy đồ với mình.

Hồi trước thì tao cũng hay quên, nhưng mà còn nhớ niệm chú: "Hoa đây, túi đây, đồng nghiệp đây...", nhưng bây giờ thì tình hình tệ đến mức lại còn quên cả niệm chú nữa...

Phương đã viết:
Ơ, mà hình như sắp sinh nhật thằng Vinh hay sao ấy nhỉ, cả Nhung xù nữa. Tiện thể chúc chúng mày luôn nhé chứ nếu không dạo này tao toàn quên..

Mày cứ nhún nhường thế chứ, trí nhớ mày thế này là nhất HAO rồi còn gì nữa. Trước mày đã đứa nào nhớ ra đâu!

Thằng Vinh đâu rồi?!

Cái Nhung thì để tuần sau.
 
khiếp, giờ tao mới dậy, nhìn vào gương thấy ngay 1 con lạc đà hôi hám và đần độn.

hôm qua lũ chúng nó thông đồng với nhau vật cho mình 1 trận bò lê bò càng.

cảm ơn Phương, cảm ơn tất cả những đứa nào nghĩ thầm trong đầu chúc mừng tao.

còn thằng mặt xxx Hiệp kia nhé, thằng Sơn cú nữa nhé, chúng mày tự nốc đi 1 tẹo cho tao mừng, đến khi SN chúng mày bố mày cũng tự rót tự uống.

bây giờ thì nốc cái này ~o) xong rồi vác mặt đi làm.
 
cảm ơn Phương, cảm ơn tất cả những đứa nào nghĩ thầm trong đầu chúc mừng tao

Nào thì nói to lên cái điều nghĩ thầm trong đầu: CHÚC MỪNG SINH NHẬT (MUỘN?) THẰNG ĐÀ ĐIỂU! Chúc mày năm nay tìm thấy 1 em gà hợp gu của mày!

(Lần sau cái Hoa nhớ nhắc bọn tao hôm nào sinh nhật đứa nào ở N1 nhé, cứ lờ nhiệm vụ đi là thế nào, năm nay lờ vờ thông cảm, từ năm sau còn thế, thể nào cũng bị đánh 8-X: )
 
(Lần sau cái Hoa nhớ nhắc bọn tao hôm nào sinh nhật đứa nào ở N1 nhé, cứ lờ nhiệm vụ đi là thế nào, năm nay lờ vờ thông cảm, từ năm sau còn thế, thể nào cũng bị đánh 8-X: )

Ô xin lỗi xin lỗi!

Chân thành xin lỗi! Tao lại quên không nhắc à?

Sinh nhật tao tháng 12, ngày 10.

Còn cái Nhung thì ti toe chui ra trước tao, ngày 29/7, mười mấy năm về trước :D
 
Ừ, hôm 22 không hiểu sao tao lại lôi chai rượu còn thừa trong tủ lạnh ra uống. Bây giờ mới biết sinh nhật thằng Đ(i)ểu :D

Chúc mừng sinh nhật (muộn) mày nhé.
 
khiếp, giờ tao mới dậy, nhìn vào gương thấy ngay 1 con lạc đà hôi hám và đần độn.

hôm qua lũ chúng nó thông đồng với nhau vật cho mình 1 trận bò lê bò càng.

cảm ơn Phương, cảm ơn tất cả những đứa nào nghĩ thầm trong đầu chúc mừng tao.

còn thằng mặt xxx Hiệp kia nhé, thằng Sơn cú nữa nhé, chúng mày tự nốc đi 1 tẹo cho tao mừng, đến khi SN chúng mày bố mày cũng tự rót tự uống.

bây giờ thì nốc cái này ~o) xong rồi vác mặt đi làm.

Thằng mặt xxx kia,
Hôm nọ tao tự dưng lại giở trò uống rượu một mình (rất hiếm khi), hóa ra là sinh nhật mày.
Ngày mai vợ tao đi công tác, thế là từ trưa mai tao hát bài Thanh Tùng: "vắng em đời thành ra... quá hay / ngất ngây men rượu say", rồi thì tao Trâu Quỳ sổ lồng tao rủ thằng Thường đi chơi, lại một trận nữa, may quá có thêm cái cớ sinh nhật mày.
 
Chúc mừng sinh nhật anh Chí nhé. Thấy cái Hoa nhắc khéo là sắp sinh nhật anh Chí nhưng nó cứ giấu biến tịt là chắc chắn ngày nào nên Nở iem chẳng dám chúc sớm, sợ anh Chí mắng là chúc sai.

Giờ thì lại chúc sai tỏng tong rồi, vì thành ra chúc muộn. Khổ thế đấy, ai cho Nở làm người lương thiện đây.

Thôi, muộn thì muộn, chúc mừng sinh nhật anh Chí nhé. Cố gắng tháng 9 về Việt Nam, Nở đích thân rót rượu cháo hành chúc mừng muộn sau nhé. Quà thì nhiều lắm, nhưng phải đích thân gặp Nở mới nhận được cơ :))

Đính chính, cái Hoa nhớ nhầm sinh nhật nó. Có số 12 với số 10 mà nó cứ nhớ nhầm lẫn loạn lên. Sinh nhật nó chính ra là ngày 12 tháng 10. Tao năm nào mà chẳng gửi lời chúc mừng sinh nhật nó đúng ngày ấy :D
 
Re: Chúc mừng sinh nhật Nhung xù!

Chúc mừng sinh nhật (sớm) cái Nhung xù nhé! (chúc sớm không Chủ nhật lại không online)

Chúc mày lúc nào cũng được chồng khen trẻ - đẹp - hấp dẫn (mà không phải chống nạnh, trợn mắt), làm ăn phát đạt để mở rộng kinh doanh về tận Việt Nam, suốt ngày được đi tụ tập với bọn tao <:p

Tao hỏi khí không phải, năm nay mày lên mấy rồi ấy nhỉ, liệu đã đến 15 chưa? :D
 
Re: Chúc mừng sinh nhật Nhung xù!

Chúc mừng sinh nhật (sớm) cái Nhung xù nhé! (chúc sớm không Chủ nhật lại không online)

Chúc mày lúc nào cũng được chồng khen trẻ - đẹp - hấp dẫn (mà không phải chống nạnh, trợn mắt), làm ăn phát đạt để mở rộng kinh doanh về tận Việt Nam, suốt ngày được đi tụ tập với bọn tao <:p

Tao hỏi khí không phải, năm nay mày lên mấy rồi ấy nhỉ, liệu đã đến 15 chưa? :D

Tao quyết tâm để mai mới chúc cho nó sát sàn sạt :D Nhung nhé.

----------

Chúc mừng sinh nhật (sớm) cái Nhung xù nhé! (chúc sớm không Chủ nhật lại không online)

:D

Nhung ới Nhung ơi.
Chúc mừng sinh nhật. Chúc mày lúc nào cũng xinh đẹp, hấp rấn như bây giờ <:p
 
Re: Chúc mừng sinh nhật Nhung xù!

Tao cũng a dua a tòng chúc mừng Nhung xù ngày càng xinh tươi, được chồng yêu. Chúc mày thích ăn món nào nằm mơ được luôn.
 
Ờ, tao vừa đi công tác về, chui vào kiểm duyệt thấy cái Nhung được một mớ bong bóng. Mừng sinh nhật lần thứ 18+ của mày nhé :D
 
0:) iem Nở tao núc nào chả hấp rấn, chả nhí nhảnh, chả ăn tham, chả nghiện rượu.

hôm lay anh Chí nhịn chửi bậy, để mà ôm iem (cả 2 vai) để hôn iem (úi giời cả 2 má),
ờ mừng SN Nở iem mà anh cũng thấy yêu đời lây, nói thật đấy, thanh minh đấy. Niềm tin vẫn nù nù ra đấy, đi đâu mà mất, nhỉ? Giữ cho chặt nhé! 0:)
 
Ê, Nhung ơi, chúc mừng sinh nhật vui nhất trong các sinh nhật của mày, mà từ nay mỗi sinh nhật lại càng vui hơn nhé!
 
Cảm động quá, cảm ơn cả nhà chúc mừng. Hôm qua trốn không vào Diễn Đàn để đi chơi riêng với chồng, sáng nay vào đây thấy mọi người gửi nhiều yêu thương cho mình quá, cảm động nước mắt cứ là rưng rưng.

Trích bài Nga
Tao hỏi khí không phải, năm nay mày lên mấy rồi ấy nhỉ, liệu đã đến 15 chưa?
Mày hỏi thế ngang bằng mắng tao là tảo hôn, mắng chồng tao là lừa lọc trẻ con à? Thôi, cho tao lên 21 đi cho nó thành người lớn, để đỡ mang tiếng cả vợ lẫn chồng :D

Trích bài anh Chí
hôm lay anh Chí nhịn chửi bậy, để mà ôm iem (cả 2 vai) để hôn iem (úi giời cả 2 má),
ờ mừng SN Nở iem mà anh cũng thấy yêu đời lây, nói thật đấy, thanh minh đấy. Niềm tin vẫn nù nù ra đấy, đi đâu mà mất, nhỉ? Giữ cho chặt nhé!
Ạnh Chí nhân sinh nhật Nở lại chuyển sang sâu xa thấm thía thế. Nở vẫn giữ vững niềm tin là tháng 9 này được gặp anh Chí. Anh Chí đừng để Nở mất niềm tin nhé. Lần này Nở về mang theo chồng, tiện cho anh Chí đánh ghen nhé.:D

Với các bạn còn lại, bạn nào cũng chúc đúng với điều mong ước của Nhung. Đúng là hiểu Nhung thế. Từ đoạn muốn trẻ đẹp hấp dẫn mãi, không chỉ với chồng mà còn với nhiều người khác. Đến đoạn ăn uống. Bạn thế mới gọi là bạn chứ, nhỉ.:D
 
Chúc mừng bạn Tẹo!

Xin thông báo với cả nhà một tin vui: 9h30 sáng nay, gia đình bạn Tẹo đón thêm một thành viên mới, bé trai, nặng 2.9kg. Cả nhà ơi, chúc mừng Tẹo nào.
 
Back
Bên trên